1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Trai đẹp nhất là trai Ý em à, dù họ làm nghề gì, từ soát vé, bồi bàn chèo thuyền ai cũng đẹp hết. Chi ngắm bắt no mắt, trai Malta cũng đẹp ngất ngây. Hôm ở Malta chị được ngồi cạnh 1 anh trên bus, lúc đó bus mở máy lạnh lạnh ngắt lại đêm nữa chị cóng luôn. Tại mới tắm biển xong. Anh chàng đó thấy chị co ro, bèn lôi trong balo ra 1 cái khăn tắm rồi 2 đứa đắp chung trên bus. Ôi, trai đẹp, lại galant nữa. Ước gì mình gặp lại anh ấy.
  2. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    @ C Cọp: hic bài hát này mỗi lần nghe em đều bị tự kỉ.....:((
  3. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1

    thank bạn nhiều,thế tình hình anh nhà bạn thế nào rồi? công việc mọi thứ ok chứ? tớ và hắn hay chí chóe suốt ngày,bằng tuổi nên chẳng thằng nào nhường thằng nào,nhưng có lẽ tớ cứng đầu hơn nên toàn hắn phải nịnh trc, hic hic. Tớ đỡ hơn rồi.Thương hắn thôi,về xa xôi mà lòng xót như muối ấy,ăn uống,đi đứng,mệt mỏi,tớ thương và lo nhiều lắm. Mọi chuyện rồi sẽ ok thôi,tớ đt 2 lần cho bạn hắn ra đón hắn vì anh bạn đó có oto,mua cho hắn cái gì ăn cầm đến sân bay. Tớ sẽ cố gắng. Công việc và tình hình của anh nhà bạn ntn? tớ có thể giúp gì PM nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị ơi,cái đoạn" 2 đứa đắp chung trên bus" sao mà SOS thế nhỉ:D híc,trai ý đẹp hơn zai Ấn ạ,có khi chị em mình.... hehhehehe. Hôm trên máy bay về Vn em cũng ngồi gần một anh,sau khi nghĩ lại em mới thấy đẹp zai,tại lúc đó em đang bị ... tự kỷ,bây giờ zai đẹp có đi qua mũi em thì em cũng chẳng thấy mùi vị gì.... tự kỷ khổ thế đấy,Nhưng thôi mai hết ngay ý mà.... Em nghe chị nói mà cũng đang ngồi ước đây ạ....

    EM có một ước ao.....
    Em có một khát khao.....!
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị bee nói với chị, trai đẹp không phải là trai của mình, hehe. Chắc chị không có duyên với trai đẹp... Cố lên em gái nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Càng nghĩ chị càng thấy phục con gái Việt mình, yêu nồng nàn, sâu sắc, bao dung lại vị tha. Thật may mắn cho những ai có được tình cảm của những cô gái như mình....
  5. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    hi em :) chuyện này là phim dài nhiều tập mà , ai chọn đi con đường này đều trãi qua đọan này chứ có phải mình em đâu (đọan nhiều ổ gà ổ voi đó mà )!do đó mình hãy đón nhận nó một cách tích cực hơn...ngày xưa IQ cao thì cơ hội thành công rất cao trong công việc và trong cuộc sống nhưng ngày nay EQ cao mình làm chủ được cảm xúc của mình thì mới mong thắng được . Buồn , ức chế cãi nhau thì vẫn phải suy nghĩ để tìm ra giải pháp vui vẻ đón nhận và cùng tìm ra giải pháp , 2 cách làm cùng hướng đến một mục tiêu vậy nên chọn cách lạc quan vui vẻ đỡ phải tổn thương nhau ngày nào cũng gây nhau như ăn tô canh mà bỏ muối vô quá nhiều rồi nuốt hết trôi :)). Cứ từ từ trãi nghiệm cái cảm giác mơ ước và họach định để hiểu thế nào là trông chờ và trân trọng một công việc .
    khi kế họach và những ước muốn của mình không thực hiện được thì đừng vội buồn nên nghĩ là God đang có một kế họach khác tốt hơn cho mình hen , nghe có vẽ hơi lý thuyết nhưng thực chất Sarah luôn tự động viên mình như thế .
    chúc em hạnh phúc
    @copconmisa : nhìn hình em đi chơi thấy thích quá àh , thấy cái sông em chụp hình ở Ý giống y chang cái ở sòng bài ở macau luôn , nice pic ,
    @Arun_thuvan87 : Vân ơi cố lên , đọan này trong phim dài nhiều tập yêu trai Ấn chị cũng đi qua rồi , sau đọan này sẽ tới phân đoạn nhìn cảnh nhớ người , nhìn cái gì cũng thấy nhớ rồi tới cái đọan khi chàng về tới Ấn online nhìn nhau qua cam cách có cái màng hình mỏng dzính mà chàng thể nào nắm được tay nhau cảm giác đó nó đuối như con suối nhưng thời gian là thuốc tiên sẽ ok hết ...vui vẻ lên nha vào nhà chia sẽ với mọi người
    @staycool : lãi suât niêm yết là 14% nhưng lãi suất cho khách hàng thân thiết ( gửi cho ngân hàng nếu mình là khách quen ) thì là 19.5% mình hiện đang gửi ...nghe thấy chóang nhưng sự thật là vậy
  6. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Thân tặng các nàng bông hoa rực rỡ này ;). Chúc các nàng luôn vui vẻ, xinh đẹp và tràn đầy năng lượng như bông hoa này để vượt qua mọi khó khăn cập bến con thuyền hạnh phúc nhé

    [​IMG]

    hehehe hôm nay mình hơi rồ & sến :x ;)
  7. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Chị ah,Em hiểu cái cảm giác đấy,lúc gần hắn em cũng động tí nổi điên nhưng đc lúc lại thôi, lại quan tâm chăm sóc hắn lại thấy hiểu nhau hơn nhiều,Vì em sợ hắn về Ấn em ko chịu đc... áp lực công việc và hắn khá "bốc đồng trong tính cách" hắn là ng yếu đuối hơn em,đến lúc em phải bảo,thôi đó là qdịnh của God,VÌ đó là điều tốt nhất God chọn cho 2 đứa,và từ câu nói đó hắn mới mạnh mẽ hơn. Và cả ngày nay ở BKK em cũng đt liên tục cho hắn. Hắn về nc mới thấy thương hắn vô cùng. Huhu.

    Bây giờ mọi thứ tạm ổn,xa cách một năm nhưng em nghĩ em có thể vì hắn làm đc rất nhiều thứ hơn em tưởng,Sống ở Ấn,hay ở đâu đó có sao,chỉ cần ở đâu cả hai cảm thấy thoải mái và thuận tiện là hp rồi. ở Ấn cũng nhiều nơi rất tốt cho cs,và thoải mái. Thôi cả hai phải học để " đằm " mình hơn trong mọi quyết định có tính chất sáng suốt và hi sinh vì nhau là em cảm thấy ổn. Chị luôn có những suy nghĩ rất sâu sắc,những lời chị nói khi em nghĩ lại luôn luôn đúng...! hihi
  8. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em bị tự kỉ, cố gắng làm hết cái này cái kia để quên cái buồn đi, vẽ hết hình đến chữ kia, nhưng cũng chằng đẩy đc cái buồn đi....Sao mà đủ thứ chuyện buồn nó ập tới...Pa

    em ko cho đi du học nữa, rồi chuyện cãi nhau giữa hai đứa....Hôm nay bạn e nói có lẽ còn lâu anh vs em mới gặp nhau đc... Ít nhất là 2 năm nữa ko, thì 5 năm nữa.. em đợi anh

    nhé....NGoài mịệng e nói đùa, là 5 năm nữa e già em xấu có yêu em nữa ko, thì anh nói 5năm hay 10 năm a vẫn yêu em...rồi anh nói đùa lúc đó em già chống gậy rồi..thì tốt ko

    còn sức cãi nhau vs anh nữa....Đùa thì đùa đầy nhưng sao lòng em tan nát..5 năm quá nhiều cho e,...quen nhau 10 tháng , hai đứa cãi nhau suốt ngày, đến tận bây giờ e còn ko

    đủ sức nữa, lung lau rồi...Thì hỏi sao e trải qua đc 5 năm đây...Anh nói lúc đo cs chúng ta sẽ tốt thôi, nhưng sao em chẳng thấy đc cái tương lai nào hết....Nói là đi du học tận

    châu âu, nhưng qua đó cs anh còn khó khăn hơn cả ở Ấn nữa, lúc anh mới qua thì còn đỡ đến khi hết tiền rồi lúc đó chưa có việc làm, hai ngày liền anh ko có tiền mua thức

    ăn...Rồi việc học của anh coi như để qua một bên luôn....Sau mấy tháng bạn em sụt 20kg....em nhìn mà ko làm gì đc, đau đớn lắm....Bây giờ anh cùng kiếm đc việc làm, nhưng

    ko ổn định...khi nào người ta gọi thì làm...1 ngày nhiều nhất thì đc 50 pound, ko thì 15 pound....Nhưng mấy bữa nay, nhà a lại gặp vấn đễ tiền bạc, thang 11 đám cưới chị họ

    anh,...Vì mẹ anh có bệnh trong người nên ko bao giờ gd anh để bà bị sock đc...Nguy hiểm tính mạng :((....Nên anh ko bao giờ dám than phiền một câu nào vễ cs của anh ở

    London....Từ việc đó kéo theo việc gd anh luôn nghĩ anh có cs tốt ở đó, hôm qua anh gọi dt về nhà Pa anh nói Pa anh cần tiền, nói anh gửi tiền về...NHưng số tiền đó lớn quá, làm

    sao đây, nuôi bản thân còn ko đủ, giờ thêm gd....Anh bị stress, hai đưa em cãi nhau ngày nào cũng cãi, chuyện nhỏ nhặt cũng cãi.....Giờ em ko biết làm sao nữa, em muốn bệnh

    luôn, sút 2kg rồi....E thương anh nhiều lắm, nhưng bây giờ e bắt đầu thấy lo rồi... tương lai của hai đứa em ở đâu...Việc học của anh ko tới đâu, cv thì ko ổn định, sao mà lo nổi

    cho em nữa, lỡ 5năm sau cs anh vẫn chưa ổn định..lại nói em đợi, lúc đó em phải làm gì đây...Em buồn quá....buồn mà ko biết làm nói hết nỗi buồn này...Có phải em đặt tình

    yêu, hi vọng nhầm người rồi ko..Nhiều lúc em suy nghĩ ích kỉ hay bỏ luôn cho rồi, mặc kệ luôn, biến mất luôn...NHưng em ko thể nào dứt ra đc....Sao t/y nói kinh khủng thế này,

    nó chẳng có gì đẹp đẽ hết...Em tuyệt vọng rồi....

    XIn lỗi mọi người, chắc em phá vỡ ko khí du lịch vui vẹ rồi...NHưng thật sự đây là nơi duy nhất em có thể viết ra những điều mà em ko thể nói vs ai, anh ko, gd em càng ko, chỉ có ở đây thôi....KO cho nó ra kkhỏi đầu chắc e chết ngất vì stress mất, ngồi type mà ướt hết bàn phím rồi....!!
  9. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @Marie_vin : chia sẻ với bạn. Giờ bạn thường xuyên gọi sang cho anh chắc sẽ an ủi được anh rất nhiều. Mọi chuyện đến dồn dập thế này hẳn anh ấy cũng mong có bạn ở bên cạnh, nhưng nếu tình hình ko cho phép thì đành động viên tinh thần từ xa vậy. Xa nhau nhưng trái tim gần... Bạn đừng dằn vặt bản thân nhiều nữa nhé. Chuyện ko ngờ mà.
    @Cọp mình đi Venice chỉ từ sáng tới chiều hoặc xẩm tối là biến rồi, vì Venice xem trong ngày cũng đã hết nơi tham quan, ở lại thì đắt đỏ nên thấy ko đáng. Xưa chỗ mình ở gần Venice, ngồi xe vài tiếng là tới nơi, 16h chiều xe lại chạy về nên đi cũng dễ. Nàng sang khu châu Âu bên này có thấy khác Anh nhiều ko?
    @jenny : hehe...thế thì phải đầu tư triệt để cho con mình nó thành người giỏi giang để sau này kiếm tiền cho bố mẹ dưỡng già nhỉ ! Lãi suất ngân hàng nhà mình là 14% thật ah chị ???
    @Vân_arun : một năm rồi nhanh lắm em. Cố động viên nhau nhé! Vì một ngày mai đầy tươi sáng mà!

    Sao lâu chẳng thấy nàng vân_mani vào kể chuyện nhỉ ? Mà cho mình hỏi tí : meomeow với meomeo2901 là 2 nàng khác nhau hay cùng một người vậy mấy nàng?
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Alisah_tah ơi, em nói bạn em vào một cái trung tâm gọi là job plus centre search thử xem, ở đó người ta có tìm việc miễn phí cho mình đó. Hoặc là mình tự tìm trên máy. Chị thấy người ta cần phiên dịch biết tiếng Hindi nè, rồi Punjabi nữa, chị chưa thử bao giờ vì người ta không cần tiếng Việt. Chị thấy ở UK, 2 đối tượng mà dễ có việc làm thêm nhất là người Ấn (Pakistan) và người TQ đó em à (đương nhiên người TQ thì hầu như làm cho người TQ thôi còn người Ấn chị thấy làm trong siêu thị nè). Em nói bạn em thử đi nha. Tội nghiệp em gái quá
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @staycool tụi mình ở đó 2 đêm 3 ngày, đi khắp nơi, ra tận quảng trường chim bồ câu rồi cả kênh lớn kênh nhỏ nữa. Lần sau nàng đi, nàng nhớ đi waterbus ra đảo Murano và Burano như mình nói hén để chiêm ngưỡng thêm.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình thấy thời tiết là khác biệt rõ nhất nè, hèn gì người ta gọi Anh là xứ sở sương mù, ở Anh chẳng có cái gọi là mùa hè, hè gì mà cũng lạnh tê tái, London lúc nào cũng mưa dầm dề, thời tiết ướt át, ít khi thấy ánh mặt trời. Con nguời ở Ý, TBN thì sôi nổi hơn, nói nhiều hơn. Ở Anh thì người ta ít có cái kiểu nhiệt tình và cởi mở lắm. À mà qua Paris ban đêm khoảng 12, 1 giờ thì các nhà hàng và quán cà phê còn mở, người Paris hầu như uống cà phê rượu vang, còn dân ANh ban đêm chỉ có bar, club và pub thôi. Mình ghét tụi này lắm vì tụi nó uống bia kinh khủng, uống xong rồi la ó, khóc lóc, ói mửa (hôm minh đi tàu về có thằng còn ói ngay trên tàu nên không ai dám đi ngả đó cả), cởi quần áo đủ trò. Con gái lên tàu cầm cả một chai whisky cứ thế là tu, mình nhìn sợ luôn. Nàng ở Đức là ở đâu vây? Người Đức chắc cũng ít nói phải không?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Alisha_tah ơi, trước tiên nín khóc đi em nhé, chuyện của bạn em thì chị biết một vài mẹo nhỏ sau đây, hy vọng giúp được em.

    - Theo kinh nghiệm của các anh bạn chị thì nếu bạn em muốn đi làm, dù là làm gì đi nữa thì phải có người giới thiệu, nên em nói bạn em phải kiếm người giới thiệu cho bạn em vào làm những chỗ fast food như MC Donal hay Burger King hay pizza gì đó. Những chỗ này thì chị thấy công việc khá là ổn định, London rộng lớn tìm việc part time không khó, không hiểu sao bạn em lại không tìm được việc ổn định. Bạn em qua đó có quen ai không?

    - Như lúc trước chị có PM cho em, em nói bạn em làm 10 hay 20 cái CV in ra, bỏ ra 1 ngày đi trên đường, thấy chỗ nào người ta dán bảng cần việc thì nhào vô nộp đơn, cho dù lúc đó họ không nhận nhưng mình cứ gởi đơn lại đó, biết đâu. Hoặc là không cần thấy người ta dán bảng đâu em gái à, cứ thấy quán ăn, nhà hàng, khách sạn em cứ nói bạn em vào hỏi thăm và nộp đơn.

    - Chị có 1 cô bạn người indo mặc dù học thạc sĩ rồi nhưng vì cần tiền đi chơi, nên bạn ấy sẵn sàng đi làm vệ sinh, chùi toa lét ở KS 5 sao. Nếu bạn em không ngại công việc này thì em có thể nói bạn em vào hỏi các khách sạn thử sao hén. CHị nghĩ không khó đâu.

    Ở London, chắc phải chịu khó và năng động một chút thì sẽ có nhiều cơ hội hơn. Người ANh có cảm tình với người Ấn mà em vì ẤN từng là thuộc địa của Anh nên chị thấy người ẤN dễ xin việc ở ANh lắm, part time hay full time cũng dễ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này