1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Chị cũng phẻ re hà... Cọp đang ở đâu, khi nào đi du lịch hẻ?
    Marie: cái anh này vụng về wá, wên mất xách vali cho nàng, giận giùm cho nàng luôn. Nhưng đọc đoạn sau thấy ngọt ngào rùi . ke ke
    Thu Van: em đã tìm việc được cho chàng chưa? Chị thấy hay đề chàng em tham gia đóng phim, làm người mẫu quảng cáo cũng được đó ... chắc đẹp trai lấn át dàn sao nhà mình mất. Nhưng nghề này lắm nguy cơ :P hihi..
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em co visa rồi chị, nhưng mà bạn em chưa đi lấy dùm em được nên không biết đậu hay rớt. Chắc là em có thể tung tăng ở châu Âu rồi chị gee ơi. 22/7 em đi Paris. Chị đừng xúi thu vân cho người yêu tham gia show biz nha, mất công các báo lá cải sẽ truy ra box này, rồi phỏng vấn chị em mình nữa thì mệt. :)). Em chuyển ra ngoài ở, không ở KTX nữa, ở chung với 2 anh chàng Pakistan, dzui phải biết. Không biết mọi người khác sao chứ em thấy mình vẫn hợp với con trai châu Á hơn là châu Âu. 2 anh bạn đó dễ thương lắm, suốt ngày hỏi, misa le, do u want tea? :D Mà cái kiểu pha trà của các ạnh này thì đậm đặc mùi sữa. Nhờ vậy mà em uống sữa nhiều hơn. Chặc, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ em ghét uống sữa lắm hèn chi chân không dài nổi chị ơi. :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lâu rồi cọp mới có động lực góp bài cho mọi người, kể mọi người chuyện này nha. Hôm trước cọp có chat với 1 anh bạn ở Ấn, anh này thuộc caste cao nhất. Cọp hỏi việc chia caste như vậy có ảnh hưởng gì đến đời sống của mỗi cá nhân không. Ảnh kêu cũng có nhưng không nhiều lắm. Khúc này cọp quên hỏi ví du nên không có cái để minh họa cho mọi người biết. Xong cọp hỏi về cái dzụ arranged marriage ở Ấn. Ảnh kể cha mẹ luôn muốn con cái cưới người cùng caste với mình. Vậy lỡ như intercaste marriage thì tính sao? Ảnh nói, 1% là sẽ bị giết, cái này gọi là honour killing. 15% thì được chấp nhận nhưng phải chấp nhận sống ngoài lề xã hôi, không được xã hội công nhận. Còn số còn lại thì chắc là không được đồng ý, cọp đoán vậy đó. :|
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Giờ mình chuyển qua đề tài ăn uống nha. 2 anh bạn Pakistan ở cùng nhà cọp rất thích ăn ngọt, mình mà nấu chè mời các anh ăn thì các anh ăn rất nhiệt tình và còn nói, lần sau các anh sẽ mua nguyên liệu về, mình chỉ việc nấu thôi. :)) Dễ thương phải biết? :-? Hôm nọ cọp đang lọ mọ nấu ăn, thì một anh chạy le te tới, nói misa nói nghe nè, có cái này hay lắm. Cọp tưởng chuyện gì, té ra chàng chìa quyển sách nấu ăn ra kêu, làm cái này ăn đi, bánh pudding dành cho mùa hè. Chàng kêu làm đi, hôm nay làm, bỏ vô tủ lạnh, tối chàng đi làm về, sáng mai có cái ăn. :-?? Cọp chìa tay ra kêu, đưa tiền đây cọp đi mua về cọp làm cho. Tưởng chàng đùa, té ra lát sau chàng chạy xuống đưa tiền cho mình, kêu đi mua đi, giờ chàng phải đi làm rồi. Haha, cọp le te qua siêu thị về làm bánh, đang làm giữa chừng chàng gọi điện về hỏi, misa đang làm bánh hả? Làm xong chưa? Đủ tiền không? Không đủ nói chàng đưa thêm (khúc này cọp dại dễ sợ, đáng lẽ phải nói là thiếu tiền, ai đời lại thiệt thà khai là đủ, haizzzz). Làm đi nha, đảm bảo là mai chàng có bánh chàng ăn.

    May mắn là bánh mình làm ra cũng được, chàng không thấy là mình phung phí tiền của chàng. Mà mấy anh này dễ dụ lắm nghe, cứ cho chàng đồ ăn, dịu dàng với chàng thì nhờ gì chàng cũng làm cho. Chàng đang ngủ mình đánh thức chàng dậy vì nhà cúp điện, mình không làm gì được. Mà cọp không dám gõ cửa phòng chàng đâu, cứ đứng dưới lầu nhá máy khoảng 10 lần, thế là chàng lọ mọ thức dậy sửa điện, không phàn nàn gì cả.
  3. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    :)) ùi , lâu lâu cọp tái xuất xôm tụ wá. Cọp có lí nhỉ, biết đâu Arun tham gia showiz, báo chí lại viết bài nhà Ấn "lô hàng" =))
    Cọp biết làm bánh nữa , giỏi wá. Như Gee mà có dúi cho đống tiền cũng hem làm được bánh pudding đâu. Mấy anh Pakistan này dễ thương quá nhỉ. Vậy là cọp không phải lập topic khác rùi, vì box này vẫ xài được chung cho các chàng Nam Ấn , khè khè khè. hum nào tóm các chàng ra chụp hình cho nhà mình ngắm nghía đi cọp ;)
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nhà mình ơi, em có visa rồi. 25 Ngày, châu Âu ơi, em đến đây. Chị ơi, có hướng dẫn hết á chị. cứ theo hướng dẫn mà làm, rồi gia giảm nguyên liệu, vậy là xong.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em khoái cái câu trên của chị gee nghe, nhà Ấn "lộ hàng", mất công các chị em đang có người yêu phải giữ kỹ.
  5. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1

    Em cũng chẳng biết như thế nào nữa chj, Có khi chàng về Ấn hoàn thành cho xong cái MBa rồi qua việt nam làm việc,và.... rồi tính tiếp. Chẳng biết 2 đứa sẽ đi đến đâu nếu đợi chằng tầm 1 năm nữa,rồi đi làm có kinh nghiệm. Em cũng chưa biết ntn. Chàng thì đắm đuối lắm,ko muốn về Ấn,hằng ngày vào vietnam work tìm việc,nếu có cơ hội chàng sẽ ở VN,ko sẽ về ấn theo dự định. Vì chàng chưa có kinh nghiệm chưa đi làm ở đâu cả,chỉ ăn mới học mà tìm ở VN work đa phần họ đòi hỏi kinh nghiệm. Thôi đến đâu thì đến.

    Em cũng chẳng biết ntn nữa,chàng cũng bế tắc lắm. Em chẳng muốn sống xa nhau,một năm nhiều thay đổi lắm,giờ nếu tìm đc công việc thích hợp,chàng ở Việt nam rồi học tiếp cũng đc, Nhiều khó khăn lắm chj ạ,chẳng biết có năm tay nhau vượt qua đc ko?
    ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @=copconmisa ghét chj quá,chj mất tích....! hic hic.
  6. likehate

    likehate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mấy chị ở đây cho em hỏi tí. Lahore ở Pakistan tương đương với thành phố nào nước mình được k ạ?
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Vân ơi, chị cũng ủng hộ chuyện đừng để đêm dài lắm mộng đó em. Chị nghĩ bạn em có thể tìm được việc mà, chịu khó đi nhé em. Theo chị em và bạn em cứ soạn sẵn chục cái CV và thư xin việc rồi gởi cho các công ty, đừng đu theo cái vietnamwork mà đuối và nản. Cả hai bắt đầu đi là vừa, em cứ nói chàng gởi hồ sơ vào các công ty, em thử các công ty lớn xem sao nhé. Đừng thử công ty nhỏ, vì công ty lớn thì họ sẽ chuộng người người nước ngoài, gởi vào bộ phận nhân sự. Cứ nói là giờ muốn tìm việc hay là internship gì đó, họ xem có chỗ nào bố trí thì bố trí. Chị cũng đang làm cách đó ở bên này nè, à, mà quan trọng là tụi em phải làm cái CV cho tốt nha. Đầu tư vô.
    Bạn em đã muốn ở VN thì quá tốt, nên cố gắng tìm việc đừng về Ấn làm gì. 1 năm biết bao nhiêu chuyện xảy ra, em hén? Còn nếu ở HN không được thì nói bạn em xin việc ở SG xem sao. Nhưng chị nói thiệt, em ở đâu cố gắng giữ chàng ở đó. Bạn em hiền lành, đẹp trai vậy để một mình nhiều chuyện lắm...:D

    Đừng ghét chị, ghét chị ai mua quà cho em? :P
  8. likehate

    likehate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chả là em mới quen 1 bạn ở lahore, bạn ấy vào chat với em, giờ cũng được hơn 1 tháng rồi. Em k rõ người đạo hồi có nói dối k? chị nào có kinh nghiệm nói em nghe với được k ạ?
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em ơi em so sánh vậy là về mức độ diện tích hay đời sống sinh hoạt vậy em? Để chị hỏi mấy anh bạn Pakistan xem thử thế nào nhé, vì chị cũng không biết so sánh sao nữa
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Theo kinh nghiệm của chị, của chị thôi nha, mấy anh Ấn, Pakis hay nói xạo lắm, rồi nói quá nữa, không phải tất cả nhưng chị thấy đa phần mấy anh đó là vậy. Em với bạn em mới chat 1 tháng thì cũng còn quá sớm để nói điều gì. Mấy anh đó thì ngọt ngào lắm, nói chuyện là câu là dear tùm lum hết. Em nói chuyện 1 tháng thì chắc là sweetheart rồi gì nữa, :P
  10. likehate

    likehate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Vâng chị ạ, em muốn so sánh k về diện tích mà là vị trí. Như Hà Nội là phía bắc và TP HCM là miền nam ấy.
    Em cũng thấy mấy bạn đó nói rất ngọt nhưng có 1 người em chat trước đó( gọi là A) , trước bạn này cứ vào buzz em liên tục. Em nói với bạn này (B) là bạn A không ngừng làm phiền em. Trong lúc đó bạn A và B không quen biết nhau nhưng làm cùng ở Thành phố lahore. Bạn A hỏi em số điện thoại và địa chỉ bạn B nhưng em không nói, sau đó bạn ấy dò trên FB và tìm được số điện thoại bạn B. sau đó 2 người này hẹn gặp nhau để nói chuyện, và bạn B đề nghị bạn A không được làm phiền em nữa. Có điều em không hiểu là sao phải gặp mặt người không quen biết kiểu vậy? Vậy bạn B có tốt không? Bạn B này thì chả nói dear gì cả như chị nói. Em chỉ muốn biết rõ hơn về tính cách của mấy người pakistan xem thế nào chứ hok có ý định gì... hé hé, thấy mấy chị trên này can đảm và dũng cảm làm em ngưỡng mộ lắm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này