1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    ekx.. tại ngày xưa bà chị già này cũng dây dưa chán chê như rứa nên biết dùi.... :"> nghĩ lại còn ân hận :P.
  2. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Thế còn trường hợp cả hai vừa mún kết thúc vừa cứ dây dưa thì ntn hả c? Có bao nhiu cách xử lý c nói nốt đi c ơi ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đọc mà thấy 80% bóng dáng mình trong này (20% còn lại của c thì có phần thê thảm hơn nữa!) nên thấy thương e quá. E ạ, bùn thì cứ nói, chán thì cứ than, mọi người ai cũng sẽ thông cảm & hiểu cho tâm trạng thất thường lên xuống cũng như chuyện iu đương lúc vui lúc bùn của e thôi. Sẽ ko ai nói j ko ai trách e dại sao ko bít nghe lời khuyên đâu, c già hơn e lắm lắm mà vẫn còn dại thì nói j là e :)

    Thui thì bi g cảm thấy vẫn còn mún được ở cạnh a thì cố thôi e ơi ... A của e sắp sang Sin chưa?
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ui, chị ong nâu nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đi đâu? Chú gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy... đã chịu lên tiếng rồi à? :P
  4. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Khi yêu ng ta trở nên yếu đuối nên mới khổ thế này đây!
    Ngay đối với mình, cho tới lúc này, điều khủng khiếp nhất trong cuộc sống là khi bản thân biết rất rõ cách giải quyết tốt nhất cho vấn đề nhưng lại ko đủ mạnh mẽ để lấy nó làm giải pháp. Cũng giống như việc có chìa khóa nhưng mà lại ko dám mở cửa vậy.

    Một khi bạn đã lựa chọn theo cách của mình rồi, thì hãy chấp nhận nó. Đừng tự dằn vặt hay day dứt nữa vì mình nghĩ dù bây giờ có cho bạn quay ngược thời gian trở lại với quá khứ, với hoàn cảnh đó, môi trường đó, tâm lí đó.. bạn vẫn lại sẽ lựa chọn như lúc ban đầu thôi à.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hí hí... triết lí made by Cọp :))
  5. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    @ Kiss : đừng nghĩ mình là con sâu làm rầu nồi canh K nhé. Hãy chia sẻ vs mọi người cho thoải mái tinh thần, mọi người là chị em sẽ luôn lắng nghe và bên cạnh K đó. Hãy chăm sóc bản thân K nhé !!
    @ Cả nhà: Em nhớ cả nhà mình quá :x:x:x
  6. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    K thèm đồ ăn Ấn ....:(( chị em nhà mình đi Off điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  7. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay mình bên này được nghỉ lễ .hehe. Cũng lại sắp cuối tuần rồi cả nhà nhỉ, nhanh ghê >:D<

    Tối qua buồn quá, bảo ox nói từ "con ngựa" bằng tiếng Việt cho nghe để giải sầu. Ai dè lần này trình độ phát âm "con ngựa" đã khá hơn, nghe giống giống rồi :( ...hichic... Chắc tại bị mình kêu nói miết thành ra lên level chứ hồi xưa từ "con ngựa" qua miệng anh iu toàn ra thành " kong nghia , kong nghia" nghe buồn cười lắm . Giờ chắc phải kiếm ra từ gì mới , hay ho dạy cho ox để tạo niềm vui [r24)][:D]
    Chị em mình thử dạy mấy anh nước ngoài nói tiếng việt bao giờ chưa ? Ai thành công thì chỉ mình kinh nghiệm nhá . hi hi...
  8. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @Staycool : lễ gì thế chị ?
  9. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    uh uh, đi ăn đi em! no bụng là đời vui [:D]

    Mà sao dạo này ko thấy em Puchi đâu í nhỉ ?
  10. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @Staycool : rủ thêm đi ăn đi chị ơiiiiiiiiiiiiii................e thèm wá trừiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...............................:((:((:((:((:((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này