1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0

    thế mà hầu như lần nào off cũng có cái mẹt của tui hết á =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    tình hình là sáng nay đi phơi nắng, giờ tớ bệnh rùi :(


    thêm 1 câu nữa "mà 2 đứa tớ đang ở chung 1 tổ " [:P]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    hix.. chị Cuchi ko thấy cái xì-tây-tớt của mod là "poor!!" àh :-" ;))
  2. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    hihihi tớ vừa tra đường đi tới quán rồi. khu vực cafe này có nhiều hoa nhỉ, hoa lan, hoa hồng, hoa huệ, hoa sứ, hoa cau, ... loạn xị cả lên, ec, ec . Mai ai tới sớm thì nhớ dặn nhân viên quán chỉ cho người tới sau là đang ngồi chỗ nào để mọi người dễ gặp nhé (chúng ta chưa có số đthoại của nhau mà ;) )
  3. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Mọi người vào nhà mà kh6ng ai 88888888 nhỉ?

    @ hội ca fe tối nay: Cứ đến ca fe quán và nói ngồi chung với với nhóm Ấn, quán nhỏ như con thỏ..... nên sẽ dể tìm nhau, nhận ra nhau
  4. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tama: bà lăn ra ốm thì ai làm hàng-giao hàng bà [:D]

    Chị Viên: lần sau có gì cần chị cứ ới e rồi e cử người wa giúp chị :P
  5. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2


    ui, xúc động wá, hổm rày lu bu lo ca fe cà fáo mắm tôm nên chưa gỏi lời cảm ơn em được, thật ra là type rồi và bị lổi mạng nên mất tiêu hết, chị nhờ được rồi do bạn Jenny4t giới thiệu Mai mốt có gì chị alo, chủ yếu là luật kinh doanh XNK thôi,

    Em có gì gì vui chưa? có liên hệ với V Heart không, sao nàng ấy lấy chồng rồi biến mất tiêu
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0

    hix hix đang nhức đầu quá bà ơi, ráng lên đây coi có ai update tình hình ọp ẹp gì ko mà chưa thấy.
    thứ 2 có người chuyển tiền đặt hàng rùi tui mới làm bà ui :D Giao hàng thì có người khác giao rùi ^^
  7. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Nghe 2 chữ 'trả tiền', sợ quá, chạy mất dép rồi:). Nói chứ chỗ đàn bà con gái, ngồi nói chuyện về trai Ấn, mình có mặt chẳng biết để làm gì. Hôm nay cũng bị kẹt, hẹn mọi người hôm khác nha.
  8. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2

    Mod nói chính xác, hẹn lần sau tụi này ngồi nghe Mod nói về con gái Ấn cho đở chơ vơ
  9. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    À, con gái Ấn thì em cũng chả tìm hiểu, nên cũng chẳng biết gì đâu, em chỉ biết ăn uống, đi chơi thôi.
  10. tonhung

    tonhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em chào các chị, các anh.
    Em là lính mới tò te, vừa phát sinh duyên nợ với một bác Ấn cách đây ít lâu. Nói thật là lúc mới quen bác ý em bị sốc nặng, một dấu hỏi to đùng là người đâu mà lạ đời như vậy. Em đã băn khoăn trăn trở bao nhiêu ngày liền mà không có lời đáp, đi loăng quăng thế nào mà lại tìm ra nhà mình ở đây. Sau bao ngày lặn lội qua mười mấy tầng nhà, đọc hết tâm tình của các chị lưu giữ lại từ bao nhiêu năm, em đã cười và đã khóc cùng những dòng tâm sự. Cuối cùng các chị đã cho em hiểu "lờ mờ" về người Ấn.
    Em cảm ơn nhà mình lắm lắm, dù chưa từng gặp các chị ngoài đời nhưng dường như em đã thân quen với các chị rồi. Các chị cho em vào nhà với nhé, em xin xung phong làm "lứa mới", em mới qua tuổi 21 được ít lâu thôi ạ.
    Chuyện của em với bác Ấn kể ra thì bùn cười lắm. Hum nào rảnh nếu cả nhà ko chê em sẽ ngồi gõ lại cụ thể ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này