1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    @Kiss thanks những lời khuyên chân thành của nàng nhé, M giờ cũng đang nghỉ hè nhưng 2 tuần nữa là đi học rùi, năm cuối sẽ có nhiều việc phải làm. M cũng đang làm cho cuộc sống của mình bận rộn lên để không phải nghĩ về những chuyện không vui nữa. M cũng nghĩ như K, cuộc sống của mình không chỉ có chàng mà còn nhiều điều quan trọng khác nữa, nếu cứ bỏ qua như vậy thì sẽ phải hối tiếc nhiều lắm. Giờ M cũng đang học Ielts, rùi nghiệp vụ NH nữa, ở nhà thì nấu cơm, rảnh thì làm bánh, xếp sao, lướt web... thấy một ngày cũng trôi qua nhanh lắm. mong là sau cơn mưa trời lại sáng....... :)
    @cả nhà: mọi người ơi hôm qua em suy nghĩ nhiều lắm, cuối cùng em quyết định là sẽ không test chàng nữa. Thứ nhất vì em không thích test trong tình yêu. Thứ hai vì qua những cách chàng thể hiện từ đầu cho đến bây giờ, em cảm thấy mình nên cho chàng thời gian. Chuyện test đó thì có thể check được địa chỉ, công việc...(mà những điều đó thì em cũng make sure rùi), nhưng còn lòng chàng thì không có cách gì test được cả. Giờ em cho chàng thời gian, cũng như cho bản thân mình một thời gian, em sẽ không liên lạc gì với chàng, nếu tình yêu tụi em vẫn còn dành cho nhau thì sẽ trở lại vui vẻ như xưa, nếu như chàng cũng lơ em, thì em không còn gì phải tiếc nuối cả. Mọi người thấy như vậy được không ạh? Em mong nhà mình ủng hộ em nhé :-) Iu nhà mình nhiều.... Nice weekend nhé cả nhà <3 <3 <3
  2. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai anh đi, biển nhớ tên anh gọi thầm...:(
  3. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    Hoan hô........K ủng hộ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hoan hô........K ủng hộ
  4. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    Cho nhau những khoảng lặng trong tình yêu

    Trong tình yêu cũng cần có chỗ cho những khoảng lặng...

    Có khi nào bạn muốn… đi một nơi thật xa, thoát khỏi những áp lực của cuộc sống và rời xa cả "một nửa" của mình, để ngẫm nghĩ và nhìn lại tình yêu? Đó được gọi là những "khoảng lặng" trong tình yêu đó. Có thể bạn nghĩ rằng rời xa nhau một thời gian sẽ khiến tình cảm đã nhạt dần và có cảm giác… chán nhau, nhưng trái lại, khoảng lặng trong tình yêu có thể mang lại cho chúng ta những suy nghĩ trưởng thành hơn về tình cảm của nhau đấy!

    "Khoảng lặng" để hiểu nhau nhiều hơn

    Trong tình yêu có khi buồn, có khi vui, có khi nhí nhắng, nhưng cũng có lúc cãi nhau “tơi bời”. Nếu chỉ là những giây phút “bốc đồng” của cả hai thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng, nhưng nếu điều đó xảy ra thường xuyên thì sao? Đó là lúc hai bạn cần cho nhau những khoảng lặng, rời xa nhau để hiểu nhau hơn và đôi khi là tránh làm tổn thương nhau nữa. “Thỉnh thoảng, mỗi người đều cần một không gian và thời gian để suy nghĩ và hiểu nhau nhiều hơn. Đó là những giây phút nội tâm của mỗi người. Khi không có “người ấy” bên cạnh, mình đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho người ấy lớn như thế nào và càng trân trọng thời gian bên nhau hơn.” – Tùng (19t) mỉm cười khi nói về “khoảng lặng” của hai bạn.

    Hãy thử xem thời gian hai người không đi chơi, không nhắn tin, không điện thoại bạn sẽ có cảm giác thế nào? Đôi khi đó là những thử thách trong tình yêu mà nếu như có thể vượt qua thì tình cảm của cả hai càng bền vững. Thử thách từ những "khoảng lặng" không hề đơn giản, nhưng hãy thử để hiểu về tình yêu hơn, bạn nhé!



    "Đi qua những ngày mưa mới thêm yêu những ngày nắng"

    Khi cả hai cho nhau "khoảng lặng", đến một ngày nào đó bạn nhận ra rằng mình “cần” đối phương đến mức nào thì đừng chờ đợi gì nữa nhé, hãy chủ động đến bên người ấy và nói lên những suy nghĩ của mình đi. “Đi qua những ngày không có nhau, mình lại càng trân trọng hơn từng phút giây được ở bên nhau và biết người ta có ý nghĩa với mình như thế nào. Quan trọng hơn, cả hai đều nhận ra sau mâu thuẫn và cả những cuộc cãi vã, sự bao dung và lòng vị tha, tin tưởng lẫn nhau mới là điều lớn lao nhất”. Tâm sự của Thùy Linh (20 tuổi) chia sẻ với chúng tớ.

    Nếu thực sự đây là cơ hội được “test” lại chính mình, khẳng định được tình yêu của hai người thì cũng nên cho nhau những giây phút này phải không? Chỉ trừ trường hợp lạm dụng quá nhiều những khoảng lặng ấy thì nó mới gây ra những tác dụng không tốt thôi bạn ạ. Khoảng lặng không phải là sự hờ hững, hời hợt, nếu cả hai trì hoãn quá lâu việc gặp nhau, sms, email thì nó lại có tác dụng phụ là trở thành liều thuốc độc, khiến tình yêu vốn “bấp bênh” sẽ bị “gục” ngay tức khắc. “Yêu chưa đủ mà phải khéo léo hô biến tình yêu luôn mới mẻ nữa. Khéo chưa đủ mà hai trái tim phải chung nhịp đập ngọn lửa tình mới luôn luôn cháy. Khoảng lặng trong tình yêu cũng giống như những nốt trầm cho một bản nhạc vậy. Nó giúp cho tình yêu của bạn thêm sâu sắc và thấu hiểu nhau hơn.” – Đó là những kinh nghiệm rất thú vị của Minh Thư (19 tuổi).

    Tình yêu cũng cần có những khoảng thời gian “lặng” để cả hai hiểu nhau hơn, nhưng teen hãy sử dụng nó một cách hợp lý để có một kết quả mỹ mãn như mong muốn nhé!
  5. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    điên hết cả tiết vì mụ bạn của anh nhà em ><
  6. beautiful_bear

    beautiful_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, hix e hóng hớt mọi người lâu rùi mà hổng bít làm sao để nhẩy vô 8 đuợc hix,

    Nghe chuyện tình iu Ấn của mọi người vui rôm rả wá đi .. hix...

    Em có một vấn đề vướng mắc xin các chị đi trước cho ý kiến ...
    .. Chả là e có một bf người indian quen nhau được hơn nửa năm, đã gặp nhau vài lần và ngày nào cũng chát chít... hắn là dân kỹ thuật rất hiền lành nhưng mà cục tính, khi nào mà tức giận thì mặt cứ như đâm lê ăn nói nhát gừng rất tức.... lúc nào cũng busy, sinh năm 79 nghĩa là năm nay đã 32t cái tuổi đó mà chưa lấy vợ thì có bình thường không? vì em nghe nói dân india thích hôn nhân sắp đặt, mama của hắn cũng không thích hắn yêu em ( vì bà nói gia đình chỉ thích hắn iu con gái Ấn thui ) hắn nói sẽ stick nhưng chẳng bít hắn có làm được không ( vì mọi người nói indian boy là chúa hứa hẹn xuông hix , còn kêu cẩn thận không nó lừa, rùi nó có vợ chưa huhu ) .
    Mỗi lần hắn họp hành đều trả lời đt hoặc tin nhắn của em nếu mà ko nghe phone được thì cũng nhắn tin hoặc online, nếu đang lái xe thì gọi lại hôm nào lỡ bốc máy nghe thì cũng bít đường bảo " àh anh quên tốn xiền của em" thế rùi cúp cái rụp và đt cho em.
    Có lần em kêu hắn đưa hình e cho mom của hắn xem và nói mom là làm đám cưới hắn cũng làm theo lời em nói, cuối cùng tối hôm đó đưa mom của hắn đi siêu thị về trên đường bà mắng hắn kinh lắm còn tức giận nữa, chưa đủ về nhà vào phòng hắn mắng típ, hôm đó hắn chát với em và bảo mom rất tức giận đang trong phòng anh và mắng anh.... còn gia đình em thì có thành kiến rằng Ấn xa và nghèo đi sang đấy khổ và chẳng bít bao giờ mới về được VN thăm gia đình hix
    .. Từ hồi iu nhau đến giờ có 1 lân duy nhất hắn về Ấn sau chuyến sang vn và e ko online cũng chẳng liên lạc nên hắn đt và nói là nhớ... còn lại thì toàn im re.. mà suốt ngày đi công tác... hồi mới iu hôm gặp nhau vì hắn không bít đường nên qua cf tại ks của hắn, hắn đồi ngòi cạnh em đẩy ra thé là dậm tay dậm chân kêu không chịu.. hix ko bít có phải bản tính của indian boy là thế ko mấy chị ?

    hiện tại em đang phân vân và có 2 sự lựa chọn nhưng mà thấy 2 sự lựa chọn này chẳng thấy cái nào sáng sủa cả, nhưng mà cứ nói ra xin cả nhà tư vấn giúp..

    ngoài bf của em ra em có quên 1 bác bác này thì hơn em tận 18t sống ở Bombay ( bf của e ở New Delhi ) alone, vợ chít, bố mẹ cũng chít có 2 con gái ở riêng và cũng tán tỉnh tìm hiểu nghiêm túc và trân thành ( theo lời bác ý nói và biểu lộ ) và lại sẽ chuyển đến thâi ( thái thì rất gần vn ).

    thật là khó nghĩ khi phải suy nghĩ huhu ...

    em sẽ phải lựa chọn thế nào cả nhà phân tích dùm với huhu

  7. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    @Kiss sao vậy nàng ơi??? hôm nay không đi đâu chơi hả, thấy đang onl Fb :)
    @Cả nhà: hôm nay em chat với ex, cũng là người Ấn luôn, đang làm việc ở Kuwait. Em biết biết ổng tính tới bây giờ cũng được 1 năm, nhưng chia tay rùi, sau đó thì ổng cứ theo em vậy đó, đòi quay lại, bữa giờ là cũng 4 tháng rùi :-) nhưng em nói chỉ xem ổng là bạn thôi. Hồi nãy chat tự nhiên ổng hỏi em nếu như em và ổng lấy nhau thì ổng sẽ được nhận của hồi môn gì từ gia đình em. em xém sặc luôn, haha. em hỏi ổng đang nằm mơ hả, em biết đó là phong tục ở Ấn nhưng giờ cũng đâu còn phổ biến nữa, w lại ở VN thì ngược lại đó. Ổng nói "ok ok dear, i just asked. and whatever your family want, i will try all my best." lolssssssssss em nói nhưng em sẽ không trở lại với ổng đâu, ổng nói "I don't mind. I just know that I love you" haizzzzzz, em nói hoài mà không nghe mọi người ơi :((
  8. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]tình hình là K chấm dứt rùi............K mệt để đi tiếp qá...........cứ hum này chuyện này hum kia chuyện #............tình yêu ko vững vàng........K đành để mất nó vậy............Mơ về 1 nơi......anh là tất cả......nơi k có ai mà sốg yên bình.........nhưg mơ chỉ là mơ..........và jờ tệ hơn jấc mơ đó đã bị phá hoàn toàn......
  9. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzzzzzz, bình tĩnh nàng ơi, hôm qua khuyên M khí thế lắm mà, mạnh mẽ lên, M cũng đang cố mạnh mẽ đây, cố lên nhé nàng, đừng care bà bạn của chàng nữa, ng đã có thành kiến với mình thì nhìn đâu cũng thấy mình toàn khuyết điểm thôi... :((
  10. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    K bùn lắm.......yêu xa còn bị vụ này nữa..............K mệt mệt mệt lắm lun ><......Thôi jờ cũng chả nói dc jì nữa..........đã thế thì đi qắt khỏi lòng K đi.Ng Ấn khó hiểu........khó hiểu cực kì.Mahi cứ cố đi..........K khuyên chân thành mà........Jờ ghét 2 ng` đó lắm ............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này