1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Em cám ơn chị nhiều ! em và hắn cũng lăn lộn tìm việc,và liên hệ với những người Ấn ở Viêtnam,nhưng có vẻ khó lắm,ngày hắn về ấn đang đên gần,cũng mong sao vui vẻ những ngày ở gần nhau, hắn cũng nói với em,tùy từng vùng ở ẤN,chứ vùng của hắn ( hay gia đình hắn) thì ko muốn nhận của hồi mồi,hay đòi hỏi tiền bạc từ phía gia đình nhà gái,hắn nói vậy. Hắn cũng nói tùy vùng trên Ấn mà họ có suy nghĩ ngắn,điên rồ....

    Bây giờ em cũng chẳng biết ntn nữa. hic hic.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị ơi,bây giờ chị đang ở đâu thế ạ? Em cũng đang chán đây....! Hắn thật sự ko muốn quay về Ấn bây giờ,và ko muốn xa em,muốn đợi em học xong rồi cả hai cũng tình tiếp,mà giờ hắn cần kinh nghiệm trong công việc,muốn đi làm. Mà nt.đt cho vài người Ấn ở HN,cũng tìm nhiều trên các trang web. Ở ấn quá đơn giản với hắn,mà ở VN em tưởng dễ mà lại khó thế. chán nản quá...@
  2. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà giúp mình chuyện này với được ko?
    Mình đã thuyết phục được anh ấy sang VN sống rồi. ANh ấy cũng đã thưa chuyện với mẹ anh. Bà đã đồng ý.Vấn đề bây giờ là mình cần sắp xếp cho anh ấy một công việc ở Việt Nam. Anh ấy làm trong lĩnh vực chứng khoán mà ở VN, mình chẳng có mối quan hệ nào như thế trong lĩnh vực này. Cả nhà có thể tư vấn giúp mình nên làm thế nào được ko?

    Mình có gợi ý với anh ấy là mở một hàng ăn dành cho người Ấn ở VN (Anh ấy nấu ăn cũng được). Mọi người thấy ý kiến này thế nào?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cũng tùy từng nươời suy nghĩ thôi bạn àh. MÌnh dọc mấy lời của bạn xong, là nhảy sang hỏi anh nhà mình. ANh ấy bảo đúng là có tập tục đó, nhưng không phải ai cũng thế. Những người theo tư tưởng tiên tiến, họ không còn theo nhựng hủ tục đó nữa. Cố gắng lên nhé. Thực ra mình cũng chưa hiểu nhiều về Ấn Độ, nhưng anh nhà mình cũng dễ chịu, nên dù cũng còn nhiều khó khăn lắm lắm nhưng mình thấy được an ủi phần nào..hiii
  3. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
  4. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hixx.. khó khăn lắm mình mới thuyết phục được anh ấy. Nếu cưới rồi mà mỗi đứa một nơi thì anh ấy không chịu. Mà mình sang đó sinh sống thì thật tình là mình thấy khó khăn quá! Nhà mình có ý kiến gì ko? Hixx....
  5. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
  6. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    hi hi, cám ơn staycôl hỏi thăm.Gee vẫn khoẻ re, đi ra đi vào... chuyện mình cũng không có gì mới nên ngôì hóng chuyện các bạn thôi hà. Tình hình các bạn đều thấy khó khăn việc tìm viẹc cho chàng ở Việt Nam nhỉ. Anh nhà mình thì nhất nhất ở Ấn thôi. Gee chưa muốn xuối theo... ví thấy xã hội Ấn khắt khe quá. Thế là tội nghiệp ảnh vừa tranh đấu với gia đình, vừa tranh đấu với Gee .. cũng tội ổng. Các chàng sang ở VN cũng không ổn nhỉ. Công ăn việc làm khó khăn, các chàng mất đi sự độc lập tự chủ của người đàn ông, cứ phải dựa vào mình. Nghĩ sao cũng thấy khó.

    Chuyện đốt cô dâu nghe ghê wá ... nhưng chắc báo cũng cường điệu quá... vì đa phần các anh chàng nhà Ấn mình xuất thân gia đình có học thức đàng hoàng không còn theo mấy cái hủ tục này đâu. Anh chàng nhà Gee nói ngay cả nếu anh lấy vợ Ấn nhà anh cũng không lấy của hồi môn nhà gái đâu... cha anh ngày xưa cũng không lấy hồi môn nhà mẹ anh, dù gia đình nhà mẹ rất giàu có. Vậy mà nhà anh vẫn phải trả tiền hồi môn rất lớn cho chị gái anh. Rồi họ cũng chẳng hạnh phúc mấy. Gia đình chồng thấy con trai giặt đồ giùm vợ là tru tréo lên... đến là khổ. Tớ khẳng định sau này tớ mà có con gái, trai xếp hàng chờ cưới đó, đòi hồi môn thì dẹp sang bên nhá..:))
  7. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, bạn thử làm theo cách mình đang làm xem,tuy chưa có kết quả...nhưng cũng liên hệ đc với rất nhiều ng ẤN,họ có thể tư vấn cho bạn trai của bạn( họ đang làm việc tại việt nam hoặc đã từng làm việc tại VN) ít nhất họ cũng hiểu đc làm việc ở VN thì ntn,cần những yếu tố gì.... và họ có thể giúp đỡ lẫn nhau hoặc tư vấn...!

    Trong một tuần qua,ít nhất có 5 người Ấn đang tìm việc giúp bạn trai mình,nhưng có lẽ cần phải có thời gian,mình ko nhờ sớm,chính vì thế bạn nên liên hệ với Hội Ấn tại Hà nội hoặc tp HCM họ có thể biết rõ nhất tình hình của bạn trai bạn thì làm đc cv gì,và ntn.

    Mình chỉ cầu mong sao mọi thứ thuận lơi,sau khi mình học xong thì ntn sẽ tính tiếp,bây giờ hiện tại 2 đứa ko muốn xa nhau,mình ko thể bỏ học đc,nên bạn trai mình đành theo mình. Và thật sự bạn trai của mình nói: Thích sống ở VN!( hoặc có thể đang say đắm trong tình yêu nên cảm thấy ở đâu có tình yêu là thiên đường....)

    Mình thì ko muốn qua Ấn sống,vì ở bên đó một tháng thôi mà mình đã cảm thấy khó thích nghi rồi. Mỗi người một tính cách,biết đâu tình yêu có thể làm đc mọi thứ,nhưng ít nhất giờ phút này mình vẫn suy nghĩ sẽ sống tại VN. Mình cũng thuyết phục đc anh ý sống ở VN.nhưng cũng rất khó khăn để ổn định. Cũng rất nhiều anh Ấn sống kết hôn và sống ở VN. Nhưng mình nói thật: Rất khó khăn... và ko đơn giản. Cần các anh phải thật sự có bản linh và có ý chí nữa.

    Nếu làm về CK,thì có thể làm một số công việc tương tự ở VN, ,bạn cứ thử tìm việc ở VN xem sao,bây giờ mình đang giúp bạn trai mình chưa có kết quả nên chưa biết ntn.( bạn trai mình học về cử nhân khoa học về máy tính) Nhưng mình hi vọng chia sẻ đc cho bạn thông tin để bạn trai bạn có thể tìm đc công việc phù hợp. Hi vọng mọi thứ tốt đẹp và may mắn sẽ đến....![/QUOTE]

    Mấy ngày qua, mình cũng lên mạng seảch đủ thứ xem có club nào của người Ấn ở VN không, nhưng chẳng tìm thấy dữ liệu nào cả. Hiccc.. hay tại mình tìm chưa đúng từ khóa. Thực ra thì tìm cũng đủ loại từ, mà không hiểu tại sao lại không có dữ liệu.
    Bạn có thông tin thì cho mình được không?
    Như mình đã nói đó, mình không quen biết ai trong lĩnh vực chứng khoán, nên để tìm cho anh ấy 1 công việc trong nghành này không phải là chuyện dễ.

    Thực tế, mình không phải là người khó tính, nhưng để sinh sống ở Ấn thì đúng là mình không có can đảm. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Đúng như gee nói, không nên đụng chạm vào cái lòng tự trọng của đàn ông, là trụ cột gia đình mà để họ mất đi tính độc lập và làm chủ bản thân,sự quyết đoán trong cuộc sống, nói thiệt, ngay cả bản thân phụ nữ, lâu dần cũng sẽ mất đi sự tôn trọng đối với chồng. Mà điểu đó đã xảy ra rất nhiều, thậm chí là đã xảy ra trong gia đình mình, nên mình cũng hiểu. Do đó, mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều khi thuyết phục anh ấy sang làm việc và sinh sống ở VN..KHi anh ấy đồng ý, anh ấy cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

    Mình cũng đã xin tư vấn ở một số văn phòng luật sư về việc xin giấy phép lao động cho anh nhà mình. Cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Qua đó, mình thấy là trương hợp hợp tác đầ tư với người Việt Nam thì vẫn có vẻ dễ chịu hơn. Nếu tìm được đối tác ở Việt Nam, thì anh ấy sẽ sang với tư cách là nhà đầu tư, vậy thì cái vụ lấy temporary resident card có vẻ khả thi hơn...nhưng tất cả cũng chỉ là ý tưởng.

    Nhà mình có ai có kinh nghiệm thì cho mình ý kiến với..
  8. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Nếu trường hợp ở Ấn không được mà ờ VN cũng không xong thì hãy thử tới nước thứ 3 xem sao. Tớ ở trường họp nửa Vnam nửa nước t3 mà cũng đang nhức cái đầu, tuy nhiên lo tới đâu hay tới đó.

    Trong linked in cũng có 1 số người Ấn ở Vnam và cũng có 1 số việc làm họ post lên, Vân & Marie nói 2 chàng nếu chưa check thì check thử xem thế nào.
  9. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    @ chị Vân, Chị Marie: Em cũng đọc qua chuyện của hai chị, hôm nay e rảnh có tìm trên mạng dùm hai chị em thấy trang web này nè :
    http://www.internations.org/vietnam-expats/indians.
    Em thấy có tựa là :Indians in Vietnam - Indian Expats in Vietnam, dành cho người Ấn tại VN ,e cũng chưa đọc nữa hai chị thử vào đọc coi sao nhé...Chúc hai chị sớm tìm ra hướng giải quyết nhé :)
  10. luckyluong

    luckyluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Hôm nay Chị em nhà ta vào đông đủ, mà sao ko thấy ai lên tiếng vậy kìa.
    LKL vẫn theo dõi tin tức của cả nhà. Tuần vừa qua, LKL có đi công tác tại SG, và rất may mắn là đã gặp mặt, nói chuyện, tâm sự với C Cuchidatthep. Hy vọng 1 ngày ko xa, LKL sẽ gặp gỡ các chị em trong box Ấn này ở SG nhé. :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này