1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @Vân : em với chàng sướt mướt giống phim Hàn ghê :P hehe... Ít ra thì giờ em&Arun cũng biết rõ tình yêu giữa 2 đứa là hạnh phúc rõ ràng và có thật. Trước chị thấy em cứ ko tin tưởng, còn hoài nghi về mối tình này, nhưng giờ thì e đã có thể khẳng định với bản thân rằng ko thể sống thiếu chàng em rồi :) . Đó cũng là một bước tiến rất quan trọng đấy em. 2 em ko phải đối mặt với sự phản đối dữ dội từ gia đình, đó cũng là một sự may mắn. Chỉ cần củng cố tinh thần, thêm quyết tâm để vượt qua giai đoạn xa cách thôi mà. Một năm nhìn từ thời điểm bây giờ thì thấy dài, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại sẽ thấy nhanh lắm. Cho nên 2 ng suy nghĩ lạc quan lên! TRong cái rủi có cái may. Tưởng tốt mà chưa chắc đã tốt, tưởng xấu mà thực hóa ra lại tốt. Mình cứ phấn đấu, rồi một lúc nào đó sẽ được. Như chị jenny từng nói đó: "trời ko phụ lòng người" !
    Đọc vụ thịt bò của nàng mà buồn cười quá! Chị cũng từng dính "án" này. Nấu mấy gói mì xào ăn liền cho 2 đứa xong, đưa ox cái dĩa ngon hơn. Ăn xong mới chột dạ. Xem lại cái bao trong thùng rác thì gói mì của ox mình đúng là mì bò, còn của mình là vị heo. Đọc thành phần mì này kia xog thì đành tặc lưỡi tự kỉ yếm thị rằng "Bò đắt vậy làm quái gì nó cho vào mì!" hehe...Mà ox chị cũng giống chàng nhà em, ăn mì xong khen ngon rối rít nữa chứ!!! ui trời...
    Chàng của Vân giỏi nhỉ. Dễ ăn, hòa nhập nhanh. Hehe... sau này mà chàng học tiếng Việt, đọc được cái bao bì mì Omachi thì nàng chít nhá!! :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bee nói đúng đấy, đi đường nào dường như cũng khó cho các cặp đôi Việt-Ấn. Mình cũng nghĩ rằng chỉ khi có điều kiện mới nên sang một nước thứ 3 thôi. Nhất là công việc phải ổn định, ko bị lục đục về kinh tế cơ. Mình thấy những cặp đôi đã cưới ở trong này thường ổn định công việc hết rồi (trừ mình :P ..hehe), nên nếu muốn sống thử mỗi nơi xem ở đâu thích hợp hơn thì cũng khó mà thực hiện đc. Cuộc sống nhiều sự ràng buộc quá, thôi thì tùy theo hoàn cảnh riêng mỗi ng mà tự quyết định vậy. Chúc cho mọi ng trong nhà mình mọi chuyện đc suôn sẻ và thuận lợi hơn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    haha.. cái này gee giống mình nè! Mình nói với ox, sau này có con gái, nó đi cưới chồng thì sẽ ko tiền tiếc gì cái thằng kia hết. Vậy mà ox mình lại chùng giọng buồn buồn: " Nhưng vậy nhỡ con gái mình ko được lấy ng nó yêu, rồi con nó ko hạnh phúc thì sao?" ... Trời ạ!
    Nhà chồng mình cũng ko đòi hồi môn gì, kể cả khi cưới vợ cho anh trai chồng. Nhưng tới lượt cô em gái thì cũng phải đưa một khoản tiền hồi môn khá lớn. Mặc dù là cưới vì tình yêu, nhưng cha mẹ anh chị bên đàng trai nhất định đòi một món tiền, ko thì nhất định ko cho cưới! Haiz... Nghe xong mà ức!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @meomeow em ơi đã sưu tầm thêm đc từ vựng mới nào hay ho chưa?? chia sẻ chia sẻ đồng bào cái nào !haha
  2. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    ơi nhà mình vắng chẳng có ma nào thế này! Bão vào, mưa rả rích trên mái nhà thế mà ko có nàng nào ứng tâm trạng thành thơ sao? hihi...Theo dự báo thời tiết thì mình bên này sẽ có ít nhất một tuần rực rỡ ông mặt trời. May thật, thế là tạm xa được những ngày u ám :)
    Ey xin đừng để em tự lảm nhảm một mình thế này chứ, các nàng uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!
  3. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    Các chị ơi,có 1 bé send mail cho em .
    "Chao chi Justakiss !
    Em co doc vai box cua nha An trong ttvnol. Em cung muon tham gia nua vi em thich lam, it ra la co mot noi de tam su ve may ong Indian, va moi nguoi trong nha An deu co the lang nghe va cho em loi khuyen. Nhung ngat noi, luc nay forum ko cho dang ki nick moi... nen em ko gia nhap duoc.... buon lam may chi oi.
    Vo tinh em lum. duoc cai email cua chi, em mung qua, nen viet cai mail nay mong chi doc va giup dum em. Luc em can tam su, chi co the post len nha An giup em duoc ko chi ?
    Vang... thua may chi... em cung bi dinh' vao mot "chang Indian" luon roi. Moi 20/7 nay la tron 2 nam roi. Cung chi la quen qua mang thoi... gioi thieu so so de may chi duoc biet la the. Sau nay em mong may chi chia se cung em voi.
    Em vua thi DH xong, dang cho ket qua. Em sap 18t roi, em sinh nam 1993 - 9X, con anh An cua em thi ... 1976 - 7X hihihi, nhung tu hao ve anh lam lam. Lan sau em khoe tiep nha.
    Chuc cac chi vui !"
    Các chị cứ rep cho bé nhá các chị
  4. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Các nàng ơi có chàng nào nhà các nàng làm IT ở New Dehli không cho tớ hỏi tí thông tin với
  5. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Chào mừng em gì gửi bài qua Kiss nhé! Em tên gì hay em định lấy nick là gì thế để bọn chị dễ gọi ? Hồi xưa chị đăng kí được tài khoản ở ttvnol mà cũng trầy trật năm lần bảy lượt mới xong! hichic... Mong em mau vào được nhà để cùng 8 với mọi người :)
    Chúc em sớm nhận tin vui, vào được trường mình muốn nhé!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Kiss giờ sao rồi em? Chàng em ổn định rồi, thế bao giờ em sang Sing chơi ?
  6. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @Staycool chắc tụi mình phải khao anh Mod đẹp trai nhất làng Ấn này 1 chầu đồ ăn thì anh mới nạp thêm thành viên vào nhà Ấn quá :D
    Em dạo này cũng đơ đơ,chàng 1 phương ,nàng 1 phương chị à.:DNên cứ thế mà tung hòanh.Chàng nhà em qua bên kia cũng ổn.Nước Sing mà cho người Ấn ở thì khỏi chê vào đâu,có khu litttle Indian gì đó suốt ngày mà dạo mua phẩm liệu về mà nấu,không thì lại đi ăn cũng nồng nặc mùi Cary rồi...:)):)):))..Cứ khen tíu tít.Ở Sing cũng sướng thiệt nhưng vui mà rôm rả thì đâu bằng Việt Nam.Pháp Luật kiểm sóat lõng lẽo như VN thì mới có phiên chợ mà ì xèo ,bà tám nổi lên :)):)):))....Em tính tuần sau đi qua chị àh,mà đang đợi mẫu hậu nhà em phê duyệt.Vì em nói với mama của em là em đi chơi trong nứơc,chứ em là "công chúa " từ nhỏ,ba mẹ e ấp ủ trong trứng có bao giờ chui ra khỏi nhà đâu....nên nghe tới vụ đi nước ngòai 1 mình ba mẹ em lại cuống cuồng hỏi tùm lum...rồi bảo đảm chả cho em đi đâu :( nên đành tell lies...:(( tội lỗi lắm...nhưng mà no options rồi :(( đi đi rồi về nhà sám hối :D..Em đúng liều lắm rồi....ra Hà Nội em cũng bay tới bay lui...jờ tới Sing em cũng bay qua mà thăm...Thế mà không biết yêu thương em cái tính liều mà dại đi nhé anh....:))[:P].Đi về rồi nghĩ cái cảnh xa nhau gần cả năm,vì em phải học,tới năm sau em mới tốt nghiệp.....không gặp hắn,chửi rủa hắn....Thấy chán chán làm sao....mà bên Sng sao đt gì mà mắc vậy....gọi hay nghe cũng mắc....tính em là chả nc lâu dc với cái vi tính chat chit gì đâu...........nói hồi sinh trận chị àh....em không có duyên với vi tính :D:D:D.....Em dùng nó để rên rỉ mấy bài tiếng anh mỗi ngày và shopping bằng mắt thôi.:D
    Năm sau chàng dắt em về Ấn.Lúc mà em được tự do rồi ấy...đi làm rồi ấy...lớn xinh xắn ,trưởng thành rồi ấy...không ba chợn như bây giờ...:D thì chàng sẽ dắt em về Ấn,cho em sống thử bên đó,vì hắn bảo nếu em muốn cùng hắn đi tiếp thì em phải tập thích nghi với cuộc sống bên Ấn trước...Chưa gì tính trói tay trói chân em về Ấn...cái vụ thiêu đốt của chị Vân làm em sợ tới giờ,hết dám.Lúc trước chàng hỏi hô vang to lắm là em sẽ về Ấn chăm sóc ba mẹ anh....Jờ nản qá :((...Hắn bảo không ở lâu,chỉ ở vài năm để tròn nghĩa vụ 1 đứa con trai,1 nàng dâu trong gia đình để rồi sau này dòng họ không khi....la la la.......rồi ở nước khác,nước thứ 3 theo các cặp Ấn-Việt đang mơ mộng :D...Nói thì dễ lắm.Hắn đi đâu làm mà chả dc....Còn em muốn đi làm nước khác phải học lại nữa...học ngu ngu cũng chả ai nhận mà làm.....Em thì không thích xài tiền chồng...ba mẹ em dạy thế ,con gái ngoan phải nghe theo :))=)).........ôi lắm vấn đề lắm chị...em thì tính chịu đựng dc rèn từ khá lâu,từ cái ngày yêu anh :D...nên về Ấn cũng không đến nỗi là thảm hay quá tồi...sống đâu cũng sống dc,ăn gì cũng ăn dc,em không khó mấy cái đó....nhưg mà kêu em ở lâu dài em hơi bị " ngán " :D:D...nhất là ngày qa ngày cứ xí xô xí xào tiếng Ấn....không hiểu gì câm nín mà tự kỷ luôn :)).....nên yêu là cứ yêu.....đến chín mùi rồi không ổn thì bỏ....mệt lắm chị àh....con gái đôi lúc cũng phải nghĩ cho bản thân mình và ba mẹ mình,con cái mình sau này 1 tí....tk21 rồi....con gái nhẫn nhục về làm dâu làm vợ làm mẹ....thì hơi bị khó....dại dại nhưng phải khôn:D:-bdlúc đó đá đít 1 phát bay về Ấn mà cưới vợ arranged marriage nhé...cho thấy cái cảnh nhé :)) lúc đó nó yêu mà cũng chả cho ăn mật ong hay đường đâu :)) nên chiều em...không chiều thì bỏ....[-X[-X[-X Ôi em cà tưng....sáng sớm viết gì không....
    Mà sao nhà Ấn mình dạo này vắng quá...để Kiss hô hào 1 fát nào :))
    Chị Vân Arun sao rồi ? Anh chị kiếm dc gì làm ở Hà Nội chưa chưa ?
  7. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Phải đó..mình cũng chỉ mới có 1 tuần ở Ấn thôi mà thèm nói tiếng Việt đến phát sợ. Hắn nói ở bên người yêu mà sao suốt ngày cứ đòi về là sao..heee... anh em nhà hắn nói chuyện, mình toàn " excuse me! English pls!"...hixxx...
  8. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    em thường gọi đó là vô duyên thấy ớn đấy chị à....hồi em ở Hn cũng vậy...hắn với bạn hắn cứ xí xô xí xà bằng tiếng Ấn......em chả hiểu cái khỉ gì cả...Xong rồi quay qua trách em không hòa đồng ,không chịu nói chuyện...[r37)][r37)][r37)]..tòan tiếng mọi thế kia ai mà hiểu mà bay vào câu chuyện dc chớ..[r37)][r37)][r37)]..em điên e chửi bất lịch sự quá đi thế là các bạn ấy im ru :)) đặc biệt là chàng nhà em thì mặt cứ đơ ra vì tội trước mắt rành rành thế mà quanh qua trách móc em....không biết có thương tội nghiệp lại bạn gái mình không hay quay qua hùa theo cái đám kia mà jận đẫy em nữa ko đây :))=)).......thôi cứ kệ....=))
    Mà các chị này,ở xa làm sao cho tình yêu nóng hổi như bánh mì mới vừa ra lò đây nhỉ chị ? :P:P:P:P:P em hỏi hơi quái chiêu...chả là dạo này tình cảm ở xa hơi bị "nguội" rồi..với 1 fần dạo này có nhỏ bạn em từ HN về chơi,em với nó dính như Sam nên chàng của em và chàng của nó cũng bị ra rìa :));))[r24)] thấy chàng cô đơn nơi lạ xứ người gặp thêm nhỏ bạn gái cà chớn ở xa ko thèm quan tâm mấy nên tình yêu đã bị "nguội".....:-":-":-"...Em cũng có quan tâm nhưng mà vẫn thấy " nguội nguội " sao í :-ss:-ss:-ss:-??:-??:-??
  9. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    Khi được đăng ký em hy vọng sẽ giật được cái Id : DBALI . Mấy chị gọi thế nhé hihi
    @ kiss : chị kiss đúng là mẫu phụ nữ tk21 há. Mà nè, chị đợi đến lúc yêu chín mùi rồi thì e rằng khó mà bỏ nhá !
    Sao mà mấy chị sướng quá vậy. Ai cũng ít nhất một lần được gặp ty rồi.... Em thì .... buồn chết được. Anh nói đợi khi nào em có công việc ổn định, lời nói của em "nặng ký" rồi, khi đó thì anh sẽ qua VN. Bây giờ đang còn lòng vòng ngoài cổng trường nè. Sao thấy còn xa vời quá, nhiều trở ngại lắm. Nè nhá: quốc tịch là đã thấy 1 ải rồi, địa vị xã hội (chắc ko đến nổi nào, từ từ rồi cũng ngang nhau hihi, anh có 2 bằng thạc sĩ lận hixhix.., cũng may là em tốt nghiệp phổ thông rồi), tôn giáo (anh là đạo Hindu), còn cái nữa, mấy chị ko mắc phải nhưng em thì có chút chíu: tuổi tác...v.v and v.v...
    Gặp nhau qua net, bởi vậy sự nghi ngờ luôn tồn tại trong em (phải đề phòng chứ, giờ thì xẹp bớt rồi), thậm chí luôn chuẩn bị tinh thần nếu phải say goodbye. Cái mà em có thật sự, bằng vật chất ấy là một parcel từ anh gồm bức thư bằng tay (em nằng nặc đòi anh phải viết thư tay, bắt anh phải bỏ thời gian ra, nói lười viết mà tới 2 mặt giấy A4 luôn đó mấy chị hihi, anh còn cẩn thận sợ em ko đọc được nên in thêm một bản đánh máy, gửi kèm, nội dung y hệt), pocket dictionary, với mấy cái khăn tay (tại em đòi). Anh gửi qua địa chỉ của trường em học (vì em học nội trú), thế nên gia đình cũng đâu ai biết. Lúc gửi là nhằm lúc em đang thi thử tốt nghiệp. Làm bài mà đầu óc cứ mong parcel tới lẹ, 2 đứa như ngồi trên đống lửa ấy. Phải năn nỉ dữ dội lắm anh mới chịu send, ghét. Tại vì em muốn xác định anh thật lòng không, nên bắt anh send (tại có địa chỉ nhà mà), thiết nghĩ nếu anh mà lập gia đình rồi thì làm sao mà dám cho em biết địa chỉ nhà. Tại là tình yêu online nên đành phải tự nghi ngờ thôi, phải ko mấy chị. Chân phải luôn chạm đất chứ nếu ko thì tiu.
    Mấy chị cho em hỏi, cái khăn tay dành cho đàn ông Ấn nó có to thiệt to ko ? Anh gửi cho em cái khăn to lắm, ko biết phải handkerchief ko nữa hixhix..(nếu gấp lại thì cũng ra vẻ là cái handkerchief). Anh xịt cái aroma của đồ cạo râu của anh lên để em cảm nhận (anh nói anh ko xài perfume). Cái parcel anh gửi, mở ra là em cảm nhận được aroma của India rồi, thơm lắm nhá, giờ vẫn còn hihihi.
    Còn cái vụ arranged marriage, anh nói là chỉ có hiệu lực đến 29 thôi (nếu em nhớ ko nhầm), qua tuổi đó rồi thì not come nữa. Các chị hỏi mấy anh nhà xem có phải vậy ko dùm em với. Anh nói cả dòng tộc đều là arraged marriage hết, trừ anh. Tại trước đó ổng có ty mà chị ấy lại bị arraged marriage, ổng single cho đến giờ. Em nghĩ ổng yêu quá nên định sống single đó mà hehehe.
    Ko biết đến tận bao giờ mới được gặp anh đây. Mấy chị có cách nào giúp em thuyết phục ko? Vô ĐH thì em có thể tự do được một chút rồi.

    With best wishes

    Phlam Nguyen
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em bé này...chị cũng đâu phải phụ nữ tk21 gì lắm đâu....chị cũng như em thôi....tại với mấy ông Ấn này em không ra tay cho tận gốc thì rễ cary vẫn bám quài em àh :D:D:D:))
  10. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    dạo này cả nhà mình khỏe hết chứ ạh ..hì hì :D, nhớ mọi ng ghê áh :x
    em mới xin 1 chân phục vụ ở nhà hàng Ấn độ , ban đầu định đi làm cho biết mùi đời với tập sống tự lập thôi , ...chứ ở nhà ăn học ko chán quá...
    Làm cũng dc 2 tuần r ...ôi trời ơi cười vỡ bụng với các bác Ấn nhà mình các chị ơi :))
    Đi làm ở đấy...mới thấy nhiều cặp Ấn - Việt ...làm mình hơi buồn buồn :(( , nhưng mà bù lại cảm thấy vui lắm, biết thêm nhiều thứ mà trc đây mình chưa dc biết về Ấn :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này