1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pandu_goel

    pandu_goel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà..^^..
    Em vào nhà mình cũng khá lâu nhưng toàn theo dõi thôi vì em cũng ko biết mình nên kể gì về chuyện của mình nữa (vì em cũng ko biết tình trạng quan hệ của mình ra sao,chỉ biết là mình đang có "vấn đề " với ngưòi Ấn thôi).
    Được sự ủng hộ tinh thần của chị Staycool và bé Alisha_tah nên em đã mạnh dạn tham gia cùng cả nhà. (cảm ơn chị Staycool và Alisha nhé )
    Trước đây,em cũng từng nghĩ chỉ có mỗi em trong trường hợp này, từ khi biết được nhà mình,e cảm thấy rất vui và tìm được sự đồng cảm (cái này là hạnh phúc nhất ).
    Trong những câu chuyện, sự chia sẻ của các chị ,em dường như thấy mình trong đó.hihi..và em cũng học được nhiều điều hơn nữa về đất nước Ấn, con ngươi Ấn.
    Còn nhìu nhìu nữa những tình cảm của em về box Ấn và mọi người..Túm lại là em iu mọi người lắm lắm...
    Chúc cả nhà mình có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé..
    Lần đầu tiên post bài em hơi bị hồi hợp...đọc đi đọc lại mấy lần..chắc hoàn hảo rồi..hihi :P
  2. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    @C Pandu_goel: welcome, welcome chị hehe sau bao nhiêu t/g im lặng chị cũng lên tiếng rồi ha....Cứ vào chia sẻ chị à, ban đầu em cũng ngại ngại riết rồi quen, giờ thành lì luôn hê hê....bám nhà Ấn thấy sợ, ngày nào cũng vào phá...:)Nên chị cũng đừng ngại ha, các chị ở đây ai cũng sẵn sàng lắng nghe và luôn welcome chị..:P
    Àh mà chị kô cần cám ơn em đâu, e muốn chị vào cho vui, với lại càng làm tăng thêm lực lượng nhà mìh để còn chiến đấu vs các anh Ấn nữa chứ....:x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    http://www.youtube.com/watch?v=yBErgzYlh4U

    Em vô tình đọc đc cái này
    Tặng cho cả nhà....Đặc biệt cho những ai đang yêu xa....
  3. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1


    Chi đây!

    chj cũng mong mấy chj em trong hội Ấn ở HN offline cho nó có không khí tí nhỉ,chàng bây giờ ở Hn hôm trc có đi bờ hồ chụp ảnh với pink - em gái Diệp.

    Em đang ở phương nào,hú mấy chị em off nhé,ở đây có một zai ấn rồi...! hjhj.

    Hôm trc c cho chàng đi an ở nhà hàng Ấn,mua tận 4kg bột mỳ ( chàng kêu trời đất vì chj mua nhiều... trong bụng nghĩ thầm ko biết làm kiểu gì chẳng hỏng một nửa...[:D] ).

    sau đó về làm bánh chapati nó cứ kiểu gì ấy,nhưng chàng động viên ăn hết,và nói lần đầu làm vậy là tốt lắm rồi,vì bên Ấn chj có làm nhưng chj nướng bánh thôi còn cái công đoạn nhào lặn thì mẹ chàng làm rồi.( dù sao cũng mồ hôi mướt mát tìm cách nấu món Ấn cho chàng đỡ nhớ... mẹ)

    Em hô hào chj em ở Hn đi nha,khi nào em pink - đi Du lịch về khoảng chục hôm nữa chj em mình off thì đẹp nhất...!
  4. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà mình ạ...hí hí!

    Sau bao ngày lặn mất tích trị tên người Ấn lạc ở Hà nội hôm nay em đã có mặt để hầu chuyện cả nhà mình ạ...!

    Trc tiên Có sis nào biết làm bánh chapati ngon lành ko, em có bột làm bánh chapati rồi,nhưng mà em làm nó cứ sao sao ấy,cái khâu nhào lặn đó.... truyền em chút kinh nghiệm và một vài món ăn ấn với, quan trọng là gia vị để em đi siêu thị tìm,tại chàng nói nhưng em ko biết gia vị việt nam thì ntn.

    Hôm nay thứ 7,trời mưa quá,biết chàng đói nên đành ngồi gặm quả vải cho đỡ đói. Lần đầu chàng chuẩn bị quần áo nhanh thế nên mưa là phải. híc... híc...!

    Các sis lấy chồng Ấn ko biết làm thế nào thích nghi đc với cái tính lề mề của các chàng nhỉ? em đang trị dần dần mà cũng đến chít luôn với chàng,ở cùng nhà nên cái tính đó thể hiện một cách rõ ràng nhất trong mỗi lần đi chơi thì đều muộn cả,hẹn ai thì người đó cứ gọi là dài cổ. Em trc đã tự phục mình vì cái tính " cái gì cũng cứ từ từ" nhưng chàng thì em phải bái là sư phụ đại sư lề mề.

    sau 20 ngày,cuối cùng hôm nay chàng cũng nhanh nhẹn đầu tóc bóng lộn chuẩn bj đi chơi thì... trời mưa. Chàng đi ra đi vào với trang phục chỉnh tề,tay cầm nồi cầm điện mà mỗi lần đi đâu chàng luôn dành 3 giây để than rằng" I dont like it"

    Mọi người trong nhà em gặp chàng đều có chung một câu:" nó cười tươi nhỉ" dễ thương nhỉ.."

    Như hôm chàng về Hạ long gặp mọi người trong gia đình,đúng ngày sinh nhật đứa em họ ko hiểu sao chúng nó thi nhau nhảy lên lòng chàng mà.... véo mũi,gọi chàng bằng ... chú mũi dài... chú mũi lõ. Cứ thi nhau véo mũi ... mà vẫn thấy toe toét người, lại còn bj bà Cô bắt đút cho chúng nó ăn cơm,ăn hết 2 bát cơm chàng mới đc tha...!

    Bây giờ...!

    Chàng đã tự biết dọn phòng,cũng khá gọn gàng,thay vì mấy ngày đầu chỉ bày ra cho em có việc làm,mọi thứ cũng đã nhanh nhẹn hơn rùi,vì nếu chàng ko làm thì lại đến tay em làm,nói chung bây giờ chàng cũng tạm ổn, Có dịp em sẽ kể tiếp cho cả nhà nghe,bây giờ em đi nghe nhạc mí chàng đây ạ, Chúc cả nhà mình cuối tuần vui vẻ....!
  5. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    ôi,nhà mình vắng vẻ quá,huhu
  6. tonhung

    tonhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà, chúc cả nhà sáng thứ 2 đầu tuần tươi mới và tràn đầy năng lượng\:D/\:D/\:D/! Chụt! Chụt!
    @ chị arun_thuvan87 : he he xem ảnh của anh chị và nghe chuyện kể thấy anh nhà cute gớm. Mỗi tội là việc dạy dỗ anh nhà có vẻ hơi gian nan chị nhỉ ;))?

    Hum nào giăng thanh gió mát chị em HN ọp tí cho có không khí nhé. Chị Vân nhớ mang anh nhà đi đấy

    :o):o)
  7. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hêh, mình lấy chồng được 1 năm rồi mà làm bánh châpthi không phải lúc nào cũng tốt, bánh ít khi có hình tròn xinh xắn lắm. Mà mình thì chỉ sử dụng bột mỳ Ngọc Lan để làm bánh thôi. Nếu bạn ở Hanoi từ đây đến cuối tháng 7 thì hôm nào ghé nhà mình chơi ăn thử đồ mình nấu coi sao :P

    Gia vị thì mình mua ở chợ cửa Nam gần ga Hanoi, một số ít thứ như mustard seeds thì phải mua từ bên Sing. [r2)]
  8. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    hjhj,vậy hẹn hôm nào chj em ở đầu cầu Hà nội off đi,Em rủ mọi người đi nha,chj thì lúc nào cũng rảnh,chắc chắn phải tha anh ấy đi rùi. hehhe
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình mua bột làm bánh chapati ở Nhà hàng Ấn,còn gia vị hiện tại chưa biết cần mua những cái gì và món gì,hiện tại bây giờ mình nấu gà kiểu Việt - Ấn do mình tự nghĩ ra [:D],để chàng ăn với chapati,hôm qua nấu chapati chàng kêu tiến bộ và ngon hơn rồi. Còn định mua một sô gia vị để và tìm hiểu thêm tên của vài món để nấu cho chàng ăn cùng chapati.

    Mình ở Hà nội,lúc nào bạn rảnh,pm cho mình nhé,cùng vài chj em ở Hà nội offline luôn,chàng nhà mình cũng đang ở Hn,tình hình chàng ko muốn quay lại Ấn nữa,muốn làm việc tại Việt nam luôn. Chàng đang tìm việc ở VN. Hjhj. Cũng chẳng biết ntn nữa. hic.

    Khi nào bạn rảnh mình hi vọng cả nhà mình off một bữa cho các chàng đi gặp mặt cùng,ở Hn chàng chẳng có ai là người Ấn nói chuyện,hi vọng các sis ở Hà nội mình liên hệ để off một bữa nha.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG][​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    post mấy Ảnh cùng em gái pink trên topic nhà Ấn cho nó có khí thế.... hjhj Từ ngày tham gia topic chỉ có pink là đc gặp ngoài đời thôi,và đó cũng là cô em gái dễ thương của chàng. Hi vọng tình yêu của em gai sẽ luôn đẹp như tình iu của chj gái và anh zai nha. Hi vọng sẽ đc gặp thật nhiều các chj em có tình yêu Ấn,như puchi,hay tonhung...abantony.... và còn nhìu nữa..... !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Thu van: chúc mừng em gái nhé. Anh chàng của em càng ngày càng đẹp thì phải, cứ ngời ngời như diễn viên điện ảnh í nhỉ.. Vui nhất là chàng thích ở VN , vậy là em gái vừa có người yêu, vừa có gia đình rùi. Tuyệt vời quá. Hum nọ vô Maximart ở Sài gòn chị thấy người ta bán bánh chapati đóng gói sẵn ở quầy đông lạnh (made in malaysia) chỉ cần bóc ra nướng lên thôi. Chị chưa thử nên cũng không biết thế nào. Mà ở VN là nhìu cám dỗ lắm nhé... em phải cố mà giữ đầy :D.
  10. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Chj ạ,hjhj. Giờ em bít làm bánh rùi ạ,ngày nào hắn cũng ăn ,ở Việt nam 20 ngày em vỗ béo cho tăng 5 cân rùi. Hic, còn em thì cũng rứa tăng 3 cân,huhu béo lên nhìn đẹp zai hơn thì phải [:D][:D] híc,em cứ kệ hắn xem có em nào chăm nổi hắn ko,rước cho em nhờ [:D]

    Có chj động viên,có khi tí em lại nổi hứng post vài bức hắn lè lưỡi,trợn mắt lên cho cả nhà mình xem cái nhỉ,hjhj.

    Hắn không muốn về Ấn vì sợ ở Việt nam anh nào đó đẹp zai cua mất em gái chj đoá,hehhe,chứ mấy cái lời ngọt như mật ngày nào cũng rót bên tai em thì có vẻ hắn chung thuỷ phết,hjhj. Nhưng chẳng thế tin đc thằng nào hoàn toàn chj ạ,vẫn phải cảnh giác. [:D]

    Em post ảnh để mấy chj em khác cũng post điểm danh các chàng ở nhà mới chj ạ, hehhe.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này