1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, e nản lắm rồi, nhưng ko biết làm sao mà dứt ra đc, e đi quá xa rồi, giờ ko đủ mạnh mẽ mà quay lại đc nữa..Hôm qua anh khóc, e cũng khóc...làm e càng đau lòng hơn,

    e thấy mìh tự làm khổ mình, rồi làm anh khổ nữa...Nhưng bây giờ e thật sự bất tắc lắm rồi...Hôm nay e đọc 20 mấy trang tầng 11 e thấy nản ko chịu nổi...Giờ e ko biết làm gì hết, e

    bị stress quá rồi...
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Sao vậy em? em có chuyện gì vậy? có chuyện gì mà nản vậy em? đường còn dài, còn xa, còn lắm chông gai, đương nhiên không thể tránh khỏi những lúc cãi nhau, giận hờn và mệt mỏi.
  3. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Cọp ơi e thấy mệt mỏi đường e chưa đi đc bao nhiêu mà e thấy mệt quá rồi.... dạo gần đây Ty của e ko đc như ngày xưa nữa. hồi trc' ko có cãi nhau, nhưng bây giờ thì ko có

    một ngày nào bình yên hết....hồi trc' thì vui vẻ, chuyện gì hai đứa e cũng nói đc, bây giờ hình như hết chuyện để nói luôn rồi hay sao vậy, onl nói vài câu, xong đứa này lại hỏi đứa

    kia. sao im lặng vậy từ đó lại suy ra là bận chat vs người khác, dần dần hai đứa mất hết cả niềm tin vs nhau, em đi học tiếng PHáp thì hắn bảo e có bạn trai ở đây nên cứ đi

    đi....Anh đi làm thì e lại cứ nghĩ mưa sao lại đi, hay lại hẹn hò vs e nào mới rồi...nên dù trời mưa chàng vẫn tới....Dạo này hai đứa e lạnh ngắt luôn rồi chị ơi, đến một câu yêu

    thương cũng ko thèm nói vs nhau...Em buồn chẳng biết làm sao nữa, anh bên đó biết nhiều áp lực college gửi cái mail hỏi sao ko đi học, rồi họ nói nêu ko đi ít nhất 15 hour per

    week là họ cho out luôn, e đang lo sốt lên chị ơi :((...Kiểu này chắc bạn e ko sống nổi bên Anh rồi, sớm về Ấn thôi...:((...Em ko muốn vậy đâu huhu...

    Bây giờ cuộc sống quá khắc nghiệt, e sợ một ngày bạn e sẽ quên e mất thôi, lúc đó e càng đau hơn, nhưng bảo e dứt ra bây giờ e ko thể nào làm đc...MỘt ngày như mọi ngày

    lạnh nhạt héo úa dần...:((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cộng thêm cái French này làm e muốn lủng não luôn chị ơi, hic dạy lẹ quá 2 tháng e lấy bằng A :)), Hic học tiếng Pháp mới thấy sao mà yêu tiếng Anh thế...:))
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nghe em kể chuyện mà chị thương em ghê. Chị nghĩ vấn đề cốt lõi là chuyện học của bạn em không ổn định thành ra mới khiến cả 2 cùng mệt mỏi. Chị không rõ hoàn cảnh bạn em lắm nên chị không biết khuyên sao. Nhưng nếu bạn em không lên lớp cho đủ giờ thì khả năng bị trục xuất khỏi Anh là rất cao, mà như vậy thì visa vào Anh lần sau coi như là con số 0. Nên bằng mọi giá em hãy nói với bạn em bằng mọi giá phải giải quyết chuyện này, nói thật với gia đình chuyện tài chính để ba mẹ hỗ trợ, hoặc là như thế nào. Chứ đến lúc để bên xuất nhập cảnh gọi lên hoặc đưa ra quyết định thì mẹ bạn em biết chuyện lại càng thêm khó khăn hơn. Những chuyện này nằm khỏi tầm tay của tụi em, của em lẫn bạn em. Chỉ có gia đình mới có thể giúp được bạn em thôi. Tụi em không thể làm gì được ngoài việc cãi nhau, trách móc rồi nghi ngờ. Có thể khi nói ra ba mẹ bạn em sẽ sốc hoặc như thế nào đó nhưng còn hơn là cứ mãi giấu gia đình sự thật. Trong trường hợp xấu nhất bạn em không thể học tiếp ở Anh mà phải quay về Ấn thì em cũng nên chuẩn bị tinh thần. Chưa hẳn quay về Ấn mọi thứ hoàn toàn xấu, hãy cố gắng suy nghĩ lạc quan lên em trong mọi hoàn cảnh.

    Chị biết giờ em rất khổ tâm, nặng nề, chắc trái tim em cũng đau lắm phải không? Hãy cứ ở bên cạnh bạn em lúc nào, đừng nghi ngờ gì nữa. Một người khuyên chị, first use your brain and then listen to your heart. If both of them dont work, go to sleep! Hãy thật sáng suốt em gái nhé, bình tĩnh gỡ rối mọi vấn đề và có can đảm đối diện với sự thật. em nên dự trù tất cả mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra để khi nó đến mình có thể đón nhận. Nhưng chị không nói đến chuyện bạn em có người khác đâu nhé, bạn em đi làm cực vậy thì chắc không điên gì mà hẹn hò với người khác đâu. Chị biết em sẽ nghi ngờ, sẽ đặt dấu chấm hỏi, nhưng em cứ nghĩ thế này, nếu bạn em thật sự có người khác thì cho dù em có nghi ngờ hay không thì bạn em hoàn toàn tự do gặp gỡ người khác. Những chuyện không nằm trong tầm tay mình thì nên bỏ qua một bên, vì dù em có lo thì em cũng không thể làm được gì. Biết là khó nhưng đó là tất cả những gì chị có thể khuyên em lúc này. Thương em gái, mong em sớm vui trở lại!
  5. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tim e đau, muốn vỡ òa cả ra rồi, e ko chịu đc chuyện này....Bế tắc, bế tắc quá chị ơi.....Đầu óc e ko nghĩ đc chuyện gì hết.....Cách đây mấy bữa anh mượn 200 pound của bạn gửi
    về cho nhà...Hôm sau gđ anh nhận đc, lúc anh gọi dt về Pa anh rất mừng, mẹ anh cũng vậy, mẹ anh nói sẽ đi lên đền để tạ ơn...LẦn đầu tiên đứa con trai của mình đi làm gửi tiền về cho Pa Mẹ.....Chắc các chị ở đây ai đi làm rồi sẽ hiểu cảm giác Pa Mẹ mình hp như thế nào phải ko ạ....Rồi e hỏi sao anh làm vậy, sao nói dối, sao ko nói cs của anh bên đó thế nào., thì anh nói, anh thà nói nối, chịu khổ mà nhìn thấy Pa Mẹ anh hạnh phúc, rồi e nói " E ghét ai nói dối"....Rồi bạn e nói "em ghét cũng đc..." Em buồn quáaaaaaaaaaaaaaaaaaa....Giờ e chẳng biết là sao nữa :(( :((:((....

    Rồi em cũng suy nghĩ đến chuyện nếu anh bị trục xuất khỏi Anh rồi chị ơi, em nghĩ cho anh như thế sẽ tốt hơn, ở Ấn anh sẽ ko có căng thẳng gì cả, công việc cũng ko lo lắng vì gđ anh sẽ tìm việc làm cho anh đc, lại có gđ chăm sóc....Thật sự mọi thứ đều tốt, rồi còn qua thăm e đc nữa...Tinh thần thì em chuẩn bị rồi, chỉ sợ Pa mẹ anh bị shock...:((
    NHưng rồi e lại nghĩ cho e, con người em ko thích gò bó, e thích mặc quần đùi mà bay nhảy chứ mặc Salwa nóng nực ko chịu nổi, Cs ở Ấn quả thật quá khác biệt....Em ko biết sống ờ đó e có thích nghi đc ko nữa...
  6. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    t6 máu chảy lộn về não lun..bùn ghê gứm :(( mệt qá rùi...đeo wài thêm khổ...cho về dĩ vãng hết
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Thương em quá, chị thấy vậy nè, tương lai em qua Ấn hay không thì khoan bàn tới vì đường còn xa. Bây giờ em đang stressed nên nghĩ gì cũng không thông cả. Bạn em đã quyết định vậy thì thôi, để xem mọi chuyện thế nào. Em cũng đâu nhất thiết phải lấy người đó đâu em, những lúc này đừng để tình cảm chi phối nghe bé. Chị mong em hạnh phúc, chứ đừng cố đấm ăn xôi!
  8. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1

    Tối nay tám chuyện với chị cop chị cũng kể về cs ở ẤN,họ là vậy đó,chị hiểu phần nào tâm trạng của em. Sẵn sàng làm tất cả vì gia đình của mình thậm chí hi sinh hp của bản thân mình vì gd

    Chị có kinh nghiệm trong chuyện này,nếu em thật sự yêu chàng,em hãy động viên chàng và cùng chàng vượt qua thời kì khó khăn này,( tìm một giải pháp trong hòa bình, vì căng thẳng đàm phán sẽ thường là rơi vào bế tắc ) vì họ ko thể bỏ gia đình họ,chính vì thế khi lập gia đình đàn ông ấy thường rất có trách nhiệm với gia đình và con cái. Cái gì cũng có 2 mặt em gái à.

    Chị cũng từng trong tình trạng như em,nghĩa là sock,căng thẳng về vấn đề gia đình rồi anh em của chàng,Nhưng rồi cũng chấp nhận vì họ sống đoàn kết,và đó cũng là cái động lực để chàng cố gắng,giờ chàng đang trong thời kì khó khăn,em hãy động viên chàng nhiều vào. Đừng để chàng khó khăn làm điều gì liều em à.


    Vì chàng của em nghĩ rằng: Mình là ng đàn ông trong nhà,đi ra ngoài,bố mẹ nuôi dưỡng đến bjo lại ko giúp đc gì cho bố mẹ những lúc khó khăn,và muốn làm mọi ng yên tâm,tiền qua thời kì khó khăn có thể kiếm ra đc....v v v,gia đình đang tự hảo về mình,ko muốn mọi ng thất vọng,dù sao ở Anh cũng là một quốc gia lớn,đã qua đây mà quay về với con số 0 thì sẽ cảm thấy ko thoải mái,họ luôn muốn có một thành công gì đó,quay về làm cho gia đình hp tự hào...,nên sẽ rất khó nếu để chàng của em quyết định quay về Ấn khi trong tay ko có gì bây giờ.

    EM hãy bên chàng động viên chàng lúc này,sau này khi mình kết hôn mình khó khăn chàng cũng ko bjo bỏ mặc mình,chị luôn trân trọng những ng nào biết lo lắng cho gia đình,nhưng nếu ở mức thái quá thì chị sẽ cảm thấy mệt mỏi, hãy nói từ từ cho chàng hiểu em à.


    Còn ghen tuông chị đảm bảo 100 tên ẤN có khi cả trăm tên có thói ghen,hay tưởng tượng,đa nghi,vì quá yêu và sợ mất em thôi. EM hãy động viên và thông cảm cho chàng nhé.

    Chị cũng như em nhiều khi mệt mỏi lắm,căng thẳng lắm,sock lắm,nhưng khi vượt qua đc rồi thì thật sự tình yêu hắn dành cho chj là vô bờ bến,chị chỉ hi vọng hắn mãi yêu chị nhiều như thế. Em hãy can đảm lên và hỏi trái tim của mình thật sự có đủ can đảm và niềm tin để bên cạnh ng mình yêu ko. Biết đâu đây là thời kì khó khăn nhất khi vượt qua đc rồi chàng sẽ rất thành công thì sao,trong cái khó khăn ng ta sẽ biết phải làm ntn.

    Em gái cố gắng lên nhé !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @ alisha_tah: CHị nói với chàng về bạn trai của em,chàng vừa nói với chị rằng: Arun Verma: noo
    Arun Verma: don't come back
    Arun Verma: stay here and try to work
    Arun Verma: if he come back here have nothing because he used more money of family
    Arun Verma: try to compromise with work
    Arun Verma: say him
    Arun Verma: i know first so difficult but after some time it's habbit
    Arun Verma: don't try to come back india


    VÌ thế chị mong em sáng suốt động viên chàng. VÌ em hiểu đàn ông Ấn họ đều suy nghĩ vậy.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nhân dịp nói chuyện tình cảm trong gia đình Ấn, cọp kể thêm cho mọi người chuyện mấy anh Pakis ở chung nhà với cọp hén. Tình cảm trong gia đình ở Ấn hoặc Pakis là một cái gì đó rất thiêng liêng, gắn bó và cao hơn hết thảy mọi thứ. Như một anh bạn trong nhà cọp về lại Pakis, vậy là mua quà cho tất cả mọi người trong nhà, từ anh trai, chị gái cho đến ba mẹ, tất cả đều có quà. Chị gái là trang sức, iphone, anh trai là máy chụp hình, ba là nước hoa, còn mẹ là gì thì cọp quên mất. Mà trong khi đó 2 anh em ở đây cũng phải làm lụng vất cả cực nhọc để kiếm tiền chi trả cho bản thân, chứ không phải là giàu có gì. Một người nói với cọp, “I cant say no to my sister. She just let us know what she wants and then we will buy for her”. Cọp cũng có em trai, cũng thương nó lắm, nó thích gì thì mình cũng chiều nhưng chiều đến nỗi hy sinh cả hạnh phúc, dù không có tiền như các anh chàng Ấn và Pakis này thì cọp chịu, không làm được. Lúc trước cọp sốc lắm khi thấy cái cách đối xử của anh em trong gia đình như vậy, nhất là lúc quen với anh bạn trước nhưng rồi nhờ biết nhà mình, nghe mọi người tâm sự, thành ra cọp hiểu hơn sự bí ẩn của một nền văn hóa khác. VN mình tình cảm gia đình cũng gắn bó nhưng nó không phải cái kiểu vô điều kiện như ở Ấn. Nhất là đối với người Ấn hay Pakis, ba mẹ là một cái gì đó rất thiêng liêng, tương đương với God. Như anh bạn mình, nhớ nhà đến nỗi khóc nức nở (cái này thì con trai VN mình ít có). Mỗi lần khóc thì lại kiếm cớ đi tắm, :D Rồi mẹ cũng khóc khi vì nhớ con, đến khi nghe con gần về thì loan tin báo cho họ hàng khắp nơi, đến nỗi ảnh phải la lên, đừng có bất cứ ai ngoại trừ trong gia đình ra đón. Nếu ảnh mà thấy bất cứ người nào khác, ảnh sẽ quay ngược lên máy bay bay lại qua Anh ngay lập tức, haha.
    Chưa kể mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình cũng rất quy củ. Anh trai mà nói là em phải nghe, chẳng bù cho thằng em mình, nó cứ suốt ngày cãi lại mình. Không biết các nàng trong nhà thấy sao, chứ mình thấy nhiều khi mấy anh chàng này còn không dám hỏi lại ba mẹ, một khi lệnh trên đã đưa xuống thì cứ thế mà làm thôi. Hiểu được đặc điểm này của người Ấn thì chắc các nàng sẽ nhanh chóng kiếm được cảm tình của gia đình các chàng thôi. Như bé Vân và chàng của vân đang áp dụng tâm lý chiến, toàn lấy lòng gia đinh 2 bên thôi, :P.
    Lúc trước một anh bạn mình ở Ấn về thăm nhà, ảnh có nói sẽ đem quà cho mình, đó là ảnh sẽ nói mẹ làm sweet cho mình. Mình thấy cảm động nên mua một tấm khăn choàng làm quà cho mẹ ảnh, anh chàng rất cảm động và bất ngờ. Rồi lúc anh bạn Pakis của mình về nước, mình cũng đem tặng một cái tượng nhỏ hình cô gái mặc áo dài VN đội nón lá. Mình nói với ảnh, đáng lẽ mình định tặng cho 2 anh em làm kỷ niệm trước khi rời khỏi nhà, nhưng giờ ảnh về nước nên đem cho ảnh trước, xem thử ảnh có muốn đem về Pakis không hay là để lại. Ảnh ngay lập tức gói ghém bỏ vào valy. Như hồi mình đi châu Âu về có mua kẹo socola ở Ý, các anh đó cũng không ăn mà lại đem về cho gia đình. Công nhận mấy anh chàng này tình cảm ghê!

  10. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @Alisha_tah : cố lên nhé Alisha...đừng nói mãi 1 vấn đề...kiếm gì chọc anh cười vỡ òa ra đi là sẽ bớt căng thẳng cho cả 2....
    @copconmisa : em cũng đang mệt mỏi chuyện gia đình anh lắm luôn chị ơi.Mẹ anh thì cho đi đây đi đó làm việc nhưng lại không cho có bạn gái bên ngòai.:(( Mà a lỡ thương em mất rồi....Bạn bè anh cứ ầm ầm qua nhà gửi thiệp cưới cho mẹ anh nhờ nhắn nhủ với anh nơi xa nếu không bận bịu gì việc làm gì thì về mà dự đám cưới này nọ....Thế mẹ và ba anh cứ lo,rồi bắt năm sau về cưới vợ...Em buồn...Anh hỏi em chừng nào học xong ? Anh mang em về Ấn xem em thử sao,có sống nổi bên Ấn không,rồi coi ba mẹ anh sao với em nữa...Rồi quay sang hỏi ba mẹ anh say Ok thì ba mẹ em có say Ok luôn không ? :(( Trời đau đầu lắm chị ạ...Em mắc nợ gì với anh mà giờ lắm vấn đề :((:((:((..Anh bảo cũng còn không xa nên phải nghĩ cách tính...Mỗi lần anh nói thì em lơ mà giả vờ coi phim hay nói chuyện #,tại e bùn với không vững vàng,cứ sợ 1 ngày anh lại quay về Ấn mà cưới vợ....Tình cảm gia đình bên đó thật rất thiêng liêng...Anh từng nói anh sẵn sàng bỏ hết tất cả nếu ba mẹ anh không muốn anh làm gì....Anh luôn nói anh yêu God số 1,ba mẹ số 2,anh chị em số 3...em nằm cuối cùng [-([-(Mà chị Cọp ơi,phụ nữ Ấn thích gì chị nhỉ ? Tính ra anh cũng sắp về Ấn rùi nên em tranh thủ mua gì lần lần gửi tặng...Cứ cho họ chả bit em là ai đâu nhưng dù gì cũng là mẹ là chị và em gái của người yêu mình nên cũng thể hiện xíu...anh bên đó cũng mua đồ cho em gái em....Anh có 1 chị gái gần 30t và 1 em gái 22t và ba mẹ thôi...Em chả biết mua gì ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này