1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai xứng đáng có mặt ở Đức năm sau, sử dụng đội hình chiến thuật gì, 11 cầu thủ xuất phát sẽ là ai...

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 18/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    _Chẳng có gì đáng bàn nhiều khi Samuel bị loại cả, chỉ có đôi chút đáng tiếc dành cho Zanetti. Nhưng Pek có cái lý của ông. Nếu chơi với 4 hậu vệ, chỉ mình Sorin lên tấn công là đủ. Nếu với 3 trung vệ, chẳng ai đòi hỏi Coloccini phải dâng cao, cánh phải khi đó của chúng ta sẽ toàn diện hơn với cặp Luis_Messi.
    _Việc đưa danh sách đội hình không thể tránh khỏi tranh cãi, nhưng nhìn chung cũng đã tập hợp đầy đủ những cầu thủ tốt nhất Arg hiện giờ. Có đôi chút nghi ngờ cho Scaloni, Burdisso và Cufre. Tuy nhiên, đây chỉ là những cái tên ở đội hình dự bị. Mặt khác, đây đều là những cầu thủ đa năng, thường bị đánh giá thấp so với năng lực thực sự của họ. Mấy cái quên được Scaloni (cựu đội trưởng Depor) kết thúc trận chung kết U20 năm 97 với chiếc áo rách toang, Burdisso tả xung hữu đột trong màu áo Boca, còn Cufre cũng đang có một mùa bóng cực tốt tại Roma. Nếu không có bất ngờ, tứ hậu vệ sẽ là: Coloccini (phải)_Ayala_Heinze (nếu bình phục, thay thế là Milito)_Sorin (trái). Có thể dễ dàng chuyển sang chơi với 3 trung vệ khi Sorin được đẩy lên cao.
    _Đừng nên kết tội Pek đưa những học trò cũ của ông đến Đức. Nếu vậy, Samuel và D"Alessandro, Aimar phải có mặt, cũng như Luis_một cầu thủ đã từng từ chối Pek dự giải trẻ 2001, sẽ không bao giờ có cơ hội. Hãy tin rằng Pek là người sinh ra để chiến thắng, là một chuyên gia đấu cúp, là người có thể hiện thực hoá được giấc mơ của chúng ta.
    _07 cái tên còn lại nhiều khả năng sẽ là Lux (bận cúp Copa L), Mascherano, Tevez (đá giải Brazil), Palacios (đợi hồi phục chấn thương, nếu không sẽ là Cruz hoặc Milito), Saviola (bận đá cúp C3), Demichelis (hy vọng không bao giờ có thể là Duscher). Suất còn lại cực kỳ khó đoán, Aimar được cho là có nhiều khả năng, nhưng nếu đã gọi Ayala rồi sao không gọi nốt Aimar??? Quan điểm cá nhân của tớ là nên gọi ....., chúng ta đang thiếu một chiếc kèo trái, 1 cầu thủ chơi được ở cánh trái, 1 dự bị cho Roman, chỉ có thể là D''Alessandro mà thôi. Nhưng có vẻ như Pek đang chờ nốt đồng đội của Lux. Là Marcelo Gallardo chăng?
  2. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp Micho và Aimar không được triệu tập đến Madrid theo tôi là khá khó giải thích ngoài lý do họ sẽ ở nhà. CÒn một cuộc tranh cãi nữa là vị trí tiền đạo cuối cùng. Palacio quá giống với Tevez, Saviola và Messi trong khi Arg cần người dự bị cho Crespo. Dư luận ủng hộ Palacio nhưng có lẽ Milito hay Cruz sẽ hợp lý hơn. Còn Gallardo chắc là không đâu bác Gia Cát ạ. Anh đã có 2 WC rồi, cơ hội là dành cho các cầu thủ trẻ hơn. Tôi nghĩ ông Pek lo lắng về bệnh viêm não của Pablito và còn đang thao khảo ý kiến của các chuyên gia. Còn 1 tin nữa không biết nên buồn hay vui, theo các forum về bóng đá Argentina thì nếu Messi không kịp bình phục, Aguerro sẽ đến Đức, ông Pek đã tiết lộ chắc chắn sẽ có một mầm non được gieo tại nước Đức để hướng đến mục tiêu tiếp theo tại Nam Phi. Cuối cùng, tôi cũng không phản đối lắm Scaloni, đơn giản là vì chúng ta cần những chiến binh, nhưng không thể không tiếc cho Javier, tại vì anh quá thân cận với Veron chăng. Một lần nữa, Veron lại làm chúng ta phải suy nghĩ, kể cũng buồn
  3. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    _6/7 suất gần như đã xác định được vị trí. Đó là 1 thủ môn (Lux), 2 tiền vệ thủ (Mascherano chắc suất, Demichelis và Duscher suất còn lại), 3 tiền đạo (Tevez, Saviola chắc suất, Milito, Cruz và Palacios cạnh tranh 1 suất). Vị trí còn lại chắc chắn phải là người có thể dự bị được cho Roman. Veron, D''Alessandro và Gallardo là những người duy nhất có thể đáp ứng được. Người đầu sẽ không bao giờ được gọi nữa, người thứ hai là học trò cưng một thời của Pek, có đủ phẩm chất và kĩ năng để đóng kép phụ cho Roman, nhưng nếu được Pek lưu ý thì anh ta phải có mặt ở Madrid như Scaloni rồi. Do vậy, búp bê nhỏ Gallardo đang nổi lên như ứng cử viên tiềm tàng, nhờ những màn trình diễn đẳng cấp gần đây.
    _Trong khi đối thủ Brazil đã lên được đội hình chính cho trận mở màn, thì hiện tại không ai kể cả Pek có thể biết được 11 cái tên sẽ xuất phát cho trận đầu tiên trước Bờ Biển Ngà. Có lẽ ngoài Ayala, Sorin, Roman 100% sẽ xuất trận, những người còn lại là cả 1 dấu hỏi lớn??? Khác với Brazil, dựa trên nhân tố con người, rồi tìm 1 chiến thuật phù hợp. Với Pek, chiến thuật trong đầu ông phải định trước, sau đó mới tìm kiếm nhân lực sau. Bóng đá Arg đang ở trong thời điểm cực thịnh về mặt "con người", có thể đáp ứng mọi sơ đồ chiến thuật của Pek, có thể thoả mãn mọi ý tưởng của Pek.
    _Tin rằng mọi chuyện cuối cùng sẽ đúng như kế hoạch của Pek! Vậy thì hãy đừng khóc thương cho Javier dù cho anh xứng đáng được như vậy! Để chiến thắng, cần phải tàn nhẫn. Arg 02 đã có Crespo, sao còn mang Batigol đi, nếu đã tin tưởng Veron, hãy để Aimar ở nhà. Đó là những người mà duyên phận không muốn họ đứng chung về một chiến tuyến. Chiều lòng người, chống lại định mệnh, Bielsa trở thành kẻ thất bại tủi nhục nhất của bóng đá Arg!
  4. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn tin ông Pek sẽ gọi Aimar, như thế ông có cơ hội tái hiện gần như cả hàng tiền vệ vô địch ở Malaysia năm 97 (5 tiền vệ), và lấp vào vị trí của Markic ngày ấy là Mascherano. Aimar không phải là kép phụ cho Roman, anh là nhân tố gây đột biến. Chắc các bác còn nhớ trận gặp Đức ở cúp các liên đoàn Arg đã có những phút cuối hiệp 2 bùng nổ đến thế nào với Aimar, Roman và Cambiasso mà theo như lời bác nào đó nói thì cảm tưởng bàn thắng gỡ hòa là điều chắc chắn (người ghi bàn là Cambiasso). Ngoài ra Aimar cũng có thể chơi như Messi hay Tevez khi cần thiết.
    Về phần Gallardo, tôi có cảm tưởng anh này là một Ortega thứ 2. Khi mới sang Monaco, anh là cầu thủ hay nhất giải Division 1 nhưng cứ đánh mất mình dần theo thời gian vì lý do cá tính (có thể gọi là bệnh ngôi sao). River là mái nhà của anh và có lẽ chỉ có ở đó anh mới là chính anh. Vì thế sử dụng búp bê không phải là một ý tưởng tốt lúc này.
    D'' Allessandro thì như bác Gia Cát nói, nếu được chọn thì anh đã đến Madrid rồi. Vì vậy tôi vote 1 phiếu cho Pablito.
  5. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ rằng chắc chắn sẽ có Aimar đến Đức lần này .Khi có Aimar tinh thần toàn đội sẽ tốt hơn nhiều và quan trọng đây là 1 cầu thủ cực kỳ xuất sắc .Có lẽ vấn đề là bệnh viêm não của anh .Nhưng tôi tin rồi sẽ có Aimar và Pek sẽ làm cả thế giới phải nghiêng mình .Ar bây giờ quá mạnh .Rồi người ta sẽ suy nghĩ "làm sao để đánh bại Ar " .Tôi nhìn thấy Roman đá 100% ở Đức rồi ,làm sao mà cản
    Xưa nay yếu tố may mắn rất quan trọng nhưng có lẽ Ar giờ đủ mạnh để chiến đấu với ngay cả thần may mắn
  6. DAlessandro

    DAlessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thấy gì qua cái danh sách này nhỉ?
    Đầu tiên là chán vì thằng cha Pekerman này kém quá, Scaloni mà được vào tuyển thì Arg hết nhân tài rồi sao? Phải khẳng định, nếu coi Scaloni đá được, dù với bất cứ mục đích gì, thì cần phải xem lại kiến thức và trình độ về bóng đá. Kĩ thuật kém, hay phạm lỗi, chậm, lấy bóng cũng kém. Điên rồi!
    Người thứ 2 thấy ko xứng đáng là Maxi Rodriguez. Cầu thủ cù lần, quái cũng ko, kĩ thuật thì quá tầm thường, đá với đội mạnh một chút thì như ngố, --> cho vào làm gì?
    Cufre và phần nào là Burdisso cũng đều chưa đủ năng lực. Heinze đã đá trận nào đâu mà khen hay. Ngay cả khi đá bình thường cũng non lắm (cứ xem các trận ku này đá với Brasil thì thấy). Điểm mạnh nhất của chú này là nhiệt tình nhưng non kém về lối đá (80% thấy bóng là chuyền dài lên trên, 2/3 trong số đó là vu vơ, ko tin tôi có thể cung cấp đĩa hình :D)
    Tóm lại, chọn cầu thủ phải là để chiến đấu với đội mạnh nên ko thể chọn những cầu thủ non, đá thiếu đầu óc như các chú trên. Mà nói đúng hơn, non nhất và trình kém nhất chính là Pekerman, Rất tiếc là bây giờ ko thể sa thải được nữa. Bây giờ chỉ hi vọng ở các cầu thủ đột biến và đặc biệt là xuân chứ tôi thấy lo với cái cách thi đấu kiểu ****erman này lắm.


  7. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật không hiểu sao bác D''lesandro lại có thể khen Bielsa được .Tôi còn nhớ trận Ar thua bò lượt đi với mấy quả penalty và rất rất nhiều trận khác .Thật niềm vui của bóng đá mất đi khi lão này làm HLV ,tôi thật sự mong muốn lão ra đi vào lúc đó và ơn trời ....phù
    mà bác chê thì chê chứ bác đừng có mong Ar này thua ở Đức ,anh em mong bác thế
  8. DAlessandro

    DAlessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Khen hay chê ở đây đều nhằm mục đích để Arg đá tốt hơn (theo quan điểm của mình), thích Arg thua đợt vừa rồi cũng để đuổi thằng cha Pekerman đi nhưng đến bây giờ thì có thể khẳng định là hắn sẽ HL ở WC này. Nói gì thì nói, từ ESP82 đến giờ, đội duy nhất ủng hộ một cách vô điều kiện là ARG nên ko thể có chuyện mong ARG thua được :D
    Vấn đề khen Bielsa thì đúng, nhất là với lối đá của Copa 2004 và Olympic cũng như những trận về sau, khi Bielsa đã tìm ra được cách khắc phục cách thi đấu quá cứng nhắc (tấn công ào ạt suốt trận đấu với tốc độ không đổi). Cái chê ở Bielsa là ở Delgado, Rosales và toàn bộ những cầu thủ đc chọn chơi bên cánh phải của Arg. Còn cái khen thì là triết lí đá bóng: thắng 1 quả thì tìm cách làm bàn thứ 2 khi đối phương ở vào tình trạng bối rối nhất.
    Thua đội nào chứ thua Brasil thì tức, nhưng ko đau vì dù sao cùng với Arg, BRA là 1 trong 2 đội outstanding so với phần còn lại. Hơn nữa, thua 3 quả penalty thì lỗi của ai: Cavallero, Heinze (rất non) và Mascherano trong lần đầu đá tuyển chính thức. Hôm đấy Ronaldo đá quá tốt, mà phải hôm Ronaldo đá tốt thế thì ko thể ko bị thủng lưới nếu ko xuân. Mình nghĩ ko nên đổ kết quả hay dành kết quả cho một cá nhân nào trong những tập thể toàn sao như ARG hay BRA nhưng phải thừa nhận nếu Ronaldo tỏa sáng đúng lúc thì hắn vẫn ở đẳng cấp khác so với tất cả cầu thủ khác. Lỗi của Bielsa trong trận đấy là ko có cách giải quyết triệt để Ronaldo.
    Trở lại Arg hiện nay, Pekerman đá kiểu gì? Đừng nói là giấu bài vì chẳng ai giấu toàn bộ bài trong những lúc cầm Arg tham dự vòng loại và giấu trong 2 năm chỉ để thi thố trong 1 tháng cả. Như mình nói, Arg chỉ đá được duy nhất 2 hiệp kể từ khi Pekerman nắm là H1 đá với Uruguay và H1 đá với Brasil (ko phải bởi tỉ số mà bởi cách phối hợp và đá). Còn lại, tất cả các trận Arg đều thể hiện bộ mặt uể oải, thiếu năng động và ko chắc chắn. Arg có thể đá phòng ngự, nhưng ko phải cái lỗi phòng ngự co cụm, chống đỡ vất vả để đối phương gí bóng đến 16m50 khi đá với bọn có chút kĩ thuật như Mexico, Tunisia, Ecuador, Bolivia. Còn đã đá với mấy thằng nông dân kiểu Anh hay Đức, điều tối kị là lui về phòng ngự. Mấy thằng đấy trâu bò, khỏe, cao to nên chỉ cần đưa bóng sang 3/4 sân là treo. Cái này thì đúng là đem sở đoản của mình ra chống sở trường của bọn nó, dại quá. Arg hơn về kĩ thuật, nếu cần có thể làm đối phương ko thể thoải mái khi lên đến nửa sân được bằng cách vây ráp và tận dụng khả năng đấu tay đôi. Khi đấu tay đôi, thằng kĩ thuật và quái hơn sẽ thắng, đỡ tốn sức. Anh và Đức hay sợ đội kĩ thuật là vì thế. Ngược lại, như hôm trước xem Steaua đá với cáci đội Boro, chính vì lỗi đá co cụm nên bọn kia chỉ cần treo vào đánh đầu là thắng, Pekerman ko hiểu được logic đấy àh?
    Tóm lại, mình thấy cách Pekerman tiếp cận, xử lí trận đấu ko xứng đáng với tầm HLV trưởng của Arg. Đến giờ, Arg vẫn chưa có lối đá chắc chắn, rõ ràng, chưa tận dụng được năng lực của các cầu thủ của mình, rất lãng phí.
  9. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rất thích Aimar đá chung với Roman,sự cơ động,kỹ thuật,sự nhanh nhẹn của chú hề chính là sự bổ sung hoàn hảo nhất cho sự chắn chắn,lầm lũi của Roman.Còn nhớ trận ck cúp liên đoàn nếu cho Aimar vào sớm hơn có lẽ ko thua vỡ mặt như vậy.Khi anh vào thế trận của ta đã thay đổi hắn và trên cơ Bra.Tôi cũng ko thích Bielsa.Hắn đi là đúng.
    Ai có băng đĩa về Arg nhất là những băng dĩa xưa nếu có thể cung cấp ở SG thì cho tớ liên hệ với.Tớ đây rất thiếu thốn.
  10. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    _Bạn DA có cái nhìn khá tiêu cực và phiến diện về Arg và Pek.
    _Đời HLV hay cầu thủ, được tham dự VCK 1 lần là ước mơ cháy bỏng. Bielsa được trao cơ hội 04 năm về trước, ôm bao khát vọng và mộng mơ của toàn thể những ai yêu mến Arg. Canh bạc tại châu Á đó, lão péo thua cháy túi. Vậy mà bạn vẫn kỳ vọng ở ông ta sao. Ai cũng biết chiến thuật của ông ta ấu trĩ đến thế nào (không biết điều tiết nhịp độ trận đấu), ai cũng biết Arg dưới thời ông ta mất đoàn kết ra sao (hàng loạt trụ cột từ chối dự Copa 99, thậm chí ở giải đó chính Bielsa còn choảng nhau với M.Delgado; hay việc mâu thuẫn giữa 2 thế hệ cầu thủ tại VCK 02). Cúp thế giới 4 năm mới có 1 lần, những HLV như vậy không thể trao cơ hội lần 02 dù cho bất cứ lý do gì. Bielsa xây dựng lối chơi đẹp và cống hiến, nhưng sự thực là chúng ta bị loại ở vòng bảng VCK 02_một nỗi NHỤC.
    _Theo quan điểm cá nhân, Pek đẳng cấp hơn Bielsa nhiều. Ở Pek có sự đa dạng về chiến thuật, tuỳ từng đối thủ sẽ có những miếng đánh khác nhau, trong khi nhắm mắt ai cũng biết đội hình tủ thường xuyên của Bielsa là 3-3-1-3 luôn ở trạng thái tĩnh đầy cứng nhắc. Pek quyết đoán và điềm tĩnh hơn Bielsa. Bielsa trước VCK không đủ dũng khí để trảm Batigol, băn khoăn giữa Almeyda và Simeone, có hay không có Aimar trong đội hình xuất phát, và cuối cùng là lòng tin nửa vời dành cho Veron. Trong khi đó, Pek dám gạt công thần Zanetti, cho ở nhà những tên tuổi lớn nhưng phong độ thấp như: Samuel, đồng thời luôn đặt niềm tin rất lớn vào các học trò của mình như trao băng đội trưởng cho Sorin, đưa quyền thống soái tuyến giữa cho Roman. Ngoài ra, Pek có kinh nghiệm đấu cúp trong một khoảng thời gian ngắn hơn Bielsa. Hãy tưởng tượng rằng, để đoạt được cúp thế giới, các cầu thủ phải sống chung với nhau hàng tháng trời, sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh ngoài chuyên môn như kèn kựa giữa đội hình chính-phụ, giữa lứa cầu thủ già-trẻ. Bielsa chưa thấu hiểu điều đó nên không giải quyết được tâm lý cho các cầu thủ trong thời gian VCK, dẫn đến mâu thuẫn. Pek lường trước được điều này nên đã "hất bỏ" nhóm cầu thủ Inter cựu trào.

Chia sẻ trang này