1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chỉ sợ bé lại lấy mất 2 gien lặn thì khổ chị @gee à, :P
  2. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    thanks nàng nhiều nhiều lắm,happy quá,mình sẽ đi mua ngay ,[r32)][r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ban cung o Ha noi ah,chang cua ban thi sao??
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em sao rồi kiss ơi? Có gì thì nói ra cho nhẹ lòng nghen. CHị từng trải qua cảm giác không thích mở miệng nc, ai mà nc với chị tg đó là chị ghét lắm. Cũng gần 2 tháng chứ không ít đâu. Nhưng từ từ mỗi ngày qua đi, mình sẽ cảm thấy khá lên một chút, dù chỉ là 1 chút xíu thôi.
  4. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @copconmisa : cám ơn chị và mọi người đã an ủi và quan tâm đến em.Em giờ thật sự mệt mỏi ....
    Người ấy không biết nghĩ gì lại gọi điện và xin lỗi em....Giờ em cũng còn chả nhớ người ấy xin lỗi em chuyện gì nữa.....Vì em đã yêu nhiều,nên em đành tha thứ cho anh.Rồi lại cố gắng ngẹn cười trong nước mắt ,buồn vui lẫn lộn...Người ấy tổn thương em rồi lại xin lỗi,người ấy không biết rằng mỗi lần thế em buồn biết bao và mệt mỏi thêm nhiều....Chính người ấy không thể sống thiếu em vì em làm niềm vui,nỗi phiền phức thì tại sao người ấy lại làm em buồn nhiều như thế này.Em không dám nói,vì cứ thấy anh cười khút khít trong điện thọai,em lại yếu mềm và cho anh cơ hội....Yêu là mù quáng,biết là khổ nhưng em vẫn đu theo cái khổ mà sống tiếp....
    Nhưng cảm giác em dần mất nhiều sau những lần hờn giận,vẫn yêu......nhưng ....nhạt mờ khá nhiều.....Em biết các chị thương em và muốn tốt cho em,khuyên em rất nhiều......nhưng em xin lỗi,em giờ rất muốn dứt ra nhưng không dứt nổi.....trái tim em đau lắm.....
    Em thầm để cho anh thêm cơ hội để yêu em và được đón nhận tình yêu từ em.1 đứa HN,1 đứa SG....khỏang cách địa lý rất xa......chúng em thì lúc nào cũng nhắn nhủ dù xa mặt nhưng không cách lòng....nhưng bản thân em hiểu rõ hơn ai hết....thật khó khi chúng em ở quá xa....tụi em cãi vã nhiều hơn trước lúc anh đi ....vì những thứ rất nhỏ nhặt hằng ngày.Em biết ở 1 nơi hòan tòan mới là rất khó khăn cho anh và anh cần người giúp...và không ai khác là em vì anh sĩ diện rất cao,không muốn nhờ tới ai khác..Em yêu anh,cũng cố gắng hết mình giúp anh.Nhưng em cần anh hiểu,cuộc sống đôi lúc không như mình mơ ước,không thuận lợi và anh phải chịu đựng,chứ không phải muốn gì được nấy...em cũng không phải là tiên hay Chúa trời gì,hô biến 1 cái là mọi thứ có sẵn ngay trước mắt.Nhưng cứ mỗi lần nói đến vấn đề này,tụi em lại cãi vã.Anh bảo anh rất mệt mỏi và không hiểu sao em lại tốn thời gian vào việc cãi nhau ntn trong khi chúng em ở xa đã là 1 khó khăn lớn,sao em không giành thời gian để yêu thương anh nhiều hơn....em thương anh....nhưng liệu anh có hiểu......em cũng khó khăn và em cũng đâu muốn cãi nhau thế này..Anh hỏi em muốn tiếp tục hay không,anh tôn trọng quyết định của em.Anh muốn em dc hphúc....Em chỉ hạnh phúc khi có anh...thế thôi...và em lại che giấu đi bản thân để mà bc tiếp với a.Có khó khăn tụi em mới thấm hiểu dc tình yêu đẹp ra sao.Chỉ là em sẽ mệt thêm thôi,em có thể chịu đựng...chỉ cần anh ở đây với em...
    Em im lặng trong nhiều ngày vì thấy mọi người đang vui...em không muốn em lại là con sâu làm rầu nồi canh.Nhưng bây h em không có ai để chia sẻ,giấu đi nỗi buồn và bản thân trước anh lquả là 1 thử thách cho em....nhưng em không thể kìm nén dc cảm xúc khi quay về nhà Ấn.Em xin lỗi mọi người nhiều.
    Có lẽ sắp tới em sẽ im lặng với anh trong 1 thời gian....để cho cả 2 suy nghĩ về nhau...nếu chúng em can đảm và vững vàng thì chúng em sẽ bc tiếp....còn nếu không....thiệt em cũng chả biết làm gì thêm nữa...nếu bắt em bỏ cuộc thì em chả bỏ cuộc đâu...vì lựa chọn của em vẫn là anh dù em biết em sẽ khổ và đau lắm....nhưng em vẫn muốn yêu anh...Em đành cho bản thân mình thêm cơ hội để được........................yêu và khổ
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Biết là tổn thương mà vẫn cắm đầu đi tiếp? Sao mà khổ thế hả em? :) Chị nói thế thôi nhưng chị hiểu và chị tin là mọi người cũng hiểu là tại sao em lại làm như thế, tha thứ nhiều đến thế, chịu đựng nhiều đến thế... Nếu niềm hạnh phúc ở bên cạnh anh nó lớn đến mức lấn át cả nỗi đau, và cái đau khổ bị anh làm tổn thương nó vẫn nhỏ hơn rất nhiều cái nỗi đau xa anh thì chị chúc em có đủ sự dẻo dai và chịu đựng với tình yêu Ấn của em nhé. Em biết dù có chuyện gì mọi người vẫn lắng nghe em mà nên đừng ngại gì chia sẻ em gái hén:x.
  6. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @arun_thuvan87 nghe giọng chị Vân hạnh phúc kìa...hihihi....chúc chị Vân vui vẻ với anh nha....
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cái khổ không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Khi còn yêu thì khổ dạng động, chia tay nhau rồi thì lại khổ dạng tĩnh.

    Ôi, người Ấn, sao các chàng lại làm chúng tôi khổ đủ dạng vậy hả? X_X
  8. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    yêu ng` Ấn nhìn mặt già thêm vài tuổi.......xấu rồi :((
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Kiss: lý trí là 1 chuyện , tình cảm là chuyện khác . Ai yêu rồi đều hiểu con tim có lý lẽ riêng của nó phải không em. Nói thì dễ, mà tình cảm thì đâu như thứ nói 1 là 1 mà 2 là 2 phải không. Trừ khi cả 2 muốn chia tay, chứ 1 người níu keo và 1 người còn yêu thì khó dứt lắm,. Dù tình cảm có ẩm ương như cơm nguội cũng không nỡ đổ đi, công mình nấu mà. Chị hiểu em. Nếu đã quyết cho anh 1 cơ hội nữa thì thôi cứ cười toe đến đâu hay tời đó. Biết sao giờ.. . Mà cọp phân tích về hạnh phúc và khổ đau hơi bị chính xác.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Kiss sướng nghen, được chị @gee động viên rồi kìa, cười lên đi em. :D. Cứ cười đi đã, khi nào khóc rồi tính tiếp. Chị @gee dễ thương quá, vừa tâm lý vừa bao dung... :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này