1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    @ Kiss: hehe kiểu này chắc mìh kiếm thêm vài nàng nữa, tổ chứa tiệc linh đinh quá Kiss ơi....:)
  2. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2

    Em vẩn lang thang comment ở đây mà không thèm qua nhà kia hả. sao không vào được nhà bên opera hả em?
  3. meomeo2901

    meomeo2901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm ko vào mà nhà Ấn mình lên được tầng mới rồi :). Em vừa lội hết mấy chục trang tầng cũ, giờ mới qua chúc mừng tân gia nhà mới hihi. Ngày trước em cứ thấy lẻ loi lắm vì có một mình mình iu anh Ấn nhưng từ khi biết nhà mình, đọc chia sẻ của các chị em nhà Ấn mình lại cảm thấy trút được một đống stress và học hỏi thêm được nhiều điều. Nhiều lúc em đọc một lượt rồi lại thở phào tự nhủ còn nhiều điều phải đối mặt phía trước, nhất là cái rào cản văn hóa to đùng mà có lẽ em và cả anh ấy phải kiên trì sống hòa bình với nó dù sau này có đến được với nhau đi chăng nữa.
    Các chị em nhà mình cố lên!!! Em sẽ thường xuyên vào nhà mình để hóng chuyện các chị nha, có lẽ em hơi nhát nên nhiều lúc chẳng biết phải nói gì nữa hehe.
  4. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Chúc mùng nhà mới mình nhé, chị thì già rồi chân yếu tay mềm không xây nổi đâu chỉ vào ngắm nghía kiến trúc của từng nhà....
    Chúc cộng đồng nhà dâu Ấn tương lai và hiện tại ngày càng phát triển để mai mốt ở thêm topic " Ai đã là dâu Ấn thì vào đây' he he
    Nói thế, để động viên mọi người : hảy đi, cố đi.... rồi sẽ đi đến đích... dù có ngược đường ngược nắng...
    bản thân chị, trãi qua rất nhiều khó khăn rồi cũng đến đích, nên nghĩ rằng mình phải có lòng chân thành, lòng tin trong tình yêu và trong tất tần tật mọi thứ ...thì mình sẽ đạt được đó thôi, phải có kế hoạch cụ thể cho cuộc sống... vì kết hôn với người Ấn khó khăn hơn những trường hợp khác nhiều, phải suy nghĩ cho kỷ và chọn giấii pháp tốt nhất cho cả hai, đừng ngộ nhận cuộc sống hôn nhân quá dễ dàng để rồi nhận một số sai lầm như các bạn trong nhà trước đây.
    Hôm nay hơi tâm trạng nên triết lý chút, nếu chị có nói gì sai hay động chạm xin vui lòng bỏ qua
    Chúc nhà mới xây nhanh, xây nhanh tiến độ
  5. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Dạ chị ơi em vẫn qua bên nhà opera thường xuyên mà chị, cũng thường đọc những bài viết của chị trên đó nữa nè chỉ tiếc là em hông có comment ở đó thôi ạ :). Khi nào thì off tiếp thế ạ. Bữa đó không kịp nói chuyện với chị nhiều chỉ lo 888 với chị Mai Hương mà thôi.
  6. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Nhà mới mình hôm nào cuối tuần o f f đi, giao lưu mùng nhà mới đi... hai ba thế hệ giao lưu cho vui, chị sễ vào topic off để trao đổi cụ thể ngày giờ

    @ van mani, đọc tin của chị pm chưa, đang chờ trả lời nhé.. he he
  7. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    @Alisha_tah
    Note: in đậm là sai và màu đỏ là sửa lại nha em
    thật vui vì có người cũng đang học thứ ngôn ngữ này chung với mình :)>- không biết trong nhà còn ai học tiếng này nữa không nhỉ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @chị Viên: ôi sorry chị em vẫn chưa đọc để em đọc và trả lời chị ui
  8. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    hic hic sao bọn mình add em cop & staycool vào cụm nhà Ấn trong FB không được nhỉ??????
  9. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @meomeo2901 : không sao em àh...có gì thì cứ share nhá em.Nhà Ấn tòan cọp với beo nên chắc em còn e ngại tí...chứ thật ra tụi chị dễ thương ,hiền khô àh :D:D:D:D:D.....
    Mà sao mọi người hôm nay im re thế ? Theo dự báo của Kiss ngày hôm nay,trời không mưa,cũng không nắng,trưa cũng chả có tuyết,nhiệt độ ấm áp dao động khỏang chừng 25 tới 28 độ nên chưa có ai có động tĩnh "nổ":D:D...ai cũng đang trong thời gian êm đềm hạnh phúc.Sau cơn mưa cầu vòng lại xuất hiện ở Hà Nội,ông mặt trời tí hon lại mang đến cho từng thành viên nhà Ấn những tia hi vọng lé loi,tiếp thêm sức mạnh cho nhà Ấn...Acha...Aki...Cố lên ( chả biết tiếng Hindi hay Punjabi chữ "Cố lên" là gì nữa...chị Vân biết chỉ em với ha,lâu lâu cổ vũ tinh thần chàng nhà em và cả nhà Ấn nữa ).....
    Ở xa đúng là mệt...Jờ tự nhiên thèm được hug chàng mà cũng không đựơc...cái cảm giác được hắn ôm cứ rè rè theo mình và giờ không có thì lại .............khó chịu đến không tả được...Hằng ngày mặc dù giả nai :D không chờ đợi tin nhắn hay cú gọi từ hắn nhưng lòng vẫn cứ nôn nao mà nhìn vào cái điện thọai liên tù tì :P Kiss nhỏ tới giờ chảnh lắm...chỉ trai chờ đợi...Kiss cứ nhong nhong mà cho thèm chơi :))...nhưg sao lần này bị trời dán cú đòn mạnh qá...Thôi nói chung là yêu quá hóa dại rồi :D:D:D:D....
    @van_mani c Vân kể chuyện c Vân đi chị.....
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Cái này hay nè chị, em cũng muốn gặp "những người muôn năm cũ". Nghe danh chưa biết mặt. Các tỷ muội đi trước có những tình yêu thật là nồng cháy đáng ngương mộ. Lâu lâu em qua blog chị Viên ngắm hình em bé làm động lực, nhìn bé con thèm quà chừng thèm. Thiệt em mà có cu cậy đáng iu như thế là cho chàng ra rìa thôi .. [:P][:P][:P]
    CHuyện Van_ mani hay thế.. ngóng ngóng vì hình như khởi đầu câu chuyện này cũng là yêu online thì phải , hihihi.. làm Gee hy vọng nà.. quét nhà xong chưa nàng.
    Kiss em , dạo này em mơn mởn yêu đời làm chị vui lây. :) . Chị Gee đang tương tư anh í thật rùi, nhớ quá nhớ quá.. hu hu hu...Ước gì cũng ào phàt bay đi gặp chàng dược như em.. phải tội Ấn xa wa =((
    Nghe tin đồn đàng tin cậy là Vân_ chức nữ và Arun_ nguu lang đã gặo nhau ở HN. Tình hình thắm thiết đến đâu rồi Vân ơi, kể cho bà con nghe thèm chơi ...:))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này