1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    hi hi mình có hóng hớt vài câu ở tầng 10 ấy chứ. Cũng tiếc là phải tới lúc nhà Ấn xây tận cả chục tầng rồi mình mới biết, sau đó thì lại bận nhiều việc nên cũng ko có thời gian vào nhà . hehe... buồn cười, mới đầu định đi bộ từ từ mà nhà mình cao quá thành ra rốt cục xài luôn thang máy tới thẳng nơi cao cao cho nhanh :D .
  2. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    hí hí... cái nì là nàng Vân nói trước chứ ko phải mình nha. Chỉ có thể xác nhận đó là ... Sự Thực 100%. Nhưng phải anh nào yêu mình nhiều thật nhiều, ưu tiên mình số 1 thì mới lấy nha các nàng. Vì lấy nhau rồi sau này sẽ xảy ra nhiều tình huống mâu thuẫn liên can tới truyền thống, phong tục của nhau lắm đó. Nhất là Ấn Độ thì các nàng biết rồi đó, nhiều phong tục vô cùng, chưa chắc mình chấp nhận hết được. Nếu chồng cũng nghe & chịu nhiều ảnh hưởng từ gia đình, ko dám đứng về phía mình , bênh vực và thông cảm cho mình thì khổ lắm các nàng ạ.

    Như mình là mình chẳng đeo cái nhẫn chân, về Ấn mấy người nữ nhà chồng cũng hỏi nhưng ox mình gạt đi, bảo họ rằng ko cần thiết. Hay như em gái chồng, có lần nói chuyện, thủ thỉ bảo mình giờ lấy anh rồi, thì phải đổi sao đạo Hindu theo anh. Mình bảo cô ấy rằng lấy nhau ko có nghĩa là phải trở nên giống nhau. Giống như việc cô ấy ăn mặn mà chồng cô chỉ ăn chay, sau khi cưới cũng đâu có thay đổi. Sau đó mình có kể cho anh nghe việc này, bảo anh rằng không bao giờ mình từ bỏ đạo Phật. Lúc đó chồng mình nói : "Tất nhiên là em sẽ không bao giờ phải làm vậy !".

    Ui nhiều lúc cứ tưởng tượng sau này còn nhiều việc đại loại như thế, cũng thấy mệt.
    Vd chuyện con trẻ sanh ra sau 1-3 tuổi sẽ lên đền để cạo trọc, ý là dâng tóc đó cho thánh thần mong đứa bé đó được phù hộ và che chở. Mình chưa tới lúc phải nghĩ tới việc này, nhưng tưởng tượng con mình mà là bé gái thì xót lắm, ko muốn con bị cạo tóc đâu! Lúc đó lại phải ngồi lại , thảo luận với chồng :( . Nhắc tới vụ cạo tóc mới nhớ, hồi về Ấn lần sau đám cưới, đi Tirupati ( nơi có đền thờ thần Venkata, nổi tiếng linh thiêng) mình cũng phải để họ cắt 1 ít đuôi tóc gọi là (vì vừa cưới xong mà làm vậy thì tốt [-(). Có đứa cháu trong nhà,còn nhỏ xíu cũng bị đem ra cạo tóc . Nhìn nó khóc mà mình đau quặn lòng. Đó là mới cháu chồng thôi mà đã xót vậy, tới con mình thì ... ui ui ...

    Chồng yêu mình là thế, nhưng kiểu gì cũng vẫn ảnh hưởng bởi truyền thống , tín ngưỡng của anh, chưa chắc sẽ nghe mình trong mọi chuyện được nhưng ít ra nếu chồng thương mình thì sẽ từ từ lắng nghe mình nói hoặc nhẹ nhàng thuyết phục mình chứ sẽ ko cãi vã , bắt buộc mình theo kiểu " Lấy tôi rồi là phải làm như thế!" . Bởi vậy các nàng cẩn thận với mấy anh gia trưởng nhé ! Người nào đặt mình lên hàng đầu mới lấy đấy !;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị cho em cái link đi, mà em tự gia nhập có được ko nhỉ ?
  3. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    http://www.facebook.com/home.php?sk=group_207909979236753&ap=1 link đó chị @Staycool
    @gee : Em đâu có phơi phới gì đâu chị....tại chạm nhầm dây thần kinh nào rồi chị à :D:D:D....
    Mới vừa từ Hn về được tuần thì lại giận hờn vu vơ nữa.Em mệt ghê luôn ! :((:((...Hôm qua em buồn chuyện gia đình 1 xíu,cũng do ổng mà ra làm em suy nghĩ chuyện tương lai nhiều,làm sao cho đôi bên thuận buồn xuôi gió vì.....2 đứa giờ cũng chả còn teen nữa...phải nghĩ tới những dự định tương lai sau này.Nhưng em nghĩ thế thôi,buồn thì em cũng ôm 1 cục buồn mà buồn 1 mình chứ em không muốn người yêu buồn theo.Khi nào tâm trạng Ok rồi em sẽ nói ra.;)) Xong thời tiết này em bị bệnh.Cảm nhẹ thôi.Giọng em nó thay đổi xíu.Khàng Khàng :D Thế là nói chuyện với ổng.Ổng nghe thấy được + thêm tâm trạng em buồn nên em không giỡn như thường ngày.Hắn bảo em buồn sao mà không chịu chia sẻ với hắn.Em lắng nghe hắn được,tại sao hắn không có quyền lắng nghe em.Đuổi em đi ngủ khí thế hoặc bắt học bài chứ đừng nói chuyện với ổng.Em nói rồi hôm khác em sẽ kể,hôm nay em buồn nói chuyện với em đi để em vơi nỗi buồn và đừng nhớ tới nó nữa..Thế là đùng đùng bào không nói chuỵên nữa.Em đang buồn nên kì này em chả please please năn nỉ ì oi nữa.Em mệt cả ngày về còn hầu cái tính trẻ con của hắn nữa.Thế là thấy em vẫn không bò lên nick mà pm,không thấy tn đt cũng như gọi chục cuộc cho chàng như kì trước...thế nghĩ sao á...gọi điện thọai cho em...em ghét cũng chả nge máy luôn.Để ổng cảm nhận được cảm giác khó chịu đến cỡ nào khi em gọi cho ổng mà ổng không bắt máy.Em đâu như ổng,em gọi cả chục cuộc trong 1 đêm đó,1 cuộc của ổng nhầm gì,chắc 1 fần cũng muốn thể hiện cái tôi :D:D:D...xong pm nick em bảo xin lỗi.Bảo sao em giận nhanh vậy,a biết em chưa ngủ và đang buồn,em naughty quá đi....bla bla....Đến giờ em vẫn chưa rep lại....Cả đêm đi chơi với thằng bạn,em cho đi chơi đã rồi về.Về có 1 xíu với em thì thương em đi.Biết em đang buồn cãi cho em buồn thêm.Em mệt mỏi hắn lắm....đôi lúc hạnh phúc đậu bờ vai thật hạnh phúc,đôi lúc chọt em làm em muốn xù lông lên thôi....Không hiểu cho em gì cả:((...Cứ nói thế nhưng không hiểu sao lòng vẫn khó chịu sao ấy....:((:(( Nếu em nói ra những phiền muộn của em hắn có nuôi em hay che chở cho em được không....vì ba mẹ em khắt khe lắm.....em tin tưởng hắn nhưng nhiều lúc cũng e dè sợ hàng rào cứng quá em và hắn trèo qua không nổi...........~X~X~X~Xhắn chỉ biết vô tư mà yêu thương em nhưng nhiều vấn đề hắn thật sự không hiểu khó khăn đến cỡ nào cho cả 2...em nhiều lúc muốn nói ra lắm nhưng cứ nhìn hắn vui vẻ và chả muốn vì mình mà vỡ òa đi sự vui vẻ của hắn...em cũng không biết phải nói làm sao :(...
    Em mệt quá....muốn buông xuôi quá đi các chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:((:((:((:((:((:((:((
  4. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Các nàng ca ngợi chồng Ấn làm mình cũng bồn chồn quá...
    Staycool ơi, anh xã bạn tuyệt quá. Stay cool và vân kể chuyện ngời ngời hạnh phúc. Hai người từ hai đất nước khác nhau, rất cần sự thông cảm và bao dung lẫn nhau. Đọc chuyện của stay cool mình ngẫm nghĩ duyệt lại, chàng của mình gia trưởng hơn :(

    1.không cần phải theo đạo của anh
    2. lấy chồng rồi không cần đeo nhẫn chân nhưng phải có bindi... :(( . Mình nói trong nó cũ kĩ không hợp thời trang gì cả, không thích đâu. Anh giải thích cái dấu đó có ý nghĩa là cô gái đã có chồng và chồng còn sống..chỉ có phụ nữ đang hạnh phúc với chồng mới có dấu đó thôi.. Không có dấu đó là chồng chết rồi, :( ... Thương luợng : 1 chấm nhỏ dấu dưới chân tóc thôi, nhưng nhất định phải có.. gia trưởng hem mấy bồ?
    3. đám cưới em xỏ lỗ mũi đeo bông sẽ rất cute, :akx akx.. đau lắm ..quyết phản đối
    4. còn chuyện gì nũa đây chưa lường hết được.. Gee biết là sẽ bất đồng nhiều vì cả hai đều bướng bỉnh thích thuyết phục người kia làm theo ý mình.
    5. yêu nhất là anh không nhất nhất nghe lời cha mẹ dạy. Anh là đứa con trai ngỗ nghịch lắm, nhất là trong chuyện cưới mình, anh ấy rất quyết tâm. Mỗi lần cãi nhau với bố mẹ xong là cái mặt hầm hầm, nhìn biết liền luôn. Hem biết sau này vợ dạy có nghe không. :P

    Thời gian ở bên nhau ngắn ngủi nhưng quả thật thấy anh rất chu đáo và lo cho mình nhiều. Dù anh đang ở đất nước mình, lẽ ra mình phải chăm sóc cho anh mới đúng mà anh lại còn chăm ngược lại. Mọi nguời ở quanh khách sạn anh ở thường thấy chuyện buồn cười là mỗi khi anh và Gee băng qua đường, anh nắm tay dẫn qua, đến giữa đường lại đổi bên vòng ra đối mặt với dòng xe che cho Gee dẫn Gee đi tiếp. Qua đến nơi là thấy bà bán cơm với chị bán bánh mì nhìn 2 đứa cười cười. Gee khát nước anh chạy đi mua nước, cũng chẳng cần Gee phiên dịch. Anh ăn uống khó khăn, đến bữa chưa biết cho anh ăn gì. Anh nói hôm qua anh lang thang quanh khách sạn thấy có chỗ họ bán cái gì hay lắm,đổ trứng vào chảo chiên lên , có hành nữa. Không có thịt, anh ăn được đấy. Gee chưa tưởng tượng được là cái món gì.. thôi anh dẫn em đi
    Ra tới nơi thì ra là bột chiên, kêu ra ổng ăn ngon lành . Ăn ngon hơn là ăn phở 24 nữa.... :P
    Gee bảo đây là thành phố của em, em rành hơn anh, em phải dắt anh đi mơí đúng chứ... :) Anh cười hiền ơi là hiền.
    Hum nay nhớ chàng quá, Gee ôn lại kỉ niệm xíu :">
    Kiss: dạo này em quay sang bắt nạt chàng rồi thì phải, ke ke ke..
  5. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @gee : ăn chay có được ăn trứng không chị nhỉ :D ...
  6. meomeo2901

    meomeo2901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  7. phamkyhuong

    phamkyhuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    26
  8. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
  9. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hương ơi nguồn thì Vân không có đâu. Lúc trước Vân cũng học trên mạng ấy nhưng sai tè le hết nên bây giờ mỗi tối là ox dạy cho thôi. Có bao giờ nghĩ là k đi học nữa thì k cần học và k ai khảo bài mình cả nhưng bây giờ thì học và ox khảo bài mỗi ngày. Ox nói muốn học tiếng nào ấy nên học với 1 ng mà biết tiếng ấy như vậy mới dễ dàng cho việc thực hành. Hương hỏi bạn và nhờ chàng ấy đi có gì 2 ng học chung vui lắm đấy;))

    @ kiss: em ơi cố lên là shaabaash hoặc bahut vdiya
    còn Acha là yes hoặc oh, nhưng punjabi k nói acha đâu nên nói là hanji
    Naai la no
    Ah khuyến mãi em thêm cái này nhé Sat skri akal (punjabi) = namaste (hindi) vừa nói vừa chấp tay chào trước ngực theo kiếu Ấn đấy bảo đảm là lấy lòng đc nh ng trg gđ chàng lắm đó.
    Kiss em còn chờ gì mà k thực hành nữa [:D]
  10. phamkyhuong

    phamkyhuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    26
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này