1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    :)) Hết Bee rồi tới nàng nằm mơ. Ha ha.. cái bà bói đó chưa chắc đúng đâu nàng ơi. Đi coi cũng phải lựa thầy. Nàng mơ đơn giản chắc là tại trong mơ nàng chưa có biết thầy hay mà tới :D Nàng có hay nằm mơ ko? Mình thì mơ gần như mỗi đêm luôn. Người ta nói như vậy là ko tốt, ngủ ko sâu, thần kinh ko vững... Ui trời mà mình toàn mơ mấy giấc mơ quái đản. Nào là làm dũng sĩ đi diệt ma (cái ni chắc ảnh hưởng phim nhiều quá!), rồi thì đang đi với đứa bạn tự dưng có con cọp từ đâu ra rượt 2 đứa chạy té khói, rùi thì sắp đc ăn ngon mà cứ gặp chiện ngáng giữa chừng ko ăn được. Điển hình là hôm bữa mới mơ thấy mình mém được ăn kem chuối :)) Nhưng cái này ko phải mình nghĩ quá nhiều đâu, vì mình bt ko ưa chuối, mà cũng ko thèm kem chuối! ha ha.. Vụ mơ đi giệt ma mới vui nha. Mơ là mình phải chết thì con ma ác đó nó mới chết, thế là mình hi sinh nhảy lầu từ trên cao xuống để... tự kết liễu ! Ai dè nhảy hoài mà mình ko chết, cứ phẻ re & sống nhăn răng. Ox mình nghe kể xong, kêu " Trời phải tìm ra con đường mà giải quyết vấn đề chứ sao lại chết lãng xẹt! Mình chết lỡ ma nó hổng chết rồi có phải uổng công mình chết ko?" haha... nói như thiệt vậy!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hi hi thanks nàng. Hình cưới bọn mình chụp trong đúng có 1 ngày, chụp ở SG đó. Sau này nàng có làm đám cưới thì hình nàng sẽ còn đẹp & lãng mạn hơn nhiều nữa kia :-* Lại lôi câu của jenny ra : "trời ko phụ lòng người!" hehe..nàng yên tâm, rồi sẽ gặp hoàng tử thôi
  2. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    [:P]Trùi ui, vô đây thấy 2 nàng cọp với cun tán wa tán lại hét mí trang. Tui làm trọng tài cho, bà Staycool rõ là xinh . nhỏ nhắn đáng iu, còn nàng cọp đúng là tươi nhí nhảnh con cún cảnh luôn áh. Ai cũng trẻ hết á. Hai bà khen qua khen lại nữa tui ganh tị à nha. :)) :)) :))
    Cọp kể chuyện bói toán chị cũng có chuyện này kể nà, 100% thât luôn nha. Nhà Gee có 1 bác người quen biết coi bói bài, hôm nào ở dưới quê lên là coi khắp lượt cho cả nhà. Mình cũng coi vui vui mấy lần nhưng không tin lắm vì cũng chẳng có mấy sự kiện đăc biệt gì để kiểm chứng. Có 1lần cách đây khoảng 2 năm rùi. Vừa mới chia tay người yêu cũ xong, sống dật dờ buồn lắm, lại đang ôn thi nữa. Bác lên coi cho Gee, bác nói mấy điều sau. Tháng này con nhiều chuyện bực mình lắm, có 1 người nhỏ tuồi hơn đang thương con, thi sẽ đậu, mà cuối cùng con lấy chồng là 1 thằng nước nào không biết mà không nói tiếng Việt .... Ba mình nghe phản đối liên, nói nhảm rùi, mình nói chắc lấy cambuchia wá bác. Mà hồi đó chưa từng nghĩ tới chuyện đó nhá. Sau đó quả nhiên thi đậu, lại gặp 1 tên nhỏ hơn 2 tuổi tấn công mình dồn dập chạy có cờ luôn. Rùi lâu lâu sau mới wen ông này. Phải nói là em mình nó còn nhớ luôn , nó kêu sợ thật, hình như bác ấy nói đúng về chị hai rùi, biết vậy bữa đó em cũng coi ( lần đó mê chơi gì đó nên nó không coi) . Sau này bác có lên coi lại, hỏi mình có bạn trai chưa, mình nói dối chưa có vì lúc đó đang giấu gia đình, bác coi chỉ nói qua qua, không có gì đạc biệt cả. Chắc tại mình nói dối nên coi không trúng :D
    Puchi xí xọn hả, sao mầt tich ta. Bé đó dễ thương lắm. Hay là nàng có bạn trai mói rùi nên .. Đôi lúc mình nghĩ nếu sau này mình và anh không thành, quen 1 người Việt khác, có lẽ phải chia tay với mọi người như chia tay với quá khứ vậy . Chỉ nghĩ thế thôi...
    MArie: wên cái vụ nàng nói cô dâu Ấn béo bụng í. Mình đọc Hồ Anh Thái có viết là người Ấn thích mẫu phụ nữ tròn trịa, có da có thịt. Ngay cả khi poster quảng cáo phim hollywood đến Ấn cũng được vẽ lại, cho các nàg mình dây trong tròn trịa hơn mới hút khách đến xem. Đó là vẻ đẹp của sự no đủ phồn thực mà. Ngày nay gu thẩm mỹ có phần thống nhất hơn nên vẻ đẹp các diễn viên Ấn cũng gọn gàng hơn, ít mỡ màng hơn những phim cũ nhưng nhất nhất vẫn là cái gì cũng bự .. hì hì... Món ăn Ấn thì nhiều dầu mỡ, người phụ nữ Ấn lại ít có ý thức giữ gìn vẻ đẹp cơ thể ( đàng nào cũng đã có chồng, chồng có mèo mỡ ăn chơi đâu mà lo giữ) nên cứ thế mà sồ sề thui hà.
    Hùi ổng gặp tui ở Sân bay có 1 câu ổng nói hoài, honey, u are so slim.... Hĩk Cái beo lì của tui chà bá mà kiu tui xì lim....=)) tui hỏi ổng dị là good hay bad ? Ông kiu good, good.... chả hỉu ... [:P]
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Đúng là người nào hay nằm mơ thì thần kinh không vững, giấc ngủ không sâu. Cọp ít khi nằm mơ lắm, cọp chỉ có 2 thái cực hoặc là ngủ, hoặc là không, :D. Mà để ý nha hôm nào ngủ dậy mơ mà không nhớ thì không có đau đầu, chớ mơ mà nhớ sáng dậy nhức đầu khủng khiếp. Nghe nàng an ủi em mừng ghê. À hôm nọ em đi Rome em có thấy 1 anh tây đề bảng, coi bói chỉ tay bài tarot bằng tiếng TQ và tiếng ANh. Tiếc ghê, đi với 2 đứa bạn không thôi em cũng nhảy vô coi, hè hè.

    Giấc mơ của nàng y hệt như phim hoạt hình, :))
  4. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @gee đang phấn đấu thành thành viên thân thuộc của ttvnol mừ. Haha.. thấy trình độ nhìu chiện của tui với Cọp đẳng cấp cao chưa? Cũng đang tính nói cọp là "2 đứa mình 8 số page tăng vù vù, mấy chị em khác vào coi tưởng có thêm thành viên, nhìn ra có mình 2 đứa chắc hẳn sẽ lé mắt chơi!" haha. Mà bà nói tui "nhỏ nhắn" làm tui xấu hổ quá! Mấy cái hình ni chắc gọi là quá lừa đảo :)) Gee ơi Gee chẳng bao giờ cần phải ghanh tị, vì bà nhìn trẻ trung nhí nhảnh ko thua kém em cọp ( nói thật lòng thì có thua chút chéo chừng 1 khảy móng tay :)) ) . Anh nhà bà khen good là tốt rồi, ko cần phải hiểu làm gì bà ạ. Có đồ ngon ta xơi, lời đẹp lỗ tai ta hứng :)) ha ha...
    Trong đời (tới bi giờ) mình mới coi bói đúng một lần. Mà cái ông đó nói nhảm hết biết, chả đúng cái khỉ gì. Mẹ mình lúc mình sắp cưới cũng đi xem, nói tên tuổi ox tui ra, bà thầy bói có phán một câu " Cái tên này nhìn kì kì, không giống người Việt Nam!" ha ha .. Trời ạ, chắc thần nhãn chưa rõ, nhìn chưa ra người Ấn. Mà cũng có thể "hồn" từng sống ở thời xa xưa quá, chưa thấy ng Ấn bao giờ :))
    Những lời cô của Gee nói cho tới bây giờ nghiệm đều đúng, vậy tui cầu trời vụ chồng con cũng đúng luôn :) . Đừng bỏ nhà mình nha!
    @cọp : hehe... mình vừa yếu bóng vía vừa yếu dây thần kinh đấy. Thế nên các nàng đừng hù dọa, đừng có những tin mà mình đứng tim nhé :))
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị gee ơi, họ hàng chị ở đâu để khi nào em về coi ké hoặc chị hỏi dùm em có coi bói online không? :)). Nghe sợ quá, vậy là số chị gee lấy chồng ẤN rồi, chuẩn bị có người quẹt bindi rồi hehe.
    Chị vô tám đi cho có không khí, để em với staycool cứ khen qua khen lại hoài thì cũng kỳ, giờ có chị khen phụ em thấy đỡ buồn, đỡ xấu hổ. ;)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Còn cái vụ mập tròn, em cũng nghĩ như chị á. Nhất là cái vụ không có ý thức giữ gìn vóc dáng. Thêm 1 lý do nữa là em nghĩ người Ấn đẻ nhiều nên cái gien đó nó được hình thành từ đời này tới đời khác, thành ra dù gì thì người Ấn nhìn vẫn mập mạp hơn người VN mình, cụ thể là em (em nhỏ xíu hà, buồn ghê, :( )
  6. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @cọp mình thấy những người nhỏ người thì thường trẻ lâu. Mấy anh cũng thích những cô gái nhỏ nhắn nữa. Túm lại là tốt mà, cọp đừng buồn.
    @gee vụ nấu ăn tới đâu rùi nàng? đã lên thành phẩm những món Ấn nào rồi thế?
  7. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Cool tui từ bỏ rùi... ha ha... gia vị làm biếng kiếm, lại chả biết mùi vị món nó thực sự nó ra làm sao.. nấu chắc không ổn... Thui để đó có cớ cho ổng đào tạo :)) ( lười mà khéo lí sự chưa)
    Tui thấy lấy chồng Ấn có cái lợi rất hay là không phải quá lo lắng về nhan sắc xuống cấp vì vài năm sau có khi ổng còn sồ sề hơn mình nữa í chứ nhỉ.... Nhỏ nhắn thì trẻ lâu hơn mừ... Trai việt mình trẻ lâu sợ luôn, càng được vợ chăm càng đẹp trai phong độ... cứ như Mod nhà mình í, sau bao năm chỉ thấy đẹp trai hơn lên thuui hà =)) . Nịnh mod cái có được nâng level làm thành viên thân thuộc hem
  8. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57


    Nó là lễ hội Rakhi Tie đấy em, vào thứ 7 tuần này. Chị, em gái sẽ buộc dyâ vào cổ tay cho anh em trai và chúc phúc cho họ rồi tặng họ quà hay kẹo bánh. Còn anh,em trai sẽ tặng chị em gái tiền hoạc thứ gì đó tương tự etc (news from google & giang hồ tám lại như vậy :)) )
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hihih nãy giờ hóng các nàng mà tớ cười mãi ;). Công nhận nàng nào chụp hình cũng ăn ảnh, cảnh đẹp & người cũng đẹp.


    Ah mà nói về vụ eo ót, con gái VNam vẫn được khen dáng dẹp,eo thon, hip nở, kể cả Hàn xẻng hay TQ cũng phải khen cơ mà ;)
  9. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hehe hôm nay e mới thấy nắng đẹp nhà mình...Nghe hai chị CỌp, vs Staycool nói về bói toán em thấy thú vị quá..:x, e cũng có phần nào tin vào cái duyên phận :P...Vợ của chú em cũng biết chút ít về coi tay í. mỗi lần e qua nhà nhà là coi tay e, cách đây cũng lâu rồi tr'c khi e gặp anh Ấn này, Thím em luôn phán là e lấy chồng xa nhà hoho...:)):)), e cũng nghe vậy thôi ko biết tương lai thế nào....

    @C CỌp: Nhà anh thương e thật, e cũng vui, hp ghê chị ơi, hi vọng tương sẽ tốt để còn phụ dưỡng hihi..:x
    @ C Staycool, @C Cọp: hihi hai chị ai cũng dễ thương tươi tắn lắm, chưa già đâu ạ :P:x...
    @C Jen:Thanks C Jen, Ấn quả thật nhiều lễ hội quá e ko nhớ hết nổi tên, e mới Copy cái tên chị cho e vào Google cả đống result :x:x:x...Bữa e thấy chị hô hào nhà mìh ọp ẹp có ai hưởng ứng ko ạ :P
  10. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @Gee gee đã là thành viên quen thuộc rồi, đòi "thân thuộc" nữa mà làm gì! hehe... Ừ bà đã biết lợi ích của việc lấy chồng Ấn rồi, nên ráng phát huy mà mau mau mời nhà mình ăn tiệc nhé!
    @Jenny hóa ra tên là Rakhi tie ! Ngày xưa ox em khi còn ở Ấn, em gái dù ở xa cũng thường hay tới thăm và buộc sợi chỉ vào tay, xa ko đi được thì còn gửi qua bưu điện nữa :)
    Con gái Hàn với TQ được cái nhiều cô có làn da trắng mịn, nhìn thích thật.
    Jenny còn gì vui 8 cho chị em mình nghe đi! Mỗi lần chị vào thấy viết vài câu là ra liền.

    He he... Chắc chỉ ai đang đi học mới rảnh rang vào 8 như mình. Hôm nay, à ko, mấy hôm nay công nhận mình 8 hơi bị trình độ :)) Ra vào liên tục !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này