1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    @chị Gee và chị Sarah: em cảm ơn lời khuyên của 2 chị, yêu nhà mình lắm cơ <3 <3 <3 Em nghe lời hai chị, không care nữa, cái gì của mình sẽ là của mình... nhưng cái phương án 2 mà chị Sarah nói thì làm như thế nào ạh, giờ em không liên lạc đựuc w hắn thì làm sao "cua" lại được :)))
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị sarah làm em tò mò cái phương án 2 ghê, khi nào chị vào nhà chia sẻ tiếp vậy chị để tụi em đồng lòng đứng lên "trả thù dân tộc" chứ bị mấy anh Ấn này quay hoài mà mình không làm gì thì cũng lỗi đạo làm con gái Việt, :P
  3. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    @C CỌp ơi: check inbox trong FB nhé :x
  4. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1

    Chị ơi,tình hình bên đoá thế nào ạ? em hỏi ý kiến cọp iu tí,tình hình em đang máu qua đó học thạc sỹ....( nhưng can tội học ngu quá) nên giờ lăn tăn,ko biết có nên đi ko? vấn đề tài chính thì em ko lo,chỉ có điều bjo xin sao đc cái học bổng( có một tí cũng đc) em muốn ra ngoài cho mở mang tí,( dự định vậy) chàng nói nếu em qua đó chàng cũng qua.... Hoi ý kiến cả nhà mình xem ntn. Hết năm nay em học xong,tầm tháng 3...

    Nếu có dự định thì cày tiếng anh và chuẩn bị từ bây giờ,nhưng em chẳng biết ntn. Nếu ko ok thì đành ở Việt nam học vậy....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhà mình ơi....!

    Em kế hoặch cứ lộn lung tung,nhưng thực sự em rất muốn go out ra một nc nao đó,có thể ẤN,Anh,ÚC gì đó đó để học và cùng chàng trải nghiệm cuộc sống,chàng cũng nói muốn qua nc thứ 3 học hành ngon nghẻ rồi quay lại Việt nam. Thật sự giờ mà có dự định chuẩn bị là ok,nhưng ko biết như thế nào.... nha mình cho ý kiến,và giúp em nhá.... ( can tội lười hoc....)
  5. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Hi cả nhà, lâu lâu e gửi hình cho tươi mới cái room nhà mình, đây là cháu gái của một người bạn hồi trc' e có biết....Dễ thương không ạ :)
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    vân ơi khoan out đã nghe chị trả lời nè, :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị thì rất ủng hộ chuyện ra nước ngoài mở mang đầu óc, cộng thêm chiến đấu vì tình yêu nữa thì cũng ok. :D
    Từng chuyện nha:
    1. Chuyện học bổng: thường thì trường nào ở ANh cũng có 1 học bổng nho nhỏ dành cho SV nước ngoài, tầm 1000 đến 2000 bảng thôi. Chẳng hạn như em là SVVN thì khi em đăng ký vào Liverpool University thì khoản tầm 11000 bảng (đó là năm chị apply, không biết năm nay sao), rồi em sẽ được tự động trừ đi 1000 vì em là người Việt. Nếu em muốn đăng ký học bổng khác lớn hơn thì em phải nộp đơn cho người ta xét.

    2. Tiếng ANh: học thạc sĩ minimum IELTS là 6.5. Nếu em dươi mức đó và trên 5.5 thì phải chị quên rồi, thì em có thể đăng ký qua đây học tiếng Anh, không có vấn đề gì cả.

    3. Tài chính: Theo chị nghe, nếu mục đích của em là mở mang đầu óc, bằng cấp không quan trọng thì không nhất thiết chui vô các trường *******p làm gì, vừa đắt lại cực nữa. Chị thì không thích ở London, vì đắt đỏ và ồn ào. Nếu tụi em thích thì có thể apply nhiều trường ở xứ Wales, chẳng hạn như trường chỗ chị (Bangor University), thành phố rất nhỏ nên không tốn tiền xe bus. Đi ra ngoài đường là toàn gặp SV, rất vui. em có thể lên thư viện lúc 11, 12 g mà không sợ vì rất an toàn. Người Ấn cũng đông. Ở Wales có 4 trường lớn trong đó có trường của chị. Trường chị thì nổi tiếng về banking và finance, đây là trường duy nhất ở EU có dạy bankịng - finance chứ các trường khác thì chỉ dạy 1 trong 2. Đó là chị nghe các anh chị học nói vậy. Ở Wales thì chi phí không đắt đỏ lắm, ngoài tiền nhà ra thì tầm 200 bảng một tháng là em đủ tiêu, shopping nữa đó. Nhưng em sẽ không kiếm được việc làm thêm. Mà 1n thì làm thêm chi cho cực hả em?
    EM cũng có thể tham khảo thêm các trường như Birmingham University, chàng của em sẽ rất thích vì đó toàn Ấn là ẤN nhưng theo ý chị, đã muốn mở mang đầu óc thì nên chọn chỗ nào vừa vừa Ấn thôi. :D. Hoặc là các trường như Liverpool, Liecester, Bath Uni cũng khá là đẹp.

    Có gì thì hỏi chị hén, em yêu, :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nếu 2 em đã có mục tiêu, xây dựng tương lai thì chị nghĩ tiếng ANh sẽ không là vấn đề gì với em đâu. Em học với chàng, hàng ngày ráng nói chuyện bằng tiếng ANh, mở rộng các chủ đề về thời tiết, hỏi nhau các câu hỏi như trong IELTS thì sẽ mau giỏi thôi. Nhưng có 1 điều chị thấy thì nếu em quyết tâm đi học nước ngoài thì chuyện vừa đi làm vừa đi học anh văn hơi không khả thi và không tiến bộ. Chị cũng từng làm vậy nhưng đi làm về cực quá chị học không có nổi, cộng thêm stress từ công việc nên không có luyện được viết em ơi! nên khi quyết định đi học chị nghỉ làm ở Sài Gòn, về Đn học tiếng Anh 2 tháng rồi thi luôn. Nên em có quyết tâm thì 2 đứa bàn bạc thật kỹ nghen, rồi phải đánh đổi một số thứ nhưng đáng mà, đúng hông em yêu? :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mahi ơi, chuyện của em cũng giống chuyện của chị phần nào, cái vụ điện thoại á nên chị rất hiểu và chia sẻ tâm trạng của em. Mình có rất nhiều thắc mắc nhưng lại không được trả lời, điều đó khiến mình điên lên được. Nhưng bình tĩnh đi em à, không thể đổ lỗi cho cái điện thoại được đâu. Có trăm ngàn cách để liên lạc với nhau mà, chỉ cần một tn, ừ, đt anh có vấn đề vậy đó vậy đó nên đang nói chuyện bị tắt hoặc là hôm đó anh có chuyện này chuyện kia nên không mở máy. Chị biết em buồn và khó chịu lắm, nhưng ngoài việc bỏ nó đi thì mình đâu còn có thể làm gì được nữa em? Em buồn, cứ vô nhà than thở, đừng ngại, rồi mọi người cùng chia sẻ và động viên em vượt qua giai đoạn khó khăn. Tình cảm không cầu mà được, cũng không ép mà có. Chị cũng khuyên em giống mọi người thôi, bỏ đó đi em hén. If a man wants, nothing can make him away. If he doesnt, nothing can make him stay. Cố lên em gái, thương em!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị gee ơi, ui vậy là nhà chị chịu chàng rồi đó à. Cố lên nghe chị, tụi em háo hức mong chờ phấn khởi hồi hộp lo lắng đợi trông ngày chị lên xe bông :))
    Chị jenny4t, khi nào là ngày song hỷ vậy chị? Vậy là cặp đầu tiên trong nhà Ấn có tin mừng, em thấy vui lây cho chị dù em hông có được xơ múi gì hết, :((. Mọi người ơi ai đang yêu thì nhìn các chị đi trước mà cố, ai chưa yêu thì từ từ kiếm người yêu, Yêu nhà mình nhiều, :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À, còn chuyện mấy anh Ấn có vợ thì cọp cũng có chuyện góp vui cho mọi người nè. mà thôi để mai kể, nãy giờ gõ hoài mỏi tay quá à!
  7. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57



    Hihihihi nếu tình hình không có gì thay đổi và mọi thứ cần phải làm đều thuận lợi đầu xuôi đuôi lọt thì Jenny sẽ mời mọi người tới ngắm chú rể vào tết dương lịch ;). Cop có về Vnam chơi tết dương lịch không hay tết ta mới về thăm nhà?

    Mình vẫn muốn bay nhảy chưa muốn lấy chồng... ;))

    Gee oi kế hoạch của nàng thế nào?
  8. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    chào buổi sáng cả nhà :) hôm qua tối nằm mơ thấy ngồi giặt đồ , giặt bằng tay quá trời nhiều đồ giống như cả tháng chưa giặt , giặt giặt cả đêm tới gần sáng mới thắc mắc ủa nhà mình có máy giặt tại sao phải giặt tay ??? thế là tỉnh giấc , bực mình vì mình giặt đồ suốt cả đêm=> dấu hiệu của stress làm việc trong lúc ngủ hehhehe....kể cho chồng nghe chồng nói uiiiiiiii jannu moamoa.... tội nghiệp quá , xạo quá đi ! đó chỉ là mơ thôi vì đời không như là mơ , you chẳng bao giờ giặt đồ ...
    Vijen chọn cách buông tay là đúng đấy ,
    Phương án "cua " lại rồi "hành hạ " này khi sử dụng gặp nhiều rủi ro vì có nhiều khi bị phản tác dụng vì mục tiêu là "cua "lại để hành hạ nhưng trong lúc "cua lại người ta " mình lại yêu lại .......hehhehe cái gì cũng có cái khuyết của nó . càng trả thù càng căm ghét thì sự tức giận càng kéo dài .
    nên cua lại thì mình làm nhiều thứ nhưng thật sự là không làm gì cả thực thực hư hư .....
    đầu tiên mà mình refesh lại đầu óc dẹp bỏ hết những căm tức , bất mãn , giận nghĩa là bỏ qua hết lỗi lầm chàng không thèm đếm xĩa tới mình từ bữa tới giờ để mình như ngồi trên đống lửa ấy , hít một hơi thật sâu tự nhủ hôm nay là ngày mới new game bắt đầu
    - không gọi hoặc nhắn tin bất kỳ tin nhắn nào qua điện thoai (vì đây là điểm tử của chàng , hắn đang trốn mình vì lý do gì đó mà mình cứ gọi gọi nhắn nhắn chẳng khác nào mình chà vào vết thương của người ta )
    - Không trả lời tin nhắn bằng điện thoại nói chung chuyện của em không có link với điện thoại nữa dẹp dt qua một bên
    - Ít nhất là 1 tuần không online (nếu có online thì hide nick) thời gian dài hơn càng tốt
    - Sau 1 tuần hoặc 10 ngày bắt đầu offline cho chàng nội dung ( hi , sau một thời gian suy nghĩ tôi đã thật sự sáng suốt , lúc đầu tôi tức giận ect....về chuyện ....nhưng bây giờ tôi đã rất rất thoải mái để có thể nói chuyện được với bạn một cách tử tế nhất , thôi bỏ qua hết đi chắc bạn có khó khăn nếu không chẳng ai đi đối xử với người khác như thế ect..... thôi mình làm bạn với nhau nhé .......(xuống nước, khổ nhục kế )
    - sau ngày ấy mình oflin chào chúc một ngày tốt lành ect....nội dung đơn giản , ngày xưa quen nhau cũng đi từ đơn giản đến phức tạp thì bây giờ cũng thế thật đơn giản thôi ......
    -Cứ đều đều như thế cho đến khi chàng "trồi" đầu ra "chộp " ngay nhưng vẫn cứ rất bình tĩnh .....

    hehheh đây là bước đầu dụ hổ ra khỏi hang sau đó tính tiếp
    Đây chỉ là cách để mọi người đọc dzui xả stress nha
    Love cả nhà Ấn mình nhiều ,
    không thấy marri-vin vào nhà nhỉ
    Have a nice day :)
  9. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    @chị Sarah: giấc mơ của chị vui quá hihi, nhiều khi em cũng bị nằm mơ như vậy, tỉnh dậy vẫn còn tức :))))) chuyện của em chắc break up thôi chị ơi, em cũng không cua ổng lại đâu, cắt đứt luôn mọi liên lạc, nếu ổng muốn quay lại sẽ tự động liên lạc lại với em, rùi "cua" em lại, không thì em cho anh lên đường từ đây thôi hehe...
    Chúc nhà mình một ngày tốt lành nhé ^^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @chị Cọp: em thích câu trích dẫn của chị, hihi... giờ em sẽ kick ass hắn... biết là buồn, là nhớ nhưng em không muốn mình mất thời gian nữa :))) iu chị <3 <3 <3
  10. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hiiii, chi Sara.

    Em vẫn vào đều đó chứ. Sáng vào cơ quan là hóng hớt rồi. Thấy chị online nhưng ko kịp chào vì sếp gọi có chút việc. Mới quay đi quay lại đã thấy chị quăng cho một mớ linh phù cho mọi người rùi..heee...Chị, cách này của chị, bạn em áp dụng với em từ lâu rùi..hiiii...kết cục là thành ra thế này đây, em bị dính chưởng, hắn làm em nhiễm luôn giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ rùi...;));));))

    Đã mơ giấc mơ không có thật, lại còn đi méc với chồng, ổng bảo xạo là chính xác quá rồi..heee..Em xưa giờ vẫn giặt tay. Hồi quan bên ổng, cũng giặt đồ cho ổng bằng tay, nhưng ko phải em tự nguyện..hixx...vì là đi vô phòng vệ sinh, thấy cái áo của hắn toàn mùi mồ hôi, làm như thiên lôi chuẩn bị đập búa, chạy ra, vẻ mặt hớt hơ hớt hải " Anh ơi, đồ anh có mùi rồi, anh ko giặt đi sao?"...ai ngờ hắn thản nhiên quay qua " giờ anh có vợ rồi mà, sao anh phải giặt nhỉ?"...em tức điên, mặt xụ xuống (hok lẻ lấy vợ về chỉ để giặt đồ????[r37)][r37)][r37)])

    Nhưng hắn khôn hơn em, hắn còn giả bộ làm mặt bùn bùn chứ " Trước giờ anh chỉ toàn tự mình giặt đồ. Cảm giác được người phụ nữ của mình chăm sóc mình, có lẻ sẽ hạnh phúc lắm" b-(b-(b-(... em dính chưởng liền, đi vô lúi húi giặt. Giờ nghĩ lại, thấy sập bẫy ngon ơ..đúng là dại...

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này