1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Chỉ định lướt ngang nhà một tí thôi nhưng thấy nàng arun_thuvan nên mình phải nhảy vào ngay. Hồi trước nàng có kể chuyện chàng vào forum các anh Ấn yêu người Việt là ở đâu thế ? Nàng làm ơn gửi cho mình cái link và tên trang web đó với. Ox mình muốn tìm kiếm đồng minh để kể lể đây .
  2. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    chj oi,chàng qua việt nam đc 5 ngày rồi,chàng đang cài máy tính cho em, chàng thích ăn cháo vịt, ,ăn bún chả,nói chung dễ nuôi,dễ chiều. Em muốn nấu mấy món ăn ấn cho chàng mà ko bít tìm đồ ở Vn tìm ở đâu,vài bữa nữa chàng sẽ chán đồ việt nam cho mà xem,chàng dễ tính,gặp mọi ng bạn bè em ai cũng nói chàng hiền lành... nói chung... lả ko bít nói gì lúc này...![:D]

    Mối tội chàng vác cái mặt của chàng đi mua đồ hay đi vô nhà hàng khách sạn đều bị chém đẹp hết,hic hic. Từ hôm chàng qua Vn chỉ có ở Hn,trong phòng của em,đi ăn uống,hát hò,vài hôm nữa cho chàng về Ha Long. vì nơi chàng ở ko có biển. Em sẽ cập nhật thông tin ạ, hjhj.

    ps/ Có sis nào biết mua bột để làm bánh chapati hoặc gia vị ko pm em với nhá,hôm qua mua bột mỳ về làm bánh cho chàng ăn cho chàng đỡ nhớ,nhưng em vẫn muốn làm chapati.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    ui,ko hẳn là hội anh ấn yêu người việt đâu,gặp có mỗi một anh trên topic đó kết hôn với một chj và đang ở vn thôi nàng ạ,minh đang hô hào các nàng cho các chàng add nick rồi thành lập hội riêng ấy, Chứ trên cái diễn đàn đó thập cẩm lắm, chang của mình đang ở ha nôi,chàng ở đây 2 tháng,có chj em nào muốn off ở Hn thì ới mình mới nha. Nếu nàng muốn giới thiệu 2 chàng quen nhau nha,chàng cũng bít vài anh của các nàng trên topic đấy. hjhj
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hihihi,nhà mình có nhà mới rùi,iu các sis quá cơ....! em sẽ cập nhật thường xuyên. Hjhj
  3. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Dự báo thời tiết hôm nay trời không mưa, có mưa cũng đang ở trong đường hầm ,đã thấy ánh sáng le lói....Rieng nàng cọp gặp anh zai nào lợi hại wá, đã mang bình minh đến cho nàng... :P update zụ này đi bé..
    Bee: hay lắm bee ơi . Thích ẩn dụ về cái đường hầm, dù gì rùi cũng chui ra mà :) .
    Mèn ơi, cọp với cool hun nhau khí thế hỉ...
    Thu vân vui quá rồi em ha, anh ấy dễ ăn thật đấy. Đưa các chàng đi biển là các chàng thích mê li đi chứ, Hạ Long lại càng tuyệt... Làm chị nhớ hồi Anh nhà chị vừa đến Vn là đòi đi Hạ Long đấy, nhưng mà ước mơ chàng không thành hiện thực. Nhắc chàng lần sau có yêu gái Việt thì yêu gái Ha Nội mới đi Hạ Long cho gần mà rẻ... iu gái Sài Gòn thì chỉ có Nha Trang Đà Lạt thui. Hắn gục gặc ...để rút kinh nghiệm lần sau :))
  4. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Không biết sao ngày nào em cũng phải vô đây viết vài dòng, chắc tại t/c của em với nhà Ấn ngày càng nhiều....Em iu cả nhà lắm.....Sẽ có lối thoát thôi C Bee, Kiss, Kiến nhé, rồi t/g khủng hoảng sẽ chóng qua, t/y mới sẽ lại đến....Hãy luôn hạnh phúc cả nhà mình nhé....:)
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị @gee ơi, cái anh chàng mà em gặp, hà hà, nói sao đây ta, chàng đển từ Kurdistan, là một nước bao quanh bởi 4 nước, thổ nhĩ kỳ, syria, Iraq và các tiểu vương quốc ả rập hay ả rập xê út gì đó, em quên rồi. Nhưng 3 nước đầu là đúng. Con trai cũng như con gái vùng đó họ có một nét đẹp rất đặc trưng, nửa Âu nửa Á, chàng cũng vậy, tuy nhỏ con nhưng nhìn khá là hay. Chàng thích em, em tin vậy, :-? nhưng em không thích chàng. Mà tháng 6 chàng về nước rồi, chàng nói if we meet earlier, although its not too late now, :)), nhưng em chỉ cười, rất chi là đoan trang và hiền thục, :D. (tìm mãi mà không thấy cái icon nào đoan trang và hiền thục cả). Chị bee nói em, toàn chơi hàng hiếm, :)). Em không có cố ý, tự nhiên người ta thích em đó chớ, :-?? Đùa thôi, chứ em chỉ đi chơi, nói chuyện cho vui thôi, chàng thì cứ 1, 2 đòi thích em, nói vòng nói vo cho nó tinh tế. Chàng gặp em lần đầu tại international gala của trường, em có biểu diễn văn nghệ, mặc áo dài cùng các bạn. Biểu diễn xong chàng và các bạn chàng chụp hình chung với tụi em. Nên chàng biết em là người VN. Cách đây khoảng 1 tuần, em lên trường lấy giấy tờ để xin đi visa thì gặp chàng cùng đi lấy. Hôm đó văn phòng trường đóng cửa nên 2 đứa có đứng than thở 1 hồi rồi chia tay, đã hơn 4 tháng trôi qua kể từ buổi văn nghệ nhưng chàng vẫn nhớ em là người VN còn em thì không nhớ chàng là ai vì tiết mục múa của SVVN hôm đó được nhiều người thích lắm, ai cũng đòi chụp hình chung. (Nhắc đến đây thấy tự hào vì tà áo dài của người Việt kinh khủng, ***y mà vẫn kín đáo). Quay trở lại chàng, chia tay ở trường xong, ngày hôm sau hay hôm đó em quên rồi em thấy chàng send friend request trên mạng cho em. Em vô cùng ngạc nhiên vì chàng chưa hỏi tên em bao giờ. Hôm đi chơi em hỏi chàng làm sao chàng tìm ra em. Chàng nói chàng biết SVVN sống ở KTX B, nên có khả năng cao là em cũng ở đó. Vậy là chàng tìm những người bạn của chàng ở đó, vì chàng nghĩ thế nào cũng có em ở đó. Kết quả là chàng đúng. :D.

    Hì hì, chàng cũng là hồi giáo mà nhưng sao chàng rất thoáng, không quá nghiêm ngặt như các bạn ở khu vực trung Đông. Lịch sử nước chàng cũng khá phức tạp, mặc dù nước chàng gần như là độc lập nhưng trong passport của chàng thì chàng mang quốc tịch........Iraq. :| Vì nước chàng bị bao vây bởi 4 nước nên chàng kể, nếu nước chàng mà tuyên bố độc lập thì các nước kia sẽ bao vậy, vậy là nước chàng khỏi xuất khẩu và nhập khẩu. Chàng kể nước chàng nổi tiếng có mật ong rất ngon. Chàng muốn apply visa đi ANh thì phải qua Jordan, mà đây là nước nói tiếng Ả Rập, chàng kể trong 2 tuần ở Jordan chờ visa, thì chàng nhịn đói 1 tuần vì chàng không biết nói tiếng Ả Rập, lại sợ bị lừa nên 1 tuần đó chàng chỉ ăn mật ong và đậu phụng nhưng vẫn sống sót. Chắc lần sau chàng mà qua lại em nói chàng đem cho em ít mật ong nước chàng. Chắc em phải lập topic mới, chị gee à, :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhất bé Vân rồi nha, không có gì sướng hơn vậy nữa hén :)>-
  6. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    @C Cop: C oi, c đúng là người lúc nào cũng xua tan không khí ảm đạm cho nhà mình, đọc c của c dễ thương thật, mà c có duyên vs nhiều zai quá hehe...Lập topic " Ai thích ăn mât ong Kurdistan thì vào" chị nhỉ....:P
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em vừa mới tra trên mạng xong, không phải là ả rập xê út hay UAE mà là Iran.
    @Alisha_tah Tại chị muốn làm bạn rồi tìm hiểu về văn hóa các nước nên thành ra chị gặp ai chị cũng nhăn răng ra cười, các chàng tưởng chị hiền và ngây thơ, school girl mà em vì chị nhỏ xíu hà, nên các chàng nhào vô. :D Cũng tại cái tính đó mà xui xẻo gặp anh Ấn, rồi đùng đùng bùm tạch tạch, ôm đầu máu chạy về nhờ nhà Ấn băng bó, :))
  8. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bột mỳ ở HN làm chapati k đc đâu, bánh sẽ cứng lắm. Cách nhanh nhất là Vân vào quán ăn Ấn (khazana ở 1C Tông Đản hoặc cái quán gì ở Hồ Tây tớ quên mất tên rồi) bảo người ta bán bột mỳ cho. Lần cuối tớ mua ở Khazana, ng ta bán cho 5kg đấy [:D]

    Gia vị thì Vân vào Metro tìm là có, loanh quanh ở dãy hàng đồ khô gần khu đông lạnh thì phải. Ở đây k có nhiều loại gia vị như ở Ấn nhưng một số loại chính thì có, tuy nhiên giá bán có hơi mắc chút thôi.

    Happy cooking nhé @}
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @cop ha ha, bé ới ời, đọc câu chuyện của em hấp dẫn từ đầu chí cuối. Nghe cái nước này lạ quắc lạ wơ, xong chị tự an ủi mình... ờ thì trước giờ dốt địa lý mà, không biết cũng bình thường thui. Mà nghe "tan" tan là đoán đạo hồi rùi, giống như "PakisTAN" , AfghanisTAN. Nghe tới THổ Nhĩ kỳ nữa thì đoán tên này đẹp trai :)) Chị cũng mê nét đẹp trung đông lằm em ơi. Nghe quốc tịch Iraq sợ nhỉ, nghĩ ngay tới súng ống đánh bom. Nhưng mà Irag là cái nôi văn minh cổ xưa của loàn người, xứ ngàn lẻ một đêm Ba Tư. Biết đâu ông cố ống tổ chàng là Aladin hay Sinbad nhỉ :P.... thế là có 1 anh làm cọp khoai khoái 1 tí nhỉ, tự dưng thấy yêu đời ha,.SVVN mình diễn tiết mục gì hay thế ,em có ca hát nhảy múa gì hông em?.. của đáng tội chàng sắp phải ra đi. Em google lại xem xứ chàng có nhiều dầu không ,có khi nhà chàng ngay trên có mỏ dầu múc lên bán lấy tiền du lịch thui em ạh :P :P
    Thôi lập topic mới đi em, mà mở cái topic nước " tan tan gì đấy chắc chục năm nữa chưa biết có ai tham gia ngoài bé cọp.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [​IMG][/URL][/IMG]
    [IMG=http://img43.imageshack.us/img43/8036/f2009070215484227172059.jpg][/IMG]
    Thế đẹp giống anh hoang tử Arab này không bé?
    (khong chèn hình được :( )
  10. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @Gee cọp : đâu mà, cọp em mà mở cái topic "Ai mê trai đẹp, độc, lạ thì vào đây" đảm bảo bà con tham gia ầm ầm, có khi còn đông tới mức ko có chỗ mà thở ấy chứ . hehe
    Cọp lúc nào cũng thân thiện, dễ thương như thế hỏi sao mà các chàng ko thích . Nàng đâu có giống "cọp" chút nào đâu, cái nick của nàng lúc mới đầu làm mình run run vì mình sợ nghe cọp gầm lắm ;))


    Thế hay bảo các anh ấy tự lập 1 group trên fb giống của chị em mình nhỉ ? Cũng cài chế độ ẩn luôn, cho các chàng thoải mái ra vào tán dóc ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này