1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamkyhuong

    phamkyhuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    26
  2. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @thuocitkiên em làm ở nhà hàng nào thế, vừa học hỏi, vừa gần văn hoá mình thích, chắc là vui lắm.. có nhiều chuyện hay kể chị nghe với ới ới.... thật ra cặp Việt Ấn nhiều lắm đó chứ, có điều các nàng không lên đây viết hay chia sẻ thui... đa phần chị em trong box mình lại là yêu xa nên có nhiều chuyện than thở với nhau.
    @Van_ Arun:chuyện hai em tình cảm thắm thiết dễ thương quá. Mong là anh kiếm được việc làm. Chị thấy em là người mạnh mẽ, ở Vn là lựa chọn tốt cho cặp của em, chị nghĩ vậy.
    @Kiss vẫn yêu nồng nhiệt hà. Chúc em luôn hạnh phúc.
    @bạn thành viên mới: welcome một tình yêu xa nữa này. Các nàng VN mình có cảnh giác thế nào cũng từ chít đến chít thui hà. Mấy ông này ngọt lắm. Mà em còn nhỏ wá, hai người lại chênh về tuổi tác như thế, có nhiều điểm chung không em? Anh này cũng lớn tuổi rồi, nếu có ý muốn kết hôn chắc chắn là rất máu lửa xúc tiến gặp mặt nới đúng. (Giai nhà chị trẻ hơn ông này mà cả gia đình dòng tộc lẫn bản thân giai đều ham cưới sốt vó rùi) Tuổi anh này kinh tế cũng vững vàng rồi, nên chi phí đi lại không là vấn đề lớn với anh. Anh này lại đưa ra cái thời hạn vô định là chờ em có công việc (em chưa học ĐH vậy là chờ 4 năm nữa) èh.. chị mà là anh trai có ý định nghiêm túc này thì chị mong túm em cho sớm ,để nàng có công việc ổn định nàng wen thằng khác trẻ hơn là mình mất, hoăc có cv rùi thì khó lòng dụ dỗ nàng sang Ấn ở với mình... Vài năm nũa mình già rùi, nàng còn phơi phới sao mà theo nổi. Nói chung em cứ hỏi anh giai một số câu hỏi về kế hoạch tương lai là sẽ biết ngay thôi mà. Chúc em vui và nhập hội cho xôm tụ.
    @Jenny cop, bee, staycool : ú ú ù ù... vẫn nhớ các nàng tha thiết :D
    @sarah tình yêu của em, chị khyuên cái gì cũng thấy chí lý hít ... em ngưỡng mộ chị rùi đấy.
  3. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    @chị Gee: ôi chuyện về mấy anh Ấn thì vô số ...@_@...buồn cười cung có, khiếp sợ cũng có....sâu sắc nhất trong lòng của em là có 6 anh kia đi ăn , khi tính tiền, bắt tụi em phải viết 6 cái bill để các anh chia tiền và mang về nhà ???? .....mà cái bill có 3 trăm mấy thôi...mà 6 anh ??? ăn mặc lịch sự , xinh đẹp nữa ........arrrr quên nữa em làm ở Ganesh Lê Thánh Tôn áh chị
  4. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi e ko viết, hôm nay có thành viên mới vào welcome bạn cái bis bis :)....mìh đọc qua chuyện của bạn, nhưng nói thật bạn đừng buồn nhé, theo cá nhân mìh thấy có một số

    điều vô lý lắm í... cũng giống ý kiến của chị Glee...thường nhà Ấn hay hối cưới lắm, mìh đang bị đây, điều đó càng tất nhiên đối vs một người tuổi hơi lớn như anh của bạn, và việc

    về thăm bạn đối vs anh í cũng dễ dàng vì anh cv ổn định rồi nhưng sao lại hẹn t/g này nọ.....:(....Àh mà mìh thấy bạn còn trẻ quá, đừng quá quan trọng hóa chuyện tc nhé, hãy

    cứ hưởng thụ trc', ko là sau này hối hận bạn à....Cứ từ từ mà check anh nhé, cũng phải cẩn thận nữa, Nếu anh thật lòng thì việc tuổi tác cũng ko phải là vấn đề lớn đâu....

    Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc...Học tập tốt :x:x:x

    Mọi người ơi, các chị vẫn khỏe chứ ạ...Em đuối quá rồi....:((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lâu lắm rồi mới thấy Kiến vào nha, đi làm có chuyện gì vui kể mọi người nghe vs Kiến thay đổi không khí cái nào :P
  5. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    hehe... anh Mod nhà mình khó dụ lắm em. Có đồ ăn ngon chưa chắc anh í chịu đâu :) Mà hình như Mod chỉ có quyền "sát" chứ ko có quyền "sinh" em ạ. Vụ đăng kí vào mà không được thì anh chị mod nhà mình vô can :D

    Chị công nhận là nàng chịu đựng hơi bị giỏi luôn. Dính vào tình yêu có khác, nhở!
    Chị hồi trước khi chưa về Ấn lần nào thì có nhiều tưởng tượng tiêu cực. Đến lúc về 2 lần xong, thấy cũng ko đến nỗi, chỉ có điều ở lâu thì chị chỉ muốn ở Bangalore thôi. Ở đó chị thấy thực phẩm, hoa quả tương đối phong phú. Chị thuộc loại đơn giản, ko yêu cầu đòi hỏi gì cao nên ăn ở cũng dễ. Nhưng trường kì kháng chiến mà ko có rau sống thì oải lắm. Bên này ít ra còn có salad, chứ chỗ ox chị là Hyderabad thì thấy loanh quanh có vài thứ rau củ như đậu que, súp lơ, bắp cải, bí, cà chua, cà rốt dưa leo, khoai tây và thêm vài loại rau thơm nữa là hết! hichic...Tất nhiên nếu ở đó thì mình sẽ ko nấu nát bét ra thành curry như người Ấn, nhưng mà mấy loại rau ấy ăn hoài cũng ngán chết!!!Đâu có chế biến thành nhiều món khác nhau được.

    he he nàng cứ mạnh mồm thía, chứ giờ muốn "đá" cũng ko xong nói gì tới khi nồng nồng thắm thắm, sống chết có nhau :))
    Thế sao em ko rủ một bạn cùng đi sang Sing? Xem như là 2 đứa đi du lịch chung. Cẩn thận coi chừng hậu họa em ạ! Thân mẫu em sau này biết em nói dối để sang với chàng nhỡ đâu lại nghĩ ko tốt về chàng em, mọi việc thành ra sẽ khó khăn hơn. Ui sao yêu xa khổ thế nhỉ!
    Để hâm nóng tình củm thì nàng viết thư tay cho chàng xem sao. Dịp đặc biệt thì làm thiệp tặng, hoặc là tạo ra một acc email chung của 2 người rồi mỗi ngày vào đó viết nhật kí cho nhau đọc. hehe...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hehe vậy mai mốt chị về đến đó ăn là sẽ gặp được em, nhỉ ! Còn chuyện gì hay ho mà "hồi trước mình chưa biết" ko em? kể ra cho mọi người biết với :)) 6 cái anh đi ăn chung kia bộ làm gì mà rành mạch thế nhỉ? Cầm cái hoá đơn rồi tự tính tiền phần mình là được rồi mà. hichic...Nghe đúng là tiếu lâu thiệt ta!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nàng tha thiết mà giờ mới thấy mặt nàng...Để người ta tự lảm nhảm một mình suốt![-( hehe.. vừa đi chơi về hay sao nàng ui?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @DBali : Vụ arranged marriage ko giới hạn tuổi tác em à. Được chấp nhận cưới vì yêu hay không tùy thuộc vào cách sống và cách nghĩ của từng gia đình thôi. OX chị trên 30 vẫn còn bị bắt cưới arranged nè em :)) Anh nhà em lớn tuổi vậy mà ko bị nhà hối thúc, răn đe cưới xin kể cũng lạ. Em có cái địa chỉ trên bao thư thì thử tìm cách nào kiểm tra xem. Hồi trước trong nhà mình, chị đọc thấy có chị kể là bạn chị ấy bị lừa rồi đấy. Vẫn yêu chị kia, thắm thiết ngọt ngào, thậm chí có cho cả địa chỉ nhà hay sao đó. Rồi chị kia một lần nhờ bạn tới nhà anh chàng Ấn để xem giùm, thì phát hiện ra anh ta đã có vợ con đề huề rồi. Giận ghê! Em coi thế nào, chứ con trai Ấn, sống trên nuớc Ấn, mà trên 35t, chưa vợ thì hơi bị kì cục và có uẩn khúc gì rùi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    sao thế em ui? Thấy em với chàng vẫn tình củm lắm mà? Nhận được quà chưa thế em? :)
  6. trantuanha

    trantuanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chị công nhận là nàng chịu đựng hơi bị giỏi luôn. Dính vào tình yêu có khác, nhở!
    Chị hồi trước khi chưa về Ấn lần nào thì có nhiều tưởng tượng tiêu cực. Đến lúc về 2 lần xong, thấy cũng ko đến nỗi, chỉ có điều ở lâu thì chị chỉ muốn ở Bangalore thôi. Ở đó chị thấy thực phẩm, hoa quả tương đối phong phú. Chị thuộc loại đơn giản, ko yêu cầu đòi hỏi gì cao nên ăn ở cũng dễ. Nhưng trường kì kháng chiến mà ko có rau sống thì oải lắm. Bên này ít ra còn có salad, chứ chỗ ox chị là Hyderabad thì thấy loanh quanh có vài thứ rau củ như đậu que, súp lơ, bắp cải, bí, cà chua, cà rốt dưa leo, khoai tây và thêm vài loại rau thơm nữa là hết! hichic...Tất nhiên nếu ở đó thì mình sẽ ko nấu nát bét ra thành curry như người Ấn, nhưng mà mấy loại rau ấy ăn hoài cũng ngán chết!!!Đâu có chế biến thành nhiều món khác nhau được.

    Ở Bangalore khí hậu cũng dễ chịu nữa. Mua bán cũng dễ dàng, nhưng mình nhớ món ăn Việt nam lắm roài. Thèm ăn rau muống với cà muối lắm. Hai vợ chồng mình hay ngồi hồi tưởng đến các món ăn yêu thích.
    @ Van arun : Em ơi, bạn em ở thành phố nào, nếu gần Bangalore cho chị gửi ít đồ.
  7. meomeo2901

    meomeo2901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    @ Staycool : Chị ơi, anh nhà em cũng ở Hyderabad đây, ngày xưa cũng có thgian làm ở Bangalore. Em thì chưa có cơ hội đến Ấn lần nào nên nhiều lúc nghĩ đến vẫn thấy sợ sợ thế nào đó. Mà em xác định là ko muốn ở Ấn đâu vì về đó sống mà gò bó, tù túng, nhiều điều cấm kị chắc em chết mất =.=.
  8. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    @Tại vì em muốn xác định anh thật lòng không, nên bắt anh send (tại có địa chỉ nhà mà), thiết nghĩ nếu anh mà lập gia đình rồi thì làm sao mà dám cho em biết địa chỉ nhà. Tại là tình yêu online nên đành phải tự nghi ngờ thôi, phải ko mấy chị. Chân phải luôn chạm đất chứ nếu ko thì tiu.

    => Làm thế nào em biết được đây là địa chỉ nhà anh ấy ? có thể là nhà bạn bè thì sao ?vì trai ấn sẽ hay giữ bí mật cho nhau nhé ,
    Chị nghĩ nếu muốn kiểm tra xem anh này có dzợ chưa thì em nên làm thế này
    - gọi điện thoại cho ảnh lúc 3 giờ 30 phút sáng giờ VN , gọi vài lần (nếu ảnh không bắt máy và luôn có lý do thì em cẩn trọng nhé )
    - Cuối tuần em cũng gọi đt gọi vào giờ sum họp gia đình ấy , gọi sáng sớm nữa....
    => nhìn chung là kiểm tra bằng cách gọi đt kệ tốn tiền chút nhưng nhớ nói ảnh gọi lại
    - nói ảnh cho xem tay :)) xem có dấu mờ của nhẫn trên ngón áp út không ? hoặc có đang đeo nhẫn không ?=> người nào mà dối thì hay giả vờ giận hờn nói mình k tin tưởng ect............ai không giận cứ cười hehhehe và hợp tác thì cộng thêm điêm
    =>nhìn chung kết quả kiểm chứng đúng sai tùy vào nội lực và 6th sence của từng người nữa.
    nhưng dù sao có chúc mơ mộng yêu đương cũng vui , chúc em hạnh phúc

    @gee
    =>hahhha chờ đám cưới của e gee ơi , gee mà cưới chồng chị sẽ diện saree đeo nhiều vàng giống ấn độ dự đám cưới em nghen
    @thuocxitkien , chúc mừng em có công việc làm tốt và được tiếp xúc vơí ấn mỗi ngày , chuyện share bill này mấy ông tây hay làm nhưng họ sẽ báo cho waiter/waitress biết lúc order hoặc trước lúc tính tiền và người ấn không thường hay tip đúng không em ?
  9. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    =))

    =))=))=))...Điên thì điên chứ chửi hắn trước mặt bạn hắn để đến nỗi hắn đơ ra thế thì hơi..tội tội :P:P..mình thì không chửi anh nhà mình đâu. Mình chỉ quay sang bạn hắn, dụ khị rằng có phải hắn đang nói xấu mình không (hiii..chẳng qua là cái vụ mình ăn không được nhiều do ko quen với đồ ăn Ấn, hắn dụ mãi không được nên méc lại với mẹ nuôi và anh trai..nhưng khổ nỗi, mẹ nuôi không biết tiếng Anh, nên lúc nói chuyện, mình chào tiếng Anh, bác ây trả lời bằng tiếng Ấn và anh trai hắn dịch lại...không biết dịch thế nào mà cứ nghe bác ấy nói "thank you! you r so nice! Be here more!")....kahhhh....

    Còn anh chàng bạn ấy thì "no.no.. we r appreciating u so much"...làm mình không thể nào giận được..hee:-".
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hyderabad, với mình không có nhiều kỹ niệm, vì toàn bộ thời gian, bọn mình dành để đi chơi ở thung lũng Araku và tham quan hang động Bora. Nhưng có một điều về Hyderabad mà mình mãi không thể quên đó là một...thứ mùi đặc biệt (mình vẫn hay đùa với anh nhà mình là special bad smell)..^:)^^:)^^:)^...và cuộc sống gần khu vực ga tàu, với mình, khi nghĩ lại, vẫn còn thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực vậy..cũng may, mọi việc diễn ra không quá tệ..:-ss:-ss
  10. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Staycool: lâu lâu e lại bị tự kỉ thế đấy chị ơi huhu, cứ nghĩ tới chuyện xa nhau vời vợi, e thấy nản, muốn gặp nhau cũng không thể đc, ở Ấn thì e còn có thể wa, đằng này xa thế, e ko có điều kiện chỉ có nước mà đợi anh về thăm e, mà chị ơi bạn e nói, vì đang đi học ở nước thứ 3 nên ko xin visa về thăm e, hay đi du lịch nước khác đc cái đó đúng ko chị nhỉ..:0:0:0
    Àhh e chưa nhận đc quà chị ơi, e trai anh nói gửi rồi...mà đợi tr'c mẹ a gửi cho e quà cũg phải phải gần tháng e mới nhận đc, chắc lần này cũng vậy...:P

    Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ...:x:x:x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này