1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Miệng ăn thì..núi cũng phải lỡ nhé, jenny...heee
  2. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    hihihihi tớ biết vậy nên vẫn chăm chỉ cày cuốc đấy chứ. Thi thoảng mơ mộng bông đùa tí xíu cho không khí đỡ căng thẳng thôi. :).
  3. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bố nuôi anh vừa mất tối qua :(trong khi, vì ức chế, mình đã gây nhau với anh. Giận dỗi kiểu con nít làm mình đã không nhận điện thoại của anh tối qua, lúc bố anh mất. Anh đã gọi điện cho mình không dưới 20 cuộc để báo với mình và cũng hy vọng mình sẽ an ủi nhưng mình đã không biết. Mình thật vô tâm. Giơ mình rất ân hận.Cảm giác như mình là kẻ có tội vậy, đã không chia sẽ được cùng anh những nỗi lo, mình lại còn làm anh phiền lòng thế.[-O
    Giờ mẹ nuôi đang nằm viện vì sốc tim và cũng có thể sẽ đi bất cứ lúc nào..hixxx...Mình muốn sang đó, mình thật sự muốn ở bên anh ấy bây giờ. Lễ tang sẽ được tổ chức chính thức sau 10 ngày nữa. Mình không đủ thời gian để chuẩn bị.~X
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Thôi đừng buồn nữa marie nhé, chắc giờ chỉ còn cách chăm gọi điện cho chàng để tạ lỗi mà thôi...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cây bút đó đuợc chạm trổ rất tinh xảo, với lại hễ cái gì cứ đóng mác Murano là đắt rồi. Mình còn thấy người ta làm cả 1 chiếc đàn violin bằng thủy tinh kia. Mình được tận mắt xem người ta làm như thế nào nữa, tất cả đều bằng tay, bí quyết gia truyền nên chắc vì vậy mà nó đắt. Ngày xưa ai mà ở đảo đó rồi thì suốt đời ở đó, hễ trốn ra ngoài thì sẽ bị xử tử. Công nghệ làm thủy tinh đó nổi tiếng khắp thế giới, khi mình tới đảo Malta, có 1 làng gọi là Mdina cũng làm thủy tinh. Làng đó cũng lấy cảm hứng từ Murano đó. Cây viết đó đúng là ngòi bẹt, chấm viết đó. Mực của nó cũng đặc biệt nữa. Đẹp thì đẹp thiệt nhưng mình dù có tiền cũng không bỏ ra chừng đó để mua cây viết đâu.

    Ở Venice đắt đỏ lắm, ăn uống xong còn có phí chỗ ngồi cho mỗi người nữa, :-??. Nhà cửa ở Venice thì cứ cổ cổ, cái chỗ mình ở hình như là nhà thờ hay sao á, rồi cải tạo thành khách sạn. Khách sạn dẫn ra vườn ăn sáng, khá là đẹp. Phòng ngủ thì xấu xí lắm, phòng tắm thì tắm chung cho 1 tầng, khá là sạch. Sao nàng đi tới đó mà không ở lại? Venice về đêm khá là lung linh, mát nữa.
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
  6. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1


    Híc,nghe sis đi chơi mà.... thấy mủi lòng quá,giờ em chỉ muốn đc ngồi ở BKK với chàng thôi,sáng nay về nước rồi ạ,cả đêm ko ngủ,khóc sưng cả mắt. Bài hát này suốt ngày chàng nghe,suốt ngày chàng mở cho em nghe,sis làm em nhớ chàng nhiều hơn.... Buồn quá....! Một bài hát đi vào lòng người vs nhưng giọt nước mắt trong mưa,và tình yêu....!

    Thương chàng nhiều hơn,có một vấn đề em ko hiểu đó là sao bọn AA nó bắt làm visa dù chỉ quá cảnh,lúc đi bắt làm,lúc về cũng bắt làm... chàng sock. Mua 2 chai rượu cho bố và chú lúc check in thì nó bảo ko đc phép mang đi mà rõ ràng tìm hiểu thì mọi ng bảo là đc mang đi ko qua 2 lit,để vào hành lí kí gửi. Cuối cùng phải bỏ hết ra,đến BKK nó hỏi ng ta thì họ bảo đc phép. Chẳng hiểu kiểu gì. Khổ thân chàng ...! cứ đt sang là khóc. Nhưng dù sao em nghĩ để chàng về học xong là tốt nhất,thôi đàh chấp nhận dù buồn lắm,ko có ai để cãi nhau,ko có ai bên cạnh cảm thấy hụt hẫng kinh khủng.......!

    Lên chia sẻ với cả nhà.... E cảm thấy tâm trạng buồn quá,người đi một nửa hồn tôi mất,một nửa hồn tôi hóa dại khờ....!

    Thế mới biết yêu chàng rất rất nhiều...!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    EM cám ơn chị nhiều,bạn em về Ấn rồi chị ạ,Mọi người động viên về Ấn học xong Mba còn có gần năm nữa,học xong rồi đi làm,bjo bạn em biết đc thị trường Vn rồi thì bạn em sẽ học cái mà bạn em cảm thấy tốt nhất,học thêm nữa,nên em nghĩ cho anh ấy một năm để chuẩn bị thật tốt,sau đó cả hai đều ra trường,đi làm tương lai sẽ tốt hơn là bây giờ,gia đình anh ấy lo cho anh ấy học hành thì cả hai cũng cố gắng phấn đấu.

    Em cám ơn chị rất nhiều,Em hi vọng một ngày nào đó anh ấy có thể có một công việc tốt ở VN,bjo em lại nghĩ ràng, ở đâu công việc thuận lợi cho anh ấy thì em sẽ ở,nhưng chỉ bước đầu thôi còn sau này vấn muốn ở VN. Hôm nay là một ngày rất buồn ! thank chị nhiều ạ.
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Tội em gái chưa, đừng khóc nữa nhé. Vậy giờ em cứ kiên định với tình yêu của mình rồi sẽ đến lúc cả 2 được gần nhau mà. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, tình yêu không có thử thách thì chưa được gọi là tình yêu đúng nghĩa. Hãy tự an ủi mình như chị và anh bạn chị an ủi lẫn nhau như hồi chụp hình ở bộ công an Pháp, dễ gì ai cũng được có thử thách mà trải nghiệm đúng không em gái? :P Hãy cố gắng học tốt và tìm kiếm cơ hội cho nhau hén. Cố động viên chàng học tiếng Việt để sau này chàng có qua đây sống thì cũng không bỡ ngỡ. Cứ nghĩ 1 năm xa nhau là 1 năm để chuẩn bị cho tương lai thì em sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

    Bài hát đó hay quá em hén...

    Giờ chị mới nghe cái vụ quá cảnh phải làm visa đó, khổ thân chàng của em. Hai em hạnh phúc nhé, nhà mình luôn theo dõi và giúp đỡ 2 em hết sức có thể.
  8. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    bé kiss ơi! Bé đáng iu lắm ấy.... Chị già rồi nên cưa sừng tí thui,hic hic. Hôm nay mới có thời gian lên mạng tỉ tê vs mọi người,chém gió... Vì ngày hôm nay HN mưa to gió lớn cả ở ngoài trời và trong lòng chị vì chàng về nc. Buồn lắm....!

    Yêu zai Ấn thì đôi khi chịu nhiều ức chế,tức tức... xung đột là bt mà em. Từ từ rồi sẽ học đc cách hiểu nhau và sẽ " đằm " hơn.Chị vs anh arun cũng xông phi suốt đấy. Thế mà đến lúc về.còn ôm chị sướt mướt... Nhớ cái giọng chí chóe cãi nhau của chị. Thôi thì.... Tình yêu có lúc này lúc nọ mới hiểu dc... yêu nhau ntn.

    Em cũng nuôi dưỡng tình yêu đó thật đẹp bằng trái tim mình nha....!


    bà già đau khổ....! huhuhu:((:((:((:((:((:((


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    chị post ảnh nhìn thích thế,thích nhất quả post ảnh của sis....! chị ơi....! em có ý kiến....! chj đi nhìu thế,thì đến mỗi vùng chụp vài anh bản xứ post lên cho chị em ngắm nghía,nội soi tí chị nhỉ,cho nó có không khí ....:-"( toàn hội mê zai đẹp thui mà chi) [:D]

    Em sẽ cố gắng. Một năm là con tép trên mép còn mèo.hihhi.( tự an ủi)/ Em ghét cái bọn AA lắm. hic hic,hành chàng của em.

    Bài hát đó hay mà chị.... em cũng thích lắm,2 nhân vật chính đều đẹp hết....! Hóng hớt chị post nhiều ảnh nha chị.
  9. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu cảm giác của bạn Thu Van. Những ngày đầu về mình cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thế. Cảm giác buồn thì ít mà hụt hẫng thì nhiều. Nhưng bạn đừng khóc nhiều quá nhé. Chỉ còn 1 năm thôi, phải vững vàng lên, động viên anh ấy để anh có thể hoàn thành tốt việc học. Như vậy thì mọi chuyện mới suôn sẽ được. Đồng ý là lúc này buồn nhiều lắm, nhưng đừng có ở một mình rồi khóc, kiếm cái gì đó làm rồi tâm trạng cũng sẽ ổn lên. Chứ buồn và khóc mãi thì không làm được gì cả. Chẳng phải là hai bạn còn rất nhiều kế hoạch phải hoàn thành sao. Đừng lãng phí thời gian nhé!
  10. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này