1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Đọc bài của Kiss, chị thấy hạnh phúc thay cho em. Chị tưởng tượng hén, một cô bé tiểu thư, ngày xưa chỉ biết làm đẹp, shopping, từ khi biết yêu trở nên đằm thắm, dịu dàng, biết nghĩ cho tương lai nhiều hơn. Hì hì, dễ thương quá à. Cố gắng lên em hén, vì tương lai con em chúng ta. Hy vọng một ngày không xa, em sẽ có happy ending của riêng mình, và cầu chúc mọi người trong nhà Ấn cũng đều như vậy. Tình yêu chưa kinh qua thử thách thì chưa thể gọi là tình yêu, mong em luôn vui vẻ như vậy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @marie_vin chia buồn cùng với anh ấy, mong anh nhà bạn sớm vượt qua những ngày tháng khó khăn này.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @vijen chuyện của em sao rồi? chàng có giải trình gì về vụ tắt điện thoại không?
    @alisha nàng hỡi, không nghe nàng kể chuyện nữa rồi à?
    @gee chị yêu dấu, bé @van_arun cũng không thấy vào nhà update nữa? Không biết cặp tiên đồng ngọc nữ đó tới đâu rồi?
  2. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @copconmisa : :)) em đâu fải tiểu thư gì đâu...ở nhà em cũng làm hết mà :)) chĩ điều là shock với a qá thôi...em đâu có nhờ,tự lủi thủi đi làm...Anh em gia trưởng lắm ấy,hay la em,chỉ bảo hơn mẹ em nữa =))...Nhưng la cái e xị cái mặt ra,a sợ hết dám la nữa.....Trc mặt bạn lại càng ra oai...thôi thì cứ để anh lấy oai...nhưng có 2 đứa lại thế này đây :))....thik nhất dc a nấu ăn cho ăn....vì em hay đói....dc ăn là mừng tròn con mắt =))...Hạnh phúc thế thôi chị à,về dey mọi thứ lại y như cũ...a bận đi làm qá chả nói chuyện dc nhìu với e :((:((:(( lúc trc thì điên hết cả tiết....Jờ hiểu anh hơn rùi nên cũng hạ nhiệt :D:D:D:P:P:P...Bận wá gf vứt lăn lốc 1 cục...Em cũng kiếm jì làm ,kiếm jì học cho bận cùng anh ...chứ a bận e rảnh hơi qá lại nổi cáu :))
    2 chị Vân mất tích hết lun rùi trừi .........><...ai cũng bận rộn cả...có mình K là rảnh hơi la hét trên dey....Nice day cả nhà nhá....ai lên hú tiếng xem nào...Ô lê Ồ Lê
  3. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Em đây, em đây, em vẫn vào đây mỗi ngày cho tăng level hệ hê hô hô...Chuyện của em chẳng có gì để mà kể, nó cứ đều đều nhưng thế thôi...hôm qua hắn mới cắt tóc :)), cắt hết luôn, nhìn giống trong chợ quán mới ra quá...em nhìn hình mà cười lăn bò =))=))=))...Tên này có vẻ rất ngựa há há, em hỏi sao cắt hết tóc vậy, thì nói chỗ này ở không tốt, nước không tốt làm tóc rụng hết rồi, thấy hắn lo lắng lắm hằn nói chắc hằn sắp hói rồi..:)):)):))...nên cắt hết tóc đi đề bôi dầu gì í lên,chăm sóc lại...hahaha

    Còn bên Ấn thì lâu rồi em cũng ko gặp gd hắn nữa, nhưg hắn nói tin tức của e đc lan truyền khắp gd họ hàng anh rồi, kèm cả hình ảnh minh họa nữa, em hỏi hắn sao lẹ vậy, hắn nói ừm lẹ vậy đó, người này truyền người kia, mẹ hắn gặp ai là khoe...hic hic,hắn nói hằn thấy hạnh phúc, không sao đâu....hjx hjx nghe hắn nói e lại chạnh lòng, gd em có mấy ai biết đâu, jờ cũng ko biết nói nhưng thế nào nữa..:((:((:((.

    Cả nhà mìh sắp lâm vào tình trạng "vườn ko nhà trống" rồi, mọi người, các chị ơi vào 8 vs tụi em điiiiii...:x:x:x
  4. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi em đã hỏi chàng về việc cái điện thoại rồi nhưng dường như mọi việc vẫn giậm chân tại chỗ vậy đó. Chàng vẫn nói là chàng có cellphone pblm và chàng cần phải để dành tiền để mua laptop và wifi mới. Em đòi chia tay thì chàng không đồng ý, chàng nói thực sự chàng cần để dành tiền để solve pblm và nói là chàng thực sự yêu em nên em hãy cho chàng 1 cơ hội… :-??

    Hôm kia chàng có lên mạng chat với em, được khoảng gần 1 tiếng àh vì chàng chat bằng đt nên hay bị rớt mạng lắm. Hôm đó chàng có hứa với em là sẽ không tắt máy nữa. Nhưng em buồn 1 chuyện là chàng bị rớt mạng cũng không text cho em biết 1 tiếng nữa, để em ngồi chờ vậy đó, dù em có nhá máy cho chàng. Từ lúc chat xong tới khuya cũng chả nhắn gọi gì cho em cả và cả 2 cái điện thoại đều off [-(

    Hôm qua em cũng không thèm nhắn gọi gì cho chàng luôn. Tới chiều thì chàng text em, chỉ 3 chữ thôi “Love u ji”. Nhưng em có muốn trả lời lại cũng không được vì số đt duy nhất nhận dc tin nhắn của em thì luôn luôn off. Sau đó tới khoảng 12h khuya, em nhá máy chàng nhưng không thấy động tĩnh gì cả, tới 1h em nhá lại thì nhận được tin nhắn chàng hỏi em là sao không trả lời tin nhắn của chàng, nhưng em có nhận được tin j đâu mà trả lời chứ. Xong em mới trả lời lại, tụi em nhắn qua nhắn lại khoảng 3 tin, đang nhắn giữa chừng thì cả 2 số lại tiếp tục off. Tới sáng em thử nhá lại thì 2 số mở rùi, em nhắn tin hẹn 4h chiều nay lên mạng nói chuyện nhưng không thấy trả lời. Trưa em nấu cơm xong rùi nhá thử thì số nhận tin nhắn của em lại tiếp tục off, còn số chính của chàng thì vẫn mở. Em cực shocked… =((

    Àh, chàng nói với em là chàng đang ở Chandigarh và mẹ chàng cũng ở đó với chàng vì chàng vừa khỏi bệnh xong. Em chat với anh chàng thì ổng cũng nói như vậy. Nhưng sáng nay em chat với đồng nghiệp của chàng thì ông đó nói chàng đã về Dehradun rồi… ôi, quay cuồng~X

    Em không hiểu chuyện j đang xảy ra nữa, lúc trước chàng đâu có như vậy, cái lần chat cuối cùng trước khi chàng bị bệnh vẫn rất vui vẻ, qua hôm sau chàng còn nt qua lại với em, đến tối thì bệnh, từ đó tới nay cũng 1 tháng rồi, cứ lùm xùm như vậy đó, lúc ẩn lúc hiện. Em mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi, nếu chia tay thì lỡ chàng có pblm, mình ko ở bên cạnh, lại còn giận dỗi thì ích kỷ quá, nhưng chàng cứ unclear như vậy làm em không biết đường đâu mà lần nữa. Chắc chàng bệnh nặng quá nên hóa tâm thần, hay bị thay máu hoặc tẩy não rồi thì phải :-ss

    Em thực sự rất cần lời khuyên của mọi người, nhà mình cho em lời khuyên với. Em có nên tiếp tục tin tưởng và chờ đợi không, thực sự niềm tin trong em cũng vơi đi ít nhiều rồi… =((


    Iu mọi người nhiều lắm :x:x:x
  5. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @viljen đọc chuyện của Mahi thương Mahi quá...Mahi chịu đựng gọi tùm lum,chat tùm lum mà tìm anh, K cũng khâm phục...Gặp K là K điên hết lên là khóc luôn ấy :((:((:((...Chia tay giờ cũng không được vì mình chưa hiểu vấn đề mà Mahi...có chuyện này chuyện kia...chia tay trong hạnh phúc,khi cả 2 cạn tình thì chia tay sẽ không đau khổ...Đây chia tay mà mình chưa hiểu cái gì,để lại nhiều day dứt trong lòng lắm :D:D:D..Thôi thì cứ ráng mà chờ thêm 1 thơi gian xem sao.Mahi nói anh phải nói rõ hết mọi thứ và Mahi cũng phải cho anh biết tâm trạng thế nào khi không gọi được,không có 1 chút tin nhắn gì cả...yêu nhau như người dưng thế thì không dc,yêu nhau ngta update tin tức của nhau 24/24....Anh nhà K hôm nào cũng phải bén xén lên mạng vài fút với K mặc dù 2 đứa nothing to say....:D:D:D:D:P nhưng a biết ko lên là ko dc với K rùi ấy....:)) Mahi cứ thử im ru vài ngày thử xem.Có khi anh thiếu đi sự quan tâm của Mahi lại bèn xèn gọi lại thì sao.K có 1 anh bạn ng` Ấn..Anh ấy bảo dạo này mobile net problems jì jì á....có khi cái nc Ấn lại chơi xấu VN...ko cho gọi về Vn cũng nên :)):D....hay thôi 2 người đứa mua 1 cái IPHONE 4 cho máu nhé :D:D:Dcó hết các chg trình.....định vị coi anh ở đâu luôn....coi còn bén xén ko :D:D:D:D:D................
    [​IMG]
    Màu trắng của Mahi...màu đen của a nhá....xinh qá đi thôi....Vui vẻ ,lạc quan lên nào Mahi...
  6. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chàng off điện thoại mà không rõ lí do, nghĩ cũng lạ!! Mình cũng không không biết nên chia sẽ với bạn như thế nào nhưng anh ấy làm thế ắt hản có lí do riêng. 1 tháng trôi qua rồi. Mình hiểu bản cám thấy bất an như thế nào. Mình đã từng có 6 tháng như thế và offline tin nhắn của mình không biết bao nhiêu mà kể. Mình không thể tẽt cũng như gọi hay nhá máy vì điện thoại anh ấy không liên lạc được. Mình cũng không may mắn như bạn là có thể trò chuyện cùng đồng nghiệp anh ấy. Mình chỉ chờ như thế trong 6 tháng. Mình chỉ lo lắng thôi, mình cũng không hề khóc, mãi đến một ngày thấy anh ấy online,..khóc như mưa tháng 6..hiiccc

    Giờ biết lí do rồi, hiểu anh ấy rồi thi mọi chuyện dễ dàng hơn bạn àh.

    Tuy nhiên, không phải ai cũng thế đâu. Mình bây giờ cũng biết vài người đồng nghiệp của anh ấy, nhưng mình không thích họ lắm dù lúc tiếp xúc với họ ở Ấn, họ cảm nhận là mình rất friendly. Có những người, không phải lúc nào cũng thật tình với mình. Mình đã từng cảnh cáo một đồng nghiệp của anh ấy rằng nếu anh ta không ủng hộ mối quan hệ của mình và anh nhà mình, thì ít ra không nên gây phiền phức cho bọn mình. Sau đó, anh ta đã xin lỗi và hứa khôg tái phạm. Nhưng cũng từ đó mình không thấy thích khi nói chuyện với anh ta nữa.
  7. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @marie_vin2000 : đồng ý với chị quan điểm này...Không hiểu sao ghen tị hay sao ấy ,chứ ng` Ấn khác không ủng hộ quan hệ của tụi mình gì cả :(( chả hiểu sao.Còn bên mình thì cứ giơ hết tay mà ủng hộ dù thấy xấu hay đẹp ....Anh của em cũng từng nói ng` Ấn ích kỉ lắm :)) nhưng cũng đâu bit dc là bạn của anh cũng ích kỉ và có ủng hộ tụi em đâu...><...thôi kệ,em cũng chả mấy quan tâm nên ko thèm nói chi....:D...mắc công cãi cọ :D:P...đàn ông bạn bè hay sĩ diện lắm :D..
  8. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lúc giận nhau, mình toàn là người of điện thoại. Có khi off cả 2 ngày. Thế là mình có dịp được bạn bè, anh chị em hỏi thăm. Hixx... anh sẽ gọi và nhờ cho bằng hết số người bạn của mình mà anh biết để họ giúp anh gọi mình lên mạng..

    Có 1 lần, anh trai mình gọi điện, mình bảo anh nhắn lại là mình đang sốt nặng (thật ra chỉ sổ mũi, nhức đầu tí thui...). Cả đêm đó anh không ngủ mà cứ gọi vào dt mình. Lúc 3h sáng, mình lò mò online, mở đt cũng là lúc nhận đt của anh. Mình bảo là mình ok, nhưng...anh thì khóc tu tu trong điện thoại.Hôm đó cũng là ngày bố nuôi mất. Anh khóc một phần vì bố nuôi, 1 phần vì lo cho mình. Anh bảo, bố mất rồi, mẹ bệnh bặng, giờ mình như thế, anh bảo anh có cảm giác như sắp mất hết tất cả, lúc đó mình thấy mình cũng hơi quá (nhưng là do mình không biết bố mất, mẹ bệnh thôi), từ hôm đó ngày nào mình cũng gọi cho anh ấy nhé, ko bỏ bê đâu. Cứ 1 tiếng là gọi 1 lần...(hix)
  9. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn chị Marie với Kiss nhé. Em và chàng vừa mới nói chuyện bằng tin nhắn xong vì chàng ko onl dc, cũng cảm thấy nhẹ lòng đôi chút. Cái điện thoại mà chàng dùng để nhận tin nhắn của em hư rồi nên chàng phải mượn máy của bạn chàng mà bỏ sim vào để chat với em, khi bạn chàng đòi lại thì chàng phải tháo sim ra để trả. Còn cái kia thì có pblm về sóng. Chàng hứa với em sẽ nhanh chóng mua laptop mới để chat với em, thôi thì đành chờ vậy.
    Còn chuyện bạn bè của chàng thì đúng như chị Marie nói, họ có vẻ không chân thực lắm, có tên còn cho em số đt, nói em gọi cho hắn để biết được sự thật về chàng nữa chứ, đúng là potay.com. Em chỉ thấy an tâm khi chat với anh kết nghĩa và 1 người bạn thân của chàng thôi, họ cũng ủng hộ chuyện của tụi em. Còn những người trên FB cũng là bạn của chàng ngoài đời (đa số là đồng nghiệp), nhưng cứ thấy lạnh lùng, ích kỷ sao ấy. Em hỏi chàng thì chàng cũng nói em nên cẩn thận, họ trả lời em vì thấy em là con gái nên muốn trêu đùa vậy thôi, không nghiêm túc đâu, chàng cũng chỉ em người nào nên chat, nguời nào không nên trong FB list của chàng.
    Từ giờ em cũng take it easy thôi cả nhà ơi, chàng có pblm thì em cho chàng thời gian để giải quyết, cơ bản là em cảm nhận chàng chân thành với em nên em sẽ cố gắng xây dựng lòng tin và chờ đợi chàng, tất nhiên em sẽ đưa ra cho chàng 1 thời hạn chứ không thể chờ mãi được... hi vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ trở lại...
    @Kiss hehe ý kiến hay đó K, nhưng bữa giờ đt ổng hư, M dụ ổng mua Ip4 mà ổng ko chịu, nói chỉ thích Nokia thôi, thích "Connecting People" thoy, ghét j đâu áh :))))
  10. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chị mahi ơi, hay là em nghĩ chị có ai ở chandigard mà đáng tin cậy ấy mà, anh của chị kô biết, nhưng ngườ đó test dùm chị đi...người thật việc thật mình dễ dàng biết ngay thôi ạ...thú thật là e đều kể cho bạn e nghe sơ về chuyện của chị í...(em sory nếu làm chị bực mình nhé, nhưng hắn chỉ biết sơ qua thôi )....hắn nói vs em là hắn muốn giúp chị, mà hắn gọi chị là Sis Mahi :P hỏi em hắn add fb chị đc ko , tên này kì quặc lăm, thấy người khác bị gì là hay muốn giúp, bữa kể em nghe trên xe bus thấy có cô gái kia bị say xe, thế là lầy chai nước cam của bạn hắn đưa cho cô ấy uống, rồi còn nói uống đi cho khỏe, hê hê nhiều khi em thấy hành động của hắn thật lạ, mấy tuần trc bạn hắn bị bệnh, thế là vào viện ngày đêm chăm sóc, rồi lúc người bạn đó về ấn còn đưa tiền cho mượn nữa hoho, lúc bạn hắn về rồi thì tự nhiên thấy yếu yếu trong hắn đâm ra hoang tưởng, nói vs em hình như hắn bị bệnh rồi....há há sao nhắc cái này em mắc cười quá, thôi để em kể sau....

    Quay lại chuyện của chị Mahi hắn kêu chandigarh là chỗ hắn biết,có bạn bè ở đấy nhiều. Chị Mahi nếu có cần em sẽ nói hắn test anh dùm chị nhé, cái này thì em tùy chị thôi...Có gì cứ nt cho e, fb hay Mob gì cũng đc, em luôn sằn sàng...Yêu chị :x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này