1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    ờ bên mình thì sắp thu. Mới hôm kia nóng chảy mỡ gần 30° mà hôm sau đó nó lạnh đột ngột còn có hơn 10° ! hichic... Giờ thì mát mẻ, gió vi vu. Cọp ơi chuẩn bị xuất bản 1 serie hình thu đi nàng ?
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Đang hì hục gặm cánh gà, đọc tới câu sau của nàng, em suýt sặc, dừng ăn mấy giây.
    Nhưng em thích cái ý tưởng của nàng, đợi hôm nào trời lãng mạn một chút, em kiếm áo quần đẹp đẹp em chụp hình. Mà ở chỗ này cũng chụp gần hết rồi, đi đâu chụp đây ta? Hí hí, thật vinh dự cho em được nàng hạ cố kêu gọi chụp ảnh, :)),

    Em lại gặm tiếp đây, ;)
  3. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    ha ha... Sao mà phải dừng ăn thế nàng?
    thu thì cứ ra chỗ nào nhiều cây nhiều lá ấy nàng ui. Góc cũ mà nhờ lá vàng nhìn nó cũng thành mới hết ! Chúc nàng viên mãn với sự nghiệp gặm cánh gà :D
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    í nàng nhắc tới chỗ nhiều cây nhiều lá làm em sực nhớ ra một chỗ rất lý tưởng. Gần chỗ em có 1 cái thung lũng, suối chảy róc rách, cái chỗ đó chưa lên hình bao giờ. Hãy đợi đấy, ;)

    Sự nghiệp ăn uống của em đã xong rồi. Không biết sự nghiệp nấu nướng của nàng Bharat tới đâu rồi?
    @kiss ơi, em sao rồi? sao dạo này ít thấy em lên tiếng quá vậy?
  5. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    tớ đây tớ đây, nàng đã gặm cánh gà xong rồi à. tớ vừa nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi đây, lại vào tám tiếp. từ ngày vào được nhà mình, đi làm về thôi là ôm cái laptop suốt thôi.
    bên cọp sắp sang thu rồi à, chị staycool ở đâu thế, bên em sắp hết mùa đông rồi, em mong cho mau đến hè để còn diện đầm và quần sọt vi vu ra phố ngắm...trai đẹp...hahhaha.
    kể nhà mình nghe chuyện này, chồng tớ có người bạn cũng quen với một cô việt nam. cặp đôi này mỗi khi ra đường anh chàng ấn độ thỉnh thoảng thấy phụ nữ đẹp vẫn liếc nhìn, con bé này nó khóc hoài nên chồng mình mới nói với họ là bọn bây ngược lại với vợ chồng tao, tụi tao ra phố vợ tao tối ngày lo...nhìn đàn ông còn tao thì...ngồi khóc...
    vậy là nhà mình sắp có ít nhất 2 cái đám cưới rồi, chúc mừng gee và jenny nhé. àh nhân tiện tớ cũng có ý kiến này nè, không biết 2 nàng sắp làm dâu xem nhé. mọi người đã thấy cái áo cô dâu của chị chồng tớ rồi đấy. nếu ai có điều kiện thì nên mua luôn đi. vì tiền thuê áo và tiền mua áo mới không chênh lệch bao nhiêu hết. lần đó ba chồng tớ la chị dâu vì cái áo đi thuê tớ không nhớ tiền rupees khoảng bao nhiêu nhưng tớ biết tầm khoảng 10 triệu đồng việt nam, trong khi tiền mua áo mới có 12 triệu . ông ý bảo sao không mua cho rồi thuê làm gì chẳng có mắc hơn bao nhiêu. nhưng thật sự là áo nặng lắm, mọi người ráng ăn nhiều để ...vác áo chứ không thì có mà chết.
    đám cưới bên ấn độ đãi tiệc khoảng tầm 8h tối, họ không làm trong nhà hàng như mình mà mướn kiểu sân vườn nhưng có hội trường phía bên trong. àh bên đó họ không có ngồi bàn như bên mình đâu, dù trong hội trường cũng có bàn ăn. bên trong thì đãi thức ăn chính, có rất nhiều món để mình lựa chọn, món ấn độ, trung quốc, ý...khoảng ít nhất là 30 hay 40 món ăn chính đó. bên ngoài là dành để phục vụ thức uống, rượu bia và trái cây cũng như các loại bánh ngọt. đầu bếp và nhân viên phục vụ mặc đồng phục và đem thức ăn đi khắp sân vườn để mời hoặc tự mình phục vụ bản thân.
    tuy là sân vườn nhưng trang trí rất đẹp, cũng có màn hình chiếu cảnh cô dâu chú rể....và quan khách tới tham dự. nói chung là đám cưới kéo dài từ khoảng 8h tối cho đến sáng hôm sau. bởi vì sau khi khách về hết thì sẽ là phần ăn uống của gia đình 2 bên và họ mời các ông thầy cúng kiểu như vậy mình không biết gọi là gì nữa đến để đọc kinh chúc phúc cho cô dâu chú rể sống lâu bên nhau. nghi thức đó làm cho đến khoảng 5 hay 6h sánng sau đó sẽ quay về nhà cô dâu để chào từ biệt mọi người rồi mới đến nhà chú rể.
    vài dòng cho nhà mình biết, cái này chỉ là những gì mình góp nhặt được sau chuyến công du sang ấn hồi năm ngoái. có thể sẽ khác với những đám cưới khác cũng nên nhưng nhìn chung thì đám cưới ấn độ rất xa hoa và tốn kém. vì con gái phải cho của hồi môn nhà trai mà. năm ngoái nhà chồng làm đám hỏi và đám cưới gần hết 200 ngàn đô mỹ. khiếp quá. tớ nghĩ nếu mà nghèo thì sao lấy chồng đây, tiền đâu mà đi hỏi cưới đây trời?
    để từ từ nhớ ra được cái gì thì tớ lại nói tiếp.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    viljen: tình hình của em sao rồi?
    gee: nàng nói đúng đó, không hiểu sao mà chị chồng tớ chụp hình chẳng chịu cười gì cả từ hình đám hỏi cho đến đám cưới, cả ông chồng cũng vậy, hiếm lắm mới thấy được cái nhếch...môi thế mới khổ chứ. nàng bây giờ đang ở giai đoạn đầu của công cuộc chinh phục nhà chồng á. cố gắng lên nhé. lắm chông gai nhưng khi đến đỉnh sẽ hái được hoa hồng nàng à. ráng vượt chướng ngại vật đi. tớ qua giai đoạn ấy rồi. mà số tớ cũng may là chẳng phải chinh phục nhà chồng. vì hồi chưa cưới ba chồng sang bên úc chơi một tháng, rất quý mến tớ nên coi như đã ok rồi. ba mẹ chồng còn học nói tiếng anh để hỏi thăm và nói miss tớ nữa. tớ hay gửi quà về cho nhà chồng lắm dù đôi khi chẳng có dịp gì hết. cứ thích thì mua gửi thôi à.nhưng quan trọnng nhất là tấm lòng của mình thôi, mình đối xử thật lòng với mọi người thì họ sẽ thương mình thật, còn nếu giả dối thì theo thời gian cũng sẽ bị phát hiện vì chẳng ai có thể đeo mặt nạ suốt đời được. tớ nghĩ the way you give, the way you get. quà cáp chỉ là tượng trưng lúc ban đầu thôi, nếu nàng đã được chấp nhận rồi thì cứ thế mà tiến tới thôi, không có gì phải bận tâm đâu.
  6. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @cọp Nghe nàng tả cảnh có thung lũng lại còn có suối nữa, chưa nhìn cũng tưởng tượng ra nó đẹp :D Chỗ nàng ở được bao bọc bởi thiên nhiên, bình yên nhỉ! Mình ở thành phố nhưng thường đi ra ngoại thành đi treking. Mỗi khi đi trong rừng mà bắt gặp 1 dòng suối chảy róc rách, cảm giác lạ lắm. Hân hoan, vui sướng như vừa đc tặng quà ấy.
    @Bharat trời ơi cưới tới 5-6h sáng cơ à? Hơ hơ may mà đám cưới mình ko thế ko thôi thêm hiệu ứng của giọng thầy cúng chắc mình ngủ gật giữa nghi thức luôn quá! ANh nhà nàng người vùng Bắc Ấn hở Bharat? Mình thấy đám cưới ở Bắc Ấn thường cầu kì và hoành tráng hơn phía Nam. Nghi lễ, tiến trình cưới cũng rất khác nhau. Đa số các nàng ở đây yêu các chàng vùng phía Bắc nên là thông tin của nàng rất hữu ích cho mọi người đó :) ! Còn vụ cưỡi ngựa vào lễ cưới và vụ cột đuôi áo đi vòng quanh đốm lửa gì đó thì sao hả nàng? Cái này mình nghe ox mình nói chỉ phía Bắc mới có.
    Bình thường thì ng ta có thể thuê một hội trường rồi đặt ng nấu đồ ăn mang tới phục vụ ở đó. Gia đình nào bình thường và không nhiều tiền (nhất là ở quê) thì thường họ thuê một bãi đất rộng và rồi thuê dựng thêm lều bạt (mình ko biết gọi thế nào cho phải, nhưng thực ra lều bạt kiểu đẹp, màu mè chứ ko phải dạng nilon giống mấy tiệm bán hàng đâu ạ!), trang trí hoa tươi xung quanh. Tiền thuê hội trường phải nói là rất mắc, nhất là khi tổ chức ở thành phố, vị trí tốt. Túm lại cưới xin ở Ấn Độ là tốn 1 đống tiền. Tiền áo quần, tiền mua quà tặng (áo quần mới) cho họ hàng thân thuộc, tiền tiệc, tiền hoa tươi, tiền ....v.v... và v.v.... Chưa kể họ hàng khắp nơi kéo về dự đám cưới từ trước mấy ngày, cũng phải lo chỗ ăn ngủ cho họ nữa. Đám cưới đông người, nhưng nói chung là vui. Vì mọi ng trong nhà tập trung vào 1 chỗ, ồn ào nói cười liên hồi :) Chỉ có điều dâu ngoại như mình, trừ vài ng quen ra thì thấy đa số đều lạ hoắc :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hehe... mình cũng từng thắc mắc sao cô dâu Ấn chụp hình hầu như chỉ tủm tỉm, chúm chím là hết mức chứ chẳng ai chịu hở môi ? Ox mình nói đó là style nó vậy. Nghe vậy thì biết vậy chứ mình chẳng hiểu sao họ ko muốn khoe răng nhỉ? Răng trắng thế kia mà! Chẳng bù cho mình răng ko trắng mà vẫn cứ khoái nhe :D Hình như có hình cưới của mình là cô dâu khoe răng xấu hơi bị nhiều. Lần về Ấn đợt trước mình đứng chụp hình cùng ox, vừa nhe răng ra cười thì có bà cô chồng nhắc ngậm miệng lại . haha... Nhưng mà mình đã mắc cười mà cứ bắt tủm tỉm là ko được! Cười tè le ra nó mới sảng khoái chớ, nhỉ ?
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    :)), đọc chuyện các nàng mình cứ cười sảng khoái. hahaha. Lúc trước anh bạn mình quen cũng nói đám cưới ở Ấn trung bình là khoảng 130 000 bảng, mình cũng giật mình, nghĩ ảnh nói quá lên chứ làm gì tới mức đó nhưng giờ nghe các nàng chia sẻ, đưa ra con số thì mình biết là ảnh không có nói xạo. Vậy nhà nghèo thì làm sao có chồng? Chẳng lẽ ế à? Mà ngộ há, đám cưới gì mà kéo dài từ 8g tối đến 5, 6g sáng, tức là cô dâu phải mặc sương sa hạt lựu trân châu gần 12 tiếng đồng hồ à? Hèn gì đám cưới chẳng cô nào cười là vì vậy, chắc ngậm miệng để có năng lượng mà vác đồ. Thật là oải hén! Bharat ơi, đến hồi nàng cưới nàng cũng phải làm lễ như vậy à?

    Sợ quá, đám cưới ở VN mình cọp đã thấy đuối, cũng phức tạp lắm rồi, té ra còn có xứ phức tạp và rắc rối hơn nữa. Chị gee nghe xong đừng chạy nhé, ;). Ở mình con gái đi lấy chồng được nhà chồng cho của hồi môn, còn ở Ấn thì ngược lại, đem con đi gả mà còn phải cho nhà chồng tiền :-?? Thôi yêu trai Ấn thì cứ yêu, nhưng đừng cưới, :-<
  8. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Ui trùi, nghe Bharat và staycool kể về đám cưới mà tớ suýt ngất. Tớ là tớ tiếc tiền lắm hu hu hu. Hai vợ chồng nghèo tiền đâu ra mà làm đám cưới linh đình thế. Làm đám cưới xong rùi đi chi tiêu dè xẻn mất mấy năm mới trả hết nợ. Gee cứ van anh đấy làm đàm cưới đơn giản thôi, nhưng mà chàng bảo phải do cha mẹ quyết định, không đơn giản được đâu, và trong vòng 1 tuần em không có thời gian ngủ vì phải tiếp khách chào hỏi họ hàng... Thím ơi, chàng có doạ tui không vậy? Giờ tui hiểu tại sao cô dâu mặt mày nhàu nhĩ rùi, ;))

    Nàng Bharat ơi , 2 cái tin vui là đám cưới jenny và đám cưới nàng đó chứ, Gee còn lâu lắm ạ. Nhỡ bố mẹ chàng không ưng mình thì.... Người Ấn giàu tình cảm quá ha. Bharat được nhà chồng thương yêu hạnh phúc vẹn tròn rồi. Mình sẽ nhớ điều bạn nói về cách đối xử với gia đình. Chuyện nàng mê trai đẹp vui wá, bộ ổng không ghen sao nàng? trai nhà nàng ngoan ghê, không ngó ngang ngó dọc , nàng có cách nào hay dzị , hihi.

    ghen tị với cop và staycool wá, được ngắm cảnh đẹp ... Tui cũng mê chụp hình lắm nè, mà hem lẽ vác máy ra Phú mỹ hưng chụp hoài :( .
    Cọp ơi, mùa thu chắc là ở đó đẹp phải biết, là vàng đầy mặt đất, trời se se lạnh. Chị có ý kiến em rủ vài chàng Nam Ấn ra đó chụp 1 bộ " chuyện tình mùa thu" cho nó hợp cảnh hợp người, lãng mạn phải biết
    Tui chờ ảnh cưới của staycool bên FB nha, nhớ up cho tui xem nghe.

    Jenny, nhớ hú tui với nàng ui, tui mê shopping lắm, hí hí.
  9. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @copconmisa : em đây chị àh,e có vô mà hóng chuyện mọi người thôi......
    Em giờ buồn và mệt mỏi khi phải đeo theo anh.Anh cứ nghĩ anh cảm giác nhớ em.Em cũng biết bùn khi nhớ anh .Nhưng anh không hiểu dc cho em.Em buồn lắm.Em không can đảm nói anh đi tìm người khác đi ,người nào mà ở gần anh vì em biết em yêu anh đến cỡ nào.Nhưng cứ thế này ngày qua ngày thêm mệt mỏi.Anh đã mấy ngày không nói chuyện với em.Em cũng mệt không bèn kêu gọi.Em rất muốn cố.......nhưng.....quá mệt mỏi rồi.
    Cám ơn các chị nhiều lắm....Jờ em lên coi mọi người thôi chứ.......tay chân rụng rời....trái tim và đầu óc mệt nhừ........:(
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Các nàng @staycool @Bharat @gee ơi, tư vấn dùm ca này với, cọp thì không có kinh nghiệm yêu xa. Kiss ơi, từ từ nào đã em!!!!!!!
    @rainy23 chị ơi sao chị vô nhà mà chẳng bao giờ lên tiếng vậy chị? Không biết chị bây giờ thế nào, có thể chia sẻ gì cho mọi người không.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này