1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    chắc là em cũng phải đi thôi...máu dey đó nổi lên với lại tòan đóan mò...em đau đầu qá...fải đi wa đó thực tế cuộc sống coi mình thích nghi dc hay không....nhưng giờ thì mơ thôi..e vẫn còn đi học...chả có tiền mà mơ :))=))
    Tự nhiên hôm nay nổi máu hứng lên mún nấu đồ ăn Ấn chị àh :D....Thấy con gái mà tòan để anh nấu ăn cho không...ngại wá...thật ra cũng ko có khó...e thấy a làm cũng đơn jản....mà tại e chảnh chọe chả chịu học...nên jờ fải mò làm và tự học thôi...với lại dạo này e bị Ấn độ hóa hay sao ấy....chỉ mê tòan ăn đồ ăn Ấn mà thôi :D mê cả trà Malasa nữa...:))nên jờ e thèm lắm mà ko có anh ở dey mà nấu cho ăn,cũng chả có tiền mà ăn quán :)) nên tự nấu :D
    Các chị có ai có web pages nào chỉ làm đồ ăn Ấn chỉ em với nhá...e google quài ko thấy :D:D:D.............Em ăn chay nên khó kiếm đồ ăn Indian Veg wá ><
  2. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    @Kiss muốn nấu món Ấn vào đây nhé nhưng nhiều gia vị khó kiếm www.showmethecurry.com...:)....
    Trang này của Ấnl luôn, hai cô Ấn dạy :)
  3. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @Alisha_tah : Ôi cám ơn tình yêu Alisha nhiều lắm nhóa

    Ôi trời tòan tiếng anh ,chóng hết cả mặt rùi :)):)):))...mà tên lạ qá..thôi thì cứ click đại coi món nào làm dc thì làm vậy :))
  4. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Tình hình là vừa trưng cầu dân ý xem gái nào ghê gớm và aggessive. Kết quả là Indian ladies they stand no where compared to you. You will kick their ass completely.

    Trong mắt chàng mình là người đanh đá & ghê gớm nhất trên đời :));)). Một trong những lý do là mình dám đẩy 1 chàng bạn của chàng ấy từ trên bờ xuống rơi xuống bể bơi, và có cả cái ảnh mình giơ chân đá vào behind của 1 chàng khác =)) etc etc ....
  5. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    Alisha ơi.....coi rùi thèm....ko có gia vị sao mà làm....huhuhu :((
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    =))=))=))=)) chị đúng là phụ nữ VN anh hùng, phải vậy VN mới thắng Mỹ chị ơi, hahaha. >:D:D:D:D-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em ơi, vì tình yêu mà em thành vegetarian sao? Ngưỡng mộ em quá. Chị thấy đồ ăn chay của Ấn, em cứ bỏ rau củ vô thì thành đồ ăn chay thôi.

    Mà cái avatar đẹp hén, hình chụp em và chàng đó à?
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Kiss ơi, show hình đi, toàn kêu chị show hình còn em ém hàng dữ quá. Mặt mũi chàng sao mọi người cũng chưa ai được chiêm ngưỡng hết.
  8. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    tình hình là em thành vegeterian cách đây gần 1 năm rùi...từ cái hồi wen là em ăn rùi...nhưng trong nhà em ,e cũng hay theo bà em vì bà em là ng` ăn chay nên chuyện ấy chả mấy khó với em :D mà đồ ăn Ấn chay cũng ngon mà chị...em hay ăn ngòai..ngon ra fết...nhưng chả biết nấu sao....:D:D:D em đồ ăn Việt còn không biết làm nhiều dc nữa...Không hiểu sao gì em cũng chịu học mà nấu ăn học quài không nhéc vào đầu nổi...thôi thì giờ có tình yêu lớn cố cắn răng mà học...:))
    E có 1 vài tấm em àh còn nhiêu nằm trong đt anh hết r.Anh bận chưa send em dc...Để e từ từ up sau nhé...Hình em chả lộng lẫy dc :)) vì có chịu dắt em đi đâu đâu...tới dc cái biển cũng xấu ỉn ...>-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Jờ tự nhiên em nhớ ra..hồi em đi check in lúc về...có 1 anh ng` Ấn check in cho em...đẹp long lanh....ui ui ui...làm Bollywood dc á...wá xinh mà cái giọng đủ giết chết em :)) tình hình là em thấy hàng không Sing trai đẹp đẹp ko...mà Indians nữa....chị Bee đang bên Sing hả chị ?
  9. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Bonjour mademoiselles....:x

    Em cũng chẳng biết ghi gì những, chẳng có gì vui để mà chia sẻ ...chỉ có vào đây để than thôi à, yêu Ấn cứ thế này chắc e già, e xấu xí mất thôi hic hic....Cái gì đâu mà tháng này e sụt 3 kí rồi hoho...
    Àh K ơi K ăn chay hở...hehe vậy có đồng minh rồi, alisha cũng ăn chay...:D, một phần vì cái anh Ấn này nên tự nguyện, một phần cũng vì ý thức haha....
    Mấy món Ấn trong trang hôm qua ko khó đâu, quan trọng mình ko có gia vị, mà có mua đc thì cực kì mắc, hôm bữa mua ở maxi maxi cộng hòa í mua 2 lọ nhỏ xíu mà hết 100k rồi...K muốn mua gia vị thử lên Bến Thành mua á, nhưng nhớ trả giá nhá...:)
  10. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà, Mahi đã tái xuất rồi đây :-bd
    Nhà mình mấy hôm trước mây mù u ám quá, giờ lại thấy tươi sáng lại rùi, mong nhà mình lúc nào cũng như vậy. chả ai biết trước được tương lai nên em cũng chỉ biết vững tin và cố gắng hết sức thôi :x
    Chuyện của em cũng bình thường, lâu lâu sóng gió, tuky rùi lại bình lặng, mà đa phần sóng gió là do em khởi xướng ~Xchàng nhà em bị bệnh gần cả tháng mới khỏi, trong thời gian đó tụi em vẫn text nhau đều đặn, đôi khi bị ngắt quãng khoảng 1 or 2 ngày là do mẹ chàng ko muốn chàng dùng đt nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe :-w cái này chàng nói em vậy, có đáng tin không mấy sis @-) giờ thì chàng đã khỏe hẳn và trở về Chandigarh làm việc rùi, tụi em vẫn text nhau chứ chưa chat được vì laptop của chàng bị hư và chàng cần mua cái mới, chat bằng đt thì hay bị mất sóng ~Xchàng vẫn chăm chỉ text em đều đặn mỗi ngày nhưng đt hay bị ngoài vùng phủ sóng (có "trong vùng phủ chăn" với em nào không thì em không biết :-ss) chàng cũng nói với em là đt chàng có pblm nên em cũng tin vậy thôi. giờ em cũng không biết phải làm sao, cũng chả kiểm chứng dc, em chat với bạn bè chàng thì ai cũng nói chàng nice lắm nên đừng nghi ngờ chàng ^:)^ chuyện của em là vậy đó, lúc text thì tình cảm rất nồng nàn, chỉ bị lấn cấn vụ đt làm em nhức đầu quá. mấy sis cho em lời khuyên với :-*
    Hôm nay thì buồn lắm. sáng chàng chỉ nhắn cho em 1 tin "Gud morning jaan ji" xong rồi chàng đi làm. em có nhá máy thì đt vẫn bt. nhưng cách đây khoảng 15 phút thì "The number you are calling is presently not reachable. Please try again later." Trong khoảng 1 tuần nay ngày nào cũng vậy hết, cứ tầm 6-8h tối tới sáng là đt chàng unreachable như vậy đó =((. chàng dùng 2 số đt vì số chính của chàng em nhắn tin chàng không nhận được nên phải dùng 1 số khác cho em nhắn tin. số đó thì vẫn mở trong khi số kia unreach, nhưng hiện giờ thì nó cũng đang switched off, chat thì không chat được rùi, tình hình này đến tối thì cũng chả có tin nhắn hay cuộc gọi nào đâu. em buồn quá cả nhà ơi...
    @ Kiss: Mahi xuất hiện rùi đây. vẫn vào nhà mình hóng hớt thường xuyên nhưng mạng chập chờn quá nên ko post bài :P thấy chuyện của Kiss vậy Mahi mừng cho Kiss, cố gắng nhé. Mahi chắc bỏ cuộc thôi...
    @ cả nhà: iu mọi người nhiều lắm :x :x :x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này