1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    @chị Cop :chị để ý ngay cái tay e ko...hem mặc quần là chết hí hí
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @chị Jenny : cái đó là quần kiểu legging đó chị, nhưng mà bên đó may mắc cười lắm....Bt là quần rút dây ở bụng, nhưng mẹ anh nói sợ e ko quen nên luồn thun cho e....E ko biết dịp nào để mặc bộ này nữa, chắc đơi qua ấn e mặc :P
  2. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Đây là toàn bộ quà của e ạ :)[​IMG]
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Alisha ơi, em sướng quá! Ganh tị ghê, chưa làm dâu mà được ba má bạn em cưng như vậy thì huống hồ gì... :D
  4. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    cọp ơi tui chưa làm đám cưới đâu, chỉ làm giấy kết hôn thôi à. tui đợi chị chồng cưới trước rồi mới đến tui. show cho mọi người xem hình chị chồng mặc đồ truyền thống nè. áo nặng lắm các nàng ạ. cô dâu nào mà ốm chắc cưới xong còng lưng quá. áo hơn chục kg đó mọi người ơi vì toàn là " sương sa hột lựu với trân châu" không à mà. tặng kèm mọi người nhà mình hình tớ mặc panjabi clothes
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG][/IMG]
    cọp ơi sao hôm nay tui làm hoài mà không tải được hình
  5. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    uuu người Ấn rất thích tặng quà là đồ ngọc trai và bằng bạc thi phải :). Tớ cũng có cái vòng đeo tay hơi giống giống cái vòng của em Alisha. Đêm nay và 1 số đêm nữa sẽ có 1 nàng ngồi ngắm quà tủm tỉm cười không ngủ cho mà xem ;) hihihihi

    Ah ở bên Ấn có dịch vụ in hình lên ly uống nước cũng hay (bình thường mặt ngoài ly màu đen nhưng cho nứoc nóng vào ly thì sẽ chuyển thành màu trắng và hiện hình ảnh lên, nguội đi thì lại biến mất hoặc mờ dần). Ở Vnam tớ mới thấy in chữ nọ kia thôi. Nàng gee qua đấy nhớ in 1 cái có ảnh của chàng & nàng nhé ;)
  6. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]gửi mấy cái hình mà nó lên có 1
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Bharat hehe, chàng nhà bà hình như biết cái câu "cưới vợ phải cưới liền tay" thì phải, nên chưa gì đã nhanh chóng cột bà bằng 1 cái giấy ĐKKH, hè hè. Chắc bà được chồng cưng hết biết há? :D Vậy chị chồng bà cưới xong chưa? Khi nào tới luợt nàng quấn cái "sương sa trân châu hạt lựu" lên người đó? Nhìn nó lấp lánh quá hén, bộ nặng lắm hả? Thấy lung linh gì đâu, mặc bộ này giữa đêm ra đường chắc khỏi cần đèn xi nhan làm gì, :)). Nhìn nàng hiền lành, dịu dàng, thùy mị bên cô chị chồng ghê. Sang năm chắc nhà mình nhiều tin vui. Các tầng trước leo từ tầng 1 tới tầng 8 mới thấy đám cưới, còn đợt này cọp chỉ bò 2 tầng 10 và tầng 11 mà đã thấy tin vui tới tấp. Chắc thời đại mới nên làm cái gì cũng nhanh hơn, nhờ công nghệ nên tình yêu online cũng được giảm thiểu khoảng cách phần nào, còn các nàng yêu offline thì ít khó khăn hơn.
    Mà đám cưới nàng sau này, nàng có xỏ mũi không vậy? :-?
  8. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    @Chị Cọp chị làm e ngại quá đi..:x
    @ Chị Jenny: :">.... cái chuyện ly nước ở gần nhà e có làm đó chị :)
    @Chị Bharat : bộ đồ chị mặc dễ thương quá, còn bộ đồ của cô dâu nhìn thật sáng choá cả mắt hihi...Vẽ mehndi có phải sau khi rửa đi nếu càng đậm càng đỏ thì mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu càng tốt, chứng tỏ mẹ chồng rất thương con dâu...hồi trc' e đọc cái đó có đúng ko ạ :P
  9. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ALISHA: đồ em mặc dễ thương lắm đó, chị cũng giống em mặc quần mà phải cột dây chị cột không được còn không thì chị chồng phải cột giúp nên cái bộ màu hồng mọi người làm quần lưng thun cho chị luôn. thoải mái khỏi phải phiền ai. chị không biết cái vụ em nói về mehendi nhưng chị thấy cái đó lâu phai lắm. ít nhất phải 2 tuần sau ngày cưới nó mới phai. chúc em có nhiều niềm vui cũng như niềm tin để bước tới khoảng đời phía trước nhé.
    cọp: hehhehe sao bà đoán đúng quá vậy, chồng tui rất tốt và cưng tui nhưng hơi bị độc đoán và ghen kinh khủng nên tui mất tự do lắm không đi đâu được hết. năm ngoái mới cưới 1 chị thôi. năm nay hoặc năm sau còn 1 chị nữa cưới xong mới đến tui bà ơi. nói chung khi nào kén rể cho chị chồng xong thì tui sẽ phát thiệp cho nhà...ấn mình. nhà chồng vẫn đang kiếm mà chưa tìm được người vừa ý cho bà chị chồng còn lại. cái bộ đồ cưới này nó nặng lắm ít nhất 10kg bà ơi. bộ đồ saree hoặc langhe binh thường đã vài kg rồi mà.
    nhà mình bây giờ nhiều niềm vui rồi, tui mong cho mọi người sẽ vượt qua được tất cả mọi khó khăn dù chẳng dễ dàng để đi đến hạnh phúc mà mình mong muốn.
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Jenny : vụ cái cốc hay đấy nhỉ... để nhõng nhoẽ với chàng già của tớ coi sao hi hi

    @ Alisha: đúng là ganh tị với em wá đi, nhà anh ấy thương em ghê, đúng là hiếm có. Chưa gặp mà gia đình bên ấy đã quý em rồi. Như các bác nhà chị đây không cấm đoán là mừng rùi, chuyện quà cho con dâu tương lai thật là càng hiếm. Ngó quà của em tham khảo coi người Ấn thích gì nà, như chị jennny nói là ngọc trai, có chai nước sơn móng tay phải không em? Đồ cột tóc lấp lánh này, son môi líp mood hỉ???

    Túm lại là theo ngư Gee nghiên cứu từ kinh nghiệm các chị có chồng thì phụ nữ Ấn thích đồ cột tóc lấp lánh, ngọc trai, sơn móng tay màu đậm, nước hoa mùi đậm, kem trắng da :P . Con nít thich kẹo ngọt, đàn ông thích DTDD :)) . Biết rùi, cứ thế mà mua.

    @ Bharat: Đúng là "sương sa hột lựu" không hà =)) cái áo nhìn như như hoa văn trang trí bằng kính màu trong mấy nhà thờ í, chiếu chiếu rực rỡ. Nhìn là thấy nặng rùi. cô dâu này trang điểm tự nhiên, nước da bóng khoẻ hay hay, có vài cô dâu mình thấy họ trang điểm kì lắm, trét bột trắng bệch, rồi đính hạt chi chít lên mặt nữa. Mà tui thấy các cô dâu Ấn lấy chồng cái mặt cứ hình sự thế nào ấy nàng à, chứ không tươi rói như dâu Việt nhà mình. Chị boyfriend tui hum cưới cũng thế, nhìn cứ là buồn rười rượi í. Phải chăng vì cô dâu có cuộc hôn nhân sắp đạt nên họ thấy vui ít lo nhiều,cộng thêm đang xót của hồi môn chăng, hay là xì tai nó vậy nhỉ. :P .

    Thế bao giờ nàng cưới đây? Lỡ bà chị chồng ế cái bà không làn đám cưới được hả??? hì hì....Trùi ui tui mong thấy hình cưới của nàng và jenny wá, để tui rút kinh nghiệm trận mạc. Nhà mình có staycool làm đám cưới rùi nè, nàng cho xin vài trăm rupee hình cưới đi nàng ưi.[:D][:D][:D]

    @cop công nhận, nhà mình có tin vui nhanh hơn các chị đi trước, có lẻ vì nhờ các chị đã để lại nhiều kinh nghiệm cho đàn em đi lại với các chàng dễ dàng hơn chăng. Yêu nhà mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này