1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị gee ơi, nghe chị kể chuyện em thấy vui lắm. Mỗi khi nghe trong nhà mình có ai đó gần đi tới đích em lại cảm thấy hành phúc và vui mừng lây, giống như là mình được lấy chồng rồi đó.
    Những tâm sự của chị em cũng từng trải qua, lấy chồng người Việt đó, nói cùng 1 ngôn ngữ, ăn cùng 1 thứ thức ăn, mà còn chưa hiểu nhau thì huống hồ gì lấy chồng nước ngoài phải không chị? Nhưng chị cũng đừng lo quá nghe, đúng là 2 người tốt chưa hẳn làm nên 1 cuộc hôn nhân tốt, nhưng ít ra nó là cơ sở để đảm bảo là một cuộc hôn nhân tốt. Em nghĩ đó là cái nền để xây nên một cái nhà, còn bên trong tô vẽ như thế nào, trang trí như thế nào thì nó không phụ thuộc vào cả 2 tốt hay không, mà phụ thuộc vào sự hòa hợp và thấu hiểu của 2 người. Chị yêu ảnh, ảnh cũng yêu chị! Còn bất đồng, ngay cả người Việt mình cũng có bất đồng, người Việt mình dù không có bất đồng về tôn giáo, văn hóa như khi yêu người Ấn nhưng rồi cũng không ở được với nhau, cũng phải chia tay đó thôi. Em thấy chúng ta thật may mắn vì có nhà mình để chia sẻ mọi thứ, khó khăn, lo lắng để rồi cùng tìm giải pháp vượt qua. Nếu không chắc mình sẽ không tài nào hiểu nổi các anh Ấn này với nền văn hóa kỳ lạ của họ.

    Nếu như mình bước vào một cuộc hôn nhân với tâm thế chuẩn bị tốt, giống như khi ra trận có vũ khí vậy đó, thì niềm tin của mình càng lớn hơn, khả năng chiến thắng càng cao hơn. Nhưng không thể phủ nhận 1 điều là khi cưới người Ấn thì khó khăn càng nhiều, càng chồng chất. Hì hì, chị ơi, có câu rủi ro càng cao, lợi nhuận càng lớn.:)>-

    Em mong sớm được nhận được tin vui của chị.
  2. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    àh mọi người nhà mình ơi có ai biết địa chỉ trang web hoặc nơi nào bán saree hoặc langa không, cho tớ xin. thanks mọi người
  3. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Choài ơi leo hoài mới xong mấy chục trang. Nhà mình mới có internet lại nên giờ mới lò dò lên net được. Cảm ơn nàng Cọp vẫn còn nhớ tới tui :) Nàng gọi tui dâu tây làm tui mắc cười quá, mà cũng thấy dễ thương nữa. hí hí.. có phải tại cái ava đỏ lè của tui đó ko nàng? :-*
    Thời gian qua cũng nhiều chuyện thăng trầm xảy ra với nhà Ấn mình hen. Chỉ mong ko có ai bỏ nhà ra đi... Đọc tới khúc viljen từ giã mọi ng mà tui buồn kinh khủng, sau thấy nàng ấy lại tái hiện giang hồ mình mới thở phào.. @viljen em ui em còn chưa kể chuyện ma ĐL cho chị nghe, sao mà bỏ đi được, nhỉ? :D .
    @gee tháng 10 ni hai vc mình cũng tính về Ấn chơi diwali đó. Nhưng nàng ở xa vậy chắc ko gặp đc nhau rồi. Tiếc nhỉ!
    @bharat hồi lâu mình có tí tởn ngồi search web bán saree, thấy cũng đẹp nhưng họ bán từ Ấn cơ. MÀ cũng chẳng biết có đáng tin cậy ko nữa, vì mình chỉ xem chơi thế thôi chứ chưa mua onl bao giờ. NÀng muốn mua sang Úc ấy à? Tren fb cung co nhieu trang bán saree đó, nàng thử vào coi sao. Saree nhìn hình đẹp mê mẩn chứ bên ngoài chưa chắc được như thế, nhất là nhiều khi chất liệu, màu sắc trên thực tế ko giống mình tưởng tượng.
    @kiss chị cũng đồng ý với chị Cop. Em nên thẳng thắn nói chuyện chứ ko nên lảng tránh vấn đề kết hôn của anh. Hãy cùng nhau vạch ra kế hoạch, xác định con đường đi cụ thể cho cả 2. Chị với ox hồi trước cũng bàn bạc ý kiến khoảng 1 năm trước khi cưới. Bọn chị xác định tư tưởng từ đầu là sẽ rất khó khăn nên cũng đã lường trước những việc có thể xảy ra. Ấy vậy mà đến khi đối mặt thực tế thì vẫn có lúc chị nản lòng đó em. Chuẩn bị tư tưởng, cùng nhau chiến đấu mới có hi vọng thắng được em ạ. Nếu sau này ko thành công đi nữa thì cũng biết rằng mình đã làm tất cả những gì có thể rồi, ko có gì phải hối tiếc nữa. Dù em nói em nhìn trước một tương lai ko còn anh ở bên nữa, nhưng chị biết là lòng em không bao giờ muốn như vậy. Hãy cùng nhau tranh đấu đi em! Có em ở bên làm hậu phương vững chắc, chàng em mới càng có thêm niềm tin và động lực để đối mặt với gia đình. Em cứ từ từ, né tránh như thế, chị sợ bạn em cũng nản theo. Đừng để lãng phí thời gian, đừng đợi cho tới khi ko có thời gian nữa rồi mới hối tiếc là sao mình đã ko cố gắng từ sớm hơn khi mình vẫn còn có thể.
    @alisha em sao rồi? Tình hình đã khá hơn chưa em? động viên bạn em đi học đều đi nhé!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thấy mọi ng có nói về chuyện quà cho gia đình bên Ấn, mình cũng xin tham gia luôn. Mình hay mua cho chị em gái nhà chồng bông tai, túi xách, gương gập bỏ túi để có thể đem theo mọi nơi mọi lúc, rồi thì kem dưỡng da, nước rửa mặt... nói chung là những thứ lằng nhằng của con gái phụ nữ chúng ta mà đàn ông nhiều khi ko biết là cái gì :)) Cho mẹ chồng thì mình mua áo, khăn choàng, về Ấn đi đâu đó thì mua thêm bộ saree. Mua cho chị em thì dễ rồi, chứ mua cho đàn ông thì hơi khó nghĩ hơn. Bọn mình thường mua áo sơi, áo thun, after shave hoặc cho ba chồng thì đúng là mình thường mua rượu tây biếu. Quà cho trẻ con thì cứ kẹo bánh, quần áo, nhất là đồ chơi ( búp bê,đồ hàng, xe hơi, robot..) thì tụi nó mê tít. Vì mình ở bên này nên lần nào về tất nhiên cũng ko thể thiếu đc chocolate + bánh qui ngon. Mọi ng trong nhà ai cũng thích 2 món này, nhất là ng lớn thích ăn bánh qui hơn chocolate :)) . Kẹo bánh mình hồi đó đem từ VN sang Ấn tụi trẻ con cũng rất thích. Vd như kẹo đậu phộng bọc đường bên ngoài, hay đậu phộng chiên cốt dừa, kẹo mút...ect...
  4. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    Lavish Chawla: u knw wht
    Lavish Chawla: i love u more and more
    Lavish Chawla: but in past...
    Lavish Chawla: tht time i did treat u like a gf
    Lavish Chawla: but now
    Lavish Chawla: i treat u like mah best frnd
    Lavish Chawla: & i can talk abt anything with u
    Lavish Chawla: on any topic
    Lavish Chawla: i dont feel shy in front of u
    Lavish Chawla: becz ur the most important part of my lyf
    Lavish Chawla: You got it ???

    EM chết mất.....tim em đập lại rồi nè, đập đập nhanh lắm........hu huhuhuh ko biết đâu, cái j vậy nè :((
    mà phải nói ông này ...hết biết mà, đang nói tới you got it , em chưa kip nói cái j cái góp ý " em dạo này mập quá rồi , giảm cân đi " ..em đang lâng lâng cái ổng đạp phát té xuống cái rầm zzzzzzz/......
    Em hồi hộp quá, ...hết ngủ
  5. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn các chị nhìu
    E và a đang rất ........chán và bùn.......a ở bên đó lủi thủi 1 mìh nhớ e,cô đơn đến chán nản ....A cứ năn nỉ e qa.........a thg` rất khó tíh và nghiêm.Thế mà lại hạ ng` mà năn nỉ e.:(..E bùn lắm.E đâu thể qa dc bây jờ :(( E rất rất bùn......:((:((:(( e chỉ mog dc ở gần anh :(( A jờ k onl nc vì sợ e làm thêm bùn :(( thêm nhớ :((:((:((..............huhuhuhuhu.........e bit fải làm sao đây ?:((
  6. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    @ chị Kiss : em sợ nhất là cái này....chị Kiss ơi....nhớ nhớ , thiếu thiếu, muốn chụp anh lại mà ko thể nào...muốn ôm , muốn đủ thứ mà ko thể thực hiện dc, bứt rứt lắm, em hiểu mà :((
  7. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Cọp: em sẽ là bác sỹ tâm lý tuyệt vời đó nhóc. em động viên chị mà chị thấy phấn chấn hẳn ra luôn nè. Có nhà mình ai ủi đông viên lại có sức phấn đấu tiếp em à. Chị cũng mong con tim em vui trở lại . Dù chàng ấy và em không còn yêu nữa nhưng nhắm chừng em còn nặng nợ với mấy chàng nam Ấn mít ướt ngọt lịm lắm đó nha. Mong em có tin vui để nhà mình lúc nào cũng có cọp đông viên mọi người.
    Nàng Staycool đã trở lại, vắng nàng cọp nhớ người buôn dâu lắm í... nàng cũng về Ấn chơi đợt này hả? Vui quá ha. Vậy là sau Diwali nhà mình lại có nhiều chuyện kể ha. Vợ chồng nàng về Mumbai đúng hem?
    Kiến : thui rùi em ơi, mật ngọt chết kiến rùi :P :P :P .
  8. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    em còn lâng lâng chị ơi, nhỏ ban thân em cung có nói chuyện nhiều với anh rồi,...nó nói lúc em với anh chia tay , anh vẫn hỏi han nó, van nói chuyện nhiệt tình với nó như trc, cũng hỏi về em nữa.ANh ko hề lơ là hay có ý tấn công bạn em như bạn em nghĩ về đàn ông ...!! nó nói với em rằng nó cảm thấy dc đó là 1 ng đàn ông tốt và yêu em thật lòng ....nhưng nếu yêu anh em chắc chắn sẽ buồn nhiều !!!
    Riêng em thì ko biết có nên tin anh ko, ko biết j hết , em rối quá.....em hồi hộp, hạnh phúc và cũng có nhớ anh nữa.....!!!!!!!! em chết ngạt vì cảm xúc của em quá các chị ạh :(( :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em có can đảm để bước vào cái vòng luẩn quẩn của mối tình Việt - Ấn với anh 1 lần nữa ko ??........
    Sợ quá :((
  9. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Chị iu ơi...! Qua bên đó chị mua nhìu socola nha chị.. thanh nhỏ nhỏ đó,nếu gặp ai qua nhà hắn hay là cháu chắt,em gì xa xa hàng xóm đến thăm chị đưa cho họ cái kẹo đó,họ quý chị lắm đó. Vì đó là sự ngọt ngào mà. Lần đầu em đến Ấn bạn chàng gặp em đầu mua kẹo cho em hết đó.

    Sau đó chàng mua cho em tầm hơn chục cái,vì ở Ấn mọi người biết có " ngoại bang" đến là họ hãy kéo đến nhòm mặt,hay chỉ để chia vui thể hiện sự thân thiện. Nói chung họ rất mến khách.

    Chị học vài câu chào hỏi họ sẽ rất vui đấy ạ... Nói chung.... khi em đến những nhà của bạn chàng,em đều thấy họ rất thân thiện và mến khách.

    Những người nào em gặp thì khi chàng quay lại Ấn em đều gói quà cho họ hết,dù ít nhiều họ cũng thấy vui chị ạ. còn mình mới sang ko biết ai với ai thì chị chỉ có trong gia đình nhà anh ấy thôi,( bố mẹ anh em gì đó) ...:D


    CÒn đâu mua socola chị à. à... chị có thể mua dây cột tóc đẹp một chút,họ thích lắm đấy,hoặc túi xách. ... Nói chung tùy đối tượng .... chị ạ.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Í, nhà mình có bé kiến "yêu lại từ đầu" hả? :D Cứ từ từ thôi nhé em. Nếu cảm xúc nhiều quá em nên offline một thời gian để ổn định lại tinh thần, sắp xếp lại các phương án đối phó với địch. Bây giờ mình đang lộn xộn, yêu thương sợ hãi lẫn lộn nên đầu óc không được tỉnh táo. Cách xa màn hình một thời gian, để hiểu chàng hơn và cũng để xem thử chàng yêu mình như thế nào em nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    kiss em, nhớ người ta muốn khóc mà sao khi anh đề nghị chuyện cưới xin lại lảng tránh hả em? Cả 2 cùng bàn bạc, lên kế hoạch tương lai thì sẽ thấy sáng sủa hơn, cả anh và em cũng có mục tiêu để phấn đấu. Đoạn đường cuối thường hay chông gai và khó khăn muôn phần nhưng phần thưởng thì cũng hoành tráng không kém. Chúc bé hạnh phúc hén!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    staycool, chúc mừng nhà nàng có nét, :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cứ vào đi em, mà giờ chị nhắm em hết thoát nổi rồi:)>- Mình còn trẻ, tuổi trẻ là dấn thân và thử thách mà. Em đừng có sợ, sợ là thua đó. Quân nhà mình đông như quân Nguyên thế kia, lo gì ai bắt nạt em nè?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hí hí, chị làm em vênh mặt rồi nè ;));)) Có một lần em đọc một câu chuyện kể về một anh chàng làm luận án tiến sĩ, nghiên cứu tại sao người ta lại ly hôn. Anh ta làm một bản câu hỏi gởi đến các cặp vừa mới kết hôn, hỏi lý do tại sao kết hôn. Và các câu trả lời luôn là, chúng tôi yêu nhau và muốn sống với nhau. Nhưng đến khi anh ta đến tòa án, mượn các bản án xử ly hôn để xem lý do ly hôn thì trong tất cả các bản án đó, anh ta không tìm thấy lý do nào gọi là CHÚNG TÔI HẾT YÊU NHAU nên chúng tôi ly hôn.

    Và trong quá trình tìm hiểu anh đã phát hiện ra rằng, người ta chia tay nhau không phải vì hết yêu nhau mà là vì không chấp nhận được con người của nhau. Chẳng hạn như có bà vợ tối ngủ thích đóng của, chồng thích mở cửa; người thích nuôi mèo, người lại ghét mèo; người thích đánh răng trước khi ngủ người kia lại cho rằng không cần thiết. Từ những bất đồng đó dẫn tới việc chia tay. Và anh ta rút ra một kết luận rằng, khi cưới một con người tức là mình phải cưới nguyên cả lối sống của người đó và chấp nhận nó. Người ta chia tay nhau chỉ đơn giản là họ không chấp nhận nhau.

    Em cũng từng đọc Nhật ký Đặng Thùy Trâm, chị ấy từng yêu một anh tên M. Tình cảm 2 người thắm thiết, xúc động lắm nhưng rồi cuối cùng không hiểu vì sao họ lại không đến được với nhau. Sau này một đồng chí biết cả chị Trâm lẫn anh M đã nói một câu, cả 2 đều là người tốt nhưng không phải cứ 2 người tốt là sẽ tạo thành một cặp.

    Cho nên cứ tự tin nhé chị. Chẳng hạn như mấy sao nhà mình, ai lấy chồng lấy vợ cũng khen ngợi hết lòng, nào là đây là người mà tôi đã tìm kiếm, hợp với tôi, hiểu tôi này kia nhưng rồi chẳng lâu sao lại chia tay vì lý do không hợp. Nên em thấy câu hỏi đây có phải là người phù hợp với mình không chỉ mang tính chất tạm thời. Vào thời điểm đó, người đó hợp với mình. Nhưng 2, 3 năm nữa liệu bản thân mình có chắc là mình như cũ không nên đối phương có thay đổi cũng là điều dễ hiểu. cả 2 cùng nhìn nhau mà thay đổi, người này bước lên một bước thì người kia cũng ráng bước nửa bước, chồng đi nhanh quá thì dừng lại đợi vợ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em nghĩ hôn nhân là con đường mà cả 2 người phải cùng bước song song. Và câu hỏi người đó có phải là người hợp mới mình không thì chắc đến lúc nhắm mắt xuôi tay mình mới trả lời được. Còn lại, câu trả lời luôn là, cho tới giờ phút này...

    Cố lên nghe chị, chị đừng nản lòng. Em mong chờ tin vui của chị nè. [r32)]:-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị đừng lo, dù còn hay không với người Ấn em cũng sẽ không bỏ nhà mình mà đi đâu. Lúc mới chia tay chàng em còn không bỏ nhà mình được dù mỗi lần vô thấy tủi thì giờ làm sao mà em đi được? [-X Em sẽ đóng vai trò là quân sự quạt mo, giờ em đứng ngoài nên đầu óc tỉnh táo, nên mới động viên được chị vậy đó. Lúc em có chuyện em lại chẳng khóc lóc ỉ ôi với mọi người à?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tui nè, bà thoắt ẩn thoắt hiện, mới thấy online đó rồi biến mất, cứ như thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, làm tui cứ tưởng bà ao luôn.;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tui chờ xem hình cô dâu nè, ủa mà bà có đám cưới ở VN không hay chỉ ở Ấn thôi?
    Bà đó sướng nhỉ, tui cũng là tín đồ của shopping nè. Chẹp chẹp. nàng đám cưới mặc saree hả nàng? Có cái hình nào đẹp đẹp úp lên cho nàng @gee hình dung, tưởng tượng và mơ mộng cái coi. nàng đó chắc không bao lâu nữa sẽ ca bài ca của Hàn Mặc Tử:
    "ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi" :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình mình chiếm nguyên gần 1 trang, thôi kệ, vậy cho nhanh xây nhà mới. Cọp thăng đường đây, chúc mọi người đầu tuần vui vẻ, cọp lại quay về với cái luận văn của cọp. Huhu, giờ cọp không thích học, cọp chỉ có 1 mong ước nhỏ nhoi đó là đi du lịch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ươc mơ em nhỏ bé thôi!!!!!!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này