1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Alisha nhé! Mình cũng vừa lập một tài khoản ở đó cho anh ấy xong. Cung add vài người bạn nhưng đa số ở Hà Nội. Và cũng đang chờ hồi âm xem thế nào. Với lại, mình nghĩ có lẻ phải tính thêm vài hướng khác nữa.

    Bạn Jenny: Cam ơn ý kiến của bạn về nước thứ 3, nhưng có lẻ điều đó là không thể. Anh nhà mình đồng ý rời Ấn để đến VN vì anh đây là quê hương mình. Từ nhỏ, anh đã sống thiếu vắng bàn tay chăm sóc và yêu thương của mẹ, thiếu sự dạy dỗ của cha nên khi mình giới thiệu về gia đình và nói chuyện với các anh, cũng như liên lạc với bạn bè mình, anh ấy mới đồng ý đến VN sinh sống vì anh ấy đặc biệt rất yêu quí mẹ mình và cũng không muốn mình xa mẹ.

    Vậy nên bây giờ bảo anh ấy đến nước thứ 3, có lẻ mọi thứ sẽ quay lại từ đầu, là trở về Ấn.

    Mình đã đọc qua ý kiến của chị Sarah, mình không phải là không nghĩ đến những khó khăn chị ấy đề cập đó, mặc khác mình đã suy nghĩ rất nhiều. Giờ đọc thêm bài viết của chị, đầu óc mình giờ thành 50/50...huuu...mình hiểu rõ nỗi lòng của người xa quê, sống dựa dẫm vào người khác và không thể đưa ra chính kiến của mình như thế nào. Mình là phụ nữ, mà còn có tính ấy, thì sao lại không hiểu khó khăn với đàn ông như thế nào chứ! Mình là phụ nữ, nên khi lập gia đình cũng muốn có một bờ vai vững chãi để mình dựa vào mỗi khi mệt mỏi hay khó khăn. Cũng muốn được nâng niu, chiều chuộng, cũng muốn được làm nũng...chứ cái gì cũng mình như chị Sarah nói thì không dễ chịu chút nào...

    Thế mới biết, yêu một người đã khó, nhưng làm sao để giữ và bảo vệ tình yêu đó ra hoa kết trái lại là một chuyện khó hơn....thôi thì cố gắng hết sức mình vậy!

    Mọi người cũng cố gắng lên nhé![r2)]
  2. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
  3. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    @C Marie : hì có gì đâu chị nhỉ, mà cũng phải cẩn thận chị nhé :)
  4. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    Ui thấy các chị chạy xuôi chạy ngược lo chuyện làm cho các anh Ấn....chị Abaha không online dc nick trong forum nhưng cũng đag ...fèo fèo với e đây....thấy thương các chị qá....Các chị qua Lãnh sự quán Ấn hỏi thử xem các chị....Họ không kiếm dùm mình được đâu nhưng họ sẽc hỉ mình khu nào người Ấn nhiều,ở đâu thì những cộng đồng Ấn khác sẽ giúp được mình.......Cố lên nhà mình ơi.....
  5. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Mình thấy chị Sara phân tích rất đúng. Thực ra sống ở VN bây giờ ko phải là quá khó đối với ng nước ngoài, nhưng mà là khi họ có thể kiếm đủ tiền để có thể sống thoải mái, đủ ăn ko lo nghĩ kia. Rồi còn vụ chạy ngược xuôi lo đủ loại giấy tờ sẽ là cả vấn đề. Tất nhiên chị em mình rồi sẽ làm được hết thôi, nhưng tự dưng thành cái trụ của gia đình, lo toan những việc đáng lí chồng mình nên làm thì bản thân mình ko muốn tí nào.
    Các chàng ở Ấn thì có việc làm ổn định hơn. Ở Ấn có nhiều mối quan hệ sẽ dễ làm ăn. Có việc gì cũng dễ xoay chuyển tình thế. Mình con gái thì thường xoay theo chồng dễ hơn là bắt chồng xoay theo mình. Bản thân mình thấy cuộc sống ở Bangalore có vẻ tương đối dễ chịu. Tp đó international hơn những nơi khác, ko đến nỗi quá khó thích nghi. Dù sao nếu có điều kiện thì mình thấy tốt nhất là ở một nước thứ 3. Vừa xa gia đình chồng, ko phải tuân theo truyền thống tôn giáo gì của họ, lại vừa dễ cân bằng cho cả 2 đứa. Đi Sing là một lựa chọn ko tồi. Vừa gần Ấn, vừa gần VN, dân cư cũng nửa Ấn nửa Tàu :D
    Nếu các chàng giỏi tiếng Anh, phát âm chuẩn, hay là đi xin dạy ở trung tâm ngoại ngữ chắc cũng được đấy nhỉ? chỉ ko biết lương lậu thế nào. Bạn của Vân xin vào các khách sạn lớn giống chị Sara nói đi, có khi được đấy.
    @sara : Công nhận chị Sara viết bài nào cũng chín chắn & thấu đáo. Em thích đọc mấy bài của chị viết lắm chị Sara ạ !
  6. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Lâu rùi mới có t vào nhà thấy mọi ng bàn chuyện việc làm cho các a sôi nổi quá ... như Staycool nói đi qua nước thứ 3 như Sin đúng là một lựa chọn ko tồi, có điều ko phải là chuyện dễ dàng. Tìm việc ở đây khó khăn kinh khủng, ko dễ dàng như ngày xưa bởi người Ấn & người VN sang đây làm việc ngày càng nhìu, chưa kể dân đến từ các nước khác nữa nên việc làm cho người nước ngoài ở đây là chuyện thật sự đau đầu. Nếu ở VN các anh Ấn khả dĩ còn có thể kiếm những công việc dựa vào lợi thế nói tiếng Anh tốt chứ qua Sin thì cái đó ko còn là lợi thế nữa mà ở đây họ cần người có kinh nghiệm nhìu hơn. Mình thấy đi đường nào cũng khó cho các cặp Việt - Ấn hết nhưng theo ý kiến của mình (của riêng mình thui nhé!), nếu cho mình lựa chọn mình sẽ sang Ấn sống cùng chồng vì tính các anh Ấn vừa gia trưởng vừa hay tự ái, mình ko mún gồng mình lên lo hết mọi việc rùi trước sau j vợ chồng cũng dễ nảy sinh bất đồng. Dù sao phụ nữ mình vẫn dễ dàng hy sinh vì gia đình & chịu đựng giỏi hơn ...

    Còn chuyện xa bố mẹ & gia đình mình chỉ mún nói thế này nè. Ông bà mình có câu nước mắt chảy xuôi, ông bà đẻ ra bố mẹ thương bố mẹ & lo cho bố mẹ mình, đến bố mẹ mình lại thương & lo lắng cho con cái mình, rùi đến con mình nó lại lo lắng cho con cái nó ... Mình nghĩ nếu các bạn đã lựa chọn iu một người ko cùng đất nước thì đã lường trước hết những khả năng có thể xảy ra rùi & hãy cố gắng nghĩ nhẹ nhàng đi một chút rằng nếu mình sống hạnh phúc với lựa chọn của mình thì bố mẹ cũng sẽ hạnh phúc (tất nhiên là trong trường hợp bất khả kháng ko thể sống cùng ông bà mới phải như vậy!). Ý kiến cá nhân thui nhé, chúc mọi người hạnh phúc & sẽ đi đến được cuối con đường :)
  7. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @bee_qq bên Sing khó kiếm việc lắm lắm lắm hả chị ?????hizhizhiz....=((em học chả có giỏi...qua đó chắc cũng chả kiếm dc gì làm............Haizz.........thật khó khăn đây mừh :((:((:((
  8. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nói như bee thì không còn cách nào ngàoi việc sang Ấn?:(( Còn nhớ ngày từ ẤN trở về, quá cảnh ở Mã Lai, nhìn 1 gia đình Việt-Ấn cũng đi cùng chuyến bay với 2 đứa con, 1 trai 1 gái hanh phúc, vui vẻ hơn hở đáp chuyến bay đến HCM và vốn tiếng Việt của cả gia đình họ , mình đã không thể không hâm mộ. Trên khươn mặt người chồng luôn luôn hiển hiện nụ cười nhẹ nhàng và tràn ngập hạnh phúc. Dường như, đó là tất cả thế giới với họ. Giọng của 2 đứa con là giọng Bắc đặc sệt. Và cả gia đình họ nói chuyện với nhau chỉ bằng TV. Có lẻ họ cũng phải phấn đấu dzữ lắm mới có cuộc sống hạnh phúc khi sống ở VN như vậy.;))

    Đến bao giờ, mình mới có thể yên tâm để tính đến chuyện tương lai như họ nhỉ?@-)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ờ nước của một trong hai người, tìm việc đã khó. Đến một nơi mà cả hai người trở thành kẻ xa quê, không hiểu biết rõ, không mối quan hệ, đó là chưa kể đến chuyện trình độ, tìm một công việc phù hợp chẳng khác nào tìm thêm rắc rối cho mình. Thời buổi bây giờ, không phải như những năm vêtườc...haizzz...đau đầu quá!
  9. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    @ gửi các sis...và các nàng iu dấu .!

    ngồi gõ máy dòng này cho các sis thì em và hắn khóc sưng cả mắt tối nay rui ( tan vỡ đau đớn vô cùng) ,chẳng hiểu sao em gan cóc tía thế mà tự dưng nc mắt cứ vội rơi...! chia sẻ với cả nhà mình vài dòng cho đỡ tâm trạng,biết yêu hắn sẽ là mệt moi và suy nghĩ nhưng có lẽ em ko thể rời bỏ hắn hay sống thiếu hắn đc. Em chỉ cần đc ở bên hắn thôi.

    Em và hắn đang ngày đêm cố gắng tìm việc ở VN. Chỉ còn 11 ngày nữa là ngày hắn về nc. Hôm nay sau khi bình tĩnh. Em động viên hắn rằng: tất cả là god chọn,biết đâu vì god ko dành cho hắn cơ hội làm việc tại VN vì muôn tốt cho hắn và em, nếu quay về Ấn làm việc và sau đó qua VN,hãy để god lựa chọn con đg nào tốt nhất cho chung ta,vì chúng ta đã làm hết sức rồi... nếu god muốn thử thách và chọn cho chúng ta ở gần nhau thì vài ngày nữa sẽ có tin tốt lành... Đừng lãng phí thời gian bên nhau." ( vì THẾ SẼ KO BUỒN VÀ SUY NGHĨ NỮA NHA...)

    Có vẻ hiệu quả với hắn vì hắn có vẻ đỡ buồn hơn và thời gian sẽ là thử thách với 2 người thật sự yêu nhau. Có lẽ sau bao ngày suy nghĩ,hôm nay e nhe răng ra ốm... thế là hắn tự động làm mọi việc,nói mọi việc thì có vẻ hơi nhiều( gắp chăn màn,quét nhà,dọn nhà của,nướng bánh và tự nấu ăn,sau đó tự dọn dẹp và ngồi nghe em sai vặt) Em chỉ muốn hắn chủ động cs gd như hắn là ng trụ cột và chăm sóc em,em có nghe chị shara phân tích,thật sự ko sai một chút nào... và em cũng có kế hoạch nếu hắn ở VN với em thì em sẽ cho hắn học tiếng việt và hi vọng dành cho hắn những việc hắn có thể làm giúp mình và giúp hắn thật sự hiểu về VN...

    Hắn đi xe máy thì ko cần bàn....thuộc khá nhiều dg ở Hn,khả năng nhớ đg của hắn rất giỏi,đã nhận biết đc các loại tiền,có thể đi đổ xăng,chở nàng đi chơi hằng ngày lên Bờ Hồ mà ko phải chỉ đg,có thể nói vài câu giao tiếp....thích ăn ốc luộc.... vịt nướng....gà...

    Hôm nay lên đây em sám hối trc Hội đồng nhà Ấn... Em cảm thấy lương tâm nó cắn rứt lắm... vì chàng trót mê món mỳ *Omachi xốt spaghetti... chẳng có gì đáng nói nếu nó ko có chữ " thịt bò băm + cà chua tươi" Em cũng chẳng xui hắn ăn đâu,tại hôm đó em nấu magi cho hắn( vì hắn mang ở Ấn sang) thế là em nấu luôn omachi để cùng ăn,hắn hỏi món gì đấy em bảo " magi vietnam" thế là quay ra quay vào đã thấy hắn chén gần hết rồi... lúc đó em cũng chẳng để ý bò hay gà... nên cổ vũ ăn hết...
    .... Và đến vài lần sau khi em nấu( lúc đó mới đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trc khi dùng) mới hốt hoảng... thì hắn đã thìa với đũa đợi ăn rồi.... thành ra bây giờ mà nói hắn ăn thịt bò cả t uần qua chắc hắn cắn lưỡi tuyệt thực mất.... nên bây giờ em ko mua cái mỳ đó nữa,cho hắn quên đi và ăn loại khác. lậy chúa hindu tha tội cho con....!

    Hôm nay cảm xúc rất lẫn lộn,vừa hp khi bên hắn,buồn vô cùng... những thứ hắn làm hằng ngày cứ hiện diên xung quanh mình mới thấy cs ko thể sống thiếu hắn đc,dù ở bất kì nơi nào,chỉ cần dc thấy hắn mỗi ngày... thì nơi đó là hp.
  10. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0


    Thay vì khóc, hai bạn hãy tận dụng hết quảng thời gian ít ỏi còn lại đó mà vui vẻ và chăm sóc nhau đi. Đọc bài viết của bạn, mình nhớ anh nhà mình lắm. Những ngày đầu về VN, lúc nào cũng chỉ nhìn thấy mỗi anh ấy thôi, lúc nào ũng nghĩ, làm gì cuũng ngĩ, đi đaâu cũng nghĩ. Giờ thì khá hơn nhiều rồi. Ngày nào anh ấy cũng online với mình từ 6h đến 10h sáng (tức là khoảng 4h30 đến 8h 30 bên đó), nên mình cũng thấy an ủi phần nào.

    Đừng buồn mà phí thời gian bên nhau nhé! Hai bạn vẫn may mắn hơn mình là lúc nào cũng được ở bên nhau ít ra là tính đến thời điểm hiện tại.[r2)]

    Còn về thịt bò hả, vô tư lun...hiiii... làm lơ chuyện đó đi. Đổi qua lẩu thái hay đệ nhất hoặc omachi loại gà cũng được. Biết đâu ngon quá, quên luôn cái vị mì trước...heee

    Anh nhà mình thì không quá cứng nhắc. Anh ấy nói sẽ học cách nấu món bò cho mình, nhưng không ăn..=D>. Hắn bảo có thể ăn thị trâu với mình..hiii (mà trâu dạo này cũng đắt lắm.. ko có cho mà ăn đâu)...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này