1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nếu người VN làm điều đó trên đất nước VN, thì mọi người cũng chỉ nghĩ đó là chuyện bình thường giống như là người VN ăn bằng đũa vậy. Nhưng nếu nhìn thấy người VN nhếch nhác, bẩn thỉu, lọ mọ từng chút từng chút một để kiếm sống ở nước ngoài, hẳn bạn sẽ không thể nói là bình thường đâu. Tha phương cầu thực, ai cũng mong muốn tìm hy vọng để tồn tại, nhưng rời bỏ quê hương mình, đến một nơi văn minh, giàu có chỉ để làm những công việc đó, trở thành những người sống dưới đáy xã hội đó, chắc hẳn bạn phải hiểu đó phải là nỗi đau, nỗi buồn không ai mong muốn. Thế nên mới có chuyện để nói, sau một ngày làm việc vất vả, một vài trong số những con con người đó lại ngồi trước bàn máy tình, gõ gõ những giọng chữ ngọt ngào, nói về nhưng giấc mơ xa xôi hay vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp. Lúc đó bạn hãu đừng nghĩ là họ lừa mình. Thực ra, họ đang lừa chính bản thân mình để quên đi những vất vả, nhọc nhằn trong cuộc sống. Với cuộc sống bế tắc và gian nan như vậy, hãy để cho họ cái quyền được mơ mộng, được ao ước. Có như vậy, họ mới có niềm tin mà vững bước được. Nếu ai đó trong số các bạn đã, đang và sẽ yêu những con người trong hoàn cảnh đó, hãy đừng tủi thân, đừng thất vọng, đừng hụt hẫng. Bạn hãy cùng bay với họ, nhưng hãy tỉnh táo và học cách đáp xuống đất an toàn, đúng lúc. Nhưng cũng đừng quên động viên nhau cố gắng phấn đấu để thực hiện những điều mình mong muốn. Mơ mộng nhưng không xa rời thực tế. Đó là cách để bạn có thể thích nghi tốt với mọi môi trường sống.
  2. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn c Cọp, c Cool, c Glee, nhà mình...đã động viên e, giờ e đang trong tình trạng bỏ thì thương, vương thì tội...e ko biết mình phải làm cái gì nữa....Em nghĩ cho tương lai của

    mình, với cái đà này em sẽ khổ, nhưng mà e nghĩ lại e mà bỏ anh lúc này, ko biết a sẽ thất vọng, suy sụp đến mức nà nữa...lúc yêu anh e chả tính toán gì cả...Anh ko đẹp tri, gd

    cũng bình thường caste cao nhất chẳng qua là vì nhà anh hồi trước là cái đền, pa anh giống như là Priest...Bây giờ thì làm cảnh sát, gd anh đang ở SANGUR,...Ở nhà do Govt cấp,

    (nhà của anh ở Barnala, Pa anh bị chuyển công tác )...Các chị mà thấy căn nhà, chắc nghĩ e dại, sao lại đặt tương lai mình vào đấy...hình như khu đó nghèo thì phải, xung quanh

    khu đó nhà xây bằng gạch đỏ giống bên mình, khá hơn thì quét vôi....Chắc vì hiểu hoàn cảnh gd mình nên dù sống bên Anh có khổ cách mấy, anh cũng chẳng dám kêu ca

    gì...Em thương anh, nhưng chả làm gì đc, vì e còn đi học,....e có tiền để dành, mấy lần hỏi anh có cần ko e gửi nhé...anh đều từ chối cả..còn rất tức giận nữa, e nghĩ trong lòng

    người gì sĩ diện thế...SN e anh nói cảm thấy tội lỗi vì ko mua quà gì cho e cả,giọng buồn hiu, ko biết có khóc ko..:((

    Nghe c Cop kể chuyện ở Ý, e càng buồn lòng hơn, vì cs của anh bây giờ có khác gì câu chuyện đó đâu..:|

    Haizzzzz Nghĩ vui một chút, biết đâu sau này nhà mình có chị nào đi du lịch, lại thấy môt anh Ấn kế bên một cô gái Việt cầm máy ảnh í nhỉ :D:)):))
  3. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Cảm ơn c jenny, c gee, Staycool, ... Đi làm bận đã đành mà cái mạng ở nhà dạo này dở chứng, 5mn rớt 1 lần nên hok cách nào online tám chuyện được.

    E làm trong công ty quảng cáo, chuyên về mảng online marketing c à. E ko nhớ chính xác văn phòng của TN bên này ở đâu, nếu c cần e có thể hỏi giúp. E có contact của một a Philippines làm trong đó, nếu c cần e có thể cho c.

    Hum qua sốt cả đêm, sáng nay nằm bẹp ở nhà lun, leo lên đây đọc bài của mọi người thấy bao nhiu là giông tố bão bùng mưa dầm dề ngập lụt ... Bi g bee chẳng bít phải nói j, chỉ mong những ai đang còn gặp khó khăn (van_arun, alisha, kiss, kiến, marine, ... - sorry nếu mình nhớ hok hết!) hãy cố gắng lạc quan lên bởi cái j cũng có hai mặt của nó. Tình iu làm mọi người khổ đau hay hoang mang thì cũng là lẽ thường thôi nhưng ít nhất các bạn cũng có niềm hạnh phúc là lun có một người để chia sẻ cùng mình (dù chỉ là chia sẻ từ xa!). Mình cũng đã từng iu gần rùi xa, lúc on rùi off, mình thấy dù lúc iu hay cãi nhau, hay chán nản mệt mỏi vì cái tương lai mập mờ nhưng lại hạnh phúc lắm, cảm giác chia sẻ với người đó tất cả mọi việc mỗi ngày, từ cái chuyện bé cỏn con như hum nay đi ra đường thấy cái này cái kia cho đến những chuyện lớn hơn về gia đình, về công việc. Ko bít bao nhiu lần trong suốt t đó mình mệt mỏi mún buông tay vì đoạn đường trước mắt quá dài quá xa, khoảng cách về ngôn ngữ & văn hóa thì lại lớn hơn mình tưởng tượng rất nhìu. Nhưng đến bi g khi đã chính thức chấm dứt mọi chuyện, mình thấy cuộc sống của mình nhạt nhẽo lắm. Mình ko bùn bã, ko quá suy sụp như mình từng nghĩ nhưng ko thể tránh khỏi cảm giác tủi thân & hụt hẫng. Cứ mỗi ngày thức dậy chạy hồng hộc ra bus ra train đi một quãng đường dài tới cty, cắm mặt vào máy tính cả ngày đến tối lại lủi thủi đi về, ra foodcourt ngồi ăn một mình. Có mún quay lại khoảng t lúc còn đi học, suốt ngày tíu tít gặp nhau chọc ghẹo nhau cũng chẳng được, vì vậy mọi người hãy enjoy cuộc sống hiện tại đi, đâu có ai bít ngày mai, tuần sau hay tháng tới những chuyện j sẽ xảy ra đâu. Còn nếu thật sự quá bế tắc thì tốt nhất là nên dừng lại, tự cho mình một con đường đi khác, cho người ta một khoảng lặng đủ để bít quý trọng tình cảm của mình, nếu vẫn ko thể đến với nhau thì hãy chấp nhận nó như là duyên số của mỗi người.

    Thui vui lên mọi người ơi, cuộc sống có nhìu ngả rẽ mà, nếu gặp ngõ cụt thì quay ra rẽ lối khác, đi mãi trên một con đường thấy mỏi chân quá thì tạm dừng rùi đi típ :D

    Kể mọi người nghe chuyện này nè, tối qua chat chit với cọp xong, cọp bảo c đi vô nhà xem mọi ng update tình hình đi ... bee nói với cọp là mai phải đi làm mà mạng thì chập chờn làm biếng quá nên thui kể đây lun đi. Chả hỉu giọng điệu e cọp kể hấp dẫn quá hay sao mà tối qua bee nằm mơ thấy đến chơi nhà c jenny, gặp ng iu c jenny ở đó. Hai người tíu tít lắm rùi còn mời bee ngồi xuống sàn ăn cháo gà, a của c jenny than phiền là sao c jenny bắt ảnh ngồi dưới đất, c jenny bảo chả phải ngồi với e thì ngồi ghế hay dưới đất đều được à ... bee chả hỉu sao lại nằm mơ như vậy, bảo đảm ko hề bịa đặt j lun á \:D/
  4. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    Vậy thì Jenny oi, cẩn thận với chị này nhé!:)):))
  5. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    :P
    Mình kể mọi người nghe chuyện này, nhưng lại sợ mọi người nói mình ...dại trai (hixx... mà mình từng nghĩ, trai nhà mình thì mình dại, có gì phải lo...[:D])

    Đợt mình đến Ấn, mình hỏi anh bao giờ anh sang gặp ba mẹ mình. Anh bảo là chờ anh một thời gian nữa để anh tập trung vào việc mua bán cổ phiếu. Tuy nhiên, số tiền mẹ nuôi cho anh mượn để giao dịch đã được anh trích ra một khoản để chuẩn bị đám cưới cho con gái của mẹ(vì bố mẹ nuôi không giàu có gì nhưng phải chuẩn bị một khoản hồi môn khá lớn cho con gái khi đi lấy chồng), nên giờ nó chỉ còn một khoản không lớn. Do vậy, anh bảo hãy cho anh thêm chút thời gian vì vé máy bay, visa hay chi phí đi lại bên này không làm anh ngại, chỉ có cái fake pasport là vấn đề quá lớn, nhưng để giải quyết nó, anh cần một khoản tiền kha khá.:((mình nhớ đã từng chia sẽ chuyện này với mọi người, nhưng ai cũng bảo là..99% không có thật).

    Anh bảo, anh cần một ít thời gian vì giao dịch trong thị trường chứng khoán cũng có may rủi của nó. phải chờ đúng thời cơ thì không phải lo mất trắng. Vì thế mình đã đề nghị rằng mình sẽ gửi cho anh một khoản để đầu tư thêm vào nhưng anh không chịu. Cuối cùng, bọn mình đã làm một cái hợp đồng, trong đó mình là người đầu tư, còn anh ấy là broker của mình. Số tiền đó tuy không nhiều, nhưng anh rất vui và kề hết cho những người thân, bạn bè của anh ấy. Mình thì bảo anh ấy đừng làm thế, nhưng anh bảo, anh phải cho mọi người biết rằng bọn mình hoàn toàn tin tưởng vào nhau.

    Sau này, anh không dùng số tiền của mình để giao dịch mà lại mở một tài khoản giao dịch tại một công ty chứng khoán lấy tên người sở hữu là mình. Anh cũng đã gửi thông tin chi tiết cho mình nữa. Nhưng số tiền đó sẽ không được giao dịch mà chỉ dùng để giữ tài khoản,bằng cách đó, anh có thể mở một account chính thức tại công ty này và anh sẽ giao dịch trên số tiền anh có.(Anh gọi đó là franchise business) nếu trong trường hợp không may xảy ra với số tiền giao dịch của anh, thì khoản tiền của mình cũng sẽ không bị ảnh hưởng và có thể được refund nếu anh đóng tài khoản này lại.

    Mục đích của mình là muốn anh phát triển và tạo thêm thu nhập từ công việc của anh ấy. Mình chỉ nghĩ đơn thuần là điều đó sẽ hỗ trợ cho anh, sớm đến VN thui.:PAnh bảo, trong bất cứ trường hợp nào, nếu mình cần, anh sẽ chuyển hoàn lại số tiền đó cho mình. Nhưng mình bảo là mình không có ý định lấy lại, có phải mình.. dại trai lắm không?..hixx@-)@-)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhà ở bên đó, đúng là gạch đỏ như mình đấy bạn àh! mình còn thấy người ta đi lấy nước ở mấy bơm nữa. Nhìn các cô gái (lẫn cháu gái) đội trên đầu những cái chậu lớn bằng kim loại, mình thấy sao mà ngưỡng mộ họ quá trời. Còn nhớ cách đây khoảng 15 năm trước, được bố mẹ cho về quê chơi, cũng nghịch nghịch ra cái vòi bơm nước công cộng, cái vòi ấy phải dùng sức bơm bằng tay, nghỉ lại vần con thấy mệt bở hơi tai, tay thì đau nhức..hiii...nhưng biết đâu nhờ thế lại khỏe vì tập thể dục hàng ngày..hiii:P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình cũng có câu này muốn nhờ nhà mình giải thích hộ. Tại sao phụu nữ Ấn, sau khi lấy chồng, ai cũng rất béo? 3 vòng của các mẹ, các chị phát triển lắm. Mình có hỏi anh tại sao, anh bảo điều đó thể hiện sự sung túc, giàu có cho gia đình và khỏe mạnh cho các thành viên trong dòng tộc. ANh còn bảo đó như là một phong tục của người Ấn. Anh nói, những người phụ nữ lớn tuổi ở Ấn còn dạy cho các cô gái trẻ chuẩn bẹ về nhà chồng cách làm sao để trơ nên như thế, điều đó có đúng ko?...hixxx....
  6. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57


    hihihihi giấc mơ của Bee hay quá, tớ đọc cười tít mắt :x.

    Hhahhaha thực ra thì nhà tớ cũng bé tẹo nên bình thường ăn cơm ngồi bản đuợc 6 người, còn khi có đông khách ăn uống thi ai thích ngồi chỗ nào thì ngồi, hoăc là tất cả đểu ngồi đất cho thoải mái ...

    Nhất định khi nào Bee về Vnam chơi sẽ mời Bee và các nàng ghé nhà tớ ăn món gì đấy :)>-

    hehe chàng nhà tớ dễ tính, ăn gì cũng được, ngồi đâu cũng được miễn sao mái thoải cho cái bụng bự của chàng. Cơ mà chàng đang fasting 1 tháng nên 1 ngày ăn 1 bữa chính (vô số bữa phụ thì phài) mà nghe tới cháo gà hay cơm gà hay phở thì lại =P~8-> cho mà xem hihihihi :))
  7. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Mình thích đoạn này của marie. Người Việt mình còn nhiều người khổ lắm, ra nước ngoài mà vẫn lam lũ khó khăn. Mỗi lần nhìn thấy những người lao động ấy, rất thương. Mình từng giúp một trường hợp đi xin tiền trợ cấp xã hội, vừa giận mà vừa thương người ta. Giận vì sống ở Đức mà người ấy chẳng nói được một câu tiếng Đức bình thường thành ra đọc văn bản cũng chẳng hiểu, ko biết quyền lợi của mình tại nước sở tại. Xin được đồng tiền trợ cấp cũng chẳng dễ dàng gì, lại còn bị mang tiếng.
    Chuyện của Marie làm mình nhớ tới chị vothao ngày xưa. Công nhận mọi người can đảm thật, cưới trước tâu sau. Cái này gọi là tiền trảm hậu tấu đó hử? hi hi... Việc mấy cô Ấn thường cưới chồng xong rồi béo ú chẳng qua là vì cưới xong thì thường ở nhà sinh con đẻ cái, chăm sóc gia đình. Có mấy ai chịu vận động với tập thể thao, nên sinh con xong bị phát tướng là chuyện thường. Hiếm người nghĩ tới việc giữ dág lắm. Còn vụ béo là vì truyền thống, thậm chí còn được mẹ dặn dò phải béo thì mình chưa nghe bao giờ. Như mấy chị em gái nhà chồng mình, họ nhìn mình rồi tặc lưỡi " Ngày xưa chưa sanh con, tui cũng chỉ cỡ nó!" ha ha...Mà đa số chỉ béo bụng thôi chứ mặt mũi, tay chân sao vẫn gầy nhỏ. Còn mình mà đã mập thì mập toàn phần từ mặt tới chân, bực cái là những chỗ cần thì lại ko bao giờ to ra ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Alisha he he nếu có một chàng Ấn và một cô người Việt cầm máy ảnh thì chị sẽ nhờ chụp giùm liền, biết đâu sẽ được giảm giá :))
    @Cọp : ê nhìn mấy hình của nàng ở TBN mà mê ghê. Cái chỗ bức tường nàng đứng giang tay là ở đâu thế? Nếu có đấu bò thì giá vé vào xem có mắc ko nàng ?
    @Bee sức khoẻ nàng nhé! Rồi nàng sẽ gặp được người xứng đáng. Mà trong mơ có thấy chị jenny chấm bindi ko thế? :P Sướng nhé, trong mơ còn được ăn cháo gà, chứ như tui là cứ lúc hay ho gần được ăn ngon thì luôn bị tỉnh :(( Đau đớn thay!
    @jenny chắc jenny có sức hút nào đó mà khiến bee cũng phải mơ lun kìa :))
    @sarah : thế nào mới được làm khách quen của ngân hàng hả chị ? Lãi nhiều thế đúng là ham quá. mà ko biết phải gửi thời hạn ít nhất bao lâu vậy nhỉ ?
    @cả nhà: thương mọi người :-*
  8. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    @Staycool : lãi suất là 19 -19.5 % năm ,
    - thời hạn theo từng tháng thì 19%/năm nghĩa là mỗi tháng phải ra ngân hàng làm lại sổ tiết kiệm ,
    - Thời hạn theo quý thì 18%/năm
    Các ngân hàng chỉ để chế độ ưu đãi này cho khách hàng quen , thân thiết vì họ sợ nếu làm với người lạ lỡ người đó là phóng viên hay công an thì ngân hàng bị phạt nặng vì vượt rào
    - khách hàng quen là kh có gửi tiền lớn ở ngân hàng đó hoặc mình là doanh nghiệp có các giao dịch tại ngân hàng
    -kh này được người quen giới thiệu hoặc quen với mấy anh giao dịch nói chung khi ngân hàng đó xác định được chắc chắn mình không "méc "công an là họ làm .
    Khi làm thì 14% /năm ghi sổ tiết kiệm như bình thường 5%/năm còn lại thì họ chuyển liền vào tài khỏan nhưng đóng băng lại đên kỳ thì mở ra
    @marie_vin chuyện Bạn đưa tiền để hỗ trợ người yêu nghe thật chẳng biết phải nói thế nào nữa :) ngạc nhiên vừa thương vừa thấy tội vừa bực mình :) Nếu em Sara mà làm dzậy chắc là nó bị mình hành :))
    nói chung là mạo hiểm và hên xui nhưng xui nhiều hơn hên
    - Mạo hiểm , xui vì có khả năng mình bị người mình yêu lừa tiền , mạo hiểm vì có khả năng mình mất tiền không đáng mà còn bị người ta nói mình khờ khạo , và có được tình yêu ảo .....có khả năng người nhà họ quý mình hơn nhưng vì tiền chứ không phải thứ khác vâỵ nều họ vui vì đều đó thì vẫn có khả năng người khác bung tiền nhiêù hơn là mình mất thế ...
    - Hên thì tình yêu mình gắn kết lâu hơn , thể hiện mình yêu thật lòng , chàng cảm động yêu mình hơn tin tưởng hơn

    Nói tóm lại , cách của marie_vin làm không phải cách hay rủi ro nhiều quá , hy vọng bạn không làm lần 2 cho đến khi kết hôn nhé . chúc vui
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @staycool bức tường mà cọp đứng giang tay là ở sevilla. Cái này nằm trong cái tòa nhà gọi là Plaza de Espagna, đây là một trong những điểm du lịch nên đến tham quan khi đến TBN. Kiến trúc ở Sevilla hầu như làm bằng gạch và gốm sứ, trong tòa nhà này (là nơi có quay star wars đó), có khắc tên, bản đồ và hình các vị thần của 48 tỉnh thành ở TBN. Cái hình mà cọp ngồi là chụp ở nơi mà Sevilla được khắc tên, còn hình mà giang tay là bạn cọp chụp từ dưới cầu thang chụp lên, các bậc thang cũng được khảm sứ. Lúc chụp thì mình cũng chỉ tạo dáng nghịch ngợm thế thôi, không ngờ lên hình nhìn hay hay.

    Theo trong sách nói thì đi coi đấu bò tùy theo màn, giá vé là 15 euros thì phải, cọp quên rồi. Cọp hôm đó được vào bảo tàng đấu bò coi, cũng hay lắm. Sevilla là cái nôi của TBN cổ xưa nên flamenco hay đấu bò đều rất đặc trưng và được bảo tồn ở đây, còn madrid thì là thủ đô hiện đại rồi nên nó không thật sự spainish lắm. nàng có dịp nhớ đi sevilla nha, nhưng đi tháng 4, 5 á đi tháng 8 như tụi mình nắng cháy da. 41 độ, đi ngoài đường mà uống nước liên tục. Nếu tới sevilla thì dặt phòng ở KS Sevilla Centre Hotel, ks 4 sao nhưng rất rẻ, Tụi mình đi 3 người đặt 2 đêm, 60 euros một phòng một đêm, có cả hồ bơi, sauna này kia. So với Rome hay Venice thì rẻ đi đâu.
  10. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @sarah nghe chị nói em mới biết. Đang nghĩ ko biết có nên đánh 1 quả ở VN không đây? Nếu làm thì em sẽ hỏi thêm mấy đứa bạn làm trong ngân hàng coi có thành " khách quen " được ko :)
    @Cọp Seville..ừ để mình nhớ. Sau này có đi TBN nếu quên thì lại sẽ hỏi Cọp nhé! Mình sang TBN mới đi biển và Barca thôi, mà đi hồi đó tháng 7 nên nước lạnh ngắt mặc dù trời nắng. hichic.. Qua Rome vừa rồi cứ tưởng cũng lại giống đợt TBN , ai ngờ cũng may mà tắm được vì nước biển mát chứ ko lạnh, rất thích. Nhiệt độ 41° cơ à? ko ngờ...hichic..Mình cứ tưởng nhiệt độ bên TBN cũng tương tương bên Ý! 41° thì chẳng khác nào ở Ấn Độ, nhở? M Đang vào mùa du lịch mà Cọp đặt được phòng rẻ thật đấy!
    t.b/ cái váy maxi của nàng màu đẹp ghê.Tung bay trong gió kiểu ấy cứ gọi là lãng mạn. Mình thích lắm nhưng chưa tia đc em nào ;)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hí hí...mình vừa có cái ava đầu tiên này! Mọi người thấy nó đã đủ đỏ đủ thắm đủ tươi đủ ngon chưa?
    @cọp để ava đi cọp! :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này