1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    yêu nhà Ấn lắm nhé ! :) yêu mọi người :) !!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chị Bee cố gắng nhé, em thổi một hơi tiếp 1 phần sức mạnh nè !! hì hì ( e muốn nói j đấy mà chẳng biết nói j nữa ..)
    @Gee : "nhưng mà không biết yêu, không có cảm giác yêu nữa mới khổ." ..câu này hay quá chị :) .Chị nắm anh thật chặt nhé, tình yêu đẹp biết bao nhiêu chị nhỉ
  2. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    em lại ít vào thăm nhà Ấn rồi...sr các chị....Em giờ cũng đã xong...chấm dứt rồi...thật là đau...nhưng em không còn lựa chọn nào khác...Em đã quá mệt mỏi khi chạy theo cái viễn vọng quá xa vời....Em yêu 1 người mà không đặt em lên hàng đầu trong mọi hòan cảnh...Em thật sự rất mệt ,nước mắt em cũng cạn để mà khóc tiếp nữa rồi và giờ là lúc để em buông xuôi tất cả...Em luôn rất cố gắng nhưng người ấy không cho em cơ hội mà cố gắng bước tiếp...Có lẽ chấm dứt là tốt cho cả hai....Em cũng không hi vọng định mệnh sẽ kết nối em lại hay là không...nhưng em kiệt sức để mà níu kéo rồi...........Em vẫn yêu nhà Ấn lắm...các chị,các em hãy cố gắng nhé..:-bd[r32)]cố gắng đi đến đích cùng....Em còn tình yêu với Ấn sâu nặng lắm ......Chúc mọi người có happy ending w mr.Indian.........:-*
  3. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    @s Kiss: sao mà... :(( :((
  4. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    chị buồn lắm em...chị tính lên an ủi em mà...ngay chính bản thân chị còn thế thì an ủi nỗi ai...chị giờ tuyệt vọng lắm :(Em cố gắng mạnh mẽ lên nha Thuốc :-bd
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nhà mình gặp hạn hay sao mà ai cũng buồn hết vậy nè? :(
  6. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    có lẽ câu này cũ rồi nhưng em dùng tiếp " cứ từ từ mọi chuyện sẽ ổn thôi chị àh , cứ hướng về phía trước , nào ta cùng hướng về phía trước .." [:D]
    ...oaoa :((
    àh chị cho em xin nick YH! chị ơi ! em gửi pm mà ko thấy trả lời cơ :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chị cọp có j hay kể cho chị em trog nhà nghe xua bớt đám mây âm u đi chị .....h chỉ còn nhà mình là chỗ dựa tinh thần thôi đấy , hic
  7. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    ôi tháng 6....hè sao mà buồn....mưa cứ rơi lách tách ngoài hiên cửa sổ ...........Giờ thì K đang nhớ 1 con người đâu không đâu....Đôi lúc cũng thấy người ấy yêu K nhiều nhưng cái tình yêu ấy chưa đủ lớn ......để khiến K đi tiếp...Giờ buồn,nước mắt nghẹn ngào trong cổ họng như cứ chả thở được nổi,như đang hấp hối ấy :D:D:D...
    Tình yêu của K đã không còn độ đàn hồi để mà giãn ra thêm tiếp được :((nữa rồi....Cứ tưởng những cố gắng của mình,những tình thương của mình giành cho người ấy thì người ấy sẽ cảm động và lấy đó làm động lực vun đắp thêm cho tình yêu...Ai ngờ đâu...họ yêu bản thân họ hơn mình....cái tính ích kỉ ấy làm K chả yêu tiếp nữa...Hình bóng cứ quanh quẩn trong đầu...ôi...mệt ơiiiiiiiii là mệttttttttttt:((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @thuocxitkien : chị lên đây ngoài bay thẳng vào nhà Ấn chứ cũng chả biết check mail sao....nick K nè em : lovelyrose_h@yahoo.com
    Chị chả cố gắng được,chân nặng trĩu muốn đứng dậy mà đứng dậy không nổi em àh...Mai thi cử mà giờ lòng đau đớn thế đấy :((
  8. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    C Bee, Kiss, Kiến....Cả nhà mình ơi đừng buồn nữa, thật khó để có thể nói là không buồn, nhưng hãy cố gắng lên nha....Cả nhà mình luôn bên cạnh...Hãy vui lên nào...
    Em chỉ có thể nói nhưng thế thôi....Ngày mai tuần mới, mọi người hãy bắt đầu nó với nhưng niềm vui nhé....Iu cả nhà mình lắm lắm
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị có chuyện gì hay hả? Chị kể chuyện này cho nghe nhé, chuyện này thì không hay nhưng để cho mọi người giải trí thì cũng có. Hình như cái dẻo miệng nói ngọt là cái bản năng của các anh Nam Á hay sao á, chị ra chợ trời ở đây, toàn là mấy anh Ấn, Pakista, Bangladesh bán hàng, miệng mồm dẹo quẹo, hở chút là dear, là beautiful girl là thế này thế kia. CHị đi mua cái đồng hồ giống như trong phim Sherlock Holmes, anh chàng kếu 15 bảng, chị nói đắt quá. Vậy là chàng nói liền, thôi vì cô em xinh đẹp anh giảm cho 2 bảng. Em xinh như thế này anh sẵn sàng giảm nữa nếu e mua 2 cái. :)) Chị đâu có dại, đi tiếp tới chỗ khác mua có 5 hay 7 bảng gì đó chị quên rồi. Đi tới các gian hàng khác, một anh Bangladesh cũng rất dễ thương, dear ơi dear, dear mua cái váy này đi, anh bán rẻ cho, bla, bla, bla...

    Chuyện chỉ có vậy đó, không biết vui không nữa?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Các nàng nào đang buồn thì cứ buồn, nhưng đừng sầu đời lâu quá nhé. Có gì thì vào đây than thở với mọi người cho xả stress, xong rồi lại mỉm cười với cuộc sống.
  10. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    Dây đây,...đôi lúc thấy ng ta yêu mình thật nhiều , vấn đề giống quá nhỉ, coi chừng 2 tên này anh em đấy ...em đang chờ đợi câu trả lời cho chuyện của em nhưng sao thấy nhiều mâu thuẫn và khuất lấp quá....5 ngày ko nói chuyện ...cứ như em chẳng còn lại jì cả , người đơ đơ :|
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mệt mỏi nhất là chỉ có thể lê cái mặt vui vẻ cười đùa với ba mẹ , bạn bè, gặp ai cũng cười như ko có j, trong khi lòng mình thì khô cứng ..
    Yêu chị nữa [:D] , cám ơn chị nhé , cả chị Kiss chị Bee ...cùng em cố gắng
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ko có vai của anh thì mượn vai chị em khóc và than thở cho đã cái ức
    chắc gái của chúng ko xinh bằng VN mình nên mới Dear, và beautiful girl với chị đấy chị yêu ạh , hì hì
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    yêu là chết trong lòng 1 ít
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    cho thật nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu
    người ta PHỤ hay THỜ Ơ CHẲNG BIẾT ....?!?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này