1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Trời trời... bó tay Gee nha , vừa câu trước kêu làm ơn đừng ai rủ tui đi măm nữa, câu sau đã rủ bà con đi nhậu :)) Cái này ý là : đừng rủ tui đi, để tui tự rủ ha ? hi hi...Nói chứ thấy Gee thiệt là có đức hi sinh sắc đẹp vì tinh thần chị em nha =D>
    Nào chị em, đừng ủ rũ quá nữa ! Ai đang ở Sg thì đi nhậu cùng chị Gee nà, gặp bạn bè nà, ngồi quán cóc ngắm xe cộ ngược xuôi, ngắm cuộc sống quanh mình cũng sẽ thú vị lắm.
    Thời gian rồi sẽ giúp mình thấy khá hơn, nhưng hiện tại chỉ có mình mới tự vực mình dậy được thôi mọi người ơi ! Mỉm cười 1 cái, chào ng bạn thân 1 câu, hoặc cuối tuần đi tham gia làm công tác từ thiện (ở SG giờ có rất nhiều nhóm hoạt động từ thiện như nấu cháo, chè cho bệnh nhân nghèo hay trại trẻ mồ côi, ai muốn góp sức cũng đều đc hoan nghênh) .... Cứ từ từ, tâm hồn mình sẽ khỏe trẻ trở lại >:DBee có lẽ trong đời ai cũng từng một hoặc vài lần lâm vào hoàn cảnh bế tắc giống Bee bây giờ ... Bee lại đang phải hoàn toàn tự thân vận động , mình biết Bee đang mệt mỏi và nản lòng cỡ nào. Mong Bee đừng khắt khe với bản thân quá, cứ nghĩ đơn giản một chút . Mình chúc Bee gặp may mắn, gia hạn được visa sớm sớm.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Sau nửa tháng sống trong u uất, và giận dữ tối qua cọp đã tìm thấy lối thoát cho bản thân mình. Cọp sau khi viết cho anh ta một cái msg dài đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh ta và đồng thời delete anh ta khỏi bộ nhớ và trái tim mình. Sáng nay ngủ dậy, ngắm ánh nắng ban mai cọp thấy những buồn đau đã đi qua, cọp giờ đây có thể thanh thản bước đi tìm kiếm một ty mới cho bản thân mình. Những gì xảy ra, có người khuyên cọp coi đó là những trải nghiệm trong đời mà ai cũng phải trải qua, cọp đã học được một bài học từ đó. Cọp đã từng ***g lộn như con thú bị thương vì những gì người đó đã gây ra cho mình, cọp uất ức, phẫn nộ lắm lúc muốn tán tỉnh rồi bỏ rơi lại anh ta, để anh ta phải nếm trải những gì mà cọp phải chịu đựng. Nhưng hôm qua cọp vô tình gặp được 1 người bạn, người đó chẳng biết chuyện gì cả nhưng nói chuyện vớí anh bạn đó xong, cọp quyết định tại sao cọp lại cho con người kia cái quyền được chà đạp lên tình cảm của cọp và làm tổn thương cọp nhiều như vậy? Nên cọp đã quyết định xoá hết tất cả mọi thứ về anh ta sau khi nói cho anh ta biết cọp nghĩ gì về anh ta.

    Sáng ngủ dậy cọp thấy bình yên lắm, nghĩ về anh ta không còn giận dữ, không còn ý nghĩ muốn trả thù nữa. Không thấy đau đớn, không thấy những kỷ niệm cũ làm cọp tan nát cõi lòng nữa. Đối với cọp, từ hôm nay trở đi là một người chưa hề tồn tại. Bây giờ nếu gặp anh ta cọp có thể mỉm cười thật tươi và say hi, vì trong cọp, anh ta đã chết. Cái mà hiện hữu bây giờ chỉ là sự tồn tại của một thể xác thôi. Cọp sẽ vui vẻ như trước, dù cho trái tim có nhiều vết xước hơn. Nhưng ai mà đã đọc truyện trái tim hoàn hảo vì sẽ biết được trái tim đẹp nhất không phải là trái tim không tì vết mà là trái tim với những vết cắt, với những chỗ lồi lõm, vì sao á? :P, ai chưa đọc thì tìm đọc đi nghen cọp thấy truyện này có ý nghĩa lắm đó. :)

    Mình biết kiến, justakiss đang buồn lắm, cảm giác này không thể một sớm một chiều mà phai nhạt. Mình từng đi qua cảm giác đó nên không thể khuyên mọi người ngay lập tức vui lên, quên đi tất cả. Chỉ là chia sẻ của một người trong cuộc, rồi mọi thứ sẽ đi qua, cảm giác thất tình như chị bee nói là một cảm giác rất ư là kinh khủng, nó làm cho mình thấy cả thế giới dường như quay lưng với mình dù cho không phải như thế. Nên những gì mà mọi người đang cảm thấy bây giờ chỉ là những cảm xúc bình thường thôi, rồi sẽ đến lúc nhận ra mình không thể như thế mãi được, mình sẽ khác, sẽ phải đứng lên. Con gái khi yêu thì giống như trao toàn bộ cuộc đời của mình cho người ta nên khi có chuyện gì xảy ra, mình cảm thấy mất mát ghê gớm, không có gì bù đắp được. Nhưng chỉ là GIỐNG như thôi, chứ sự thật không phải như vậy. Mình còn có gia đình và bạn bè mà, còn có cả nhà Ấn nữa. Một anh bạn khi biết chuyện của mình đã nói, only love can make u laugh again. Đúng là giờ mình chỉ smile thôi chứ còn laugh thì chưa được, :P. Nhưng mình sẽ không u sầu, ủ rũ nữa. Mình đã bắt đầu một trang mới bắt đầu từ hôm nay. Mọi người cùng lạc quan lên nhé, thương mọi người nhiều lắm, :x
  3. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng cọp đã về với ánh bình minh :)
  4. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    ôi yêu cả nhà quá đi , mỗi người là 1 phần trong trái tim nhỏ bé trong tim kiến em đến nỗi chật hết rồi, ..như thế thì ko còn chỗ cho hắn nữa :))
    Chúc cả nhà luôn luôn hạnh phúc nhé gia đình Ấn của kiến :)
    Chị Bee và Kiss : Kiến em cũng chỉ biết gõ gõ vài chữ để động viên tinh thần 2 chị :) , đừng bao h cảm thấy cô đơn nhé 2 ng đẹp vì luôn có mấy chục người ở nhà Ấn mình bên cạnh các chị nè, ko có các anh thì bấy nhiêu đây cũng đủ làm chị em mình thấy hạnh phúc tràn ngập rồi ! Em mong được nhìn thấy icon cười ha hả của 2 chị quay trở lại lắm !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tuy ko gọi là đã vượt qua nhưng Kiến em đã gần bò đến được với Ánh sáng rồi chị yêu :x , đang cố cải thiện cái đầu :D F5 thôi !!!
  5. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    hehe... còn mình thì đang F5 thường xuyên cái trang này để mong đc thấy thêm nhiều tinh thần tươi mới đây [r2)]
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    [r32)][r32)][r32)]staycool dễ thương quá à, kiss bao nhiêu cho đủ đây, :P
  7. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Thế Cọp thích kiss mình bao nhiêu cái nào ? hehe...Thui mình ôm nhau 1 cái nhé, còn kiss thì dự trữ đó để dành cho "người đem nụ cười trở lại trên môi em" ha :x
  8. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Khi si mê qua đi, quay đầu nhìn lại, cảm thấy mỏi thứ rất ngây ngô và nhẹ nhõm. Một nụ cười thoáng qua trên môi, đó chính là lúc ta nhận ra ánh sáng ở phía trước. Hãy bước tiếp các bạn nhé! Dù là một mình đi chăng nữa, các bạn cũng hãy cứ yên tâm vì có rất nhiều người cũng đang đi bước đi. Quan trọng là mình có mở lòng để đón nhận những hình ảnh mới, những dư vị mới của cuộc sống hay không?

    "Hãy sống và ước vọng, để thấy đời mênh mông"
  9. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    thấy cả nhà nhắn nhủ trong này mà cảm động quá đi :) ... bee hiện tại đang khùng khùng chút thui chứ cũng chưa đến nỗi bi đát mấy ... bi g hỏi bee có bùn hok, có chứ, mình đã iu & cũng rất nghiêm túc trong mối quan hệ này mà, bee có điên ko, có lun, chẳng những bị điên điên mà còn có một số triệu chứng rối loạn khác do căng thẳng nhìu ngày, bee có vui ko, quá vui vì dù cho mình ntn mọi người lun động viên mình đi típ, những ng bạn mà đa phần mình chưa từng gặp mặt, chưa từng có dịp trò chuyện nhưng lun lun ở cạnh & lên tiếng những khi mình cần người để chia sẻ hay thậm chí chỉ để nói tào lao ... bi g bảo bee toét miệng cười haha thì bee chưa làm được nhưng mí hum nay lý trí của mình đã phần nào lấn át phần cảm tính yếu đuối thường trực trong con người mình rồi :)

    chuyện tình cảm này để lại cho bee nhìu thương tích mà chắc phải mất nhiều thời gian để mình hồi phục lại nhưng nếu phải tiếc nuối trong mối quan hệ này thì người đó chắc chắn ko phải là bee ... mình còn phải cảm ơn câu chuyện tình iu kỳ lạ đã đem mình đến với nhà Ấn, được nghe những câu chuyện li kỳ & thú vị còn hơn cả những cuốn tiểu thuyết mình đã từng đọc từ nhỏ đến g

    @ kiến & kiss & những bạn khác đang trong giai đoạn ... vật vã: iu & bị tổn thương là một cảm giác rất khó chịu, c chẳng bít nên nói j với hai e, chỉ bít là mỗi sáng c thức dậy, mỗi đêm khi đi ngủ c lun cảm thấy cồn cào trong ruột, tâm trí thì lang thang còn ruột gan thì hụt hẫng! Cảm giác lẫn lộn, hoang mang & bế tắc cứ lúc mất đi lúc lại ùa về, lun trong trạng thái thất thường chập chờn lúc lên lúc xuống. Thế nhưng hãy cố gắng tin rằng sức của con người là vô hạn, có thể ko phải bi g nhưng chắc chắn ko phải là ko bg mình có thể thoát ra khỏi tình trạng này. Những j mà mình đang trải qua là cảm giác & ít nhất mình cũng nên vui mừng vì mình là con người & mình vẫn còn cảm giác dù cho nó tích cực hay tiêu cực. Cuối đường hầm nào cũng sẽ là ánh sáng, có người may mắn lạc vào con đường hầm ngắn nên thoát ra nhanh, có người lại mạnh mẽ nên dù cho gặp con đường hầm dài họ vẫn có thể đi nhanh & đi liên tục để có thể thoát ra nhanh hơn, ... diễn tả cho văn vẻ chứ túm gọn c cũng chỉ mún nói rằng kiểu j cũng thoát :). Có thể bi g c nói rất hay rùi chiều nay c lại rơi vào tình trạng cúp điện mất sóng típ nhưng ít nhất c cũng nhận ra bệnh tình của c rùi thì sẽ có hướng điều trị thôi đúng hok hehe. Kiến & kiss cố lên nhé, thương thương rất nhìu :x

    Cảm ơn cả nhà nhìu lắm :x
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @arun_thuvan87 chị thấy em rồi nha đang leo lầu đúng không? Khi nào leo tới đây rồi thì update tình hình yêu đương và nhớ kèm theo hình ảnh minh hoạ nữa nha em. :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này