1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    welcome em, em đọc hết mười mấy tầng thì quả là đáng nể á @-) [:D]
    cứ từ từ ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh rùi kể đi em ;)
  2. tonhung

    tonhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em cảm ơn chị :D.

    Chả là thế này, bác ý là supplier lâu năm của công ty em, còn em thì là nhân viên mới. Bọn em làm ăn buôn bán chỉ qua call, chat, email, sms..., bác ý sang Việt Nam nhiều rồi, nhưng em chưa gặp bác ý bao giờ. Bác ý gấp đôi tuổi em, đã có vợ và 2 con, 1 cu 1 hĩm, mà con nhà Ấn xinh lắm ý.

    Ngay hôm đầu tiên làm quen với nhau bác ý đã gửi ảnh của bác và gia đình cho em xem. Em thật, mới ngoại tứ tuần mà trông bác ý già hơn cả bố em ấy, ít ra tóc bố em vẫn đen. Em hỏi thì bác trả lời là do đi nhiều nơi khắp thế giới nên tóc mới bạc sớm thế@-).

    He he lúc đầu thấy bác ý niềm nở em nghĩ bụng seller ai chả thế, nên em cũng niềm nở theo. Em chỉ lấy làm lạ là bác ý hơi bị ngọt sớt hơn mức bình thường, nhưng e kệ, ko thắc mắc nhiều lắm, và theo yêu cầu của bác em cũng gửi ảnh của em luôn.

    Ngày thứ hai bác nói I like you too much em bị sốc tập 1. Sau đó ngày nào bác ý cũng gọi cho em nói chuyện trên trời dưới biển, rằng thì là công ty của bác to ra sao, đứng thứ mấy thế giới, bác ý là con người thành công như thế nào, luôn được mọi người yêu mến và luôn muốn make others happy... Em đồng ý 2 tay 2 chân với các chị là dân Ấn nói cực lắm lun ý. Nhiều khi điện thoại em nóng ran mà bác ý vẫn chưa hết chuyện. Em tự hỏi manager như bác ý lấy đâu ra lắm thời gian chăm sóc khách hàng như thế, bọn em chỉ là khách hàng nhỏ thôi mà.

    Sau đó em off điện thoại mấy hôm để đi vacation, sau khi quay về công ty thấy một đống thư trách em đi đâu ko bảo để bác ý chờ đợi mòn mỏi. Nào là I miss you too much, I want to hear your voice blah blah... (bác này bị nghiện từ too much ạ). Em bị sốc tập 2. Xong bác lại giải thích là "Yes I am old but I am very young in heart". Nhưng em lại chép miệng, hây dà, sales man là thế mà.

    Vì tầm đó em đang nghỉ kì cuối để làm khóa luận tốt nghiệp, nên mọi thứ cũng khá vất vả với em. Khóa luận thì chưa xong nè, lại mới đi làm nên mọi thứ bỡ ngỡ nhiều lắm, mà giao dịch với bạn hàng nước ngoài lại phức tạp, mỗi nơi một kiểu, tiếng Anh của em lại bập bõm nữa chứ. Một ngày đẹp zời em đã lỡ tâm sự với bác ý về khó khăn của em, mà em ko cố ý à nha, tại bác ý hay tâm sự nhiều nên tự dưng em lỡ mồm tâm sự lại, thế là, xổ ôi, bác ý lại càng được thể an ủi, khuyên nhủ, hỏi han, tư vấn... cho em. Em cũng phải công nhận là những lời động viên của bác ý đã phần nào giúp em vượt qua được giai đoạn ban đầu gian nan của sinh viên mới đi làm. Bác ý rất quan tâm đến em, hay chia sẻ, luôn luôn nhường em những điều khoản thuận lợi trong hợp đồng, tất nhiên chỉ trong khuôn khổ thôi. Giờ em đã tốt nghiệp ngon nghẻ rồi, nhìn lại mới thở phào nhẹ nhõm vì lúc đầu em tưởng em ko ra được trường 8-x

    Hic, bác này toàn thích trêu đùa trái tim thiếu nữ non nớt của em không à."Just close your eyes and lay your hands on your heart, you'll feel I am there with you", "somewhere in the world there is a mad man so far but so close to you, miss you, mad on you", ờ, mà đến cả "I love you too much" bác ý cũng không từ. Đến nước này thì quá lắm rồi nhé, em ko chịu được, đời em chưa gặp ai như thế, bằng tuổi cha chú người ta mà nói thế à???

    Ấy chết em quên một chi tiết quan trọng là em đã có người yêu, bọn em yêu nhau nồng thắm được 4 năm nay roài, sang năm định cưới.

    Em xin kể tiếp, vì bác ý flirt em một cách quá mức cần thiết nên em sợ quá, em nói thẳng là cháu lạy bác, từ nay bác cháu mình chỉ nói chuyện business thôi nhé, bác ko nghĩ đến vợ bác ở nhà à? Thế bác ko yêu vợ bác nữa à? Bác ý trả lời em một câu như sau: "I really don't know what happens with my heart, I am stupid man, I love both of u!". Em nghe xong xém té khỏi ghế :-&

    Vấn đề là ở chỗ, bác ý có một cái vẻ chân thành không thể phủ nhận được, bác ý còn khóc lóc kể lể rằng, từ hồi trẻ tới giờ bác ý say sưa công việc đến nỗi bố mẹ gả cho cô nào thì lấy cô ấy, đây là lần đầu tiên trái tim bác ý biết yêu là gì, rằng bác ý đã dành cả trái tim cho em mà em đã "thrown it away like a spoilled apple". Sau đó bác ý đã kể rằng vì em mà bác ko ngủ, vì em mà bác đã uống rượu giải sầu dù trong đời bác chưa bao giờ uống rượu, lại còn gì nữa nhỉ, à, bác ý ngần này tuổi rồi mà k ngờ yêu lại đau khổ như vậy.


    Bác ý bảo bác ý chưa từng nói dối em nửa lời, tất cả đều là những lời trong tim, bác ý cũng ko bao giờ giấu e điều gì. Bác ý làm em bối rối quá trời mà em ko thể tâm sự cùng ai, em ko thể tin những lời sweet talk, flirty talk bác ấy nói, mà e cũng ko thể tin là bác ý lại dỗi hơi đi trêu đùa em, bác ý thật lắm các chị ạ, e ko biết giải thích thế nào. Chẳng bù cho người yêu em, anh ấy ít khi nói yêu lắm.

    Một ngày nọ đi lang thang em đã tìm được box Ấn nhà mình, và, sau khi nghiên cứu xong mười mấy tầng nhà, như Bác lần đầu đọc được luận cương về chủ nghĩa xã hội, em đã giác ngộ được chân lý người Ấn là như vậy đó. Tán gái thì thôi rồi, yêu và cứ yêu, vậy thôi, chẳng suy nghĩ gì cả.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @tonhung Chị định không comment, vắng nhà vài hôm mà đọc bài của em xong, chị chịu không nhịn cười được. :D. Coi như giác ngộ cách mạng thì đừng tin lời "địch" em nhé. Chúc em luôn vững như kiềng ba chân trước những lời đường mật của bác Ấn, :))
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0

    cũng may là uống nước xong mới đọc chuyện của em, ko thì.. sặc =))=))
    @}
  5. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Mọi người ơi hôm trước off thế nào rồi ai tường thuật lại cho mình thèm chút đi !!

    @tonhung : chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi ! :D hehe.. Em ơi, vào chơi cùng bọn chị nhưng đừng làm "lứa mới" em nhé! Cái bác em kể công nhận bó tay nhỉ. May mà em chưa té ghế thiệt :)

    @Cọp lấy đc visa chưa cọp ơi ?

    @Bee : Bee ơi bạn thế nào rồi ?mọi việc đã suôn sẻ hơn chưa ?
  6. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà..mọi người khỏe không mấy bữa nay em có vào nhà chỉ đọc thôi, cũng kô biết viết gì, một phần vì tâm trạng em cũng kô tốt....Em mong mọi người luôn khỏe và hạnh phúc nhé....Iu cả nhà...
    @Tonhung Welcome chị, chị đi làm rồi chắc cũng bận rồi, chuyện của chị vui thật, rảnh thì cứ vào chia sẻ với nhà mình cho vui chị nhé, mọi người luôn weolcome chị....:)
  7. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Nàng vào chỗ hội họp nhà Ấn, chị cuchi có tường thuật trực tiếp đấy ;)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hihhhâhh đọc truyện của tonhung buồn cười quá cơ
  8. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Cọp nó vẫn chưa lấy được visa đâu Staycool nhưng kế hoạch đi chơi của e nó thì vẫn rất hoành tráng \:D/ ... còn bee thì thôi, chán ko bùn kể, số mình đúng là mắc nợ người Ấn, từ tình cảm cho tới học hành, công việc. Các bạn Ấn thi nhau bỏ bom mình nên g nói thật là mình choáng quá rùi, thui để khi nào bình tĩnh lại rùi mình nc của mình vậy, g cứ thả nó trôi sông lềnh bềnh đi ...

    Hnay mình với cọp ngồi chat, từ ngày hai đứa thất tình hình như sức sáng tạo của cọp càng ngày càng lên thì phải :-??... Hai đứa nói tùm lum chuyện rùi bàn sẽ làm cái này cái kia cho đỡ bùn rùi e nó tự phăng ra một đoạn phỏng vấn bản thân như sau @-)

    cọp: được lên báo phỏng ván, động lực nào đưa 2 bạn tiến hóa được 1 bước dài như trên?
    cọp: Lời khuyên của chúng tôi là Hãy Yêu Ấn!
    cọp: =))
    bee: haha
    cọp: Yêu người Ấn bạn sẽ phát hiện ra khả năng của bản thân mà từ trước đến giờ bạn không biết
    cọp: đó là giới hạn chịu đựng siêu phàm
    cọp: đó là ty bao la rộng rãi
    cọp: đó là tửu lượng và bia lượng của bạn tăng một cách đáng ngạc nhiên
    cọp: quan trọng hơn là óc hài hước và sự sáng tạo trong suy nghĩ sẽ tiến bộ một cách vượt bậc
    cọp: còn gì nữa mà bạn không gia nhập đội quân yêu Ấn cùng chúng tôi?
    bee: đội quân thất tình sau khi iu Ấn chứ
    cọp: Để tham gia chương trình, thủ tục rất đơn giản
    cọp: join chat room và thất tình
    bee: [:D]
    cọp: đó là đk cần và đủ
    cọp: em rảnh quá rồi chị
    cọp: :-bd
    bee: :))
    cọp: hãy liên hệ theo địa chỉ ym và sđt sau : của em và của chị

    đọc lại đoạn chat này thấy hai đứa quá quá rảnh lun nhưng nhờ vậy mà cũng bớt suy nghĩ linh tinh đi một chút ...
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @cop , bee: đúng là wá rảnh... Nhưng mà tếu lắm... hehhe
    @tonhung em cứ vào đây chơi... kể chuyện cho cả nhà nghe cho vui. Người bàn ra tán vào, ,có khi giác ngộ nhanh hơn em àh... Rõ là các ông Ấn này có cái con gái Việt mình đang cần và rất thiếu thốn, đó là những lời ngọt ngào. Dù chị em mình có cảnh giác thế nào thì mật ngọt ruồi cũng chết ít nhiều :P . Tổng đài có dịch vụ người yêu ảo đó, mỗi ngày tổng đài gửi những tin nhắn tình cảm đến khách hàng cô đơn để họ cảm thấy được yêu thương. Ở Nhật người ta chế những con robot xinh đẹp "vợ" có thế nói câu ngọt ngào nâng đỡ tình thần những anh chàng sống 1 mình. Vậy mới thấy nhu vầu được yêu bằng tai là rất lớn ở mỗi người cả nam lẫn nữ phải không em. Bác ấy cho em thứ em đang cần, lời nói ngọt ngào.Nhưng mà cái bác ý chẳng có gì khác cho em nữa đâu em àh. Tinh yêu không, hôn nhân không... Nên cứ kệ bác ý. Cứ khai thác đường mía ăn cho vui, ăn riềt ngán em cũng bỏ đổi món thui, cái thứ đường mía này chỉ tổ làm người ta béo bụng chứ nghèo dinh dưỡng và chả có tí vitamin nào:D
    @ Gee đang ngán đường ... :(
  10. tonhung

    tonhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, được cả nhà welcome nồng ấm, em xúc động rưng rưng quá à.
    Em kể giọng văn trào phúng cốt là để lấy câu chuyện làm quà, nhưng thực ra là bác Ấn cũng làm em xao động lắm. Có những lúc bác ý làm em quên mất người yêu lặng thầm không lãng mạn của em. Cảm ơn chị Gee đã nhìn ra những gì ẩn giấu trong lòng em đằng sau giọng văn tưng tửng kia nhé.
    Mà các chị toàn họp ở HCM thôi ạ? Em ở HN, thế này khi nào offline làm sao em ké một chân được đây?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này