1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, bộ quyết tâm dụ khỉ tui có em bé hay sao vậy trời...không được, không được, mình phải bình tĩnh lại, không được lung lay ý chí...=))=))

    Mà này, nói gì thì nói, chứ theo những gì mình đã trải qua, mình thấy lúc càng tức (tức là lúc cục tức vẫn lớn hơn cục nhớ ấy), thì càng phải gặp, chứ nếu không thì có người đau tim, còn người kia đau phổi vì cục tức đấy..heee
  2. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  3. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Uí chà, bây giờ còn có chuyện trẻ con chê trẻ con kìa. Thôi đi cô hai, vài năm nữa chắc vẫn cứ là trẻ con đó. Mà đã là trẻ con thì ko giận dai đâu, hok lẻ muốn làm trẻ con trong lớp bà già hay bà già trong lớp trẻ con vậy? hee:))
  4. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    hic,mấy hôm thật đen đủi,ko cãi nhau với hắn cái là.. bít liền,ngày hôm qua khi đi taxi... mất 100 và 20 k,thì đưa thành 100 và 500 k,cái tờ 20k và tờ 500k nó giống nhau quá.... ( nhà mình cảnh giác nha...tại cái thằng taxi phóng nhanh vượt ẩu muốn out quá nên vội vàng xuống xe) tiền mất rồi ngồi tiếc cả buổi... hôm nay cái vụ mất tiền hôm qua vẫn còn... dư âm nặng nề thì ... bỗng trong bụi ... một tên công an phi ra....tuýt còi..... nhìn từ đầu đến chân có thiếu cái gì đâu nhỉ... ko biết mình bị phạt vì tội gì... sau đó hắn nói rằng" Em ko xi nhan" oh my god..... từ bụi phi xa mà biết mình ko xi nhan... hỏi làm gì" sinh viên" sinh viên bọn anh phạt nhẹ 300k....! ko bảo hiểm xe máy,không gương......

    Móc ví xong về tự kỷ

    tự kỷ...
  5. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    VÔ đây xả sờ trét cả nhà ơi............!

    Đề: Tả cảnh trường em trước giờ học.
    Đầu giờ học, khi tiếng trống trường báo hiệu vào mười lăm phút đầu giờ, sân trường em thật hỗn loạn. Các bạn chen lấn xô đẩy nhau. Các bạn còn đè lên nhau, dẫm đạp nhau để kịp vào lớp đúng giờ. Trước cổng trường, một vài cô giáo đi muộn hối hả chạy vào lớp vì bận cho con bú.

    Đề: Tả ông bà của em.
    Bà nội em năm nay đã 70 tuổi nhưng giọng của bà vẫn sang sảng. Sáng nào bà cũng xách 2 xô nước từ đầu ngõ về nhà.
    Đề: Tả Hồ Gươm.
    Nhà em ở gần Hồ Gươm, đến kỳ nghỉ hè em thường đi cùng bà nội ra hồ tập thể dục vào buổi sáng sớm. Hồ hình thận, nước hồ xanh ngắt như rêu, mặt hồ im lặng như đi ngủ.

    Đề: Tả về cây cổ thụ.
    Trên con đường đến trường.
    Từ xa em nhìn thấy.
    Một cái cây cổ thụ.
    Cây vừa to vừa cao.
    Cứ như là cây bàng.
    Em từ từ đi tới.
    Thì ra là... cây bàng.
    Đề: Tả một chiếc xe môtô.
    Gần nhà em có một chú tên Khánh nhà chú có một chiếc xe môtô. Hằng ngày chú thường xách xe ra đi chợ. Mỗi lần bước lên xe chú hụ ga thật lớn. Bởi thế mỗi lần chú hụ ga là mẹ em bảo: "Thằng trời đánh".
    Đề: Tả một con vật mà em yêu thích.
    Nhà em có nuôi một con chim cánh cụt, nó rất thích tuyết nên nhà em phải nuôi nó trong tủ lạnh, sáng sáng bố em đều mở tủ lạnh ra cho chú chim ăn sáng. Em rất yêu chú chim và bố

    Đề: Tả người khách tới chơi nhà.
    Trong số những vị khách tới nhà, em nhớ nhất cụ ăn xin chiều qua. Cụ cao khoảng một mét tám mươi, tóc trắng như cước, da đỏ au au, tai to, mắt sáng như sao. Mẹ em hỏi cụ quê ở đâu, sao phải đi ăn xin cho khổ, cụ trả lời quê cụ bị bão lớn mất mùa, nên cả nhà phải chia nhau đi xin ăn trên toàn quốc. Mẹ em biếu cụ bò gạo và 5 nghìn, cụ cảm ơn, cười giòn tan và nhìn em trìu mến.




    Đề: Tả bác hàng xóm.
    Ở gần nhà em có bác bơm xe đạp. Những lần lốp non hơi hay vá xe, bác đều rất nhiệt tình, cần mẫn. Em rất quý bác bơm xe đạp và em hứa sẽ học thật giỏi để sau này trở thành người bơm xe đạp như bác.

    Đề: Tả chú bộ đội.
    Sáng sớm tinh mơ thức dậy, em thấy một cái bóng to lù lù trước mặt. Ngẩng đầu lên em thấy một người đàn ông cao lớn. Người đó cao khoảng 50 phân, bên túi áo ông ta có một khẩu súng rất to, khoảng 100 phân. Hoá ra là một chú bộ đội. Thảo nào thân hình chú vạm vỡ thế.


    Đề: Tả bác nông dân.
    Hè vừa qua, em được bố mẹ cho về thăm quê. Em nhìn thấy một bác nông dân đang làm việc trên đồng. Bác nông dân có một khuôn mặt trái xoan, mũi dọc dừa, miệng tròn xinh. Đặc biệt, làn da của bác trắng hồng rạng rỡ. Bác đang đi sau một con trâu rất béo. Bác quát lớn: Họ… họ… họ… và con trâu nghe lời bác, cứ thoăn thoắt bước đi.


    Hài.....!




    Tèo được mẹ cho về quê chơi. Một người trong xóm hỏi cậu bé: "Cháu cầm tinh con gì?"

    Con gà, con lợn, con bò. - Tại sao cháu nói thế?
    - Vì khi xem chữ của cháu, cô giáo nói là cháu viết như gà bới, khi tắm thì mẹ cháu bảo bẩn như con lợn, khi xem sổ liên lạc thì bố cháu bảo ngu như bò.
    - !!!!!




    Tiêu chí chọn vợ


    Khi gọi điện về nhà báo tin, ông bố hỏi dung nhan của con dâu tương lai, anh chàng đáp:
    - Mặt tiền thoáng mát, đẹp, nội thất trang nhã, móng tốt, nở hậu, điện nước đầy đủ, mới xây chưa ở. Bố đồng ý chưa?

    Chồng 4 giờ sáng từ nhà tình nhân mới mò về nhà.


    Sợ vợ biết được nên anh ta đã rẽ qua quán bên đường còn mở cửa xin tý nhọ nồi trộn mỡ bôi lên trán. Khi anh gõ cửa, cái đầu rối bù của vợ thò ra:
    - Làm gì mà đến bây giờ mới về?
    Chồng ngượng ngùng:
    - Em thông cảm, đêm qua anh gặp mối tình đầu cách đây lâu năm. Anh và cô ấy thuê khách sạn qua đêm với nhau.
    Vợ bữu môi:
    - Lại quen miệng nói dối. Chắc ông chui vào đâu đánh tá lả bôi nhọ nồi thâu đêm. Tôi còn lạ gì cái mặt thớt của ông!
  6. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngủ ngon ghê. Hôm qua khách hàng đầu tiên của anh đã có lời từ cổ phiếu anh giao dịch. Thấy anh phấn khởi, hăng hái mà mình thấy vui ghê. Rùi sau đó là balaaa..bolooo.. một loạt những lời kiểu thương nhớ nhớ thương...nhìn anh cười trên wc, mình thấy tủi thân quá..hixxx..ở chi xa vậy ko biết nữa:((:((

    Sáng nay anh phải đi làm sớm, nhưng cũng ko quên online chúc mình ****** sáng vui vẻ. Anh bảo, tối nay anh sẽ về sớm. Thích quá, hôm nay sẽ ko phải ngủ muộn như hôm qua :P[r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sau cái hôm "ba mặt một lời" với anh người yêu cũ của mình, hok biết hai người nói gì sau đó, mà thấy anh vui lắm. Hôm đó, conference mình vừa dịch TA, vừa dịch TV, đau hết cả đầu, vừa ức lại vừa tức. Anh bạn trai cũ của mình nhờ mình dịc câu " anh mà ko chăm sóc tốt cho vợ mình, thì tui sẽ dành lại tình yêu của tui dù bất cứ giá nào..""...hixx... nhưng còn lâu mình mới dịch câu đó, nếu không lại bị đau tim mất..hiiii
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Tội em tui, xui dữ vậy bé? Thôi lần sau có gì thì cũng ráng cãi nhau với bạn em nghe, không thôi lại xui tiếp như lần này! :P
    Giờ chàng làm gì ở Ấn vậy em?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    chị@gee chị ơi sao chị quy ẩn giang hồ mà không cho "đồng ****" biết vậy chị?
    @staycool nàng hỡi, sao không thấy nàng lên tiếng, em đang chờ nàng chát chít để nâng cấp level nàng từ thành viên mới lên thành viên quen thuộc nè?
    @Mahi chuyện cái đt sao rồi em? Bên kia đã có tường trình sự việc chưa?
    @kiss yêu dấu, nếu chị là em, dù có nhớ mấy chị cũng không có liên lạc đâu. Phải để cho người ta thấy được giá trị của mình chứ, gì chứ cái tội "bênh bạn trách vợ" là chị hông có tha đâu, chị sẽ giận dai lắm. Ưu điểm của chị là có trí nhớ tốt, khuyết điểm là chị thù dai, :P.
    @alisha chắc bạn em đang stress với công việc nên hay cáu gắt vậy đó. Áp dụng phương châm của Bác, mềm mỏng nhưng phải cương quyết. Dịu dàng với chàng vì thông cảm, nhưng hễ chàng có dấu hiệu lấn tới là em phải chỉnh ngay nghen. Cố lên nha bé, :x
    @kiến ơi là kiến, sao không thấy em vô nhà vậy? Em đi làm ở nhà hàng Ấn sao rồi? Kể chuyện cho mọi người nghe với, chị đang hóng hớt em nè!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vân ơi là vân, mấy câu chuyện của em lần nào đọc chị cũng sặc cười, :)), =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @brahat bạn ơi bạn vô nhà kể chuyện cho mọi người nghe đi, hai bạn quen nhau sao nè? Trong thời gian quen nhau có bất đồng gì không? Giờ bạn đang ở đâu? Cho các nàng nhà mình thêm chút ánh sáng và động lực mà bước tiếp bạn nhé, :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @marie Chúc bạn sớm đoàn tụ với ông xã hén, :)
  8. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ chàng về học cho xong Mba sis ạ,2 tháng nữa là thi,sau đó đi làm.... rồi vừa học vừa làm,có một công ty Dược ở bên đó bạn hắn đang bảo vào làm và đi học,sau đó có thể hắn đến new delhi phỏng vấn. Đằng nào cũng thế em động viên cho học hành ngon nghẻ đi sau này về VN mới có giá ạ.

    Hắn lúc nào cũng động viên và nói về Tương lai hắn sẽ giành cho em tất cả những gì tốt nhất,rồi này nọ.... Hắn nói hắn yêu em với full heart [:D] ( nói thế thì biết thế)

    Nhiều lúc nói chuyện hắn cứ thơ thẩn lải nhải: tại sao tôi lại quay về ẤN,tại sao tôi không ở lại VN,nhớ my thi nở quá....!

    Hồi xưa trót gọi hắn là Chí phèo,bây giờ đi đâu hắn cũng kêu là thị Nở ơi ( gậy ông đập lưng ông) rồi đợt hắn về Việt nam thằng em zai giời đánh nó hỏi arun là: có biết biệt danh của chị Vân là gì ko? Hắn bảo: không biết, thằng em zai kêu: Vân tồ.

    Thế là bao nhiêu cái biệt danh xấu xa nhất đều bị gán cho cái mặt của mình( ngẫm đi ngẫm lại cũng ko đến mức độ nở lắm....) :((:((:((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bây giờ chàng về học cho xong Mba sis ạ,2 tháng nữa là thi,sau đó đi làm.... rồi vừa học vừa làm,có một công ty Dược ở bên đó bạn hắn đang bảo vào làm và đi học,sau đó có thể hắn đến new delhi phỏng vấn. Đằng nào cũng thế em động viên cho học hành ngon nghẻ đi sau này về VN mới có giá ạ.

    Hắn lúc nào cũng động viên và nói về Tương lai hắn sẽ giành cho em tất cả những gì tốt nhất,rồi này nọ.... Hắn nói hắn yêu em với full heart [:D] ( nói thế thì biết thế)

    Nhiều lúc nói chuyện hắn cứ thơ thẩn lải nhải: tại sao tôi lại quay về ẤN,tại sao tôi không ở lại VN,nhớ my thi nở quá....!

    Hồi xưa trót gọi hắn là Chí phèo,bây giờ đi đâu hắn cũng kêu là thị Nở ơi ( gậy ông đập lưng ông) rồi đợt hắn về Việt nam thằng em zai giời đánh nó hỏi arun là: có biết biệt danh của chị Vân là gì ko? Hắn bảo: không biết, thằng em zai kêu: Vân tồ.

    Thế là bao nhiêu cái biệt danh xấu xa nhất đều bị gán cho cái mặt của mình( ngẫm đi ngẫm lại cũng ko đến mức độ nở lắm....) :((:((:((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bây giờ chàng về học cho xong Mba sis ạ,2 tháng nữa là thi,sau đó đi làm.... rồi vừa học vừa làm,có một công ty Dược ở bên đó bạn hắn đang bảo vào làm và đi học,sau đó có thể hắn đến new delhi phỏng vấn. Đằng nào cũng thế em động viên cho học hành ngon nghẻ đi sau này về VN mới có giá ạ.

    Hắn lúc nào cũng động viên và nói về Tương lai hắn sẽ giành cho em tất cả những gì tốt nhất,rồi này nọ.... Hắn nói hắn yêu em với full heart [:D] ( nói thế thì biết thế)

    Nhiều lúc nói chuyện hắn cứ thơ thẩn lải nhải: tại sao tôi lại quay về ẤN,tại sao tôi không ở lại VN,nhớ my thi nở quá....!

    Hồi xưa trót gọi hắn là Chí phèo,bây giờ đi đâu hắn cũng kêu là thị Nở ơi ( gậy ông đập lưng ông) rồi đợt hắn về Việt nam thằng em zai giời đánh nó hỏi arun là: có biết biệt danh của chị Vân là gì ko? Hắn bảo: không biết, thằng em zai kêu: Vân tồ.

    Thế là bao nhiêu cái biệt danh xấu xa nhất đều bị gán cho cái mặt của mình( ngẫm đi ngẫm lại cũng ko đến mức độ nở lắm....) :((:((:((
  9. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    ôi xời ơi có vẻ là em ko dứt được với hắn mà...2 đứa đang tán tỉnh nhau lại rồi thì phải :| ....:x chết mất mà
    Hắn cứ hỏi em sau bao nhiêu lâu chấm dứt yêu đương rồi là có bạn trai chưa? khi nào có rồi thì nói với hắn thì hắn sẽ stop flirting em :"> ....
    tuy dao này ko chat nhiều vì cả hai đều bận tối mắt tối mũi nhưng mà em rất vui lạ khi nói chuyện với hắn :">...Mà em lại sợ lại rồi :((
    P/S : các sis ơi, hôm bữa em mấy lần vô nhà định kể vụ thằng tổng quản nhà hàng em mà cứ viết mấy dòng chưa post là bận việc ...đến h vào lại thấy nhà lên gần tầng 60 rồi @_@ hết hồn ;)) , mà cũng vui vì mọi người phải khỏe mạnh nên mới leo tầng mỏi chân thế này ạh :D ...
    Cái thnằg tổng quản 1 vợ 1 con bên Ấn rồi mà xin số DT em, ban đầu e ko nghĩ j nghiêm trọng nên cho hắn...thế là hắn gọi điện chắc cỡ 20 cuộc ( 1 ngày có 24 tiếng ) @_@ chóng mặt luôn, đêm khuya gọi, nhắn tin nữa, vì ko lần nào e bắt máy cả , nhắn tin nói yêu em, nhớ em , kiss em , mến em tè le @_@...tuy đẹp đấy nhưng tởm quá đi :| :| mà lúc đi làm thì hắn lúc nào cung lầm lì với e , ko nói j hết , ko cười luôn....làm như ta đây danh giá lắm vậy ...ọe ọe, khinh bỉ hắn quá đi >"-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bận bịu qúá em vô viết vài dòng để các sis ko quên Kiến em :)) hí hí, em muốn ngồi đọc từng tầng một quá đi mà.....h lại phải out rồi :(((( ba mươi mấy tầng này chắc em phải leo từ từ quá ....ko leo mà phải lết luôn ấy :((
    Cả nhà giữ gìn sức khỏe nhé :)
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ui, mỗi lần đọc chuyện bé Vân chị đều cảm thấy cả một trời hy vọng rực cháy, :P. Cứ từ từ mà vững bước em nhé, chị nghĩ tương lai ở đâu cũng được, Ấn cũng tốt mà VN cũng ok, miễn là ở nơi đó bạn em luôn yêu thương em, che chở và đặt em ở vị trí quan trọng nhất. Nhưng nếu chàng yêu VN, muốn đến sống ở VN thì càng tốt, hì hì. Chị thấy ở VN thật thoải mái, ăn uống thì ngon, cuộc sống lại thong thả, tình người lúc nào cũng đầy ắp. Chắc chắn việc chàng sang đây gặp khó khăn về mặt ngôn ngữ là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu bạn em có quyết tâm, lại thêm "thị nở" cổ vũ chàng thì chị nghĩ sẽ ok thôi. 1n xa nhau coi như là một năm chuẩn bị cho mấy chục năm sống hạnh phúc em nhé. Thương em nhiều!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này