1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Thanks mọi người đã động viên em, hôm qua giờ e cũng đỡ hơn tí rồi ạ, thật ra e chưa giải quyết đc gì cả chỉ dẹp nó qua 1 một bên ko nói nữa thôi, chứ giờ e lo sốt cả lên ko có đầu óc đâu mà suy nghĩ nữa....Chàng thì cứ nói là đừng lo lắng gì hết,chỉ cần tin chàng....THì chàng nói sao e nghe vậy thôi, vì e cũng chẳng muốn làm căng thẳng lên thêm nữa...:(
    Hôm qua e nói thẳng luôn, nều mà bị về India ko sợ pa mẹ bị shock hả, thế là anh nói liền luôn đừng có suy nghỉ như vậy, đừng có nghĩ sai như vậy, rồi e nói luôn vậy thì anh ráng làm gì vì mẹ anh đi, e lo lắng cho mẹ anh lắm...Anh nói anh sẽ cố gắng đi học....Thế rồi thôi cũng nói qua chuyện khác...Giờ e để vậy luôn, chẳng biết sao nữa...
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ui kiss ơi, sao em lại như vậy? Chàng đã nói tới chuyện này thì em đừng tránh né, cứ mạnh dạn thẳng thắn đối thoại, mất công chàng lại tưởng em không muốn cưới hoặc em không nghiêm túc. Theo chị em cứ nói thẳng là em lo lắng vì sợ chàng sẽ nghe theo lời ba mẹ, lập gia đình này kia. Chị nghĩ trong tình yêu quan trọng nhất là phải thẳng thắn, và cởi mở. Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu vấn đề cà 2 nên nêu ra để tìm phương cách giải quyết, chứ như em đang làm là tránh né khó khăn. Mà chàng thì đang muốn cùng em giải quyết, chàng cũng muốn nghiêm túc với em kia mà, em cứ thử làm hết sức mình xem sao, trồng cây sẽ có ngày hái quả. Em cứ hỏi thẳng chàng, nếu em về Ấn gặp mà gia đình chàng không chịu, nhất quyết bắt chàng cưới vợ thì chàng sẽ cư xử như thế nào? Em có bao nhiêu câu hỏi thì cứ hỏi thẳng, hỏi hết, đừng ngại ngần gì nữa để xem thử tình cảm người ta tới đâu, người ta sẽ làm gì để cả 2 cùng có chiến lược vượt vũ môn. Tự tin em nhé, chưa đánh trận mà đã sợ thua rồi à? :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chuyện quà cáp thì phải để chị vân_arun vô tư vấn cho em vì hôm chàng qua chị vân đi mua rất nhiều quà, tự tay gói ghém viết thiệp cho từng người thành ra chị vân "đánh vào lòng dân", nên được gia đình bên đó quý lắm. Tranh thủ lúc chị Vân không có thì chị truyền đạt lại những gì chị vân nói với chị hôm qua nhé rồi cả những gì chị bee kể cho chị nghe nữa:

    1. Theo lời chị bee thì người bắc Ấn rất thích được tặng quà, quà càng đắt tiền họ càng thích vì chứng tỏ họ được người tặng quà yêu mến. Chị không biết chàng của em là bắc Ấn hay nam Ấn.
    2. Chị Vân mua quà cho em gái của chàng là đồ trang sức, chị không biết điều kiện kinh tế của em như thế nào. Anh bạn chị mua quà cho chị gái cũng là trang sức. Chị nghĩ minh hay có mấy đồ trang sức bằng đá, vừa hay vừa lạ nữa nhưng không biết ở SG thì có không. Chị thấy mua đồ trang sức là dễ nhất. Còn không thì áo quần, nhưng chị không rõ là nên mua cái gì, hay size các thứ.
    3. Hôm trước chị mua tặng mẹ anh bạn chị một cái khăn choàng rất đẹp, chị nghĩ như vậy thì phù hợp với người lớn tuổi. Chị lúc đó mua ở cửa hàng lụa tơ tằm, em chịu khó chọn hoa văn nào trang nhã một chút, như vậy là sẽ oki thôi.
    4. Còn ba chàng thì chị vân mua rượu, hồi chị qua đây đi học thì có mang theo 1 cái cà vạt màu xanh, sau này chị đem tặng cho anh bạn chị thì ảnh rất thích. Vì cái cà vạt đó có in hình tre VN, nhìn rất chi là Vietnamese. Ngoài ra chị cũng không biết mua gì tặng cho ba chàng nữa, để xem các chị khác có gợi ý gì cho em không nghen.
    Đích thân chị vân gói quà cho từng người đó em, rồi chị ấy còn viết thiệp cho mỗi món quà nữa. Chị vân nói với chị, người Ấn là vậy, nếu em hết lòng cho gia đình của họ thì họ sẽ yêu quí, đoàn kết và chấp nhận em. Em cũng có thể mua thêm các loại kẹo bánh đặc sản ở việt nam, kẹo sầu riêng, kẹo dừa nè để chàng mang về làm quà nữa. Chị nghĩ người Ấn thích ăn ngọt, nên chắc họ sẽ thích. Nếu như mà ở Hội An thì chị sẽ tư vấn em vô Hội An mua mấy đôi dép cói, dễ thương lắm, lại không đắt mang về làm quà hay các loại túi thổ cẩm, xinh xinh, đủ màu đủ hình. Em ở SG khó quá, mấy cái đó cũng có nhưng mà đắt, ở Hội An thì rẻ hơn nhiều.

    Chị chỉ biết tư vấn cho em chừng đó thôi, có gì các chị khác sẽ cho em thêm ý kiến hén. Good luck nhé em, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà em đã chạy làng rồi sao, phải chiến đấu chứ. Chàng cũng đã nói là sẽ lấy vợ theo ý gia đình đâu, em khoan nản lòng hén!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vậy là tốt rồi em à, đừng khóc nữa bé nhé. Cứ để chàng tự lo và tự tính, em ở xa cũng không thể làm được gì. Cuối tuần rồi, cười lên cái coi nè. Trời nắng đẹp qua ngoài đi chơi đi hén!
  3. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    kiss: chị nghĩ em rất may mắn vì bạn trai đã tính đến chuyện lâu dài mà em lại không muốn nói tới. em cũng biết rồi đó, đối với người ấn thì gia đình là trên hết nên nếu sau này bạn trai có nói không thể lấy em thì chị mong là em cũng đừng buồn hay trách vì đó là chuyện hiển nhiên. nhưng thôi đừng nói xa vời làm gì. cái trước mắt là em nên làm thế nào để tạo thiện cảm với gia đình bạn ngay từ bây giờ là vừa. và cũng nên nghĩ đến những tình huống nếu sau này không được chấp nhận thì cả 2 nên làm gì.
    còn chuyện mua quà thì chị có vài đóng góp cho em vì chị cũng thường xuyên mua quà gửi sang ấn độ cho gia đình chồng. với ba chồng, chị hay mua vải may quần tây và áo sơ mi, sometimes, chị mua giày tây cho ba chồng, mẹ chồng thì chị mua kem dưỡng da và túi xách. các chị gái và chị dâu chị cũng mua quần jean, giày búp bê, túi xách, mỹ phẩm, nước hoa... anh chồng thì chị mua quần jean, áo sơ mi hoặc áo thun, hay dây nịch, cháu chồng thì con gái mua áo đầm, con trai mua quần sọt áo thun...nói chung trước khi mua em cũng nên tham khảo ý kiến bạn trai để biết sở thích của từng người. lần đầu tiên chị không biết mọi người thích gì nhưng may mắn là chị mua rất vừa ý. còn các lần sau khi biết rồi chị nhờ người nhà bên việt nam mua và đóng thùng gửi sang ấn độ. chị thấy giá cước gửi đi ấn độ không mắc đâu em. lần đó gửi khoảng 10kg đồ mà tiến cước khoảng 800 ngàn. chị biết vài chỗ mua túi xách rất dễ thương, nếu em cần thì chị cho số đt.

    alisha: đây là giai đoạn khó khăn của bạn trai, theo chị em đừng làm cho bạn thêm mệt mỏi mà hãy cố gắng động viên để bạn trở lại trường và tìm được công việc tốt hơn. chị nghĩ khi mọi chuyện tốt đẹp thì tình cảm cũng sẽ tốt hơn. chẳng ai có thể yêu nổi khi mọi chuyện ngày càng tồi tệ em à. đúng như cọp đã nói, gia đình là một tình cảm rất thiêng liêng đối với người ấn và pakistan, họ có thể làm tất cả cho gia đình kể cả hi sinh mạng sống của họ. nên việc bạn em mượn tiền của người khác gửi về cho gia đình chị có thể hiểu được. gia đình chồng chị cũng khá giả vậy mà khi chồng chị gưiỉ một ít tiền về, ba chồng rất vui và khoe hết người này đến người kia.

    cọp ơi có anh chàng nào bà nói ở trên khóc vì nhớ nhà sao giống chồng tui thế không biết nữa. hôm từ ấn độ trở về úc, hắn khóc hu hu như một đứa trẻ vậy đó. công nhận tui thấy gia đình ấn họ rất là giàu tình cảm. mọi người rất là gắn bó và quan tâm lo lắng cho nhau.
  4. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    hihi đang nói chuyện quà cáp vui vui, phụ nữ thì dễ mua quà hơn....Kiss nên mua tặng mẹ chàng cái khăn quàng cổ đi...Người Ấn khi đc tặng quà họ rất quý mình....Àh hồi trc' Alisha mua đc cái khăn quàng cho mẹ anh mà chưa kịp gửi, Post hình lên cho K tham khảo nè :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG][/IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    CÒn chị gái mua gì thì Alisha ko biết tại vì nhà anh ko có chị, e gái...Hay là cứ theo lời chị Cop mua mấy đồ trang sức nhưng vòng đá chẳng hạn cũng đc :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @ Chi Bharat: Thanks chị ạ, e cũng cố gắng hết sức động viện bạn e, rồi cố gắng kiếm chế bản thân e nữa...Hi vọng thời gian này sẽ mau chóng qua...:D
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Lúc trước khi chưa biết nhà mình chắc cọp sốc lắm vì thấy con trai khóc vì nhớ nhà, ở mình, con trai có mấy ai khóc vì nhớ nhà? Đằng này anh bạn chui vô nhà tắm khóc nức nở, hơn 40 phút. :P Nên từ đó về sau mỗi lần thấy ảnh đi tắm mà hơn 20 phút là cọp biết rồi. Họ giàu tình cảm vậy thì cũng tốt nhưng ai về làm dâu xứ Ấn, chắc cực lắm đây. Thôi thà ở nước nào đó, ít đụng chạm thì dễ chứ bắt ở chung, phải chứng kiến nhiều điều không hợp với văn hoá VN mình thì cũng khổ. Nên hèn chi các nàng toàn chọn các nước thứ 3.
  6. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    bà cọp ơi, tui không biết mấy nàng dâu nhà khác thì thế nào, chứ anh chồng tui lấy vợ, bà vợ ông ý sướng như tiên mà còn...than khổ. chắc kiểu được voi đòi...2 bà trưng ấy mà. bà ấy chả phải làm gì vì nhà có người làm, quần áo có người giặt rồi đem ra tiệm ủi, ủi xong người ta lại đem vào cho mình. đi đâu cũng có xe hơi với tài xế đưa đón. mà bà ý tối ngày chỉ đi shopping thôi. chẳng bao giờ quan tâm đến mọi người trong nhà. nhà chồng ai cũng được trừ mỗi bà này ra. bó tay. hôm đám cưới chị chồng, cô dâu còn không nổi bằng bà ý nữa. thế mới nói.
    mặc dù bố mẹ chồng hiền lắm nhưng tớ vẫn đề cao tự do xin được ở riêng thôi. hehhehe.
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    nàng cưới chồng có vẻ nhẹ nhàng,không vật vã trắc trở như một số nàng ở đây hén! Mà chồng nàng cũng hay hén, làm sao mà cưa đổ nàng cái rụp vậy? hí hí, cọp tò mò quá!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà sao cái bà chị chồng đó sướng ghê ta, chẳng làm gì cả, có người hầu hạ, cơm bưng nước rót. Haizzzzzzzz, ước gì mình cũng được như cô ấy, :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cho tui tò mò chút, hôm đó cô dâu mặc gì, còn cô nàng mặc gì mà nổi hơn cả cô dâu vậy? ;))
  8. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Cám ơn cọp và Bharat tư vấn chuyện quà cáp nhé . Cọp thật nhiệt tình quá. Công nhận Bharat với em Vân chu đáo và tận tâm quá. Mình phải học hỏi thôi. Mình cứ nghĩ cái gì là đặc sản của VN thì ở Ấn cũng có mà rẻ hơn, ví dụ đồ da, lụa... nên chưa biết mua như thế nào cho độc đáo. Thôi nghe các nàng tư vấn thế mình cũng xin theo, quan trọng là tấm lòng mà hen.

    Tháng 10 này mình sẽ đi Ấn, dịp Diwali chàng được nghỉ dài ngày, nên muốn mình sang gặp gia đình bên ấy. Mình còn chần chừ chưa quyết bố chàng đã đặt vé tàu từ Delhi về quê cho cả hai rùi. :D . Thế là dù vé máy bay có đắt, Diwali có kẹt xe kẹt tàu gì cũng phải sang tham bên ấy 1 chuyến.

    Gia đình nhà chàng ý là muốn có cháu bế nên hối thuc chuyện hôn nhân của chàng. Chắc muốn xem mặt cái con bé nào bắt mất hồn con trai các bác, được hay không cũng phải gặp nó để xử lý nhỉ. HIx hix, ra mắt mà lại ở lì nhà chàng đến hơn tuần, thật là đáng ngại :( :( . Nhưng mà Gee nghĩ cứ liều, được ăn càri, ngã về ăn nem vậy. :P :P

    Các chàng Ấn đúng là hay mau nước mắt. Nếu các nàng không kể mình cứ tưởng có chàng nhà mình là mít ướt thôi chứ. Nhìn chàng khóc nhè hay lắm nhé, người to đùng mà rơm rớm nước mắt, 2 hàng mi cong ướt bết lại thật là làm cho người ta yếu lòng theo mà.... Mà thich chọc chàng khóc lắm í... hihi

    Alisha và các nàng yêu online như Gee: yêu online thật là khó và xa vời các nàng ơi. Mình càng đi con đường này càng thấy mình liều đó. Thời gian nhìn nhau trên máy tính thì nhiều chứ nhìn mặt thật thì ít. Để tìm hiểu 1 con người cần phải nhìn họ thấy họ cư xử như thế nào trong môi trường làm việc học tập của người ta, còn mình chỉ gặp chàng online dù thế nào cũng là đang tách chàng khỏi môi trường thực tế mà nghiên cứu, nên dễ có những phán đoán chủ quan. Gee thật sự cảm thấy thiếu cơ sở để quyết định chàng có phải là người bạn đời phù hợp hay không...Chàng tốt là rõ rồi. Nhưng hai người tốt chưa hẳn làm nên 1 hôn nhân tốt. Mà còn nhiều thứ khác nữa phải không? Cho dù đang đi con đường này, mình vẫn phải nói, đó là con đường chông chênh. Vượt hết đoạn đường gai góc này lại sang đoạn đường cheo leo khác. Mình nhiều suy nghĩ, có gì cũng chỉ biết tìm bạn bè tâm sự, chàng không thể nghe và hiểu được khúc mắc của mình. Chàng chỉ có thể rót vào tai mình đoạn điệp khúc ngọt ngào mà thôi, vấn đề mình, mình tư giả quyết các nàng ạ. Buồn lắm ấy.

    Rất ngưỡng mộ các chị đang hạnh phúc với tình yêu online của mình. Em biết rằng để có được hạnh phúc đó các chị cũng đấu tranh từng ngày không mệt mỏi hen. Anh yêu ơi, yêu anh sao mà khó thế này. Cũng may Gee có máu mê trai đẹp làm động lực, không chắc đứt gánh rùi :P :P
  9. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hi gee, có dịp đi ấn vào diwali là một cơ hội tuyệt vời đó. năm ngoái chị cũng sang đấy vào dịp này, vui và nhộn nhịp lắm. họ cũng tặng quà cáp cho gia đình và bạn bè kiểu như ngày tết việt nam mình đó. àh mình không biết sao, nhưng bên ấn, khi mình tới chơi một gia đình nào đó hay được họ cho tiền kiểu lì xì giống bên mình. tuỳ theo điều kiện họ cho nhiều hay ít. nàng đi về rồi xem có giống mình nói không? sang bên đấy ở nhà bạn một tuần cũng không sao đâu, đừng ngai. người ấn họ cũng hiếu khách lắm.
    theo mình nghĩ yêu online hay yêu thật ngoài đời mỗi cái có 1 cái hay riêng của nó. dẫu biết rằng tình yêu online đôi khi hơi thiếu thực tế một chút nhưng nếu nó đi đến kết quả cuối cùng là một lời cầu hôn hay một đám cưới thì quả là điều tuyệt vời mà không phải ai cũng có được. chia vui với nàng vì điều đó và mong cho tất cả các tình yêu của nhà ấn mình ngày càng có những cái kết đầy hạnh phúc dù để có được nó đôi khi không dễ dàng gì.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cọp ơi, bà đâu rồi, hôm đám cưới tất nhiên là cô dâu nổi nhất rồi, lát tui cho bà và nhà mình xem hình cô dâu. nhưng bà ý nổi là vì đi trang điểm đi làm facial đủ thứ cho tui với ông tài xế ngồi ôm hai đứa con bà ý chờ dài cả cổ. bà ý đi shopping sắm quần áo mỗi ngày như mình đi chợ mua đồ ăn. quần áo nhiều đến mức có cái chưa bao giờ mặc. không biết nhà mình có ai mặc saree để làm cô dâu ấn chưa? nó nặng khủng khiếp chắc hơn cả chục kg đó.
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Ui cò tiền lì xì nữa àh.. thích thế chị ơi. :P Em đang mê 1 cái saree, quê chàng nổi tiếng về vải vóc đấy ạ. :) . Cám ơn Bahrat đã động viên mình. Các chị lấy chồng và hạnh phúc cũng là động lực cho em lắm í. Nghe nàng nào kể về chồng cũng ngời ngời rạng rỡ thấy mà thương cơ . Chị kể nhiều chuyện vui cho em nghe để các nàng đi sau có thêm ý chí phấn đấu hen.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này