1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Thể theo nguyện vọng và tâm tư các bạn, ;)

    Tại Rome:
    Câu chuyện 1:
    Chuyến bay từ Venice đi Rome bị hoãn, nên cả 3 đáp xuống Rome vào lúc 2 giờ sáng. Không bus cả một đám đông du khách vật vạ đứng chờ, không biết sẽ như thế nào về tới trung tâm. Cả 3 cũng hòa chung dòng người đông vui. Ít phút sau một chiếc bus ghé đến nhưng không rước khách mà chạy thẳng. Hà hà, đâu dễ thế, dân Italian đâu dễ gì mà bị bắt nạt. Một cô phụ nữ nhanh chóng chặn lấy chiếc bus, xí la xí lô vài hồi, mình đoán, đại ý là phải đưa khách về trung tâm. Đám đông càng lúc càng đông, bao vây chiếc xe, dồn tài xế lẫn một bảo vệ vào giữa. Đám đông phẫn nộ, đám không đông đứng ngoài quay phim (trong đó có đại gia nhà ta) cảnh tượng hấp dẫn này. Đúng rồi, nghĩ kỹ đi, có ai đi du lịch mà gặp cảnh cãi nhau giữa tài xế và du khách chưa? Đúng là chuyến này 2 đứa lúa có nhiều trải nghiệm không giống ai, tàu TGV nè, bộ Công An giờ đến nghe người ta cãi nhau bằng tiếng Ý. Sau một hồi tranh cãi, tài xế đồng ý chở mọi người về, trừ 3 đứa VN, 3 nàng Thổ Nhĩ Kỳ và một vài người khác. Đừng hỏi mình lý do, mình không biết vì người ta nói tiếng Ý còn mình nói tiếng Anh, nên phần Ý Ý nói, phần VN VN nói, ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Đám không đông còn lại bỏ ra 10 euros mỗi người để nhanh chóng lên taxi về thành phố.

    P/S: KHi đó thì mình không hiểu tại sao người ta không cho mình lên xe giờ ngồi ngẫm nghĩ lại, mình đã nghĩ ra, tại vì cái tội quay phim người ta cãi nhau nên họ ghét, họ cho đi taxi cho kinh. Các bạn nhớ nhé, thấy người ta cãi nhau thì đừng quay phim để được lên bus. Không thôi sẽ tốn tiền đi taxi như mình.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    Venice thơ mộng
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Malta đầy nắng và biển xanh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Úp hình là một quá trình mệt mỏi (vì phải lựa ảnh đẹp) và tốn thời gian, xong rồi, bà con chiêm ngưỡng hén.
  2. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    ;) cảnh đẹp, người đẹp, đúng theo block color fashion trend ;)
  3. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Đầu tiên là chúc mừng Bee nè. Bee ở bên đó một mình mà xoay xở quá giỏi. Chúc bee thành công trong sự nghiệp gặp hạnh phúc trong tình yêu!

    @Cọp hình đẹp, người xinh, nụ cười tươi :) hí hí ... thế còn mí anh đẹp trai thì sao, có nhiểu để đủ gom thành một cái album ko nàng ui ?
    Mình hiểu những điều Cọp viết sau khi tham quan Ý, đặc biệt là cảnh những người thợ chụp ảnh ở Fontana di Trevi tại Rome. Mình với ox đã ngồi lặng mấy tiếng đồng hồ bên tượng đài phun nước ấy. Ox mình khi đó xót xa bảo rằng "Có vẻ như những người Ấn ở Ý bị xếp vào tầng lớp thấp của xã hội, em à!". Ở Rome đi đâu cũng thấy người Ấn, đen đúa và thậm chí lôi thôi. Vì mình đã từng đi Rome trước đây nên đã được chứng kiến những cảnh này từ lâu rồi, khi mới yêu ox mình cơ (lần đó mình ko đi cùng anh). Nhưng mà nó chẳng lung lay được tình cảm của mình lúc ấy vì mình biết anh là người như thế nào, và vì cả hai đứa khi đó đều chưa nghĩ gì quá xa xôi, chỉ đơn giản là thấy hạnh phúc bên nhau thôi. Sau này khi mẹ mình có dịp sang Ấn du lịch, cũng kể về Ấn cho mình nghe, cho mình xem ảnh chụp: bẩn thỉu, lạc hậu, nghèo nàn...v.v... Mình cũng chỉ có cảm giác buồn và lo ko biết sau này liệu mẹ có chấp nhận cho chuyện mình với anh ko, chứ tuyệt nhiên ko hề thấy phân vân về ty của mình với anh. Có thể nói mình hoàn toàn tin vào anh. Cọp mà gặp người nào khiến bạn thấy vững vàng với tình yêu như thế, thì mình nghĩ Cọp cũng sẽ hoàn toàn muốn "sống chết" vì tình yêu ấy thôi :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhắc tới cà làm mình cũng thèm quá! Cho mình ăn cơm với canh cua đồng + cà muối giòn, có ăn cả tháng mình cũng ăn được :)
    Mà sao bên Ấn ko có shop bán đồ của Đông Á nhỉ ? Ít ra bên này còn có các shop bán đủ các đồ từ châu Á (vd rau muống, rau đay, bún, miến, gia vị...của VN, Thái , v.v..đủ cả) chứ sang Ấn chẳng kiếm đâu ra.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ui thế sau này em mà có học tiếng Telugu hay là sang đó thì biết đâu chị em mình gặp được nhau :) . Về những điều cấm kị và sự tù túng thì tùy theo gia đình em ạ. Quan trọng là chàng của em như thế nào, có đứng ra bảo vệ, làm điểm tựa cho em được ko thôi. Em với chàng quen onl hay offl vậy em?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ko phải bọn chị quá dũng cảm gì đâu, mà là do các anh mạnh mẽ, vững vàng và tạo được niềm tin tiếp sức cho bọn chị chạy tới đích đó em. Mấy anh mà ko quyết tâm tranh đấu thì bọn chị chắc cũng bỏ cuộc từ lâu rồi em à. Em chắc có nợ với chàng em hay sao ah, yêu mà nhiều việc lo nghĩ quá!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    haha.. nghe bà miêu tả về Ấn trong trí tưởng tượng mà mắc cười quá! Ờ thì ko chỉ có chó, có khỉ, có quạ mà còn có heo chạy loăng quăng nữa nha [:D] Tui nhìn mấy con heo ụt ịt đuôi xoắn tít chạy lon ton mà thấy dễ thương gì đâu! haha... Ox tui nghe tui khen xong trợn mắt lên :" Dễ thương đó hả?? trời ơi ở đây ai cũng ghét vì cho là tụi nó dơ." :))
    Cuối năm ni Gee qua đó là bít liền hà. Tui ủng hộ nàng 2 tay lun! Qua đó, tự mình trải nghiệm rồi sẽ tự có nhận xét riêng để quyết định. Mong nàng mau đưa ra quyết định để mọi ng sớm đc nhìn nàng chấm bindi, mặc saree xinh đẹp >:D< he he... Mà tính nấu món Ấn gì dzợ ? đã mua được hết gia vị cần thiết chưa? có gì nhớ cho cả nhà mình ăn bằng mắt với nha!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Thuốc em ơi hỏi lại quản lí vụ discount 10% cho bạn bè của nhân viên nha? he he... nếu đúng vậy chắc mai mốt em sẽ có nhiều người "bạn" tới ăn quán đó lắm nè, trước mắt là có chị đây :)) Nhất định khi nào về chị sẽ ghé thử. Chưa bao giờ ăn đồ Ấn ở VN hết, cũng tò mò. Nhất là em lại kể có các anh trai đẹp, cao to nữa :P ... Mấy anh đó thường đến buổi tối sau tan tầm hay buổi trưa nghỉ ăn cơm thía hả em? hehe
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Alisha em nói chàng em vì đang học ở nước thứ 3 nên ko xin visa về thăm em được ? Chị ko rõ chàng em đang ở đâu, vì nếu bên Mỹ thì xin visa mỗi lần ra vào khó khăn, chứ như bên chị thì ra vào thoải mái trong thời hạn có visa.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cọp ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!hihi..nàng đang vào nhà đấy à? Kể chuyện Lúa tập tiếp theo đi nàng !
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nàng ơi nàng nhanh quá vậy, chờ em chút nàng ạ. Em đang ngẫm nghĩ đây. Nàng đi Ý chưa? Thời tiết ở Ý và TBN nóng kinh khủng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tại Venice:
    Câu chuyện 1:
    Lúa trai và lúa gái gặp đại gia Grenoble tại Venice sau hành trình kiếm khách sạn. Thành thật mà nói, nhà cửa ở Venice đánh số rất lạ lung, tới 5000 mấy. Hai đứa lúa cứ hết xách vali lên cầu, rồi xách vali xuống cầu mà vẫn không tìm ra cái khách sạn. Trời thì tối mà ở Venice chỗ nào cũng như chỗ nào, nhà cửa giống nhau, cầu cũng giống nhau, nước thì cũng giống nhau nốt. Sau một hồi vật lộn cộng thêm sự trợ giúp của người khác, 2 đứa lúa cũng về tới khách sạn. Nếu nhìn ở ngoài sẽ không ai nghĩ đây là khách sạn. Của gỗ, tường đá, nhìn giống nhà trong phim chưởng ngày xưa. Cái cầu thang dẫn lên phòng cũng khác biệt, đường đi ngoằn nghoèo, đi trong khách sạn mà giống như chui vô hầm, quẹo ngã này rồi quẹo ngã kia. Đêm đầu tiên ở khách sạn, lúa gái vào nhầm phòng tắm nam, tắm xong vẫn không biết là phòng này dành cho nam vì tin lời đại gia Grenoble rằng phòng tắm là xài chung. Tắm thoải mái đâu đó, bước ra khỏi phòng lúa gái vẫn không nhìn ra là mình đã sai lầm ở đâu. Mãi đến khi nhìn thấy cái phòng tắm nữ, lúa ta mới giật mình, ui xấu hổ quá. May là lúc tắm không có mống nam nào, nếu không chắc đi đợt này về mặt mình dầy lên mấy xăng ti mét.
    Nhắc nhở: Phải nhìn kỹ trước khi sử dụng.
    Câu chuyện 2:
    Ở Venice có một hòn đảo tên là Murano nổi tiếng về đồ thủy tinh. Đồ thủy tinh mang nhãn hiệu này rất đắt đỏ, nhưng cực kỳ tinh xảo. Lúa trai và đại gia phố núi vào 1 cửa hàng Murano (ở Venice) để mua hàng và ngắm nghía. Thấy 1 cây bút rất đẹp, cả hai mới nói ông chủ cho thử. Chủ hàng rất nhiệt tình, lấy nào mực, nào ngòi để các chàng thử. Trong khi đại gia vừa mới chấm mực, đụng tới tờ giấy, lúa trai thì hăm hở chuẩn bị viết, ông chủ cửa hàng phán 1 câu xanh rờn làm 2 chàng không kịp đỡ: U try two, you buy two?! Kể từ giây phút đó, đại gia và lúa trai nằm trong vùng phủ sóng của một Venetian. Lúa trai tuy lúa nhưng rất nhanh nhẹn, nhân lúc địch sơ hở, chàng nhanh chân phóng ra khỏi tiệm, bỏ đại gia chơ vơ bên trong. Lúa gái cũng mừng húm định thử nhưng sau khi nghe ông Venetian này nói xong, ý định cầm bút tan biến, theo chân lúa trai bước ra. Lúa trai cứ đứng đó, chờ cho nạn nhân bị đưa lên bàn mổ xong xuôi mới lò dò bước vào, mặt mũi rất chi là quan tâm, mua cây này nè, đừng mua cây đó. Cây này đẹp, bla bla bla… Mặc dù đại gia tình nguyện mua cây bút nhưng kinh nghiệm đau thương đó được cả 3 nhắc nhở trong suốt những ngày ở Venice, “you touch you buy” nên cả lũ thật sự là “window shopping”. Ôi, Venetian.
    P/S: Nick nam đại gia phố núi đến từ đây khi đại gia đi du lịch mà không đem theo thẻ ngân hàng (vì làm mất), tiền mặt thì chỉ có 100 euros nhưng dám chi ra 52 euros để mua bút và mực. Nghiêng mình bái phục.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Những điều staycool nói rất đúng với tâm trạng của mình, chắc tại mình bị tổn thương sâu sắc quá nên lòng tin bị tổn thất trầm trọng. Thành ra hỏi câu đó mà cũng đâu dám trả lời là có hay không?

    Không biết bạn marine lẫn chị jenny4t đã giải quyết xong chuyện nơi ăn chốn ở chưa nhỉ?
  5. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    ui trùi ui cái cây bút ấy có hình ko cho mình chiêm ngưỡng với? Mực viết, ngòi của nó cũng đặc biệt lắm hay sao? Nó giống cây bút cổ kiểu ngày xưa, ngòi bẹt & nhọn rồi chấm chấm giống bút lông á?
    KS ở Venice mắc ko nàng? chậc, mình đi mà chưa ngủ lại đó lần nào nên chẳng biết nhà cửa bên trong trông ra sao. Thế phòng ngủ, phòng tắm có rộng ko nàng? Hé hé... nàng tắm nhầm phòng may mà ko có gì nghiêm trọng xảy ra :))
    Mình vừa về hôm nay này. Khiếp, đang ồn ào nhộn nhịp ấm áp là thế, về tới đây nó gió với lạnh, người thì thưa thưa... :(
  6. Satya171177

    Satya171177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    @Vân Hi Vân, chi có đọc các bài viết của em và kể cho bạn chị nghe, anh ấy là người Ấn độ và đang làm việc ở Sài Gòn. Anh ấy có bạn bè làm trong lãnh vực IT tại VN, em có thể nói bạn em gọi cho anh ấy theo số 01218461083 xem anh ấy có thể giúp gì không?Tên anh ấy là Satya.

    Chúc em luôn vui, khỏe và vững tin trên con đường em đã chọn.

    Satya.
  7. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn marine lẫn chị jenny4t đã giải quyết xong chuyện nơi ăn chốn ở chưa nhỉ?[/QUOTE]

    Mấy hôm nay, hôm nào cũng lên đọc bài của mọi người cả. Thấy bạn đi du lịch, tâm trạng thoải mái thế cũng mừng cho bạn nhiều. Tìm một cái gì đó để làm cũng là cách tốt nhất để mình quên đi những chuyện không vui. Nhưng những tấm hình nào trên đây là hình chụp ở bộ công an Pháp vậy?..hee;))
    Câu chuyện về bút, hiii..mình nghĩ không chỉ ớ Ý đâu. VN cũng vậy mưh! Mình thì chưa bị lần nào nhưng có một lần chứng kiến chuyện tương tự xảy ra ở chợ Bà Chiểu. Hai cô bé sinh viên rủ nhau đi shopping. Đi ngang qua hàng áo quần, nhìn thấy chiếc quần jean rất ưa mắt. Thế là yêu cầu co thư. Nhưng khi thử xong thì mới biết là ko vừa. Thế là trả lại và chuẩn bị bước đi, thì bỗng đâu cánh tay bị nắm chặt. Nhìn lại hóa ra là bà chủ hàng. Bả nỏi sao ko mua? Rồi trả giá bao nhiêu? Hai cô bé mặt tím tái vì thái độ của bả chủ hàng. Hai cô bé trả lời là quần mặt không vừa, không hợp với lại đắt quá! Thế là bà chủ hàng sửng cồ lên " bà nói cho mà biết nhé, sáng ra bà chưa mở hàng, không có tiền thì đừng có vô đây là thử thiết lung tung, bây giờ có mua không thì bảo..."....:-ss:-ss:-ss...hixxx... nhìn thấy hai cô bé sợ quá, mấy bà hàng xung quanh bảo thôi. Hai cố bé bước đi mà không dám quay đầu nhìn lại 1 lần. Còn mình cũng ngó lơ quầy hàng đó, đi thẳng@-)....

    Mình thấy bác bán hàng bút mà bạn gặp so với bà bán hàng này vẫn còn hiền chán..hee
  8. Satya171177

    Satya171177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng Ong nha,

    Ông đang làm về lãnh vực gì vậy bạn. Ong có biết văn phòng của Trung Nguyên bên Singapỏe là ở chỗ nào không bạn?

    Chúc bạn vui,
    Satya
  9. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn chưa tìm ra giải pháp nào về việc làm và ăn ở cho anh ấy nữa. Bọn mình đang rất đau đầu...hixxx...nhiều lúc ức chế quá, mình toàn kiếm chuyện cự nhau với anh. Sao yêu người Ấn lại khổ thế nhỉ.
  10. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    hihihi tình hình nhà tớ vẫn dậm chân tại chỗ, chàng còn đang chinh phục xứ người nên cứ để chàng bay nhảy 1 thời gian cho thoả thích. Chàng ấy tâm sự rằng sau khi nghiên cứu và apply vô số lần ở VN, muốn có việc thì phải hàng top, cần nhiều kinh nghiệm hơn ------> mục tiêu dài hạn lầ tiếp tục ở nước T3, khi nào cơ hội tới thì về Vnam. Tớ hiện tại ở HCM rất ổn (dĩ nhiên rồi), mấy nữa cưới xong tạm thời cứ ở đây đã, khi nào chàng đủ tiền nuôi tớ trong tgian tớ thất nghiệp ở nước t3 thì tính sau ;)).

    Hai đứa tớ mơ mộng thế này: ước gì mình kiếm được khoảng 200k Mỹ kim rồi mình sẽ đổi ra tiền VND rời mình gửi tiết kiệm lãi suất 14%/năm rồi hàng tháng mình lấy tiền lãi mình tiêu 1 nửa, nửa còn lại để dành vài tháng đi du lịch 1 lần, thế thì sướng lắm nhỉ. Hahhhahahhhaha thế rồi 2 đứa cười hí hí bảo nhau, cùng cố gắng nhé để con cháu chúng ta chỉ cần kiếm thêm 198k nữa là đủ 200k cho ông bà gửi tiết kiệm và đi du lịch dưỡng già [:D];):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này