1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai xứng đáng có mặt ở Đức năm sau, sử dụng đội hình chiến thuật gì, 11 cầu thủ xuất phát sẽ là ai...

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 18/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zombie911vn

    zombie911vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    , , , uống thôi cúp vàng đang chờ
    Được zombie911vn sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 09/02/2006
  2. Diego86

    Diego86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác,
    Anh Ngọc viết bài này khá hay. Nhưng mình chỉ thấy oan cho Aimar vì bị chấn thương:
    http://www1.dantri.com.vn/The-Thao/2006/2/101569.vip
  3. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Gánh nặng của thiên tài
    D''Alessandro thời còn rực sáng với River Plate
    Bốn năm trước, một nửa tá CLB hàng đầu Châu Âu thèm khát D''Alessandro. Bây giờ, anh gần như một con số 0 khi bước vào tuổi 20. Tất cả nỗi khổ của anh bắt đầu sau khi Maradona vui mồm bảo, "cậu ấy sẽ là người kế tục tôi".
    Bốn năm trước, Inter, Juventus, Barcelona, Bayern Munich và MU ve vãn anh, một loạt những CLB khác cũng chỉ dám mơ đến anh. Andres D''Alessandro là một gia tài thực sự của bóng đá Argentina, người được Diego Maradona vĩ đại khen ngợi và bảo trợ.
    Được Diego quan tâm là một niềm vinh dự lớn. Không vinh dự sao được khi lúc ấy D''Alessandro mới 16 tuổi, một tài năng lớn của River Plate, mà người khen anh, Maradona là một CĐV Boca, CLB kình địch với River!
    Maradona nói rằng: "D''Alessandro là cầu thủ giống tôi nhất, một thiên tài thực sự, người duy nhất có thể làm tôi ngất ngây".
    Bốn năm đã qua kể từ ngày ấy, chàng trai 20 tuổi chẳng còn gây ra những chấn động như trước nữa. Tên anh chìm lấp trong vô vàn những dòng tin chuyển nhượng ngày nối ngày trên khắp Châu Âu.
    Thần đồng một thuở của bóng đá Argentina vừa chuyển từ Wolfburg tại Giải VĐQG Đức sang Portsmouth ở Premier League theo một hợp đồng cho mượn.

    D''Alessandro từng được ví như một Maradona mới

    Có gì đáng chú ý đâu, khi một cầu thủ chuyển từ đội đứng thứ 5 từ cuối bảng Bundesliga lên sang một đội đứng áp chót bảng Premier League.
    Bây giờ, dường như chẳng còn ai nhớ lại rằng, trước khi sang Châu Âu, chàng trai có trái chân trái siêu hạng này đã trở thành đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử River. Người có biệt danh "Boba" này chính là thủ lĩnh của đội tuyển U20 Argentina vô địch Giải Trẻ thế giới 2001. Tại giải năm ấy, đội tuyển U20 Brazil với những Adriano và Kaka thậm chí không vào nổi đến bán kết.
    Trong số những đồng đội của D''Alessandro tại giải ấy, có Saviola, cũng là đồng đội của anh tại River. Saviola đến Châu Âu trước D''Alessandro. Sau những thăng trầm ở Barcelona, là bước lùi đến Monaco. Bây giờ, anh chỉ là một cầu thủ trên mức bình thường ở Sevilla.
    D''Alessandro đến Wolfsburg với cái giá 13 triệu euro năm 2003, sau 3 chức VĐ Argentina cùng River. Đội bóng của Hãng xe hơi Volkswagen muốn bắt chước Juventus của Hãng xe FIAT bằng mọi giá.
    Nhưng sau 2 năm rưỡi, Wolfsburg thậm chí không lên được đến tốp 10 ở Bundesliga. Sự nghiệp của anh trên đất Đức đóng lại ở con số 61 trận, và số thẻ vàng (14) nhiều hơn cả số bàn ghi được (8). Tóm lại, một số 0 tròn trĩnh.

    Giờ đây D''Alessandro "mất hút" luôn
    tại Wolfsburg và sau đó là Portsmouth

    Những gì xảy ra với D''Alessandro không mới, bởi những lời khen ngợi của Maradona cũng là một lời kết án: Tất cả những ai được ví với số 10 thần thánh đều sớm "chết yểu", cứ như Thượng đế chỉ muốn trên đời chỉ có một Maradona.
    Danh sách rất dài: Claudio Borghi, Diego Lattore, Leo Rodriguez, Ariel Ortega, Javier Saviola, Pablo Aimar, Marcello Gallardo, Juan Riquelme (người duy nhất lấy lại tỉnh táo để đứng trên đôi chân mình, sau 2 năm buồn nản trên đất Tây Ban Nha).
    Họ đều nổi lên từ khi còn rất trẻ, đều được tung hô lên mây xanh sau những thành công mang ý nghĩa hiện tượng, đều chơi tuyệt vời ở vị trí số 10 của Maradona. Không hiểu sao Argentina sản sinh ra nhiều tiền vệ sáng tạo, trẻ và tài năng đến thế nhưng rốt cục tất cả đều nhanh chóng thất bại khi bước chân sang Châu Âu.
    Tất cả đều sớm lụi tàn khi còn rất trẻ, vì không thể hoà nhập, vì không đủ chín chắn để đương đầu với những áp lực và sự kỳ vọng, và vô số những lý do khác nữa.
    Trong khi đó, Brazil xuất khẩu sang Châu Âu một số lượng tài năng còn lớn hơn thế, nhưng tỷ lệ thất bại rất nhỏ. Không phải vì khả năng hoà nhập của họ tốt hơn hay tài năng hơn, mà bởi vì chẳng ai trong số họ được so sánh với Pele.
    Còn ở Argentina, mỗi lời khen ngợi của Maradona đồng nghĩa với một cơ hội tiến thân, giá trị tăng cao, dễ kiếm nhiều tiền hơn và dễ sang Châu Âu. Nhưng Châu Âu là một thế giới khác.
    Đã 20 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng Argentina đăng quang ngôi vô địch thế giới ở Mexico 86, đất nước Nam Mỹ vẫn hối hả đi tìm một người hùng có khả năng đưa đội tuyển đến vinh quang như trước.
    Quá khứ là một gánh nặng quá lớn cho hiện tại. Người hàng xóm của họ trong 20 năm ấy đã đoạt 3 chức vô địch thế giới trong số 4 World Cup đã diễn ra.
    Họ chiến thắng, bởi họ luôn sống bằng hiện tại và tương lai, còn thế hệ trẻ tài năng và đáng khâm phục của Argentina vẫn luôn chiến thắng trong những giải trẻ, khi chưa bị so sánh với Maradona, để rồi tiếp tục trắng tay khi lên đội tuyển lớn, do không bao giờ thoát khỏi những nỗi ám ảnh của một quá khứ huy hoàng với Maradona.
    Ở World Cup 2006, thần đồng mới nổi Lionel Messi chắc chắn sẽ có mặt. Và những người hâm mộ Argentina ngay lập tức tái mặt. Bởi người ta lại bắt đầu sánh anh với Maradona...
    Anh em vào phân tích đê!.
    Chú thích một điều D''Alessandro sinh năm 1981. Đã 25 tuổi rồi!
  4. minh_quan0

    minh_quan0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Kiến thức bóng đá của thàng cha này thì không phải nghi ngờ nhưng khi viết bài lấy tiền thì cũng lại nhảm nhí thôi:
    20 mươi năm qua nó bảo Bra vô địch 3 lần/4 không hiểu là nó tính cả năm 98 à. Còn nói về sức ép khi bị so sánh với Maradona thì tôi cho là không phải. Mà là do hầu hết các cầu thủ còn rất trẻ đã kiếm được nhiều tiền (rất nhiều tiền càng đặc biệt là sau khủng hoảng kinh tế ở Achentina) nên các cầu thủ cũng giảm động lực thi đấu hơn (dân Mỹ la tinh thì ăn chơi là số 1) nó cũng như Văn quyến VN thôi. Chung quy cũng là tiền hết. Khi nghĩ đến tổ quốc cũng muốn đóng góp lắm nhưng nói thật dạo này em không sung lắm. Chính vì thế người ta mới có khái niệm cầu thủ đã chín và chưa chín (Adriano trả đã Inter- Filorentina- Pama- Inter đó sao). Romario (Bra) cũng chỉ tham gia được có 1 WC. Các ông thánh cứ 100 ứng cử viên có thành sự thật đã là may rồi.
    Tuy nhiên tôi vẫn tin vào chiến tháng của Achentina năm nay.
    Minh Quan
  5. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    theo cha này nói Aimar giờ rất tệ chú này hình như ko xem Aimar với Cambiaso đá thế nào hay sao,thành công của valen và inter phụ thuộc lớn vào 2 cầu thủ này,Aimar hôm rồi mới chấn thương trở lại mà đá vẫn hay.....mợ em ngồi xem bảo thằng này nó đá hay thế còn thời điểm này thì đố kiếm ra thằng nào bằng Riquelme,nhìn Roman đá có cảm tưởng dù đối đầu với bất cứ ai anh vẫn có thể khẳng định mình mà thôi,miễn WC này thắng là OK
    nhân tiện dạo này Mascherano ra sao anh em,Samuel bây giờ đá giống Canavaro phết tiểu xảo và tinh quái,Cambiaso thì có được sự lỳ lợm hơn hẳn rồi hơn hẳn trước kia
  6. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Pekerman vừa lên danh sách những cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu cho trận giao hữu với Croatia ngày 10/03 sắp tới:
    Keepers: Franco
    Defenders: Samuel, G. Milito, Scaloni, Coloccini, Burdisso, Ponzio, Demichelis
    Midfielders: Maxi Rodriguez, Aimar, Sorin, Riquelme, Cambiasso, Lucho G.
    Forwards: Crespo, D. Milito, Messi, Tevez
    Tiền đạo đang tập hợp những tên tuổi sáng giá nhất của chúng ta, và cũng là những cầu thủ đang có phong độ rất tốt. Tiền vệ, ngoài sự vắng mặt của Mascherano, cũng đã bao gồm những gương mặt tinh nhuệ nhất. Ở hàng thủ, sự vắng mặt của Zanetti gây đôi chút bất ngờ cho người hâm mộ, những rõ ràng tuổi tác và phong độ hiện nay của anh khó sánh với sức trẻ của Coloccini nếu chơi thủ và tính toàn diện đa năng của Luis Gonzalez trong thế trận công.
  7. Diego86

    Diego86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Em lo nhất là sự vắng mặt của Mascherano và Luis Gonzalez. Phải có 2 chú này thì mới chiến thắng được bọn Brazil, bọn Ý được. Nói gì thì nói thằng Ý năm nay nó cũng mạnh phết đấy. Không nổi đình nổi đám nhưng hạ nó rất khó.
  8. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu sao một hậu vệ được đánh giá rất cao là Gonzalo Rodriguez của Villareal lại chưa một lần được gọi vào đội tuyển dù cả Real và Barca đều đang muốn có anh.
  9. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Trong thời điểm hiện tại, có lẽ Pek đánh giá các trung vệ theo thứ tự sau: Milito, Coloccini, Burdisso, Gonzalo (không tính những vị trí đã fixed: Ayala, Samuel, Heinze nếu kịp bình phục)
  10. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Đã 20 năm rồi kể từ ngày các cổ động viên của Arg oà khóc vì hạnh phúc ngất ngây.20 năm dài đó có biết bao hy vọng và đã thất vọng(xét về chiến trường WC).Arg bao giờ cũng vậy.Nhưng theo tôi,năm nay la năm có nhiều hy vọng nhất.Arg giờ đây có su vững chắc và hơn Arg của những lần trước ở điểm có nhiều cá nhân có thể làm nên đột biến.Arg giờ đây ko bế tắc như WC2002,chỉ tạt cánh đánh đầu để rồi ôm hận về nước.Với Roman,Messi,Tevez,Aimar...và đặc biệt là chủ công Crespo bàn thắng se đến bất cứ lúc nào ở bất cứ nơi đâu và bằng mọi hình thức:sút xa,đánh đầu...
    Còn o phía dưới,sự mạnh mẻ cua Mascherano co thể la Cambiasso đã có thể cắt đứt mọi tấn công của đối thủ.Hàng hậu vệ còn đó với J.Janeti,Samuel,Ayala,Coloccini,Gabi Milito,Heinze(nếu hồi phục chấn thương và phong độ)
    20năm qua chưa lúc nào Arg có nhiều cá nhân kiệt xuất và đồng đều ở các tuyến nhu lúc này.Đây là lúc chúng ta chuẩn bị ăn mừng.Tớ nghĩ các bác nên hẹn nhau 1bửa để cheer di.Họp fan đi các bác ơi

Chia sẻ trang này