1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    @ Chi Cop, Kiss: Thanks chị và Kiss nhé...em cũng ko biết phải làm đây, cứ hi vọng thế thôi, lỡ yêu rồi có muốn dứt cũng ko đc...:(....Thôi thì cố gắng vậy....
    @ CHi Van : chuyện hai anh chị lúc nào cũng dễ thương, ráng cố gắng chị nhé, sắp về đích rồi :), em chúc chị luôn hạnh phúc !!
    @ Cả nhà : Cả nhà mình nghỉ mát phương nào rồi....:)
    Àh quên chị Cop ơi chị lúc ẩn lúc hiện vậy, chị đi chơi chưa ạ ??
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Trời ơi, tức quá, gõ giữa chừng rồi nó mất hết rồi, :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Giờ gõ lại nè.
  3. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    hihihihi đọc Arun & con gián sao giống chàng nhà mình với con thạch sùng quá. Thạch sùng ờ trên tường tít nóc nhà, chàng cũng theo dõi nó như kẻ thù rồi la hét như kiếu nó là con khủng long chuẩn bị lao vào chàng để ăn thịt ấy

    Eo oi eo oi hic hic :-ss@-)

    Khi nào phải thử bắt con sâu cho bò ngoe nguấy cho chơi mới được ;))
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    All: cảm ơn cả nhà hỏi thăm, cọp vẫn khỏe, vẫn thở đều, chỉ tại dạo này cọp bận với bài vở nên ít khi chường mặt ra với mọi người. :D
    @staycool em sẽ có mặt ở Ý từ 25 - 29 nàng ơi, venice và rome. Ui, đi chơi mà xót hết cả tiền, xót ruột quá, mình là SV nghèo nên làm gì cũng tính. Nhưng 2 đứa đi chung với mình, 1 đứa là PhD ở Pháp, một đứa đi làm rồi, huhu, :((, nhưng mình sẽ đặt 2 chữ "tiết kiệm" lên hàng đầu. nàng qua Ý mấy ngày? Đi chơi hay sao? Thời tiết ở đây kỳ ghê, cứ mưa hoài à, lại lạnh ngắt. Tháng 7 mà như tháng 9, chỉ có điều ban ngày dài hơn ban đêm thôi.
    @kiss nàng kiss đã xuất đầu lộ diện rồi à? Chàng đã qua Sing chưa em? Còn cãi nhau nữa hết?
    @van em yêu dấu, nghe chuyện em kể lần nào chị cũng thấy xả stress hết. Cố lên nha bé, ráng cán đích đầu tiên cho mọi người có thêm hy vọng mà chiến đấu, nhất là lứa của kiss, alisha nè, chứ chị với chị @bee là tung bay cờ trắng tung bay rồi đó. :D
    @alisha giờ thì an lòng mà nhận quà nha bé, nhiều quá thì chia cho mọi người xài kế, nhất là chị. Gì thì gì chứ chị quà là chị không từ chối đâu.

    P/S staycool: Em là em kết cái câu cây chồi mầm của nàng đó nghe, ;)
  5. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hehe nghe các chị nói em đỡ cảm giác "khách sáo" rồi...:)...Em cám ơn các chị nhiều lắm, @chi Jik lâu lắm em mới thấy chị vào nhà mình, chắc chị cũng bận lắm chị hở....Nghe chị Cop vs Chị Jik kế hoạch đi chơi mà em ham quá hic hic ko biết đến bao giờ mới đến đc cái nước Ý thân yêu, em thích ghê gớm luôn oa oa oa...Hai chị đi qua đó nhớ chụp thật nhiều hình cho em vs cả nhà mình cùng coi nhé :x:x:x
  6. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @copconmisa ôi chị sướng thế,em đang mơ mộng qua Venice và Rome dã man...chị đi nhớ chụp hình về nhá.
    Chàng em qua rồi chị àh ....xa nhau em cũng chả dám cãi vã gì....đôi lúc tức gần chết....nhưng ức cũg chả làm dc jì...e cứ thế mà ăn ngủ đúng giấc ,sống cho tốt cho khỏe cho xinh ắn ra để chàng ...thèm :)):)):)):)):))....Giờ thì em tuốt bên Vn fải đi mò kiếm nhà bên kia cho chàng nhà em ở...haiz...Sing cơ đấy...có phải đất nc mẹ đẻ đâu mà em biết nhà nào với nhà nào.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  7. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    híc,đúng rồi chị à,ko chỉ có mỗi con gián đâu,mà con vật gì hắn cũng nghe ngóng,rồi ....nhìn cái điệu bộ của hắn lúc đó thấy hắn giống trẻ con lắm. Em hơi bị ngạc nhiên,hắn lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ,nhưng em nghĩ hắn sợ thật, cái vụ hắn sợ ma sau khi em chất vấn mãi hắn mí nói,hắn nhìn thấy ma ở punj lúc đó khoảng 12 h đêm,hắn đến nhà anh họ ngủ,ko quen nhà vì thế hắn ra ban công đứng,lúc đó tự dưng hắn nhìn lên cái cây xanh,cổ thụ ở gần nhà,thấy một người phụ nữ mặc đồ màu trắng,tóc dài... nhìn khiếp sợ... sau đó hắn ốm 10 ngày. Bây giờ hắn ko dám nhìn ngó lung tung vào ban đêm,nên lần trc em doạ hắn thể nào hắn xanh mặt.

    Nhưng thật sự hắn cũng như bao chàng Ấn khác,quen đc mẹ và các chj phục vụ rồi,hắn cũng ko chủ động,quen đc lo lắng cho rồi. Chắc hắn sẽ quay về Ấn thôi. Đang tìm việc ở Vn nhưng .... cả 2 chẳng biết làm ntn,dựa vào đâu,chắc lại về Ấn học xong mba rồi sang Vn,lúc đó em chẳng biết tình yêu sẽ đi đến đâu...! nản dần...
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nộp hồ sơ xin việc mà chưa có kết quả hả em? Xin việc là trường kỳ kháng chiến đó em à, nên chắc phải kiên nhẫn. Nghe em kể chị cũng lo lắng thay cho em, mọi người luôn mong chờ happy ending của 2 em.
  9. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà em hỏi tí về cái caste, bữa nay em tự nhiên hỏi caste của anh là gì anh nói nhà anh caste cao nhất, gọi là Pan***, nhưng mà em coi trên mạng caste cao nhất là Bhramin gì đó, em chả hiểu gì hết, có chị nào rành về cái này hem, giải thích hộ em nhé :)
  10. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Em ơi nếu em là Indian gal thì em phải nghĩ tới castle nọ kia hoặc của hồi môn, chứ chúng ta Vietnamese thì castle cùa chàng cao hay thấp cũng có nghĩa lý gì đâu ;).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này