1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    sao topic ế chỏng vó vậy ta ... vô kéo cái cho nó lên mặc dù hok có j để úp đết hết ... mọi ng đâu hết rùi hen ...
  2. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cốc...cốc nhà mình đâu hết rồi ạ...:)
  3. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    chj à,mọi người mải đi du lịch hết rùi,hjc hic,nóng quá mọi người quên mất vào topic chém gió rồi,chj cop rồi mọi người nữa,lâu lắm em ko thấy chj cọp iu vào topic,chàng ở Vn nên em cũng dành thời gian cho chàng nhiều hơn,mong mọi người vào chia sẻ thật nhiều cho nhà mình thêm tình củm.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Sau một thời gian chạm tới đáy của sự chán chường, cọp ta mới mò mặt để chào mọi người một tiếng. Báo cáo các đồng chí, em vẫn khỏe, vẫn bình yên. Chỉ có điều là xinh hơn trước một chút ít mà thôi, ;)
  5. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa có 1 tuần ở Hyderabad cùng anh ấy..mọi thứ diễn ra nhanh quá tưởng như vẫn còn cảm nhận được anh ấy đang chạy quanh mình, làm trò khỉ, vừa cười vừa nói, vừa dụ dỗ mình ăn..umm..nhớ quá, chẳng làm được việc gì..hix..giờ anh đang làm gì nhỉ?
  6. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    tuệt quá marie-vin ơi... Chuyện vui còn nóng hổi vừa thổi vừa nghe nè... Bạn đi thăm thú những đâu, gia đình chàng như thế nào, có mua saree về không vậy? Chàng chắc chiều nàng lắm. Kể cho chị em nghe với.... bồ hóng nè. Nhà mình bụi bặm wá thể. Hum nay vô thấy 1 loạt các gương mặt wen thuộc yêu dấu đang online Mừng mừng tủi tủi wá đi...
  7. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa run, vừa hồi hộp, vừa vui nhưng cũng vừa xấu hổ pha lẫn tủi hổ..hee...Cả chuyến bay chỉ có mỗi mình mình là người Việt, lại đi một mình...thức ăn trên máy bay không hợp khẩu vị làm mình nhịn đói suốt cả chuyến đi (một phần muốn ăn tối cùng anh khi đến nơi..heee). Mình tưởng tượng ngay đến cảnh tượng chịu đói suốt tuần ở quê anh...

    Lóng ngóng mãi cũng tìm thấy cái vali đồ. Lại run..Chỉ mấy bước nữa thôi, sẽ thấy anh rồi..monkey của em!

    Gió thốc mạnh quá, sân bay Hyderabad toàn người Ấn. Mình có thể cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của hàng nghìn con mắt nơi đây. Một con bé áo jean, quần jean bụi bặm, tóc thẳng và không có màu da giống họ. Nhưng lại nghĩ, "không sao đâu! Không sao đâu! anh ấy đang ở đâu đó. tìm đi, khuôn mặt trên WC.."Nhưng không để mình phải tìm kiếm lâu, mình nghe ai đó gọi tên mình. Hắn đứng sát mình, tay giơ cao với chiếc nón trên tay[r32)]. Chiếc vali đi theo mình về phía hắn. Hắn, đôi mắt quen thuộc, cái mũi, má, môi, đầu hói ..mình nhớ như in, không sai chút nào trong wc, mình chỉ nhd9ược hắn từ phần cổ lên đến đỉnh đầu, còn từ cổ trở xuống khác xa với mình tưởng tượng. Gầy và cao, đen nhưng khỏe mạnh nhưng mình chưa nghe thấy giọng cười quen thuộc??!!!Híc.. hắn chẳng nhìn thẳng mình mà chỉ nói gọn lỏn " this way"..Rùi đi thẳng....=((..Ức...kéo cái vali nặng trịch đi theo mà tay mình dứ dứ vào đầu hắn (Hắn không thấy đâu, vì mãi cúi đầu đi thẳng).

    Hóa ra hắn xấu hổ quá mà quên luôn kéo vali cho mình. Cười. Mình hỏi hắn hoa và thức ăn của mình đâu. Lúc này hắn mới nhảy tưng tưng lên hỏi mình ăn tối chưa? Có mệt không? Có lạnh không? Có sợ không?..bla..bla... Hắn nói hắn ăn rùi vì chờ từ 6h sáng đến 1 giờ đêm, đói quá nên ăn...lại tức..[r37)]..đêm hôm đó bọn mình ở lại sân bay vì không có xe bus. Hắn lại khong biết đường vì đó là lần đầu tiên hắn đến sân bay..đúng là cùi bắp!

    Nụ hôn đầu tiên của bọn mình cũng tại sân bay đó :x. Mình cảm nhận được sự "e thẹn" nhưng đầy hạnh phúc của cả hai. Hôn xong, hắn thả mình ra, rồi chạy ra xa một khoảng, quay lưng về phía mình. Mình hốt hoảng hỏi tại sao, có chuyện gì sao, hắn đáp " I feel shy"....gruuuuuuu....^:)^.

    Tiếp theo đó là màn so tay, so chân, so chiều cao, so màu da, so bụng và so tóc...heee...=)) vui nhất là màn so bụng và so tóc. Hắn có cái bụng to hơn nhưng tóc thì ít hơn. Hắn hỏi mình có phải hắn giống ếch không? Mình bảo không đâu, ếch đâu có xấu đến mức đó:))...Hắn bảo " nhưng không có con ếch nào trên đời hạnh phúc hơn hắn!"..Đêm Hyderabad lạnh lắm....7 ngày ở India, đã có đến 4 ngày mưa rả rích, nhưng có 2 con người ngời ngời hạnh phúc vì trái tim họ đến thật gần nhau, ấm áp đến lạ thường....
  8. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Chúc mừng marie-vin nhé. Wish you happy forever :) ^^^
  9. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chị Marie_vin2000 thật là dễ thương :x....Em chúc chị luôn hạnh phúc nhé :)

    Cả nhà ôi, khỏe ko ạ :)...
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị khỏe nè em, còn mọi người sao thì chị không biết, :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này