1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà yêu dấu, em mới đi tung tăng ngoài đường ăn hàng về, SG mưa rà rích , nhớ hắn :((...Hắn đi làm bỏ em ở nhà :))....
    @ Chị Cọp: Hhihi rung rinh thì chắc em cho đi theo luôn hehe, mà mấy ngày này em đc nghe cái điệp khúc " i cant live without you" thay cơm :))....

    @Chị Mahi: tình hình là bạn em nói thế này, sẽ tạo cái acc giả í chị, hắn sẽ nói chuyện bằng tiếng Ấn như thế sẽ ko nghi ngờ, còn chuyện hắn làm như thế nào thì e cũng ko rõ...Hồi trc' hồi em chưa quen hắn, em bị lừa bời một tên Ấn, hắn cũng tạo cái acc giả đề test giúp em í, nhờ đó em mới biết bộ mặt thật của tên Ấn kia, hiệu quả đó chị...
  2. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    ha ha... Cọp nói làm mình mắc cười quá :)) ! Mình thì nghĩ sao nói vậy thôi chứ mình ko yêu onl nên ko có kinh nghiệm gì để truyền đạt chị em được mấy vụ này. Ý kiến của chị jenny cũng hay ah, chỉ sợ hiện tại khó thực hiện vì chàng của viljen giờ ko onl được vì vẫn đang trong giai đoạn để dành tiền mua laptop :D Nhưng nếu chàng í mà nói xạo cả vụ đang chờ mua laptop thì làm vậy sẽ phát hiện ra được. Được đó, em mà muốn thì thử cách của chị jenny đi viljen!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chậc, nàng viljen tối di chơi về mà vào nhà thì tha hồ mà chọn phương sách :)) Khỏi lo nghĩ gì nữa nhé @viljen ! :D
  3. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Em kể tiếp chuyện hắn đi chăm sóc bạn hắn, sau mấy ngày bạn hắn bị, hắn phải ở trong bện viện để chăm sóc cho bạn, nhưng bệnh ko hết phải về Ấn để gd chăm sóc,theo lời hắn miêu tả thì em đoán là bạn hắn bị ho lao....Thế rồi trên đường tiễn bạn từ sân bay về tự nhiên thấy người mệt mỏi, nói vs em, chết rồi sao anh mệt quá ( hắn xưng anh, em vs em = tiếng việt :)) )....em nói chết rồi hay anh bị lây bệnh rồi, bệnh đó con virus nó chạy trong ko khí đấy, anh trong viện ăn, ngủ vs bạn thế chắc bị thật rồi, hắn bắt đầu thấy lo lo, miệng thì nói pray for me, pray for me, i'm so scared, nobody tc of me, i dont want to go back India...bla bla, gặp em còn nói vào thêm bệnh đó nguy hiểm, em nói hắn đến bệnh viện ngay đi, cho bác sĩ chích đi, hắn kêu thôi sợ chích lắm :)):)), ...nhưng hắn sợ quá đi thật, tới thì bác sĩ nói ko sao hết haha, lúc đó mới hắn mới yêntâm1, còn nói vs em,,,, về nhà tắm nước nóng là sẽ khỏe lại...:):P:D...Hìh hư con trai Ấn yếu tinh thần lắm cái chị ới...haha!!
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Như mấy anh bạn ở nhà mình, miệng thì kêu sợ ma nhưng cứ rủ mình coi phim ma :| :-??
  5. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, thương mọi người quá, ai cũng nghĩ cách giúp em hết, hun mỗi người một cái nàh muahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh :))

    Theo em thấy thì chỉ có cách xin địa chỉ có cách đến nhà hoặc công ty của ổng để điều tra cuộc sống thôi, chứ cách tạo a/c giả để chat với ổng thì không được vì ổng có 1 a/c FB, 4 gmail, 1 skype, 1 yahoo, 2 orkut và tất cả em đều giữ passwords hết. Cái thứ 2 là dạo gần đây ổng không lên mạng, em chỉ dựa vào việc ổng ko dùng những a/c đó thôi, còn có cái nào khác không thì em không mò ra được nên cách này không khả thi lắm :(((((((((((((
    Vậy mình dùng cách đến nhà hoặc công ty hen mọi người, chắc em phải phiền đến Alisha và bạn của chị Jenny rùi, hai sis iu giúp em với nhé... em hồi hộp quá nhà mình ơi....................... :(((((((((((((
  6. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    @ C Mahi : thôi cứ quyết định vậy đi chị nhé, lát nữa hắn đi làm về rồi, em hỏi giúp chị , sẽ sớm biết thôi, chị đừng lo lắng nhiều nữa, mọi chuyện đã đc sắp đặt hết rồi chị àh....Mạnh mẽ lên chị nhé...:x
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nhà mình giống như đang mở cuộc tổng điều tra toàn diện, ai cũng là thám tử với Gia Cát Lượng, hy vọng kết quả dù thế nào đi nữa cũng chấm dứt những trăn trở của em!
  8. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    @Alisha ừa, chị nhắn tin em rùi đó :-)
    @Jenny chị ơi chị cho em xin số đt của chị được không, em sẽ nhắn thông tin của hắn cho chị, vì hắn có pass FB của em nên em không nhắn info của hắn vào Fb được. có gì chị nhắn tin số đt của chị vào FB cho em nha chị. em cảm ơn chị iu :-)
    @Staycool khi nào mọi chuyện ngã ngũ em sẽ kể chuyện ma cho chị nghe hen... iu chị Copconmisa chắc chuyện của em cũng có kết cục buồn thôi chị ơi (;.........
  9. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    @ Chị CỌp :hihi em thấy cũng thú vị đấy chứ...:)
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Trời, chưa gì mà buông súng đầu hàng sớm vậy em? Học tập chị với chị bee nè, chiến đấu tới phút cuối cùng, tụi chị còn nước còn tát, đến nỗi tát cả đất, đứt cả gàu mà vẫn chưa bỏ cuộc. Chỉ đến lúc 2 anh đó quăng cho 2 cú chí mạng, ngất toàn tập thì cả 2 mới thôi mơ mộng.:D

    Bình tĩnh em hén, cứ đặt niềm tin, vì mình nghi ngờ thì mình khổ chứ người bị nghi ngờ không có khổ đâu em! Có kết quả thì thông báo cho mọi người nghe, dù vui dù buồn... Yêu em gái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này