1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai xứng hơn ai

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi conhuighe, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Kin, lại còn thích lập topic chửi nhau nữa cơ đấy.Ông thích biến đây thành chỗ giao nưu học hỏi dưới tinh thần cách mạng XHCN hay là bãi chiến trường để phọt ra những mĩ từ chợ búa?
    Ông không biết tôi online bằng nick gì đâu.Bởi thứ nhất tôi cũng ko ít nick và thứ 2 là hầu như tất cả các nick của tôi đều là nick công cộng nhiều người biết pass.Nhất là bên những forum ruột tôi đã gắn bó từ lâu như box Nga hoặc box hufs.Nhiều khi bạ nick nào dùng nick ấy thế cho nên đừng sớm kết luận đó là tôi đang online.Mà tôi cũng chả có gì phải dấu cả.Thế nên mới có chuyện ai đó đã đi dùng lung tung rồi bị treo loạn hết cả lên.Để hiểu rõ hơn ông sang topic Than vãn đọc bài của nick NanaYeuDau mà tôi đã pót.Bây giờ vào lại thấy được unlock nên mới có hứng pót.
    Hơn nữa thời gian vừa qua cũng chả thích pót nhiều.Chán.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Mồm thiên hạ, mồm năm mồm bẩy
    Lưỡi thế gian, đưa đẩy, hứng tung
    Ta thì ta cứ ung dung
    Nghe chi cái kẻ đường cùng mất khôn.
    mặc kệ:
    Ta ngay thì tâm hồn ta sạch
    Ta vui thì thể phách cũng vui
    Ngàn nay quen thói người đời
    Thấy người quân tử buông lời ghét ghen.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Trùi ạ , dạo này ông to còi quá đấy . Chẳng hiểu ông gặp phải chuyện gì , ông định làm loạn cái Box này đấy hả ?
    Nể mặt anh em cái chứ , hừ ...
    Hôm tới ông đi Tất niên đi -&gt; tui cho ông teo luôn , nhớ đấy !
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay

Chia sẻ trang này