1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    marie: nàng thấy tớ quen à? không chừng gặp ở ấn độ cũng nên?:-bd
    chị sara: lần đầu em mặc saree hay langa gì đó chị à. mà em cũng không biết mặc sao luôn á. mấy người thợ trang điểm ở bên ấn họ giúp em làm đó chị ơi. nhưng có điều mấy cái áo này sao nó nặng quá à. em mặc được một lúc thôi, đi lại thì bất tiện vì không phải may cho mình.
    jenny: nàng ơi, tết dương lịch tớ có mặt ở việt nam rồi, có cho tớ góp mặt trong đám cưới nàng không?
    cọp: khi nào nàng về việt nam? cả hội gặp mặt đi, tớ máu lắm rồi... thấy mọi người trong nhà ấn mình rất tình cảm. tớ ở bên này cũng buồn lắm, đi làm rồi về nhà, ít đi đâu chơi vì chồng tớ không muốn cho tớ đi một mình.
    thu vân: đây là ý kiến cá nhân của chị, cũng như cọp nói thì chị nghĩ đến một nước thứ 3 cũng là cách để em học hỏi và nâng cao kiến thức của mình. úc cũng là một lựa chọn tốt cho em. vì như cọp nói ở xứ wales em sẽ khó xin việc nhưng bên úc thì dù khó nhưng cộng đồng người việt và ấn khá là đông đảo nên cả em và bạn trai có thể đi làm thêm để trang trải cho cuộc sống phần nào mà không cần sự trợ giúp của gia đình. hơn nữa bên úc nếu như em không đòi hỏi vào học ở những trường danh tiếng thì có một số trường học chấp nhận cho em đóng học phí theo kiểu installment. đó cũng là một cách tốt nếu mình không có khả năng về tài chính. và hầu hết sinh viên ấn độ họ làm theo cách đó.
  2. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    viljen: theo chị em nên đừng quá lo lắng như thế, chuyện tình cảm cần có thời gian, em làm dồn dập đối phương sẽ lo sợ. với lại chị nghĩ cái gì của mình thì là của mình thôi em, còn nếu không thì đành chịu. hơn nữa sao lại phải làm tổn thương mình vì một người nếu họ không xứng đáng hả em?
    gee: chúc mừng em nhé, chắc là bước đầu ba em đã đồng ý rồi đó, nhưng còn nhiều khó khăn em nhé, cố gắng vượt qua. chàng nhà chị ngày trước xạo là nhỏ hơn chị 2..tuổi nên chị mới ok đó chứ. sau này yêu lâu rồi mới biết, chàng còn nhỏ thua cả em trai...chị nhưng lúc đó cũng đành chịu thôi c hứ biết sao giờ. hơn nữa him không care thì thôi chị cũng không quan tâm lắm.
  3. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Chị iu ơi... ,nếu một năm để khởi động chị nghĩ sao,chị có nick yahoo ko,cho em với,để kích thích tinh thần cho em với,Em thật sự muốn ra ngoài,học hỏi,nhưng mà tiếng anh của em hơi gà,chỉ chém gio vơi hắn thôi,chứ ngữ pháp tệ,mà nghiệp vụ ngân hàng thì mấy môn trên trường em học cùng tàm tạm( mải yêu) hic hic. Chị có nick yahoo cho em nick nhá,biết đâu chị em mình lại có cơ hội.

    Lắm lúc em quyết tâm,lắm lúc em bảo.... mơ hão....:D học vậy là đc rồi... nhưng mà em muốn thử sức mình. Có gì chị tư vấn giúp em nhé.

    EM có nick yahoo đấy ạ,chị vào thông tin và add nick em nha chị. hihi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cám ơn chị ạ....! sang Úc có dì em bên đó,sẽ thuận tiện hơn cho em khi qua Anh,nhưng mà.... Chàng nói với em rằng.... qua Anh sẽ tốt hơn cho chàng,chị họ,rồi bạn bè của chàng bên đó đông lắm,với lại làm thủ tục qua Anh dễ hơn là qua Úc,vì thế em mới nghĩ nếu đc thì em sẽ khởi động học hành ở cả ÚC và Anh xem,chỗ nào ok thì đi,ko thì cũng có kiến thức vô đầu mình.... Em lo lắng là em học ở VN thuộc mức ok thôi,chứ chẳng phải quá cao siêu,hic,hic, Chắc sẽ rất khó cho em.
  4. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    thu vân: sang anh hình như phải phỏng vấn trong khi đi úc thì không, chỉ chứng minh tài chính thôi. nhưng đi đâu tiện lợi cho cả 2 người là tốt nhất. đời sống bên anh chắc chắn là đắt đỏ và không dễ thở như bên úc rồi. nhưng theo chị thì đi đâu hay thậm chí ở việt nam nếu em muốn có việc làm tốt thì cũng đều phải giỏi tiếng...anh. nếu em đã xác định theo chàng thì sang anh cũng rất tốt em ạ. cộng đồng người việt bên ấy hình như cũng khá đông mà.
  5. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1

    Ôi em chẳng biết nữa,đang lắm trục trặc quá.... chắc ... giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi chị à.........! ko thể ba đầu sáu tay lo hết mọi thứ đc.chẳng biết ntn nữa,thôi em sẽ cố.... giời thương thì sẽ mở đg cho đi ạ.... ( tự an ủi) hic hic.

    Em chỉ cần ở đâu dễ dàng chút,học hành mọi thứ ko quá khắt khe thì em có thể theo đc,chứ khủng khiếp quá,thì chắc em nhảy..... lầu mất....!
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    vân: theo chị giờ khoan nghĩ tới chuyện đi Anh hay Úc, mà giờ em xác định tư tưởng là có đi hay không? Nếu đi thì ngoại ngữ là yếu tố quan trọng nhất. Em với chàng bàn bạc chuyện đó đã. rồi học ngoại ngữ. Khi nào có điểm trong tay thì em cứ nộp các trường ở ANh lẫn Úc, trường nào nhận cả 2 thì đi. À mà ANh cũng không phỏng vấn đâu em à, chỉ chứng minh tài chính thôi. Chị thì thấy ANh lẫn Úc nước nào cũng tốt hơn, chị thích ở Anh vì ở đó đi du lịch dễ dàng, vậy thôi :D. Bình tĩnh cả nhà gỡ rối cùng em, đừng nản nhé
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @chị jenny4t, tình hình là em có thể về nước vào tháng 11 hoặc 12 còn tùy. Nhưng rồi có thể em sẽ qua lại, nhưng khả năng cao là em sẽ có mặt ở VN vào tết dương lịch, hì hì, vậy là em có cơ hội diện kiến dung nhân tân lang và tân nương rồi.
    @chị gee ơi, người ta cưới nhau rồi đó còn chị thì sao?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hì hì, nàng mới gia nhập mà máu tụ tập lên cao ghê hén? :P, mọi người làm cọp cũng nôn nao. ĐÚng là nhà Ấn mình tình cảm thiệt, ngày nào không vô nhà giống như chưa ăn sáng, :)). Cọp thì chắc tháng 11 hoặc 12 về rồi có thể qua lại. Cọp dự định sẽ ở lại VN 1, 2 tháng còn tùy. Nàng khi nào về nước? Nàng ở SG phải không? Vậy cầu miền Nam đông quân rồi, tụ tập ăn chơi cho đã.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @chị sarah: chiêu "cua" lại đó đúng là con dao 2 lưỡi chị ơi, tâm phải tĩnh tình phải lặng thì mới tiến hành 'sự trả thù ngọt ngào" được, không thôi mình lại vướng vào chính bẫy của mình giăng ra. Túm lại, trả thù dù dưới bất cứ hình thức nào thì cũng làm mình đau lòng hết. Nhưng mà tức quá thì cũng nên trả thù chị hén? :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @mahi mọi thứ đều cần thời gian em à! Sẽ đau, sẽ buồn trong một thời gian dài nhưng còn hơn là bị người ta đối xử hắt hủi như vậy, chị từng trải qua nên chị hiểu. Nhưng chị chấp nhận chia tay còn hơn là mình cứ sống một trời dấu hỏi và câu hỏi, tại sao tại sao. buồn thì cứ khóc, đừng giấu trong lòng em nhé!
  7. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Cop ồ ... làm chị nôn nao quá đi bé àh... Vẫn đang chống cằm ngồi ngóng thui em hà...
    Chị Bharat: cái khỏan tuổi tác nể chàng và nàg thật, vượt qua quá nhiều khỏang cách mà vẫn hạnh phúc bên nhau. Nhà mình phải tụ họp 1 trận hòanh tráng, chắc dịp đám cưới jenny là lý tưởng áh
    @ chị Sarah: chị hứa rùi đó nha... chị làm nhà trai cho em đó nha.. hí hí hí.... năn nỉ thêm jenny nữa là bên nhà trai cũng đông đáo để nhỉ..
    Mới đi làm về nên Gee viết ít ít thui, ăm cơn xong mới có sức tám.. mỗi lần vô nhà thấy có ai đó viết gì là vui thật vui, đọc ngấu nghiến.
  8. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    cọp: hehehe biết sao mà tớ máu ăn chơi thế không? vì bên này chẳng được đi đâu hết á. đi làm rồi về nhà thôi, chồng quản còn hơn ở tù. mới lấy chồng 1...năm mà tớ tưởng...10 năm rồi:(( nàng à. bởi vậy đợt này chồng cho tự do về việt nam nên tớ tranh thủ tí mà.... tớ về tháng 1 đến cuối tháng 2 đi lại. mua vé luôn rồi chứ không đến lúc ấy giá vé cao lắm.
    vân: theo chị em lo tranh thủ học anh văn nếu xác định đi. đừng để sang nước ngoài rồi mới học thì sẽ thứ 1 phí tiền bạc, thứ 2 phí thời gian.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @chị bharat: đúng rồi, chàng không care vấn đề tuổi tác thì chị care làm gì? Với lại nhìn 2 người đẹp đôi lắm. Hì hì, chàng yêu chị quá nên không dám nói thật tuổi tác, :D ĐÚng là sức mạnh của tình yêu chị ơi!
  10. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    hihihih hôm nay tên mỉnh được nhắc tới hơi nhiều ;) hihihihi . Welcome tất cả các nàng>:D<
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này