1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    :))
  2. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @copconmisa : tất nhiên là e nhớ rùi....nhưg mà bùn cứ bùn vậy ấy....Chả bit sao mà ko hết nỗi bùn dc...Em thì chả yêu ảo dc...Mỗi lần bùn thì lại dc gặp anh thế là cứ như thuốc tiên ấy,xóa hết....Jờ vừa giận vừa bùn vừa nhớ người đó :((:((:((:((:((.....
    @marie_vin2000 : Lạy trời,tặng lun cả cơ đấy ^:)^^:)^^:)^@-)@-)@-)...anh ta nghĩ anh ta là ai vậy trừi ? mình còn ko có đt xài huống chi đem đi cho....Ng` yêu còn chưa mua nổi cho nhau cái đt thế mà anh ta lại dám nói ra dc....Ôi...sao mà ngày wa ngày chị em mình lại phát hiện ra nhiều đặc tính thú vị của ng Ấn vậy :D:)).....Bạn của anh em thì chả tới nỗi thế đâu vì bả làm và kiếm dc nhiều tiền lắm..E chỉ giận vì em đâu phải ko giúp mà em cũng đã nỗ lực giúp rùi...Ko dc miễn mãng thì thôi...Em cũng chả cần bả fải cám ơn gì em....Nhưng em đâu fải là thánh ,hô biến gì cũng có....Em jận đùng đùng chả nói gì với anh....Em cũng chả bao giờ nói chuyện cưới xin jì vì nói ra lại dính tới ARRANGED MARRIAGE.......lalalalala....e ghét lắm nên thà ko nói,nói ra sinh trận cãi lộn....thời gian yêu nhau ko có mà thjan cãi lộn hơi bị nhiều nữa :(( Ôi bùn đời .....
  3. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình tụ tập ở ạ,làm em cứ ngồi hóng ở FB thôi,Nhà mình dạo này nhiều tâm trạng quá,chàng về Ấn em cũng cố gắng lượn đi học nhiều hơn,rồi bạn bè nhiều hơn,giờ cũng thấy ok rồi.

    Chàng thì ko ngày nào là ko nói," muốn quay lại VIiêtnam,muốn sống ở VN,ko muốn sông ở Ấn,chán ở Ấn... " ko có ngày nào từ ngày chàng về mà ko nói cái câu,nhớ HN<nhớ cái giường,nhớ cái xe máy,nhớ cái tủ lạnh,nhớ cái tivi,rồi nhớ lúc cãi nhau.... Muốn quay lại VN sớm. Thanks god .... chàng thích sống ở VN.
  4. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    hihihi thi thoảng chàng tớ cũng có ý kiến ý cò khi chướng tai gai mắt với bạn tớ nhưng đôi khi tớ bênh bạn tớ thế là chàng ấy ấm ức bảo rằng I know that u will never say bad things abt your friends :D.

    Còn bạn của chàng ah có 1 chàng có vợ rồi nhưng nghe tin tớ sang India, chàng ấy bào là ms. T ơi hãy mang cho chàng vài cái áo ***y Victoria's Secret nhé để chàng mang đi tặng bạn gái (mấy cô Philipino online thì phài). Thê 1là tớ bào uh để tớ mang sang rối hôm gặp vợ chàng tớ sẽ đưa cho. Thế là chàng ấy sợ gần chết bảo thôi thôi đừng bảo với vợ chàng là chát với chàng nhé ;)

    Nói chung mấy bạn nhà tớ chơi với đều dễ thương không có kiểu khích bác xúi bẩy hay nói xấu gì cả. Tớ sang đấy ai cũng cho quà tớ hihihiii sướng ^^^


    @BipNgo Em hãy lựa lúc vui vẻ nói rõ với chàng sự tình cho chàng hay bạn chàng tốt thế đấy, chứ đừng mang đề tài ra thảo luận khi cả 2 đều nóng giận em ah, lúc ấy cái tôi của ai cũng to lắm, dễ sứt mẻ cái tai cái mũi lắm đấy em.
  5. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @arun_thuvan87 chào mừng chị Vân đã về nhà......:D:D:D....
    Anh nhà chị dễ thương qá....Đặc biệt hơn là khóai ở Vn...theo ~ ng` Ấn em biết thì họ sợ VN lắm...1 đi ko trở lại....Vì Việt Nam có tình yêu lớn như chị thì anh sao mà ko nhớ ko mún sống dc.........Thôi thì anh chị cứ cố gắng đi....Cố gắng về dinh nhanh lên là dc bên nhau mãi mãi thôi..Anh chị cố nhé.Mong anh chị hạnh phúc
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chào mừng bé Vân đã vô nhà, có tin gì vui úp cho mọi người đi em!
  7. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Taị sao sợ Viêtnam hả em? ít nhất chị nói chuyện với 2 anh người ẤN,một anh là CEO đó... chị thấy anh ấy khen VN nhiều lắm,nhất là SG.... Cũng nói muốn sống ở VN. Và nói.... cuộc sống ở ẤN sẽ rất khó khăn với chị. Ở VN là tốt nhất,trong tương lai anh ấy cũng sẽ đến VN làm việc và sống tại VN.

    Ở VN có thể làm bất cứ thứ gì muốn,uống bia đi ăn uống,enjoy....nè có thể um hun người yêu ở mọi nơi mình mún nè( hê hê) nhiều thứ ở ẤN ko thể có đc. ( ko dễ để thực hiện) Chị thấy rất nhiều ng thích ở VN. Như hôm qua thôi chị nói chuyện với một anh bạn chị người Anh và hắn nói với chị" EM thật may mắn khi sinh ra ở VN" Chị cũng thấy happy lắm.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    dạ,sau một thời gian bé Vân vật vờ và lượn lờ với nỗi buồn khi chàng về nc thì bjo bé Vân đã tái xuất giang hồ cùng hội nhà ẤN [:D]

    Tình hình là bé vẫn vậy( bé thì muôn đời vẫn bé) bé có vài cái khác đó là: Thân hình quý khách hoàn toàn bình thường,đề nghị quý khách giữ gìn sức khỏe( thay vì cái câu: thân hình quý khách hơi gầy một chút... đề nghị .....)

    Chàng của bé thì về Ấn sis ạ, có vẻ quyết tâm quay lại VN lắm( kiểu như là: Không gì có thể ngăn cản đc chàng...kiểu sắp cháy nhà đến nơi rùi ý.) ngày ngày ỉ ôi nỉ non,rót mật vào tai.... nào là nhớ baby lắm...rồi nhớ đủ thứ( à có một nỗi nhớ mà chắc ko chàng nào nhớ đó là.... nhớ cả con gián....)

    Chuyện học hành của chàng cũng ổn chị ạ. Tình hình quay về Ấn là biện pháp sáng suốt nhất.... của 2 đứa.

    Cũng nhớ chàng lắm lắm....! chờ đợi ngày chàng quay lại VN sis ạ,dù khi chàng ở VN nhiều lúc cãi nhau nảy nửa và muốn đá chàng về Ấn,nhưng mỗi lúc cãi nhau như vậy mới hiểu nhau hơn và hiểu tính nhau hơn.

    à... cái vụ em và chàng và em Diệp đi xem bói.... đến 2 bà kêu chàng sau này sợ vợ lắm.... vợ nói gì khiếp một vành( trêu chàng con nào mà ghê gớm thế nhể... hê hê, hắn bảo.... nhìn hắn thế này mà lại sợ vợ à....)

    Sau vụ em điên tiết cầm con dao bằm băm vào cái bàn thì đến giờ hắn thừa nhận" Anh sợ em lắm,khi em tức giận anh sợ lắm...."
    hehhehe
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    =))=))=))=)), sao lại có sự tích này nữa em? Chàng làm gì mà em phải dùng đến "vũ khí thô sơ" dữ vậy?
  9. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1

    Em cũng chả biết...Bạn của anh 2 ng` đó hình như du hí nhìu wá....tòan ở Hk Sing ko mà...chắ ccuộc sốg ở đó sang wá về Vn sống chui rút nên khổ thân....
    Hồi em đi cái Intenations gì ấy...Hầu như ai trong đó ng` nước nào UK hay Đức,Pháp jì họ cũng bảo Vn thật tuyệt vời....Ôi mỗi ng` 1 qan điểm ,chả bit đâu mà lường....Em thì vẫn siêu kết Vn mặc dù sống mòn mông 20 năm rùi >:D:D:D:D<
  10. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hee... con gái vẫn mãi là con gái:-bd. Enjoy nhe....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này