1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @Kiến em : chị cũng nghĩ như chị Cọp ấy..Em check đàng hòang rùi hãy tán tỉnh tiếp nhá...Lỡ như hắn chả có yêu em mà đùa cợt trên cảm xúc của em rùi 1 ngày mình hóa lẻ rùi tổn thương,rất bùn và mệt :D...Con trai mà...Có ng` yêu thì yêu đến điên đại nhưng số đó hiếm lắm ....Tòan là những thứ yêu hôm nay ngày mai rùi wên rùi mốt lại yêu lại....Cũng có thể anh của em sau khi chia tay với e dc 1 thjan ,e lo bận làm rùi ko liên lạc với anh nên anh cảm thấy nhớ nhung ,thiếu thốn tình cảm và sự chăm sóc của em ,lúc đó lại thấy em là ng` quan trọng nhất đấy....Hihi...Chúc em hạnh phúc và sáng suốt tìm lối đi cho con đường hạnh phúc của mình nhé....Mà em này,đừng có vớ vẩn với cái thằng tổng quản...Tội cái chị vợ anh bên Ấn :D:D:D....Thấy nhiều chị nói trai Ấn có gia đình rồi thì rất mực chung thủy và lo hết mình cho gia đình.....Ya...Đây là bằng chứng cho người đàn ông mẫu mực của Ấn thế kỷ 21.....Đàn ông không có cái tính ba hoa,**** nhăng thì đâu phải đàn ông...Dù có ở nước nào hay hành tinh nào đi nữa....thì mắt họ vẫn cứ đảo điên ....Bởi thế phụ nữ vì sao họ luôn muốn mình đẹp và ngày càng đẹp đẹp hơn nữa :))
    @copconmisa : hôm qua em đã nói chuyện lại với anh nhà em,tụi em thì chả đề cập đến bà bạn của anh nữa...Coi như là 1 người ngòai hành tinh ....Anh cũng biết em không thích chị ấy,nên anh....cũng lơ...Thôi thì em cũng bỏ,không moi ra xỉa xói nữa....Nhưng vẫn tức:((:(:(:((....Thấy anh gặp dc em mừg hớn hở,mồm cứ lia chia bảo sao em leave me alone....đâu có leave...Em onl còn nhìu hơn anh nữa...nhìn anh chứ ko nói dc tiếng nào...:D Em dạo này cũng học nhiều nên tối onl với anh tí thôi...tí thôi nhưg ấm áp hết ng`....:D Giá mà lại dc bay wa kia :D:D:D:)):)):))
  2. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]chào cả nhà ấn, chúc mọi người một ngày tốt lành. mới hôm qua đến nay thôi mà có quá nhiều tâm sự rồi nhỉ. mình kể cho mọi người nghe về chuyện của mình nhé. mình sang úc đi học và gặp chồng mình bây giờ trên xe lửa. chàng theo mình về đến tận nhà để làm quen. bọn mình quen nhau được gần 2 năm và năm ngoái thì làm giấy kết hôn. theo mình được biết thì đa số người ấn họ kết hôn do cha mẹ sắp xếp nên nếu bạn nào đã thật sự yêu trai ấn thì phải có đủ lòng kiên nhẫn và dũng cảm cũng như tình yêu để vượt qua nhiều trở ngại. trở ngại không phải chỉ đến từ những rào cản bên ngoài như gia đình 2 bên, phong tục, ngôn ngữ... mà đôi khi còn đến từ chính các cá thể đang yêu nhau. giận hờn làm tăng thêm hương vị của tình yêu nhưng nếu giận quá thì mất khôn. mình biết có vài trường hợp trai ấn và bạn gái việt nam yêu và lấy nhau nhưng sau đó do khác biệt nhiều về ngôn ngữ cũng như văn hoá thế là bỏ nhau dù đã có con rồi.
    bản thân mình cảm thấy may mắn vì không gặp phải sự cản trở của 2 gia đình. có thể vì chồng mình ở xa thoát khỏi sự quản lý của gia đình cũng nên. nhưng theo mình thì đó không phải là lý do chính. vì con cái trong gia đình ấn rất nghe lời cha mẹ chứ không như việt nam mình: con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy.
    àh mà có một điều mình cũng muốn nhằn nhủ đến các bạn là cẩn thận khi tìm hiểu và yêu trai ấn nhé. vì mình không biết trai ấn sống ở việt nam thì thế nào chứ trai ấn ở úc thì rất nhiều người không tốt. họ tìm cách quen một ai đó chỉ vì muốn lợi dụng cả về tiền bạc lẫn ...
    gửi tặng cả nhà tấm hình mình mặc langa
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Bạn mặc đồ đẹp quá à, dễ thương ghê!
    Về chuyện mấy anh Ấn ở nước ngoài, mình cũng đồng ý như bạn nhận xét vậy đó. Có lẽ vì vậy mà nhiều người rất không thích Ấn. Một anh bạn của mình khi nghe mình kể mình từng quen người Ấn đã thốt lên, trời, bộ hết người rồi hay sao mà đi quen ẤN? :-?? Rồi ảnh kể ảnh từng có 1 cô bạn Thái rất đẹp, con nhà giàu, có địa vị xã hội, thuộc tầng lớp quý tộc bị một chàng Pakistan lợi dụng. Thành ra ảnh rất ghét Ấn hoặc Pakis. Ảnh cũng nói với mình điều mà Bharat nói ở trên, đó là nhiều chàng Ấn (Pakis) muốn có bạn gái chẳng qua vì tiền hoặc vì chuyện đó mà thôi. Bản thân mình giờ cũng chứng kiến nhiều rồi.
    Mình cũng biết là nhiều cặp Ấn – Việt đã ly dị, không là người trong cuộc nên đương nhiên mình không biết lý do tại sao nhưng mỗi lần nghe mình cứ thấy tiếc tiếc. Giữa biến người mênh mông dễ gì mà 2 người gặp nhau, rồi yêu nhau, cùng nhau đấu tranh với gia đình, với sự khác biệt đến từ 2 nền văn hóa để đến với nhau nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc giữa chừng! hy vọng các nàng nhà mình sẽ luôn mãi hạnh phúc. Hôn nhân không phải là đích đến, đó là sự khởi đầu cho một giai đoạn mới.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Kiến đã vô nhà, úp tiếp đi em ơi, :D. Chị đang muốn nghe chuyện tái hợp của em đây.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sao không thấy chị gee và nàng staycool dâu tây vào thăm nhà hén?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @kiss em ơi, làm lành rồi thì tốt nhưng nếu có thể em lựa dịp mà nói chuyện với ảnh nghe. Đừng để cho câu chuyện chìm xuồng vậy, vấn đề không được giải quyết mà mình chỉ lấp nó đi. Sau này lại có chuyện khác em sẽ bực mình và ấm ức cho coi. Mọi chuyện cứ để dồn lại thì một ngày sẽ bùng nổ đó. Em cứ mạnh dạn và thẳng thắn nói chuyện với bạn em, chị bạn đó quá đáng ở chỗ nào, em đã làm gì và đã không làm gì. Đừng quên nói bạn em là lần sau hãy nghe từ đôi bên chứ đừng chỉ nghe lời bạn rồi chỉ trích em. Luôn yêu đời em nhé, em nói ra thì mới hết buồn được.
  5. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    kiss ơi em với chàng thế nào rồi, ở xa mà cũng có nhiều chuyện để hiểu lầm vậy hả em? hi vọng mây mù sẽ tan nhanh em nhé. chị ở sài gòn, tháng 1 mới về, hội mình off nhé.
    copconmisa: đàn ông ấn khi đã yêu thì hết mình, còn không thì họ lợi dụng ghê lắm bạn ạ, nên các nàng việt nam mình hãy cẩn thận nhé. đừng quá cả tin và mừng rỡ khi mới gặp nhau họ nói i like you hay miss you là lầm chết í. mọi người cũng biết rồi đó, người việt mình lấy nhau cùng ngôn ngữ mà còn không hiểu, đồng cảm được thì nói gì 2 cá thể đến từ 2 phương trời khác biệt. anyway, mình khuyên các bạn hãy take time để hiểu nhau hơn chứ đừng quá vội vàng không thì sau này lại ân hận.
    àh mình không biết thế nào nhưng chồng mình nói rằng bên ấn độ họ cũng quan trọng chuyện tuổi tác lắm. gia đình chồng mình đang kén rể cho chị chồng mình. họ tìm được một người cũng ok về mọi mặt nhưng gia đình nhà trai chê chị chồng mình lớn tuổi hơn( có 2 tuổi thôi nhé). con gái chỉ lớn hơn con trai 1t thì ok. nhưng theo mình cũng còn tuỳ thôi. mình đây hơn chồng ....8 tuổi...hu hu hu
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    :-bd, nàng làm em suýt ngất. Có bí quyết nào cưa cẩm không, nàng chỉ cho chị em ở đây học hỏi với? :)>-
    Nhưng mà nhìn hình thì mình dám chắc không ai dám nghĩ nàng lớn tuổi hơn chồng, huống hồ gì là lớn hơn 8 tuổi. Hai người trông đẹp đôi vậy kia mà. Công nhận phụ nữ VN mình dáng dấp nhỏ nhắn, nên so với người nước ngoài thì dù cho họ nhỏ tuổi hơn mình thì nhìn vẫn chẳng xi nhê gì cả. Đừng khóc nhé náng, lỡ lấy rồi mà... [:D][:D] Hơn nữa cọp thấy cho dù có nhỏ tuổi hơn nhưng những người bạn nam nước ngoài mình quen rất chững chạc, độc lập, tự chủ nên mình có lớn tuổi hơn thì vẫn thua xa về khoảng kinh nghiệm và lịch duyệt.
  7. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Hello cả nhá. Gee vừa mới về quê lên ... ở quê hem có internet nên hem ghé nhà mình được . Lâu ngày không vào mà nhà mình xây cao hen, đọc ná thở. Bé Cọp ơi, chị Gee nè em ơi. Em khoẻ không??? Nhớ nhà mình nhiều...

    Về quê ông bà hối cưới quá chừng chừng. Gee im im hem nói, ai dè đâu papa lôi ảnh chàng trong máy ảnh của mình cho ồng bà xem, ông bà mắt mũi kèm nhèm khen anh chàng nào cao to phong độ thế, cưới mau mau đi cháu ạ.... lại hỏi nó quê ở đâu nữa chứ...tớ bảo quê ở miền bắc ạ ( không nói dối nhá, Bắc Ấn mà) ông bà vẫn không biết là ngươi nước ngoài. Mình cứ ngạc nhiên xao ba lại đem khoe ảnh chành nhỉ.... phải chăng ba chịu chàng rùi, hì hì...

    Ba có vẻ quý chàng nhưng chỉ không muốn con gái lấy chồng xa thôi. Ba nói tính nó cũng hiền lành ' border=0 alt="" src="images/smilies/9.gif" smilieid="110">
    Chào mừng bạn Bharat... mình vui khi đọc về hạnh phúc của 2 bạn... Bạn mà không nói mình không thể ngờ là bạn hơn ông xã nhiều tuổi thế. Kể chuyện chi tiết hơn sao anh chàng non choẹt này dám cưa bạn đi ... chuyện nì hấp dẫn à nha...mình là mình hóng hớt lắm.[:P][:P][:P]

    Kiến: cái ông tổng quản nhà hàng có phải ông đứng nhe răng cười chào khách rồi chuyên ghi oder của khách không hả em?
    Jenny: đang làm gì thế... mong ngày cưới của nàng. Lạ thật, đám cưới nàg mà tui thấy hùi hụp và vui như tui sắp lên xe bông vậy... Tui mong nàng hạnh phúc.
    Chào cả nhà lần nữa, nhớ mọi người.
  8. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, 3 hôm nay em không nhắn không gọi, sáng nay lại nhớ rùi gọi thử, đt đã mở rồi nhưng chẳng có bất kỳ liên lạc nào với em haha... giờ thì khóa máy lại rùi... nothing to say more...............
    @Bharat chị mặc áo xinh quá, chuyện của chị cũng rất dễ thương nữa hihi, em chúc anh chị luôn hạnh phúc nhé :)
    @copconmisa em update tình hình rùi đó chị... giờ em mất phương hướng luôn rồi, không còn biết mình nên làm gì nữa :(((
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @viljen Bé ơi.. chưa đọc chuyện của em từ đầu... nhưng mừ em biết tính chị mà phải không em, chị không muốn cậu trai nào làm tồn thương em theo cách đó cả. Không đáng em gái à. Đừng nghĩ đến nhiều, cứ lơ đi rồi mọi chuyện sẽ ổn và rõ ràng hơn. Mải miết đuổi theo có khi lạc lối ... ignore thôi em à.
  10. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    trời ơi mới có vài bữa không vào nhà mà leo tầng mệt nghĩ luôn , thât tội cho thân già nua này hichichic mắt mờ sức yếu
    Sarah đọc hết các trang thấy cop là nhiệt tình nhất vào nhà thường xuyên vừa lo lắng chăm sóc cho mọi người động viên an ủi tặng cop một hoa nè@};-:-*
    @bharat : wellcome bạn vào nhà , hình bạn mặc sarree quấn kiểu miền này trong xinh quá nhưng hình như bạn làm nếp xếp không được sắc cho lắm nhưng đẹp và sang lắm :)
    @Gee ơi : dzậy là lộ "hàng độc" với họ hàng rồi nha , chờ tin em, tụi chị tình nguyện tháp tùng cùng họ nhà trai cho thêm phần xôm tụ
    @viljen : Đọc chuyện của em mà tức quá chừng .....chuyện dzậy cũng có nữa nhưng trong case này sarah thấy em tự hành hạ bản thân và cho người khác cơ hội ăn hiêp mình ...Sarah thấy trong trường hợp này thì chị gợi ý 3 cách
    1. "Quay đầu là bờ" cứ quăng cục lơ , thời gian là thuốc tiên mà em sẽ ổn , mở rộng mối quan hệ với bạn mới sẽ làm nguôi ngoai sau này nghĩ lại em tự cười mình khờ vì sao lại có thời gian khổ sở như thế với hắn
    2. dùng chiến lươc "nhẹ nhàng " từ tốn "cua" lại chàng rồi từ từ "hành hạ" vì lúc này em cầm dao đằng cán rồi (nếu chọn cách này thì hướng dẫn chi tiết sau hahhah)
    3. bình tỉnh , mấy ngày nay em đã làm quá nhiều nghĩ cũng nhiều nên em thả lỏng bản thân và tinh thần một chút nhẹ nhàng chuyện gì đến sẽ đến nghĩ tích cực , cái gì của mình thì sẽ là của mình , cái gì không phải của mình mà cố giành lấy ...rồi cũng sẽ là của mình :) nên cứ từ từ đừng gọi điện đừng nhắn tin , đừng offline đừng làm gì cả tập trụng vào công việc của em rồi tự nhiên tâm của em lắng đông lại tĩnh tâm em sẽ biết mình nên làm gì .Chúc em khỏe và vui vẻ cả nhà Ấn yêu thương em
    @kiến : cái gì chứ cái vụ "có vợ " thì hỏng chơi , lúc trước có người làm y như anh chàng tổng quản này với chị thế là cứ mổi lần hắn nhắn tin chị cũng hơi bị rảnh chị cứ FW lại cho hắn gửi chị bao nhiêu tin chị FW bấy nhiêu , gọi điện chị không bắt máy nhưng k bao giờ tắt đt , hoặc bấm nghe rồi để lên bàn bên kia nói cho đã , cứ thế riết rồi họ tự bỏ cuộc .
    chúc cả nhà ngủ ngon nha .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này