1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @Alisha : em ơi nghe em kể mà thương em quá. Cho anh ấy thêm thời gian đi em. Anh vừa mới sang đó, ổn định cũng ko dễ dàng. Mình không có tiền gửi về gia đình thì nói thật là ko có. Cs ở Anh đắt đỏ đâu dễ gì mà dư dả, nhất là sinh viên nữa. Bạn em thử xin làm ở Mc Donald chưa? Chị thấy Mc Donald nói chung thường xuyên cần người, nhất là ban đêm. Anh ấy có thể làm vào đêm thứ 6+thứ 7 cũng đc mà. Hoặc cứ xông thẳng vào các tiệm bán quần áo mà hỏi xem họ có cần người ko? Thường thì làm việc ở H&M hay những shop bán quần áo lương ko hẳn cao nhưng lại ổn định và nhẹ nhàng, cũng ko phải làm thêm ngoài giờ gì hêt. Ko biết bên Anh sao, chứ bên chị thì làm những việc ấy cũng đủ trang trải cho cs. Còn học phí thì đúng là bên Anh rất mắc, tự bản thân anh ấy thôi thì khó lo được.
    Em động viên anh ấy, dù gì cũng đừng lơ là việc học. Mục tiêu mình đi sang đó để du học thì ko được bỏ học. Song song với học thì kiếm việc làm cũng được mà. Anh ấy đang căng thẳng, mệt mỏi khiến em lo lắng và suy nghĩ theo... Chị rất hiểu điều đó. Khi thực sự yêu một người, mình lo cho người đó còn nhiều hơn chính bản thân mình vậy. Người mình yêu gặp trục trặc, mình cũng ảnh hưởng. Tuy nhiên đây đang là giai đoạn khó khăn cho anh ấy, và cho cả em nữa, nên em thương anh thì bớt cãi nhau mà nên hỏi han, quan tâm và động viên anh. Mình yêu người ta thì suy hay thịnh, mình đều nên ở bên cạnh người ấy; xét cho cùng em yêu anh đâu phải vì anh giàu có hay địa vị gì, đúng ko nào? Chị Sarah nói rất đúng, thời buổi này EQ càng cao thì mới thắng được. Em mạnh mẽ lên và nhớ giữ sức khỏe nữa. Chúc cho em với chàng sớm vượt qua những lo toan. Thương em nhiều!
  2. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
  3. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    trời ơi té lửa với thằng cha tổng quản lý nhà hàng :| :| :| :| ......em sợ mấy anh này quá đi các sis ạh :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đầu trâu mặt ngựa j đâu áh :(( :| :| kinh tởm
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Sao sao có chuyện gì kể nghe đi kiến ơi
  5. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Hãy khóc đi hỡi con tim mùa lòa,hãy gặm nhấm lỗi cô đơn đi con tim đáng thương.... Nước mắt sẽ làm nguôi tất cả nỗi cô đơn trong đêm tối,nc mắt sẽ thấm đấm gương mặt anh...

    Buồn quá....!
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nhà mình ngập lụt rồi, ai có sức giúp cọp một tay tát nước đi nào...
  7. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    he he Cọp ơi nước này hơi bị khó tát, chắc chỉ có chờ thời gian khiến nó tự rút thui ah.

    Hôm nay mình vừa xem mấy cái clip này của anh chàng sv Ngoại thương hcm, vui nhộn nhẹ nhàng, mang chất sinh viên. Ai có thời gian thì vào xem nè:
    http://www.youtube.com/watch?v=dGU77jiOilA
    Bài hùng biện này thì nói hơi nhanh, ai nghe ko quen giọng miền NAm sẽ hơi khó nghe chút : http://www.youtube.com/watch?v=1HTnFd3Dh64&feature=related "có cái con vật nào có thể nói theo nghĩa đen mà người nghe phải hiểu theo nghĩa bóng như con người không? Không!" :))

    @thuốc : ủa có chuyện gì đó em? em bị anh ta bắt nạt hử?
  8. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Úi trừi,.. mới không vào nhà có một ngày mà nhà mình tăng trang vùn vụt đọc ná thở.... bão tố mây giăng đen kìn kịt... Chỉ có nụ cười cọp và cái váy đỏ rực rỡ giữa nắng hè vennice làm ấm 1 góc trời... :). Thích nhứt cái váy, thích nhì chuyện giai Ý bé àhhh... Bé viết văn hay ghia áh... nhứt là đôi dòng suy nghĩ về người Ấn làm Chị cũng chạnh lòng theo. Thấy những phận người đen đủi lúc cúc nghèo hèn cả đời mà thấy tội. Có lẻ vi`cũng xót xa nghư thế mà Đức Phật nghiệm ra hệ thống triết lý giúp con người thoát khỏi bể trầm luân ... ???

    Tát nước tát nước nèo....
    Kiến ưi , có ai bắt nạt em kể nhà mình nghe đi em, trai Ấn hay trai Việt dạ???
    @Arun_Van Alisha, chuyện 2 nàng đều buồn wá, yêu và chờ đợi thật hông dễ chút nào...

    Chị chẳng biết nói gì thêm, vì chị cũng đang chờ đợi, nhưng mà hem có khắc khoải mấy vì mọi việc trong tầm tay mình, vì chị lớn hơn và tự chủ hơn 1 chút về kinh tế. Các em còn nhỏ còn chưa vững vàng nên khó xoay sở mọi việc theo y mình. Vậy chờ đợi lần này không chỉ là chờ đợi người yêu mà là hoàn thiện bản thân mình luôn thể.

    1 năm nữa với Vân sẽ là công việc mới, mối quan hệ mới, làm quen để ý tìm nhưng công việc khả dĩ cho người nước ngoài ở VN. 1 năm nửa chàng cũng phải trưởng thành hơn,cứng cáp hơn cho người yêu dựa dẫm.

    1 năm mới ra trường có nhiều việc xảy ra nên rồi cũng qua nhanh. Không có chàng bên cạnh buồn và nhớ kinh khủng, nhưng cũng enjoy lắm... :P hem tin hả.

    Gee từ hồi xa chàng đến giờ biết hưởng thụ kinh hoàng. Đi là về thấy quàn bún mắm là sà vào măm măm ngây ngất cành quất rùi mới lau mép về nấu cơm, với lý do, giờ thèm không ăn đợi đến bao giờ, lấy chồng rùi thì bún mắm chỉ còn trong truyền thyết :)) . Tương tự với ốc, heo quay bánh hỏi, bò cuốn lá lốt, cafe đàn đúm bạn bè đến khuya. Thời trang có bộ nào ưng là hốt về mặc quần bò áo bó, váy ngắn, váy hoa.... chứ lấy chồng rùi không wấn saree thì cũng kín cổ cao tường ... :).

    Enjoy wá đâm ra yêu Việt Nam ngày càng thắm thiết... :P :P :P (Khổ, các em trẻ thì máu lửa trong khi bà già thì lè phè ăn chơi, thấy cũng chưa ham hố lấy chồng mấy ợ ) . Alisha: anh ấy học hành vất vả, em cũng vất vả học hành. hãy là động lực của nhau em nhé. Gặp nhau mà trong tay chưa có gì thì cũng không thể đến với nhau được. Phấn chấn lên nào.

    Hum nay Gee check vé bay từ HCMC đi Delhi tầm tháng 9 tháng 10 khoảng 350 USD khứ hồi nha.. rẻ mừ. Các nàng nhớ chàng quá thì book vé trườc sớm sớm rùi làm 1 chuyến thăm. :) . Chứ đâu là 1 năm ko gặp thật đâu.

    Àh, mình có 1 ông bạn người nước ngoài nhận xét thiển cận thế này về phụ nữ VN : nice, polite, ,nhưng mà không hiểu sao thường hay confused, không tự tin vào những gì mình đang có, không biết mình muốn gì, (đại loại không biết enjoy hạnh phúc) ... :) Và gã gặp 10 cô thì hết 9 cô đang buồn vì tình, hơ hơ.... Tui tò mò cha này gặp ở đâu hay là gặp trong box nhà Ấn mình nhỉ :P :P :P
    @Marie vậy khi nào anh í sang thế nàng, Anh đang ở Bang nào thía.
    @Jenny chờ ăn đám cưới bà
    @Sarah chị đeo vàng ít thui kẻo nổi hơn cô dâu là em bắt đền chị á.... Giá vàng đang tăng ngùn ngụt, kiểu này lấy chồng chắc có 1 cọng mỏng như cọng lúa wàng vô cổ thui wá... :((
    @Staycool : hun nàng.
    Chủ nhật này tớ bay ra bắc 10 ngày, nhưng ở Hà nội chắc chỉ được 1 ngày thui. Có nàng nào rủ tớ đi ăn bún chả hem... chẹp chẹp là thèm :D
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ui thấy chị gee chưa gì mà chuẩn bị tâm thế lên xe bông rồi nha?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Phải đi, mắt thấy tai nghe, tự mình cảm nhận thì em mới hiểu được cảm xúc của chị saiyyan lúc trước, đi nhiều thấy mình lớn hơn. Từ này về sau phán xét chuyện gì chắc phải từ từ chị ơi, không dám mạnh miệng nữa, bởi vì mình phải trải qua hoàn cảnh mà người khác đã hoặc đang trải qua thì mình mới hiểu được. Em đoán (em đoán thôi nha) nếu em qua Ấn thì chắc cảm giác thương xót nó sẽ không mạnh mẽ như vậy đâu vì dù sao nhìn đâu cũng là người Ấn. Còn đây ở Ý, ở giữa thành Rome hùng vĩ, du khách nườm nượp, quần là áo lượt thưởng ngoạn, rồi nhìn thấy mấy anh Ấn **** xăng giữa dòng người, giơ máy ảnh... em thấy xót dù cho không phải là người nước mình. Cũng giống như staycool, em cũng ngồi một mình bên hồ phun nước đó, quan sát, và cảm thấy đau lòng dù mình chẳng có chút dây mơ rễ má gì với người Ấn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em thích câu này của chị lắm
  10. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    chuyện này thì có gì lạ đâu, đến công trường xây dựng hay mấy khu du lịch chùa chiền của Vnam cũng thấy người Việt Nam làm những việc tương tự. Làm gì để kiếm tiền cũng là 1 nghề mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này