1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hi cả nhà ấn, mình là thành viên mới. đăng kí hoài nhưng không được, nhưng thật may mắn được một bạn cho cái nick nên mới post được bài đây. mình đã đọc hết 12 tầng của nhà ấn chúng mình và thấy mọi người ai cũng thật tình cảm. chuyện của ai cũng rất dễ thương và cảm động. để mình kể cho mọi người nghe sơ về chuyện của mình nhé. mình và chồng mình gặp nhau ở một nước thứ 3 không phải ấn độ hay việt nam nên có lẽ vì thế mà mình không gặp nhiều trở ngại cũng như ngăn cấm của người thân. gia đình mình thì hoàn toàn để mình quyết định chuyện yêu đương. gia đình nhà chồng mình cũng không phản đối nên mình thấy mình khá là may mắn hơn người khác nhiều. tụi mình quen nhau được hơn 2 năm và kết hôn vào năm ngoái. tụi mình chưa tổ chức đám cưới, chỉ mới làm giấy đăng kí kết hôn thôi. theo mình thì nếu ai đã và đang yêu trai ẤN chắn chắn sẽ gặp rất nhiều thử thách, hi vọng mọi người sẽ có đủ niềm tin và nghị lực để vượt qua. bọn mình cũng đã nhiều lần chia tay nhưng sau đó lại thấy không xa nhau được nên cuối cùng quyết định gắn bó với nhau.
    chúc nhà ấn chúng mình nhiều niềm vui và hạnh phúc.
    àh mọi người cho mình hỏi có ai biết ở đâu trong sài gòn may đồ truyền thống của ấn chằng hạn như langa hay saree hoặc panjabi clothes không, chỉ cho mình với. cảm ơn mọi người nhiều
  2. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, em đã quyết định give up rồi. 3 ngày nay đt của ổng luôn luôn off, sáng nay em thử gọi thì gọi được, nhưng ko ai nghe máy cả, sau đó em gọi lần thứ 2 thì có người ngắt máy, và rồi switch off luôn. Em shocked, thực sự rất shocked. Thôi thì người ta không muốn liên lạc nữa, mình cũng buông tay trong nhẹ nhàng...

    Thời gian qua em yêu Ấn, rồi gia nhập nhà Ấn, em cảm thấy rất vui vì được làm quen với mọi người, mấy chị em ai cũng rất đáng yêu, nhiệt tình, dễ thương... đã luôn ở bên em và cho em những lời khuyên rất hữu ích. Em thật sự rất yêu quý mọi người dù em chưa gặp ai ở ngoài đời thực :) Nhưng hôm nay em đã quyết định chấm dứt tình yêu đó, có lẽ em sẽ không vào nhà nữa, vì càng vào thì em sẽ càng buồn, càng nhớ về những kỷ niệm của 2 đứa, em sẽ không thể nào nguôi ngoai được... Mọi người tiếp tục cố gắng nhé, chị Gee, chị Jenny, chị Staycool, 2 chị Vân, Kiss, Alisha, Hana... hãy luôn thật hạnh phúc với tình yên Ấn-Việt nhé. Và còn nhiều thành viên nữa (chị Cọp, chị Bee, Puchi...), Mahi luôn cầu chúc những gì tốt đẹp nhất cho mọi người...
    Cho em ôm mỗi người một cái nhé. Yêu mọi người...
  3. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn sớm bình tâm nhé. Cứ nghĩ thế này " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề"...Một ngày mới sẽ đến, rồi bạn sẽ thấy nguôi ngoai.@}
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chào mừng thành viên mới.
  4. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    Welcome chị vào nhà Ấn nhé...anh chị thật dễ thương...Ko bù tụi em sóng gió vỗ ầm ầm riết uống nc biển no bụng lun rùi ~X~X[-([-(...Jờ thì sắp chết đuối hết rùi :-ss:(( Mong anh chị tới bờ hạnh phúc nhanh nhé.....Thế là nhà Ấn mình chuẩn bị đi ăn đám cưới của 2 nàng xinh đẹp r:-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    K cũng như mahi thôi ở đó mà chúc K :)):)) Nhưng chưa jì nàng give up sớm qá...Chưa bit thật hư câu chuyện ra sao mà...bình tĩnh nàng nhé :-cCall me now or I will kill you Now:)>-:-w:-w:-w:-w
  5. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    thanks you mọi người welcome mình vào nhà Ấn. bọn mình suýt chia tay nhiều lần vì thấy khác biệt nhau về văn hoá rồi nhiều thứ nữa nhưng cuối cùng tình yêu lại chiến thắng. nhưng có một điều là mình nghĩ nếu ai đã và đang có chồng người ấn, không ít thì nhiều sẽ có chung suy nghĩ giống mình là đàn ông ấn độ ít ngoại tình như đàn ông việt nam. và họ rất chăm lo cũng như hết lòng vì gia đình. bởi thế mong tất cả mọi người nhà ấn mình sẽ giữ được tình yêu và hạnh phúc
  6. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    Tụi em chỉ mới wen thôi chứ chưa kết hôn jì nên các anh nhà em vẫn có cơ hội chị àh...Đàn ông 1 tính khó lường :))
    Mà chị yêu thế rùi xin ba mẹ cách nào mà hay vậy ? Gia đình em ghét ng` Ấn lắm kìa....nhưg ghét của nào trời cho của nấy nên tòan bị trai Ấn đeo :)):)):))....
  7. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chị có xin xỏ gì đâu em, ba mẹ chị cũng khá là dễ tính nên chưa bao giờ ngăn cản chị trong việc tình cảm. chỉ nói mỗi câu hạnh phúc là do chị quyết định thôi. hehehe sao em giống chị vậy, sang úc được 4 năm rồi mà chả có anh việt nam nào theo hết, toàn mấy anh Ấn và tây theo. không biết cuối cùng sao lại gật đầu anh nì. chị với chồng chị quen nhau trên xe lửa đó em ơi, theo chị đến lúc chị về đến gần nhà luôn.
    chị không biết sao nhưng thấy đàn ông ấn họ lo cho gia đình nhiều lắm. em ở sài gòn hay hà nội nhỉ? hôm nào chị về nhà mình gặp nhau nhé
  8. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em không thể không vào nhà mình được, đó như là một thói quen rùi... haizzzzzz, lại tiếp tục chờ đợi và chờ đợi... 1 sự trở về, 1 lời giải thích... sẽ là vui hay buồn đây. mong rằng em sẽ có một happy ending như chị @marie_vin...
    @Kiss chat với nàng xong lại hết muốn give up rùi.....
    Àh, em thấy có thành viên tên là Kamal hay vào nhà mình đọc bài, tên Kamal là tên ở nhà của chàng nhà em nên em hơi tò mò, hihi... sao không thấy bạn ấy gửi bài nhỉ???
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chào mừng bạn mới nhé, mình đã xem hình bạn, dễ thương quá à. Anh nhà bạn trông vui tính hén? Có thêm một nàng có happy ending sẽ tăng thêm động lực cho các bạn ở đây để có sức mà chiến đấu tiếp!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em đã quay lại rồi à Mahi? Cố được thì cố em nhé, đừng vội bỏ cuộc. Chúc em mau có lời giải đáp từ chàng!
  10. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì đã nhìn câu chuyện của mình như một happy ending. Nhưng thật ra, mọi khó khăn chỉ mới bắt đầu thôi. Khi bọn mình quyết định cưới ở Ấn khi chưa có sự cho phép của gia đình mình, bọn mình đã chấp nhận sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Chỉ có một điều mình thấy an ủi là anh luôn động viên, an ủi mình cố gắng va bảo mình hãy tin anh, (dù sọ lần cự lộn cũng ko hề giảm..hii)

    Mình không biết nen chúc mừng bạn hay không khi quyết định tiếp tục chờ, nhưng bạn hãy làm mọi thứ theo khả năng có thể. Mình cũng nói lại câu mình đã nói với Kiss "tình yêu ko phải muốn chia tay là có thể chia tay. Nếu không đã ko có cái gọi là chân tình"...nhưng mình thấy con gái nhà Ấn mình si tình nhiều như chân tình vậy..heee..cố gắng lên bạn ha

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này