1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Staycool oi nick của nàng trên FB là gì vậy?
  2. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    Chàng em đã lo thủ tục visa gì qua Sing xong hết rồi mà vẫn chưa đi được .....Vì các cục nợ em vẫn còn ở đây....Em thấy chàng bối rối ,em cũng bùn rười rượi cả người...:((haizzz....
    Chàng bảo chàng chả cần gì cả.....chỉ cần em mà thôi....Chàng hỏi em,em muốn sao ? Em hết biết đường trả lời luôn..:(..Em chỉ bảo em ước gì anh ấy về lại SG rồi ở cạnh em thôi...nhưng như thế thì ích kỉ với anh lắm.Anh còn ba mẹ già sắp nghĩ hưu hết rồi,anh không đi không có nhiều tiền mà chăm lo cho họ :((...Rồi cuộc sống tương lai sau này của tụi em nữa,cái tình chưa đủ ,phải cần tiền nữa...Em cũng sẽ làm việc nhưng công việc em thì chỉ giúp được phần nào kinh tế gia đình thôi...:( Nên em buồn.Nửa muốn để đi,nửa muốn bắt ở lại...Đi rồi xa nhau quá,gặp nhau càng ít hơn,gọi điện nhắn tin gì cũng ngại tốn kém :((...Ở lại thì tiền chả có nhiêu mà chi tùm lum thứ....Con dg` tình yêu sao mà được lúc êm xíu là lại thủy triều lên rồi...:((...rồi nghĩ tới ba mẹ em...sau này em xa xứ,không bíêt ai nuôi họ nữa ?....vì thế em không được ích kỉ với anh....nhưng em không muốn anh đi tí nào cả....huhuhu...:((:((:((:((
  3. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, em bị mất cái mặt tiền rùi :(( chỉ vì tạo nick mới xong ngồi chờ cái mail kích hoạt 3 4 ngày nay mà ko thấy :-w nên em đành dùng nick này post bài vậy ~X
    Tầng mới mong là chuyện tình yêu của chị em mình sẽ có nhiều niềm vui và nhiều happy endings nhá, để giấc mơ Ấn của tụi mình ko còn xa vời nữa [r32)]
    @Kiss "và con tim đã vui trở lại" rùi K ơi :-bd
  4. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @viljen : oh chàng nàng ò í e rồi àh ?
  5. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ừa, hôm qua lại hí hửng rùi, mà mỗi tội đang nói giữa chừng thì mẹ gọi, ôi buồn nhưng chả dám hó hé 1 câu, chỉ biết nói: "I also want u 2 spend time takecare of mom. we can chat later." :P chàng cảm ơn rối rít, tí hồi lại nhắn tin, nhưng lúc đó V ngủ rùi =D>
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hixhixx ít khi nào mình mất mặt tiền ở nhà Ấn trong suốt 9-10 tầng ;)) (nhưng thui, nhà trong hẻm cũng được, các "lão tiền bối" khác chắc còn ko có được hẻm ôtô vào như mình nữa á :-" )

    Cuối cùng thì với tốc độ 8 của các tình yêu AD mới thì nhà mình đã leo lên tầng 12 rùi ^^

    Chúc các chị em vững lòng, tỉnh táo và may mắn trên con đường t/y này nhé. @};- @};- @};-


    --------------------------------

    À, hi mod drpth , mod vô kiếm những người muôn năm cũ (giống Mod) hả? ;))
  7. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    hehehe hiện tại gương mặt tiêu biểu của thế giới giống người TQ nhưng khoàng 15-20 năm nữa sẽ chuyển thành gương mặt India nên dân số nhà Ấn tăng vù vù.

    Các bậc tiền bối dạo này ít post bài nhưng có lẽ rất nhiều nàng tí tách online đọc xem lứa nhà Ấn tiếp theo chúng đang làm gì, rối thể nào cũng rung đùi tự phán -- ngày xưa mình cũng như các nàng bây giờ ;)
  8. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    @ C Van: Thanks chị đã hỏi thăm em....Mấy bữa nay thì em buồn thiệt...Vì đang cân nhắc có tiếp tục nữa hay không...cãi nhau chỉ vì cái tính ích kỉ,độc đoán đúng chất Ấn đó....Ban đầu mới quen thì vui vẻ lắm...Ngày càng cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn vui, chàng này hình như yêu quá hóa khùng, vì cái tính sở hữu không cho em làm gì hết, em thấy mất tự do quá đi...Lại con hay ghen bóng gió....thấy bạn em mà con trai là hỏi này hỏi nọ, ghi tiếng việt thì phải dịch lại...Hôm qua cãi nhau nhiều hơn nữa.....Nhiều lần em muốn dứt, ra cho rồi...nhưng không làm đc...Giận bản thân mình ghê....
    @ Kiến: K ơi sao vậy, kể mọi người nghe nhé, sẽ đỡ hơn….
    @ Cả nhà :Tuy em là thành viên mới, nhưng đc gắn bó với cả nhà thấy vui lắm, buồn buồn mà vào đây nói chuyện, chia sẻ với cả nhà cũng thấy nhẹ cả lòng....Nhà mới, e chúc mọi người luôn khỏe và tươi trẻ., cũng như có nhiều hạnh phúc vs trai Ấn nhé.... :)
  9. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Các nàng ơi hôm nay có nguyệt thực toàn phần. Ai rảnh để ý coi rồi tường thuật lại nhé . Hi vọng bên này đêm nay trời quang mây tạnh để mình cũng bon chen được :)

    mình có pm cho jenny đó. Jenny add mình thì làm ơn nói tên nha, ko thui lỡ tưởng người ko dây dưa rễ má rùi mình làm lơ lun thì khổ :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hi hi ...đợi mọi ng ổn định xong cái mặt tiền rồi, bi giờ mới dám viết thêm đây. Đề nghị nàng van_mani kể chiện tình yêu để vực dậy tinh thần các đồng chí khác nào !!

    @Bee : bee ơi bee kể ra đi, niềm vui được san sẻ sẽ nhân đôi còn nỗi buồn đc san sẻ sẽ vơi đi vạn lần mà!
    @thuốc : Em quyết định dừng lại rồi sao em ? Cứ vào đây chơi nhé, lâu lâu viết vài dòng, tán vài câu cũng được mà. Nhà Ấn vào dễ khó ra, đã vào là phải ở lại đấy :D
    @Alisha em ơi đã thử giải thích cảm xúc của em cho chàng biết chưa ?
    @Kiss : chậc, nàng đang phân vân lắm nhỉ ! Mình nghĩ cứ để chàng sang Sing, coi như là khoảng thời gian thử thách ty luôn. Mai mốt nàng rảnh rảnh lại còn được đi du lịch bên Sing. Sang đấy chắc chắn được Bee cho ăn ngon ;)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hi vọng các tầng mới sẽ có nhiều happy ending [r32)] . Mà hình như chẳng box ty nào rầm rộ như box nhà Ấn mình ấy nhỉ mọi người :)
  10. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @Alisha_tah : chàng yêu chị quá đó mà...Nhưng như thế thì hơi ích kỉ thiệt,yêu mà không tin tưởng chị gì cả.Chị cứ bày những cảm xúc mình ra cho anh biết đi chị.
    ( nói dễ mà làm khó thiệt chị àh :((:(( )Vì ai biểu anh ấy bắt phải 1 Việt cô xinh quá làm chi nên phải chịu nhường nhịn tí chứ :D:D:D...Cố lên chị...chơi mạo hiểm 1 phe xem sao chị :P:P...
    @Staycool : em cũng đang muốn cho đi Sing vì thấy ở đây chả có gì cho anh ngòai trừ em-của nợ của anh ấy.Nhưng giờ em cho đi thì lại không muốn đi kìa...Thiệt...cái ông bố đời này hồi ba choa hồi ba chuyện.Em bảo em không biết đâu,em thi cử xong sắp xong rồi,ở đâu lẹ lẹ cho người ta còn tính bay bỏng du lịch hè nữa....:DMà chị ơi Nguyệt thực đâu đâu hả chị ? mấy giờ chiếu chị nhỉ ? Em cũng ham hố coi :))
    Sao chị Bee,chị Alisha,bé Kiến bùn bùn mà không chịu share nhỉ ? Nhà mình còn lạ lẵm gì nhau nữa...Ai mà chả hiểu yêu trai Ấn "tơi tả" đến cỡ nào.Có gì các chị chia sẻ đi để cho nhẹ người chị àh....Giữ quài thời tiết nắng nóng mình cũng phát nổ :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này