1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mình làm avatar mấy lần mà đều không được. Staycool chỉ giáo đi, nàng ơi, nàng kiếm hình ở đâu vậy? Mình tải lên mấy lần mà nặng quá nó không chịu.
    À, cái váy maxi (màu xám) là mình mua ở Birmingham đó, đang giảm giá, chỉ có 5 bảng thôi. Cái đó dài lắm không bay lãng mạn được đâu? Chắc nàng đang nói tới cái màu đỏ, cái đó thì H & M, 7 bảng, hàng discount chính xác. Cái đó ngắn trên gối mới tung bay được. hè hè
  2. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    hhihihi nàng compress hoặc resize cái hình cho volume nhỏ lại rồi nàng upload lên ^^^
  3. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Bạn Marie là cô gái rất nhân hậu đấy. Mình đồng ý với bạn về ý này. Bạn rất giàu lòng trắc ẩn. Nhưng mà người xùng quanh có thể dễ đánh giá sai về lòng tốt của mình. Nên có đôi khi những người tốt thường thấy cô độc lắm trong cuôc sống có lắm Lý thông... ( nói lan man giống thầy bói hen, mà đó là chút cảm giác riêng của mình về bạn).
    Còn Chuyện bạn gửi tiền cho anh ấy, mình thấy cũng lo lo cho bạn. Nhưng mình nghĩ bạn đã suy nghĩ thấu đáo trước khi làm vậy nên chắc cũng không có hậu quả gì xấu nhiều đâu. Chỉ là giúp 1 con người thôi mà, mình đâu có hy vọng tăng thêm tình cảm nhờ số tiền đó đâu hà. Còn diễn biến tình cảm lúc lên lúc xuống lúc thịng lúc suy là lẽ thường. Miễn không vì số tiền đó mình yêu sách ,không vì số tiền đó chàng yếm thế hơn mình thì cũng ổn thôi. Mà đừng gửi ảnh nữa nha, bạn cần tiền để lo cho cả 2 khi ảnh qua đây đó, Đừng phiêu lưu nha, chứng khoán là rủi ro mà. Anh ấy may măn khi có cô gái tốt như bạn.

    Nói đến tiền lại thấy ham. Hum qua đang thiu thiu chàng gọi ĐT sweetheart ơ àh, khách hàng gửi ....USD vô tài khoản anh rùi... ờ ờ, vui quá. Ngoan ghê, có tiền là báo cáo bạn gái liền. Tại đằng nào tui cũng biết đó để đó mừng cho ổng chứ tui có xài được đâu, chừng làm zợ ổng coi ổng có báo cáo kỹ càng vậy hem hay là lập quỹ đen áh.... :P [r23)]
    @ cop
    cái hình dang tay, giống trò chơi ảnh ào thấy đống hoa văn với váy hoa của cọp nữa là rối mắt luôn :D
    Hình có toà nhà vòi phun nước í, mém làm wallpaper được ấy ... thế mà nỡ nào cọp đứng ngay giữa bức hình che mất cảnh đẹp của tui... hứ
    Hình thềm nhà có hoa... chậc lãng mạn , tớ khoái :D
    Lại đọc bài báo linh tinh này cái nhớ nhà mình ngay nên gửi link cho bà con đọc chưi , túm lại là mê giai có cái lợi của mê giai =))
    http://dantri.com.vn/c130/s130-506950/vi-sao-dan-ong-thich-phu-nu-hao-sac.htm
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Good morning cả nhà, bây giờ là 8:17 ở UK. Cọp bắt đầu ngày mới đây, đang ngồi đọc sách, học bài và nghe nhạc. Ôi, mình thật là enjoy cuộc sống quá đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất tấm hình bạn tập làm nữ hoàng..hiii..vì từ nhỏ cũng hay lấy cái chăn của mẹ, quấn lên người, đi đi lại lại để...tập làm nữ hoàng:P.Nhưng hồi đó nhà nghèo quá, cái chăn cũng rách te tua, mấy đứa bạn bảo trông giống "bang chủ cái bang hơn là nữ hoàng:))) Nhưng ắc hẳn là nhìn không thể đẹp như bạn trong bức hình đó..hiii
  6. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị Sara, Staycool cũng như bạn gee vì đã nói thẳng , nói đúng.

    Nếu em gái mình làm thế mình cũng sẽ giáo huấn cho một trận... thế nhưng, những gì mình làm, không phải bộc phát hay chỉ trong một lúc suy nghĩ vẩn vơ. Mình đã suy nghĩ rất nhiều tháng trước khi đến đó. Mình nghĩ, lúc người ta khó khăn mình giúp đỡ, thì mới là điều đáng quí chứ khi người ta đã có thể tự lập, thì sự giúp đỡ của mình cũng được đo bằng những sự hỗ trợ bình thường khác, có thêm hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống.

    Chị sara nè, anh từng hỏi em rằng em có lo anh lừa rồi lấy khoản tiền đó không. Em đã trả lời anh rằng, nếu tình yêu anh dành cho em đổi bằng chừng đó tiền, thì em chấp nhận mất đi số tiền đó để đổi lấy sự thật, sự tự do và thanh thản để bắt đầu cuộc sống mới.

    Có lẻ mình quá mạnh mẽ nên mới đi đến quyết định đó, nhưng gee àh, chị sara ah, staycool ah, mọi người đừng lo, mình không để chuyện đó xảy ra lần 2, không phải mình không tin anh ấy. Nhưng mình có những cách riêng của mình để anh phải hiều làm tiền làm ra khó khăn và vất vả lắm và anh ấy nên trân trọng mọi sự hỗ trợ của mình dù là điều nhỏ nhất. Hơn 3 năm quen nhau, anh ấy "chứng kiến" sự lớn lên và trưởng thành của mình từ một cô sinh viên nghèo, mỗi tháng chỉ có 300k để chi tiêu vào ăn uống, chỗ ở và đi lại đến lúc mình ra trường đi làm bị ức hiếp, bị xem thường, và để được như hôm nay, mình cũng đã phải chịu nhiều uất ức. Những lúc đó, luôn có anh chia sẽ, động viên. Nói thực, không biết cuộc sống sau này thế nào, nhưng đến tận thời điểm này, mình chưa hề nghi ngờ anh, dù chỉ một chút, về vấn đề tài chính. Có thể nó quá phiêu lưu, mạo hiểm, có thể có những rào cản, những bất đồng, giận hờn hay chiến tranh...nhưng ít ra, mình thấy vui vì đã hết mình cho tình yêu đó...
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Alisha mít ướt ơi, em gái đã hết khóc chưa? Chắc là em buồn lắm phải không? Mọi người ở đây không thể giúp gì cho em được hết, ngoại trừ việc lắng nghe và chia sẻ cùng em thôi. Mấy ngày qua chị cũng nghĩ về chuyện của em nhiều lắm và thấy thương em vô cùng. Hôm nay thấy em vô nhà nên viết cho em vài dòng nè.
    Chị nghĩ điều em lo lắng là tương lai phải không? Mà cái đó thì còn xa lắm em à, đừng nghĩ nhiều nữa. Chị biết 1 câu thế này, hầu hết những điều bạn lo lắng đều không trở thành sự thật nên cố gắng suy nghĩ lạc quan lên em gái nhé. Mọi chuyện đều nằm khỏi tầm tay của em, em không thể làm gì cả, cho nên cố gắng ở bên bạn em và tin vào tương lai dù cái tương lai đó đối với em, cũng khá mập mờ và chưa định hình. Chị nghĩ mọi người trong nhà Ấn ai cũng vậy hết, khi yêu đều cảm thấy sao con đường phía trước còn quá dài, còn quá gian nan, nhưng rồi vì tình yêu mọi người đều vững tâm đi tiếp. Có những chị trong các tầng trước, quen các anh cũng 5, 7 năm nhưng tới giờ không phải ai cũng đi về đích đâu em à. Em còn trẻ, thời gian quen nhau cũng chưa nhiều nên không cần phải lo lắng nhiều. (Lâu lâu phải AQ kiểu này một chút để mình còn thấy ánh sáng cuối đường hầm em gái nhé! J )
    Hãy cố gắng học tốt, trau dồi ngoại ngữ, tìm kiếm cơ hội du học, biết đâu em và bạn em sẽ gặp nhau trước thời hạn 5 năm thì sao? Còn điều kiện hoàn cảnh gia đình bạn em, mọi người sẽ không nói em dại vì em đặt tình yêu vào bạn em đâu. Nhiều chị trong nhà, điều kiện của gia đình người yêu cũng không khá giả, chẳng qua là mọi người không nói ra mà thôi. Miễn là bạn em yêu thương em thật lòng (không hiểu sao chuyện của em chị luôn có ấn tượng tốt với anh chàng này dù chưa gặp mặt bao giờ) thì mọi chuyện sẽ đều có cách giải quyết. Từ đây tới lúc đó còn lắm thời gian, còn biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra, em gái sao vội buồn và khóc vậy? Hãy mạnh mẽ lên em hén, vì giờ bạn em đang cần sự chia sẻ và động viên của em biết bao nhiêu.
    Ngày chị yêu anh kia, cũng suy nghĩ nhiều như em vậy đó, thêm tính cách người ta năm nắng mười mưa nên chị càng đau đầu ác. Nghĩ về tương lai, mọi chuyện sẽ như thế nào sau 1 năm? Rồi còn tôn giáo, văn hóa của người ta nữa. Nghĩ chưa kịp xong thì tình yêu đã kết thúc rồi. Hì hì, em thấy không? Cho nên, chị vẫn luôn nghĩ, tình yêu là cái gốc của mọi vấn đề, nên hãy dùng thời gian để vun đắp cho cây tình yêu thật vững, thật mạnh để vượt qua mọi khó khăn em nhé.
    Cười lên cái coi nè.
  8. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    @C Cọp ơi e hết mít ướt rồi....lại cười toe toét cái miệng rồi :P,em hay khóc hay cười vậy đó...hôm qua e chat vs bạn em,hắn bảo chẳng lo lắng gì cả, hắn kêu hắn có kế hoạch hết rồi,cònmắngg e sao lo nhiều thế, ko lo enjoy cs đi, nó e giống bà cụ non...:|..Ôi kế hoạch 5năm lần thứ nhất :D....Nhưng hai đứa e ko nói chiện vs nhau nữa vì hôm qua e chọc hắn giận lắm haha...Nói ko bao giờ nói chiện vs e nữa :P....Thế mà sáng nay vẫn gọi dt kêu e đi học....e thấy hai đứa e giống hai đứa con nít hơn...NGhĩ mắc cười vậy mà Gd hắn cưới hối cưới lẹ cưới lẹ...:-0....Hai đứa con nít lấy nhau về làm gì...:|, tối ngày cãi nhau :))....Cách đây mấy ngày e gặp mẹ hắn í, mẹ hắn hỏi sao e ốm đi thế....mà e lúc nào gặp mẹ hắn cũng bị chê ốm ...em nghĩ mà qua nhà anh ở chắc e phải lên mấy kí...Gđ e quý e nhiều, e thấy đc điều đó, mỗi lần chat cả Pa anh điều ra ngồi, pa e gọi e là Alisha Baby, ko thì là Tweety....Hic e lại mơ mộng rồi, làm con dâu nhà a chắc e đc yêu thương lắm....Mà sao mỗi lần đang mơ mộng khuôn mặt nghiêm khắc của Pa e ....:((:((:((...Hạn kì 1 năm của e sắp đến rồi, e hứa vs hắn khi đến 1 năm là e nói vs gd e haha...Cầu cho hắn quên đi....:P:P:P....Haizz ko biết quà của e nó tới đc New DElhi chưa nhỉ hoho...
    @ Cả Nhà: Mấy bữa nay tâm trạng e, chán nản chủ yếu vì cái dụ du học thôi, ngày từ nhỏ e sống trong sự bao bọc của gd hic, hic đc uốn nắn phải thế này thế kia...nên e thích đc tự làm mọi việc hơn, tự lập hơn...Em xin đi du học, ....đang hí hửng, plan đủ thứ, đùng một cái, e nhưng rớt trên mây xuống vậy, chán chưa từng thấy...:((....Rồi tự nhiên kéo theo đủ thứ chuyện, em bị stress...Giờ e cũng bình tấm rồi, Thanks mọi người lắm....Yêu cả nhà nhiều lắm....!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Àh em đọc cái dụ về con gái sau khi lấy chồng chị Marie viết đó, là có thật đó chị, y chang chị nói luôn..mà e ko nhớ ở đâu nữa, vì văn hóa Ấn e cũng đọc nhiều lắm...:)...Coi Tv cũng hay lắm ạ...:)
    Mọi người ơi hắn nói sắp tới cái lễ hội gì mà em gái đeo vòng cho anh trai , xong rồi anh cho tiền lại í...Nhà mình có ai biết về cái đó ko ạ :)
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    nắng về, nắng về...
  10. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    hí hí... nhờ mấy trái dâu của tui đó :))

    @copconmisa : Hình ava mà to quá thì phải resize mới up được nàng ạ. Nàng mở tấm hình ra, bấm vào chuột phải thì sẽ thấy dòng "Resize pictures" ( nếu nàng đang dùng windows phôto viewer để xem hình) , còn ko thì dùng phần mềm Photo Resize Magic (down miễn phí, dùng rất tiện) ấy. Còn ko thì gửi qua đây mình resize hộ luôn cho :)
    Hình dâu là hình của mình thôi ah, cọp lên net vào mấy trang Wallpaper là sẽ tìm đc 1 ava như ý ngay.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Alisha + @marie : he he em gái vui lên tự dưng chị cũng thấy vui lây. Iu ghê! Ờ vụ mập sau khi về nhà chồng vậy là chị sai roài hả, chắc chỉ có nhà chồng chị mới ko có nghĩ vậy :D hí hí...
    @Marie_vin theo lời bạn kể thì thấy anh nhà bạn ko phải là người lợi dụng tình yêu để cơ hội. Đến với nhau khi chưa có gì, rồi cùng nhau vượt qua khó khăn, tình yêu ấy thường không vụ lợi. Mình và ox mình cũng quen nhau như vậy đó, khi cả 2 còn ngô nghê lắm. Thành ra mình hiểu suy nghĩ, tâm trạng & niềm tin bạn dành cho anh. Chúc cho bạn với anh mau được ở bên nhau!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @cọp à , cái váy maxi mình nói chính là cái váy màu xám đấy! Nó bay nhẹ nhẹ, áp sát vào thân mình phía trước , bồng bềnh phía sau... Kín đáo mà lại rất quyến rũ như thế mình lại thấy đẹp hơn bay kiểu váy ngắn :P. TRời ơi có 7 bảng thôi, mình mà thấy là mình cũng múc ngay! quá phải chăng!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @DBali em dạo này thế nào rồi ? chắc đang lo thủ tục nhập học phải ko em? thử tạo cái acc ttvnol lần nữa đi em.
    @Kiến ơ nàng biến đâu mất rồi? vào bắn 1 phát xong rồi chẳng buôn tiếp gì cả làm chị em tò mò quá.
    @kiss thân mẫu đã duyệt cho chuyến đi Sing chưa nàng?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này