1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai xứng đáng có mặt ở Đức năm sau, sử dụng đội hình chiến thuật gì, 11 cầu thủ xuất phát sẽ là ai...

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 18/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    _So với đội hình từng rất được kỳ vọng ở VCK 02, rõ ràng chất lượng đội hình VCK tới tốt hơn.
    _Dễ thấy nhất là hàng tiền đạo. Năm 02, chúng ta có cặp tấn công huyền thoại của bóng đá Argentina là sư tử vương Batigol và sát thủ vòng cấm địa Hernan Crespo. Nhưng phải thấy rằng gần như chưa bao h 2 cầu thủ này đứng trong đội hình xuất phát cả. Với Batistuta, thời điểm đoạt Scudetto năm 2001 với AS Roma tiếc thay cũng chính là lần loé sáng cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng của anh. Còn với" Vadatino", bất chấp đang có phong độ cao, nhưng cái bóng quá lớn của người đi trước cộng với sự thiếu tin tưởng từ Bielsa, anh trở nên không còn hữu ích với đội tuyển năm đó. Tiền đạo còn lại_Claudio Lopez, gần như chẳng có phẩm chất gì ngoài tốc độ. Nhưng buồn thay trong mớ chiến thuật của Bielsa, chơi phản công là một điều gì đó quá ư lạ lùng, kể cả phản công trong một số ít thời điểm của từng trận đấu (chủ trương chơi pressing cả trận, không biết thay đổi nhịp độ). Một năm tới tại Đức, Crespo chắc chắn chưa thể là một cầu thủ hết thời như Batigol 4 năm trước đó. Không được đá thường xuyên ở Chelsea, nhưng trong chính sách luân phiên của Mourinho, cơ hội ra sân của Hernan với Drogba là ngang nhau. Do đó, thể lực càng đảm bảo cho một VCK 30 ngày với 7 trận đấu. Hy vọng người đá cặp với Crespo ít nhất sẽ là một trong 2 niềm kỳ vọng lớn nhất của bóng đá Arg: Tevez và Messi. 3 cầu thủ này cùng với Roman đằng sau bổ sung cho nhau quá tốt, nhìn rõ hiệu quả sẽ ăn đứt tuyến tấn công năm 02.
    _Trên hàng tiền vệ, so với 4 năm về trước, Arg hiện tại không thể so sánh được về mặt tên tuổi với những cầu thủ đã thành danh như: Veron, Simeone, Ortega, Kily. Nhưng nếu tính về mặt cân bằng trong đội bóng và tham gia hiệu quả vào lối chơi thì Lucho, Mascherano, Cambiasso, Roman sẽ khiến chúng ta yên tâm hơn.
    _Hãy nhớ lại các vị trí trung vệ của chúng ta 3 năm về trước. Ayala bị chấn thương, không đá trận nào.3 trung vệ xuất phát của Bielsa khi đó là Samuel, Pochettino và Quiroga, đều không có bất cứ một chút kinh nghiệm ở những giải đấu lớn nào cả. Samuel là hòn đá tảng nhưng chưa bao giờ là một cầu thủ nhanh nhẹn, đẳng cấp của 2 người còn lại vĩnh viễn không bao giờ có thể bằng những trung vệ trẻ mà Pekerman đang có hiện nay như: Coloccini, Milito hay thậm chí là Gonzalo, cầu thủ đang được Barca cực kỳ thèm muốn, đó là chưa kể đến trung vệ xuất sắc nhất đội bóng chúng ta trong 2 năm qua: Gabriel Heinze (hy vọng tháng 3, chậm nhất là tháng 4 năm sau, anh sẽ quay trở lại).
    _Một điều cũng đáng để chúng ta hy vọng nữa là Pekerman. Tuy từ khi tiếp quản đội tuyển đến giờ, ông chưa đem đến sự hài lòng cho tất cả chúng ta. Nhưng quan sát chiến thuật của Pek, ta sẽ thấy, các đội bóng nhỏ hoặc ngựa ô tại VCK nếu gặp đội quân của Pek gần như sẽ không có cơ hội. Nếu đối đầu với các đội bóng lớn, phong cách chơi của Pek mang tính đột biến, biết rình rập hơn đội quân Bielsa trước đây. Ngoài ra, các học trò của Pek sẽ được truyền thụ "văn hoá chiến thắng" của ông. Điều này là vô cùng quan trọng.
    _Cũng cần phải chờ đợi một chút may mắn nữa. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà!
  2. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Chú Pokermon này làm minh thất vọng lắm.kô thể nói là vì hết động lực mà buông đuợc.Với đội hình như hiện nay thi ở VLWC có đội nào là đối thủ ?vậy mà thi đấu như vậy ,xem những pha bóng của hàng hậu vệ thật buồn cười,Trận Paraquay,rồi Uru ,những sai lầm như vậy sao có thể chấp nhận.
    Roman đá trận hay trận dở,cái quan trọng mà đệ thấy là sự lì lợm,khát khao chiến thắng là không cao,kể cả đội thua anh vẫn giữ vẻ bình thản như đội nhà đang dẫn vậy.
    Các tuyến còn lại thì chưa nói dc điều j,còn cả mùa giải phía truớc,hi vọng đến WC thì các cầu thủ đều có phong độ cao nhất.
    Đội hình năm nay có vẻ hiệu quả hơn nhưng vẫn chỉ là lí thuyết,còn riêng đệ với 1 nguời có vẻ hơi cầu toàn như Po thì Argen chỉ có thể chiến thắng với 1 sự hưng phấn cực cao chứ về chiến thuật đâucó j là xuất sắc đâu.Quan trọng hơn vẫn là cần tí ''''XUÂN"
  3. kytuphicanh

    kytuphicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    có thể thấy rõ là Pek chưa đưa ra đội hình cụ thể của ông nên nói thất vọng là quá sớm,còn vô địch hay ko thì yếu tố may mắn mới quan trọng...........cứ nhìn 98 rồi 2002 cả Pháp và Bò đều có những yếu tố này
    còn so với thời điểm chúng ta thắng Bò 3-1 ở vòng loại thì rõ ràng thời điểm này chúng ta có phần mạnh hơn em thì dám cá rằng Tevez sẽ là cầu thủ chói sáng tại 2006
    chúng ta ko nên qúa lăn tăn vào đội hình cùng HLV,so với thời Bielsa thì bây giờ ta thấy dễ thở hơn nhiều
  4. kytuphicanh

    kytuphicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Aimar đã trở lại,nhìn trận real-valencia hôm qua thì đúng là Aimar đã trở lại và có phần còn ổn định hơn trước nhiều, nhìn 1 pha chọc khe cho Angulo rồi pha vẩy bóng cho Villa quả là tuyệt
    có ai nghĩ rằng đội hình có thể sẽ giống như hồi ở Mã Lai mà chúng ta được theo dõi ko,có cả Aimar và Riquleme đá sau Crespo....bên cánh trái là Solari hoặc Messi ,cánh phải là Tevez sau là Cambiaso
  5. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Đúng là rất bất công với Crespo khi anh thường xuyên không có mặt trong đội hình xuất phát...rất tiếc trong mùa hè vừa qua khi phải lựa chọn giữa Gilardino và Crespo Milan đã chọn anh chàng trẻ hơn,và là người Ý
    Thực sự tớ cũng không thích anh chàng này,nhưng Sorin được một cái là chơi rất nhiệt tình,cho dù đôi khi hơi thiếu đâu óc một chút,Riquelme chơi rất thất thường và lối đá của anh khi gặp những cầu thủ đá rắn thường bị khớp và bên cạnh anh cần một người chơi dữ tợn một chút,Mascherano còn non trong khi Cambiasso không tạo được ảnh hưởng lên lối chơi,những tiền vệ khác như Berladi hay Ducher...thì chẳng có gì để nói,còn những Aimar,D''Alesandro chỉ có thể chơi như Riquelme vì vậy nếu có ai đó nói không có ai tốt hơn Sorin tôi nghĩ cũng đúng...
    ...Argentina thật sự là rất nhớ Simeone,ngày nay dạng tiền vệ trung tâm có lối đá mềm mại nhưng tạo được sức hút,ảnh hưởng như Redondo hào hoa ngày nào là rất hiếm thế nhưng những tiền vệ còn lại của Argentina cho dù chơi rắn nhưng tinh quái và hiệu quả như Simeone là không có...
    ...Kì chuyển nhượng mùa đông này Mascherano sẽ sang Atletico một cơ hội để anh thăng tiến...
    ...Cambiasso dạo này đã tiến bộ rất nhiều,anh đã gần như thoát khỏi cái bóng qua lớn của cái mác cầu thủ tiềm năng...
    ...Thế nhưng còn bao nhiêu cầu thủ tiềm năng của Argentina đang lùi dần vào bóng tối...?
  6. kytuphicanh

    kytuphicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    xem Aimar đá như hôm vừa rồi thì hiện tại anh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới..........gần như ko thể lấy bóng trong chân Aimar,khả năng làm cầu nối rê bóng và chuyền bóng thật tuyệt vời, ................. Nếu Ar đá theo đội hình giống hồi ở Mã Lai mà chúng được xem trực tiếp thì quả là tuyệt vời,
    với khả năng hiện tại Messi còn lâu mới có thể bằng Aimar hay Riquelme,rất có thể 1 trong 2 cầu thủ này ccùng Tevez sẽ là nhưng ngôi sao sáng của 2006
    Được kytuphicanh sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 07/11/2005
  7. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    _23h45 hôm nay, tại sân trung lập của Thuỵ Sỹ, đội tuyển của chúng ta sẽ đối đầu với bọn Anh ****. Trận này sẽ được truyền trên VCTV3.
    _Thủ môn sẽ là Franco. 2 trung vệ chắc suất nhất sẽ là Ayala, Coloccini, hòn đá tảng Samuel sẽ phải cạnh tranh vị trí còn lại với Milito "em". Bám ở 2 biên sẽ là Sorin(c) và Luis. 2 tiền vệ phòng thủ nhiều khả năng sẽ là Cambiasso và Demichelis. Dẫn dắt lối chơi vẫn sẽ là King Roman. Trên hàng công, Tevez hy vọng sẽ được trao cơ hội đá chính với Crespo.
    _Rất vui khi lần này Delgado không được gọi :-). Nhưng không vui khi vẫn thấy Saviola trong đội tuyển. Trận gặp Anh tối nay là cơ hội để xem Santana có đủ bản lĩnh và trình độ để đương đầu với những đội tuyển lớn hay không. Tiếc là Messi không thể tham dự trận này.
    _Chúng ta cũng sẽ chờ xem màn ra mắt của cầu thủ trẻ 24 tuổi Bilos (Boca Junior). Đây là cầu thủ có gốc gác Croatia.
    _U20 Arg vừa qua có Gago, đang đá cho River Plate, chơi khá hay. Đây là một cầu thủ to cao, chơi đa năng, kỹ thuật có lối chơi tương tự như Luis. Những cầu thủ như thế này rất đáng để thử nghiệm, nhưng vẫn chưa thấy Pek sờ đến.
  8. DAlessandro

    DAlessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cái tiếc đầu tiên là Maradona ko nhận lời vào BHL để đá đít lão HLV dở hơi Pekerman đi.
    Trận này khó nghĩ quá. Rõ ràng là muốn Arg thịt bọn nhà quê Anh đi cho nó biết thế nào là đá bóng nhưng như thế sẽ là cơ hội để thằng cha ****erman cao giọng. Ngược lại, nghe hơi tiêu cực nhưng cũng thích Arg thua (đã thua thì thua đậm luôn) để còn đuổi Pekerman đi. Mục tiêu hiện tại của Arg hiện giờ có lẽ là thay HLV và xây dựng lại lối đá tấn công dựa trên rất nhiều cá nhân xuất sắc, có như thế mới yên tâm cho chiến dịch WC 2006 được. Arg ko thiếu cầu thủ, ko thiếu HLV đến mức phải để một ông thần kinh như Pekerman huấn luyện.
    Bilos cao to (trên 1m90), thường đá cánh trái của Boca Juniors. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân thì để làm tiền đạo thì được chứ làm tiền vệ thì chưa đủ kĩ thuật, mặc dù kĩ thuật Bilos cũng được chứ ko như những cầu thủ to con khác. Nếu có cầu thủ của Boca được chọn, người xứng đáng hơn phải là Rodrigo Palacio với lối đá rất khó chịu và quái.
  9. DAlessandro

    DAlessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Kết quả thua Anh 2-3 nhưng ko thấy buồn vì một số nguyên nhân sau:
    - Kết quả này chắc sẽ làm cho Pekerman mất chức
    - Nhìn toàn cục, Arg vẫn thể hiện chất lượng cá nhân tốt hơn nhiều so với Anh. Cái thiếu là may mắn và hơn hết là chiến thuật. Với những cầu thủ như thế, nếu Arg chịu khó cầm bóng, thậm chí đá ma thì Anh ko thể nào ghi được bàn. Đây là cái kém của HLV
    - Cầu thủ hôm nay tự nhiên thấy Maxi đá được nhưng cũng còn nhiều quả rất vụng (ví dụ có những pha đi xuông biên hơi tối vì bị hậu vệ khép góc, ko thể lật bóng ngược trở ra, trừ quả ghi bàn bóng đập chân hậu vệ). Về cá nhân, thủ môn kém vì ko bắt dính bóng, cũng ko đấm bóng an toàn. Nếu phong độ thế này thì Abbon xứng đáng bị loại. Ayala không chiến được nhưng vẫn hay phá ngược bóng trở lại nhẹ, lại ngay trước 16m50 nên sẽ nguy hiểm nếu đối thủ sút xa tốt.
    - Tỉ số thua nhưng không có gì phải lo vì nếu điều chỉnh lại, Arg có thể thắng lợi một cách chắc chắn. Một lần nữa, thắng hay thua ko quan trọng, nhưng quan trọng ở đây là với con người hiện có, Arg sẽ ghi bàn vào lưới Anh ko đến nỗi quá khó khăn. Nếu đây là trận đấu chính thức thì chắc chắn Anh ko có cửa.
    KL: Thay HLV --> mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy. Bây giờ có thể yên tâm hơn vì Arg sẽ đi đúng hướng với chiến thuật đúng đắn (tất nhiên là phải thay Pekerman rồi)
  10. BadBoy_Prez

    BadBoy_Prez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Mình cũng ghét cha Pekerman này, HLV gì mà ngu như con bò, chọn cầu thủ đã bảo thủ là một chuyện. Đằng này điều khiển trận đấu cũng ngu, quan sát và nhận xét diễn biến trận đấu không tốt nên không có những điều chỉnh hợp lý ngay trong trận đấu. Có lẽ chỉ nên để huấn luyện đội trẻ thì được.
    Một điều quan trọng nữa là chiến thuật của cha này chẳng có gì sắc sảo cả. Nhìn Argen thi đấu cầm bóng thì nhiều nhưng thiếu sự nguy hiểm trong tấn công, tạo một cảm giác rất không an toàn. Nếu không nhờ vào dàn cầu thủ, đặc biệt là tuyến tiền vệ kỹ thuật cực tốt thì Argen sẽ chẳng là gì kể cả với những đội bóng nhỏ của châu Âu khi họ chơi theo trường phái Bắc Âu (Thụy Điển, Thụy Sỹ, Đan Mạch... gần đây là Hy Lạp) lì lợm, mục đích là phá huỷ lối chơi của đối thủ mà tay háo gái Ericksson mang vào nước Anh.
    Cảm giác Argen rất dễ bị xuyên thủng và đo ván nếu đối thủ có những cầu thủ có thể gây đột biến.
    Theo mình thấy thì Crespo cũng được nhưng không quá quan trọng. Tiếc là bây giờ không có tiền đạo này như Batigol ngày xưa. Vì thế có thể lợi dụng sự dư thừa tài năng ở hàng tiền vệ bằng cách bố trí sơ đồ 3-4-3 với 2 tiền đạo cánh. Mình thấy hiện tại Argen có khá nhiều tiền vệ/tiền đạo tấn công cánh rất hay như Santana, Tevez, Gonzalez và mới đây là Messi. Crespo hoặc Figueroa sẽ chơi trung phong, nhiệm vụ là kết thúc tốt các pha lên bóng thôi. Với cách bố trí như thế Argen có thể triển khai tấn công từ cả 2 cánh lẫn trung lộ.
    Tiếc là vẫn thiếu những cầu thủ tiền vệ sút xa tốt, nếu có thì sẽ tận dụng tối đa những pha trả bóng về tuyến 2. Ngoài ra cũng dễ gây đột biến khi đối phương chơi tử thủ như bọn Anh hồi WC 2002. Trận đấy Argen cầm bóng hơn 70% nhưng ko làm gì được bọn chó Anh.
    Chán nhất là vị trí thủ môn, Chỉ cần 1 thủ môn bắt như chú Quang Huy vừa rồi là được lắm rồi.
    Hậu vệ thì Ayala hơi già nên sẽ yếu sức về cuối trận, có lẽ nên dùng Samuel chơi thòng, cùng với Milito, Coloccini hoặc Gonzalo.
    Tiền vệ phòng ngự hơi ít lựa chọn, Mascherano đá chính, Cambiasso dự bị.
    Dù sao thì vẫn hy vọng là Argen sẽ tìm được một thủ lĩnh thực sự ở khu vực giữa sân. Hiện tại có nhiều tiền vệ hay nhưng chẳng cầu thủ nào thể hiện được nhiều về tầm ảnh hưởng cả. Một thủ lĩnh tinh thần là điều không thể thiếu nếu muốn phát huy tối đa sức mạnh tập thể.

Chia sẻ trang này