1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1

    Thật ra anh làm việc bên Mĩ mấy năm rồi, ở Priceton - New Jersey. Em biết tên công ty rồi. Hỏi anh là anh ở đường nào, anh cũng nói đúng tên đường. Nếu chỉ là một tên Ấn cà chớn, nói dóc về US, thì làm sao nói đúng chi tiết nhỏ nhặt há mấy chị. Với lại có vài lần tụi em xài Skype, anh cũng để địa chỉ là Princeton (có từ trước rồi). Anh mới về lại Ấn năm ngoái, làm công ty khác có chi nhánh bên Ấn.
    Dạo New Year, hình như ông boss của anh gửi mail chúc mừng anh, mà nhầm qua mail của em (tại anh chúc chung toàn thể mọi nick, nên ông boss có ID của em). Em hỏi anh ông đó là ai, anh nói boss. Em vô trang web của công ty thì đúng là ông đó là cấp cao rồi.
    Còn địa chỉ của anh thì em đã biết từ trước, ở trên mạng đó mấy chị. Nhà anh hình như có doanh nghiệp nhỏ, trên mạng thông tin để đúng địa chỉ đó và số phone luôn. Sau này em nhận được parcel, có số phone của anh, em gọi thì đúng là anh mà.
    Chị Sara mách nhỏ em cách kiểm tra quá hay. Cám ơn chị nhé, nhưng thực ra em làm rồi hihihi. Chả là thế này, cái dạo em ôn thị ĐH, em gọi cho anh nhiều lắm. Khổ lắm mấy chị ạ, gọi cho bạn bè thì bằng tiền thưởng, còn gọi cho anh phải xài tài khoản chính hixhix... Đến nổi tiền thưởng thì còn mà tiền trong tài khoản chính thì hết từ lâu. Ngày thi là sáng sớm em phải dậy rồi. Em gọi cho anh (ko báo trước ) vào lúc 5h sáng, nghĩa là bên Ấn là 3h30. Anh có bắt máy. Em gọi với lí do nghe giọng của anh ..... em thi tốt hơn :D Anh hmmm... kiss (shy quá đi).. Dù là giọng nói thôi, nhưng cũng .. phê phê lắm các chị ơi. 2 ngày thi, ngày nào cũng phone hết, vào giờ đó luôn. Mấy lần mở webcam, anh chẳng đeo cái gì hết, chỉ áo thun ba lỗ thôi hehehe
    Em chẳng biết sao nữa. Lúc thì xóa bớt được nghi ngờ rồi, lúc thì lại dâng cao cực độ. Cho em hỏi, có ai mà rảnh đến nỗi giỡn như vậy hơn 2 năm không ? Lúc em buồn, hẹn anh online, 10 lần thì 9 lần anh luôn có mặt. Nhờ giao tiếp bằng tiếng anh nên trình độ tiếng anh của em có khá thêm chút chíu. Vốn từ vựng em lụm được từ anh nhiều lắm. Có lần anh còn làm bài tập tiếng anh dùm em nữa hihi. Khi chat voice thì anh nói từ từ để em nghe kịp. Có lần em nghe anh trả lời mấy người bạn rồi, em nghe ko nổi hixhix.. Nói chung tiếng anh của em đủ xài hihi.
    @ thuocxitkien : cho em hỏi tại sao chị lại đi làm thêm ở quán ăn Ấn nhỉ ? hihihi
    @ thuvan_arun: em có thấy hình hai anh chị rồi. cute cực ^o^
    @ kiss: chuyện tình Việt Ấn của chị thế nào rồi nhỉ ? Em nghĩ chắc anh iu của chị đã bớt mùi curry lắm lắm rồi :D

    Chúc cả nhà vui
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @DBALI : thật ra chị đang chán và mấy nay đang treo ảnh lơ lửng đâu đó mà chị chả biết nơi nào luôn :D...không nhắn tin gọi điện chat chit gì cả...chị hơi mệt để đi tiếp em àh....rất là mệt....:((

    Anh của em dễ thương vậy mà...cứ từ từ bé nhá...đừng nóng vội....yêu thì cứ yêu....tin tưởng được thì hãy cứ tin tin tưởng.....lâu lâu kiểm tra 1 xíu nho nhỏ..........chứ đừng ktra quá nhiều như vậy....sẽ làm cho anh của em cảm giác bất an bé àh....Cứ yêu rồi trao cho nhau cảm giác thật hạnh phúc....Em còn nhỏ,tính tới những chuyện xa vời chưa chắc đã là hay.........What will be will be bé àh......Định mệnh là của chúng ta.........em cố mà sống thật vui vẻ với anh nhà em thật hạnh phúc hôm nay là được.Hôm nay luôn là món quà quý giá nhất mà Thượng đế ban cho chúng ta mà.Còn ngày mai hay tương lai,hãy để ngày mai quyết định tiếp em gái nhá..:x:x:x..Lâu lâu thì em làm theo các chị lớn trong nhà Ấn mấy cái mẹo coi độ trung thực của anh là ntn là được mà thôi.Bạn chị hay la chị lắm...Gì mà tin tuyệt đối thế....Fải đề fòng rồi từa lưa...Chị cũng biết mà em,chị cũng không hẳn là tin tuyệt đối nhưng chị tin anh nhà chị.Hiểu nhau em sẽ tin tưởng được họ bé à...Nhất là con gái mình,trực giác rất mạnh ,đặc biệt hơn là khi yêu nhau thì trực giác với người mình yêu càng mạnh hơn....Em cứ tin tưởng cả anh và cả bản thân em.Tin tưởng anh là người tốt.Trên đời không có gì là giấu mãi em àh....trước sau gì cũng phải đi ra trc ánh sáng :D ( trời,nói giống luật sư quá)....nên em chi phải lo nhiều....Chị biết mấy ý nghĩ chị hơi phiêu thiệt,có thể do chị đang buồn chán mà phán ra tùm lum :D Em thông cảm nhé bé gái...:D Học cách sống lạc quan ,sống vui vẻ hơn em àh.Và yêu thương anh nhiều hơn em.Tình yêu của em sẽ là tình yêu đẹp nhất và sau này em không phải luyến tiếc đi bất kì 1 thứ gì cả....Cố lên nhé em...:D
    P/S: chị còn chưa dc nếm mùi cary Ấn ra sao nữa...anh nhà chị chưa làm cho chị ăn....tính tuần sau qua cho hắn "hầu" mà giờ cãi lộn,chị chán ơi là chán..:((
  2. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    hello mọi người, nhoi lên một cái cho vui nào :D ... bee đã có việc bên này rùi, đi làm bận túi bụi nên về nhà lăn quay ra ngủ, ko mún ol hay làm j hết lun ... mai cuối tuần tới nơi nên thui hum nay thức khuya chút cho nó có ngoại lệ hehe ... mọi người bàn chuyện iu đương cưới xin rôm rả quá hen, mong mong mong chờ chờ chờ dùm các nàng :x
  3. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Chúc mừng chúc mừng :x@}
  4. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    @bạn mới : mình ko biết nữa, tự nhiên thấy thích ko khí của nhà hàng ấy rồi lại dính đến Ấn ...nữa mới chết mình :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Kiến vẫn vào nhà hằng ngày mà chị :)) có khi 1 ngày cả mấy bận cơ mà tại vì ko biết nói j nên chỉ đứng ngoài nghía ngó thui :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    về mau mau nhé chị , hi hi[:D] , trời ơi vô vàn chuyện về các anh và cả các nàng Ấn nữa cơ :-?? .....Không không , nài nỉ bắt quản lý làm ra 6 cái bill mới đi về đấy ạh.....^:)^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mấy anh này là đi thẳng đến quầy tình tiền , tìm quản lý ( đồng hương ) để bắt viết ra 6 cái bill luôn chị, ko thèm nói chuyện với tui em đâu @-) . DẠ đúng đúng , Ấn " kẹo " khủng khiếp, hôm nay có vơ chồng ông Án kia, nghe đâu làm cũng to trong hãng Cocacola áh...vậy mà cũng ko tip 1 xu [r23)] , có anh thì tip 1 nghìn :(( ... thiệt là ko hiểu mà.Nghe mấy anh đi take away kể đến 1 nghìn mà các bác Ấn cũng kì kèo có khi nhà hàng cho luôn tiền dư......ko thèm lấy luôn chứ nói đến họ tip cho mình :-ss ,
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lại thêm 1 chuyện ...may mà em còn nhớ mà về tám với chị em :))
    hôm nay có anh kia uống 1 ly lassi..uống gần hết ly , anh ngoắc e lại nói " hêy, cái này thiếu đường , dở quá, ko ngon, đổi ly khác "...............:|..em tưởng ối trời ông này đâu rớt xuống vậy, uống gần hết ly phát hiện thiếu đường àh ???? , ai dè các anh chị làm lâu năm giải thích mới biết đó là chiêu của ẤN Độ ??????? .....có khi ăn hết cả bàn rồi, nói đồ ăn ko vừa miệng , đòi discount nhiêu đó phần trăm.......hoặc đổi cho phần khác....
    Hôm trc, cách đây cũng 1 tuần r, em phụ trách 1 cái party Ấn ...Em tưởng con gái Ấn nhu mì , nhẹ nhàng lắm ...ai dè vỡ lẽ ra ...Nhoi nhoi nhoi như con vòi ấy , quơ tay múa chân ăn to nói lớn, đứng lên nhảy nhót rồi đòi này đòi nọ nhăn nhó phụng phịu như con nít mới đi mẫu giáo áh.....em pó tay luôn với nàng !!!!!
    Còn mấy anh thì ôi thôi đòi đổi nhạc, r đòi này đòi nọ, chê này khen kia , úi giời búa lua xua làm em hoa cả mắt....có mười ng thôi mà còn hơn trường học lúc ra chơi nữa...tình tếh hỗn loạn, bao nhiếu đấy ng dành nhau order , rồi đòi hỏi ,em như bị kẹt giữa động ...động j j thì em cũng ko biết từ nào để diễn tả !!!! nhớ đến mà em rùng mình cac chị ạh :(( :((
    còn nữa còn nữa , làm ở đấy phải nói con mắt dc chiêm ngưỡng kì quan ko àh....box ẤN nên e chỉ nói ẤN thôi nhé...Nam thanh nữ tú nhìn mà em còn muốn xỉu :)) , nhất là các chàng, đẹp ko còn lời nào để tả ,cao to lại mặc vest......Nữa nữa, còn các bé nhóc thì như thiên thần ấy, em phải nói là ĐẸP khủng khiép ấy, hôm nay em bế dùm gia đình ấy 1 bé gái chắc 7 8 tháng j ấy .......em cứ ôm chặt mình , mắt thì long lanh , mũi be bé, miệng chúm chím.....Em xỉu mất các chị ơi !!!!!! :x :x
  5. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    em làm chỗ nào thế ? Nge nói ham qá,chị lết đến đó chơi thử =))
  6. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Bee chúc mừng em gái, gian nan đã qua, những ngày tươi sáng sắp tới. Vậy có khi sau này jenny sang Sing ở với chồng lại họp nhau ở bên ấy nhỉ. Làm việc bận rộn chắc ít thời gian tám hen...

    @Staycool tui cũng đang tưởng tượng cái xứ Ấn đó kinh khủng lắm nè, chó chạy qua bò chạy lại, khỉ lom lom dòm, quạ kêu chí choé [r23)]. Nghe nàng khen Bangalore tui cũng vững tâm hơn. Chàng đang mần ở Bangalore, ở nhà thuê, đi xe buýt, cứ dụ tui wa đó lấy ổng hoài Cool ơi, :(( tui hem thich đâu ... Nhưng khoảng cuối năm nay cũng bò qua bển thăm quê chàng cho biết rồi quyết định 1 đường cho xong. Chuyện Gee tình cảm thì tốt đẹp cả, chỉ có việc định cư ở đâu là đất chẳng chịu trời thôi. =((

    @Kiến Là ở nhà hàng ấy vui quá em ha... tưởng bé làm ở đó miết thấy người toàn tính xấu ngán luôn chứ, ai dè đâu đọc đoạn cuối vẫn cái tật mê trai đẹp, dại wá dại wá[-X[-X[-X.
    Em làm ở đây có khi gặp zợ chồng chị Sarah đó, 2 ồng bả mê quán này nè[r2)]...
    Chị và anh ăn quán này, thấy thích. Nhưng tâm lý các anh Ấn ăn ở đây sẽ thấy mắc so với giá các món ấy ở Ấn nên xót ruột í mừ :)).... mình ghé nhà hàng hỏi mua vài gia vị Ấn được không nhỉ. Chị muốn học nấu món Ấn mà các thứ gia vị chẳng biết kiếm đâu ra.:(
  7. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    @ Kiến : chuyện đi làm của K vui quá nhỉ :)...Vui nhất cái đoạn mấy cô mấy câu nam thanh nữ tú...đi ăn mà la ó vui như trẩy hội...Hix nhắc đến mấy e bé..ôi sao mà mê...:P

    @Chị Glee: Hồi tr'c e coi tv Sức sống mới, có 1 ông Ấn dạy nấu món cơm tôm gì í chị, thấy bảo ổng ở đây 7 năm rồi hình như người Nam Ấn.Ổng bảo muốn mua nguyên liệu thì lên chợ Bến Thành mà mua, đủ thứ loại gia vị...Chị thử lên đó coi xem sao ạ...:)
  8. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mưa...ngồi 1 mình bùn qá...Nghĩ đi nghĩ lại sao mà em thấy nản lắm luôn.Sợ cái cảnh nồng thắm với nhau mấy năm rồi đùng 1 cái anh quay về cưới vợ aranged marriage....Sợ anh quá mệt và không còn đủ sức đế bước tiếp với em...Sợ anh không đủ can đảm bảo vệ tình yêu và cả bảo vệ người mình yêu trước hàng ngàn khó khăn....Đôi lúc em mệt lắm và chỉ muốn dừng ngay lại...Nhưng cứ nghĩ đến những thời gian bên nhau,yêu nhau cùng vượt qua bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống ở đây...ôi sao mà khó quá đi...Làm sao để wên được anh...Hay làm sao để có thể bước tiếp được với anh...Trong lòng em giờ đang hỗn lọan...Anh hay hỏi em,lỡ sau này anh không cưới em dc thì em sẽ làm sao ? Em sẽ trả lời gì đây....nc mắt cứ òa cả lên...Em chả biết gì cả trong tương lai.Giờ em chỉ biết em có anh và em yêu anh thật nhiều...và em cũng không thể ngừng yêu anh được...Em yêu anh hơn chính bản thản của mình...:(( Lúc nào em cũng chạy theo hỏi tùm lum liệu con gái Ấn có gì,học hỏi dc gì em cứ học hỏi cho bằng dc....nhưng...nhìn lại em đã làm gì ...tại sao em phải làm thế.....:( Hôm nay bạn bè anh wa nhà anh bên Ấn chơi rồi gửi thiệp cưới cho anh,nhờ ba mẹ anh gửi dùm anh vì anh không có ở Ấn ,thế là mẹ anh đã hỏi anh con tính chừng nào kết hôn đây ???...Em hỏi anh trả lời sao thì anh bảo anh chỉ biết lắng nghe,người lớn nói phải nghe chứ em àh...Em sợ sau này anh cũng thế mà nghe theo...Tại sao anh là người Ấn nhỉ ? Em yêu anh không phải vì anh là người Ấn nhưng em ghét anh vì anh là người Ấn....Anh không mạnh mẽ và dũng cảm được...tại sao bên Ấn cứ phải sắp đạt cuộc sống cho con cái họ vậy ? họ vẽ 1 con đường cả hơn 20 năm rồi họ sẽ vẽ tiếp sao ? Cưới ai,xin con thế nào,trai hay gái,ăn uống đi đứng phụ dưỡng ra sao...rồi chắc chết chắc cũng chỉ chỗ nào mà nằm chui trong đó luôn quá....:((:(( nghĩ đến thế mà nản...Cái phần trăm trai Ấn lấy ng` ngọai quốc rất ít bên Ấn...nhưng liệu tụi em có nằm trong số đặc biệt nhỏ nhoi ích ỏi đó không ?...yêu là 1 thứ xa vời....yêu anh là 1 thứ như xa trong tuốt dãi thiên hà....muốn với tới thật rất khó...Em không hề hối hận khi yêu anh....vì em biết mình yêu người đó đến cỡ nào...chỉ là sống phải thực tế,yêu anh quá mệt mỏi.....Anh có hết mọi thứ....anh quá gia trưởng...và em thì không chung sống với người không bao giờ lắng nghe người mình yêu....Em đã lựa chọn con dg` cho chính mình là yêu anh,nên em phải cố mà bước từng bước,rất nặng trĩu trong lòng nhưng vẫn phải bước,tình yêu của anh là thứ nâng đỡ sau lưng để em không bị té khi leo thang...Em cố gắng....Các chị thật dũng cảm....em thật sự ngưỡng mộ....có can đảm mà bước tới hôn nhân,có can đảm để đi tiếp quãng dg` sau hôn nhân...em thật sự cảm phục không tả siết....Em phải làm gì đây ? Em phải cố gắng thế nào đây ? ...................=((
  9. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    DBali
    Sao thấy nhà Ấn mình lâu lâu là lại có người đau khổ thế nhỉ ? Mấy ông Ấn này thiệt biết cách làm con gái Việt phải mất sức nghĩ ngợi nhiều quá :( .... Mà sao mấy chị, ai comment cũng nói với em : "em còn nhỏ" hixhix... người ta biết iu rồi chứ bộ :">
    @Alisha_tah dù sao em cũng rất rất cám ơn chị vì câu nói: "Nếu anh thật lòng thì việc tuổi tác cũng ko phải là vấn đề lớn đâu...." hihihi. Ít ra cũng thấy được ủng hộ lắm lắm :D
    @Kiss chị kiss ơi, sao mà tự dưng xuống tinh thần dzữ dzậy ? Ko phải là chị khuyên em cứ tin anh của em sao ? Vậy thì chị cũng tin anh của chị đi, tự dưng khi ko tự hù mình. Anh iu có làm gì chị ko dzậy ? Thôi thì cứ ... iu đi. Chị cũng có dzà đâu hehehe
    @Kiến chị ơi, ko lẽ mấy ông Ấn keo dzữ dzậy hà chị ..??

    Chả làm jì chị cả em àh...nhưng cũng lâu lâu cãi võ e àh...tính chị bướng lắm..ông kia gia trưởng nữa....cứ cãi nhau từ những chuyện nhỏ nhặt ko em àh.....chị chỉ thấy chưa lấy dc nhau mà đã thế....gặp thêm bao nhiu cái khó khăn chưa trải nữa....nên nản thôi....=((=((=((=((=((...Em àh đừg vì ~ lời nói của chị mà ngụt ý chí nhé...cứ cố lên nhé...chị lâu lâu hay nắng mưa thất thường lắm e àh :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    http://docbao.vn/News.aspx?cid=35&id=108998&d=04082011 Lại thiêu với đốt......eo ôi ...anh ơi là anh :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Alisha_tah : sao e gọi Mahi là chị....K bằng tuổi Mahi đấy :))
    thật ra Kiss cũng đang nản ,không biết chia sẻ cảm xúc sao cho Alisha nữa...thôi thì cố lên nhé....Yêu nhau nhìu wá bắt đầu dần biết những điểm xấu của nhau,và có thể chấp nhận và nhịn nhục thì chúng ta mới bc tiếp dc.Hồi lúc đầu wen ai chả dc yêu thương,cưng chiều....yêu nhiều quá hiểu nhau mọi thứ nên phải chịu thôi....nên cố nhé Alisha...Kiss cãi nhiều lắm...tuần nào cũng cãi...mà anh nhà Kiss không bao giờ nhịn nhục hay chiều chuộng gì Kiss nhé...anh nhà K sĩ diện lắm....Nhưng cũng lâu lâu nhắn tin thương nhớ gì tùm lum :D nên Kiss cũng tưng tưng nhẹ người mà nói chuyện lại ....Nhìn lại 1 hồi thì đúng là mình sai...Như K hủm,K bị bệnh đau bao tử...anh bảo ăn uốg dàg hòang,đi bác sĩ khám rồi về cho a biết...Kiss lì chả đi ...thế là a giận đùng đùng bảo never nói chuyện với anh về gì nữa...anh thề là chả bao giờ quan tâm tới Kiss nữa...Kiss cũng ok rồi ngủ lun...Jận 2 hôm liền ....anh chào hỏi buổi sáng cũng chả nt lại....xong khi nói chuyện lại mới thấy thương anh,anh nói chuyện với bạn anh là a lo cho K mà K thì chả chăm sóc bản thân.....Kiss mới thấy m có tội và ráng nge a la :)) mặc dù a la nghe khó chịu...ước jì lúc ấy ngu k biết 1 chữ tiếng anh thì có nhẹ nhõm ng` hơn không...Tình yêu là vậy...Khi chưa là của nhau thì luôn luôn chinh fục nhau....khi là của nhau rồi thì tìm cách học hỏi để cùng nhau vượt qua khó khăn...Yêu là bể khổ mà...:D
  10. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    em làm ở Ganesh Lê Thánh Tôn áh chị , nghe đâu ng quen của nv dc discount 10%[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đa số là vậy áh :-ss
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dạ được chị, em thấy nhà hàng khác qua mua nguyên liệu rồi có mấy ng vô mưa nữa ấy chị ;))
    Công nhận là làm ở đây xả stress nhiều lắm chị ơi, cười muốn bể bụng ko những ng Ấn mà còn cả VN nữa cơ ..Bữa nay có 2 em ngây thơ vào order cari bò =))@-) ....ko thể hiểu dc mà =))
    Úi mà Kiến em ko biết mặt 2 anh chị ấy :(( hu hu, cặp vợ chồng Việt Ấn vô đây cũng nhiều lắm :x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này