1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    em @kiss đúng boy mà em mới 23 thui hà nhưng trong hơi già đúng k? ừm chị học những từ simple với bé đó đó công nhận học với con nít cũng vui lắm :) những khi cô bé nói mà chị k hiểu thế là phải nhờ ox ra dịch. Chị k có tìm hiểu về đạo Hindu nhiều nên k biết có gắt ge k nữa hay là em hỏi 1 số chị đã lấy chồng hindu ấy như chị củ chi, chị sarah tú hay chị jenny thảo nè. Cả 3 chị đó đều lấy chồng là hindu, đã từng sống ở Ấn và điều đặc biệt là cả 3 chị hiện nay đều sống ở VN. Chị k biết chàng của em là hindu cơ đấy?
    @copconmisa cọp ơi thích quá thế là cọp có dịp đi Châu Âu rồi k biết khi nào vân mới đi đc đây hichic
    @ cop: cái này k rành chỉ nói theo việc vân đã thấy thôi nhé. Kiến thức của vân về Hindu tệ lắm nên vân chỉ nói theo Sikh thôi ah nha đc hông nàng? Đạo Sikh k cho lấy ng cùng 1 làng với mình phải qua làng khác để hỏi vợ, phải cùng catse nè, phải môn đăng hộ đối nè. Nếu lấy caste thấp hơn mình thì mình sẽ k có tiếng nói trong dòng tộc nhưng cọp yên tâm đi những việc như thế sẽ bị loại ngay từ vòng đầu. Như ox vân nè có bạn 2 ng k cùng cấp cùng caste nên lúc mới quen thì chàng ta nói thẳng luôn là cha mẹ anh sẽ k cho phép anh cưới em mà anh thì rất thương ba mẹ nên sẽ nghe lời họ, nếu em chấp nhận đc thì chúng ta quen còn k anh khuyên em nên tìm ng khác cùng caste với em. Cô gái ấy nghe xong vẫn chấp nhận và họ vẫn còn quen đến bây giờ luôn. Làm vậy chi cho khổn thế k biết. Thế đấy nghe xong dễ điên k? Nhưng cái đấy là đ/v ng Ấn còn nếu lấy ng nc ngoài sẽ khác như vân nè lúc đầu chỉ biết đc con mình xin đi du lịch qua thăm bạn thôi ai ngờ sau đó vào 1 ngày đẹp trời ox thú nhận qua đây gặp mình mẹ ox giận lắm đấy (lúc đó bà nghĩ bạn chắc là nam ai dè) k thèm nc luôn vì chưa bao giờ ox làm sai ý cả lúc đó vân cứ nghĩ thôi tiêu rồi hết hy vong rồi chắc bỏ cuộc thôi nhưng ai ngờ ox đấu tranh mỗi ngày kể 1 ít về vân + vận động hành lang các cô nói hộ nữa cũng phải mất ít time mẹ chồng mới chấp nhận vân đó. Bởi thế mới yêu chìu chồng là thế haha ;)).


  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Khi nào cọp đặt được cái chân tới cái tháp Eiffel thì vân hãy tin là cọp được đi châu Âu. UK cũng là châu Âu đó mà nó không chịu gia nhập cái khối Schengen nên mỗi lần muốn đi đâu là phải làm visa mệt nghỉ. Các bạn Sing, Hồng Kông, HQ nè, cả Israel nữa nha được đi các nước đó không cần visa, :((, nên tụi nó cứ canh vé rẻ mà đi, chẳng bù với mình. Đã tốn tiền rồi lại còn bị hành lên hành xuống. Mà ra tới nước ngoài mới thấy, người ta cũng có cái nhìn không hay về người việt mình. Chán thiệt! :(, trong khi các nước khác như TQ chẳng hạn, sáng xin chiều lấy hoặc cùng lắm là 3 ngày thôi thì tụi mình phải chờ cả 2 tuần luôn. Cuối cùng thì cũng nộp được rồi, giờ thì hồi hộp chờ kết quả. Sao mình lên kế hoạch ăn chơi từ đây tới tháng 9 mà cái kế hoạch học tập của mình thì cứ tận đẩu tận đâu. Mà thôi, cuộc sống ngắn ngủi lắm, cứ tận hưởng từng giây từng phút, học thì học cả đời, ăn chơi thì khi trẻ chơi mới sướng, già rồi đi đâu cũng không thoải mái hết. Hì hì...

    Sao cái vụ caste kiếc ở Ấn vẫn còn nặng nề ghê @van_mani hén? Mà bây giờ vân thấy trong xã hội ấn còn phân biệt caste nặng nề nữa không? Ý cọp là ví dụ như người đẳng cấp thấp có bị xem thường như ngày xưa không? Lúc nhỏ cọp từng đọc quyển mùa tôm của một nhà văn ấn, không nhớ rõ nội dung tại vì lâu quá rồi, chắc lúc đó cọp lớp 6, 7 gì đó, nhưng cảm giác bây giờ còn lại là nó rất buồn, buồn tới thê thảm cũng vì cái chuyện caste kiếc này mà một đôi yêu nhau không đến được với nhau. Cũng như cọp từng đọc cuốn Hãy để ngày ấy lụi tàn viết về chủ nghĩa Apartheid ở Nam Phi, tim mình cũng thắt lại, nên giờ cọp đâu có dám đọc lại những quyển đó đâu. Vân kể tiếp chuyện vân nghe đi, nhớ gì kể đấy, để tụi mình tự chắp nối lại với nhau (giống viết hồi ký nhỉ?)
  3. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Van_mani dễ thương quá, học tiếng , nghiền cứu kĩ văn hóa của chàng nữa. Thích nghe chuyện Vân kể lắm. Mà hên ghê anh xã Vân không phải để tóc dài ha, chứ con trai để tóc dài phiền lắm nhỉ, cứ cắt ngắn gọn gàng sạch sẽ là đẹp nhất. Mà tóc người Ấn rất dày đen và khỏe. Mình thấy họ thuờng dùng dầu dừa mỗi ngày để dưỡng tóc, nên tóc không cháy xơ xác như mình. Thấy chàng mình ngày nào củng bôi dầu lên tóc, tóc vô nếp lại bóng mượt , mà không dùng là tóc xoăn tít lên í. Vân có dùng không?
    Mình nghe nói luật của người đạo Sikk là luôn mang dao găm và lược bên người có đúng không Vân
    Kiss ơi, nguời Hindu có nhiều thần thánh, nhiều phong tục lắm đó. Đến đám cưới chắc là vui vì có nhiều thủ tục lắm. Mà cái này phải hòi Stay cool nè, đám cưới bạn tổ chức như thế nào, kéo dài bao nhiêu ngày. Mình nghe nói 1 đám cưới triền miên cà tuần phải không?
    @cop cám ơn bé . Gee già vẫn chảnh chọe ha . Chị thích tình hiểu văn hóa Ân nên cũng biết thêm nhiều bạn. Em sắp đi Châu Âu sướng ghê. Sau khi đọc mấy truyện của Dan Brown, chị mê đi Pháp với Rome wá. Em ơi , chụp nhiều hình cho chị xem nhé, chị thích các kiến trúc cổ lắm, chụp cả trai Ý nữa nhá,Trai TBN nữa ( hức, động lòng phàm rùi)
    Cái caste này cũng là điều Gee quan tâm vì chàng nhà Gee caste không cao. Nghe nói vẫn còn nặng nề lắm .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @staycool Phù, vậy hem phải xỏ mũi hà. Stay cool xỏ mũi rùi ở Đức cũng cool lắm chứ bộ, ke ke ke. Mà 2 vợ chồng đâu có ở Ân sao phải làm lễ cạo đầu bé chi nhỉ. Mình đâu có cạo đầu mà cũng lớn xinh đó thui.

    @cọp cái chấm ấy cũng hay, mà chị mà chấm chắc vẽ 1 cái chấm bự ở giữa trán rồi 3 cái chấm nhỏ ở trên giống Chương Tử Di trong thập diện mai phục ấy. Đảm bảo cute và độc nữa . :))
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị ơi, trai Ý nổi tiếng là sweet và flirty đó chị. Hôm trước em qua nhà mấy đứa bạn BĐN, có một quyển sách gồm các câu nói xấu đàn ông, có câu này về con trai Ý rất ấn tượng nghe, Italian men are obssessed by two things. The other thing is spaghetti, bó tay luôn. Em hỏi nhỏ bạn Bồ vậy cái còn lại là cái gì, nó nói nó đoán là phụ nữ vì con trai Ý kiểu như casanova á chị, tán tỉnh, ngọt ngào đẹp trai nữa, nên nhiều khi không biết là họ nghiêm túc hay đùa chơi thôi nha. Nên thôi, cái này như nấm độc, đẹp đó nhưng đừng ăn nha chị. Mà công nhận con trai Địa Trung Hải và Nam Âu đẹp mê ly chị ơi. Em có 1 anh bạn người Hy Lạp, dễ thương cực kỳ, hôm họ trễ tàu 2 đứa vạ vật ở sân ga suốt đêm, chàng kêu thôi lên LD 2 đứa gặp nhau đi, em từ chối vì em bận quá (mà em bận thiệt chứ không phải em làm giá \:D/) nên thôi để về tp em rồi gặp vì tụi em học cùng trường. Từ đó đến giờ chàng không gọi lại:-??, tiếc ghê, hôm đó cứ ừ đại là giờ em tham gia box Hy Lạp rồi (mà có box này không ta hay em tạo ra box mới? :P). Chàng đẹp lắm nha chị, tóc vàng hoe, mắt hạt dẻ, cao to, rất dễ thương và đáng yêu. Chàng học giỏi nữa, nghe chàng kể điểm toàn A và A, hì hì.

    Trai TBN thì cũng manly không kém. Em quen 1 anh bạn TBN, nhỏ hơn em tới 5 tuổi lận nhưng nhìn chắc già hơn em, anh bạn đó hay rủ em đi học nhảy, học được 2 điệu bachata và salsa, giờ quên hết ráo.Chàng đẹp lắm chị ơi, cao to, mắt xanh, nói giọng TBN lơ lớ rất dễ thương, rất thích nhảy nhót. Em cũng ghiền nhảy lắm, nhưng em không kết nổi cái màn nhảy của các chàng Ấn trong lễ hội Diwali trường em, em ngày xưa tới giờ rất thích Latin dance hay Flamenco. Thôi để em quay lại anh chàng TBN đó, một lần em đi học nhảy với anh bạn đó về, một đứa TQ cùng nhà hỏi em đi đâu, em kêu đi nhảy về. Nó hỏi đi với ai, em trả lời xong nó rú lên, ui anh chàng đó đẹp trai lắm. :)>- Haha, em bó tay cho nó luôn. Ở đây nàng TQ nào mà cặp kè với các anh châu Âu đi ra đường mặt toàn hếch lên trời thôi, tụi nó chê Ấn lắm. Chỉ có chị em mình là tha thiết với Ấn thôi hà. Em cũng có 1 anh bạn người Anh thích em, suốt ngày gọi điện, nt tha thiết đủ kiểu mà sao em chẳng động lòng? Khổ chưa???
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em thấy giả dụ như chị qua Ấn mà caste ảnh không cao thì liệu mình có gặp khó khăn trong việc giao tiếp hay kết bạn, làm việc gì đó không ta? Để hồi em gặp anh bạn Ấn nào của em em hỏi thử, xem ảnh trả lời sao nghen
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em thấy mấy cô Ấn ở đây cao to, xỏ mũi ngó cũng được, chứ em mà xỏ chắc khỏi về nước quá^:)^^:)^^:)^, ba má đánh cho tét mông:)):))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị gee gừng càng già càng cay,nghĩ ra nhiều chiêu độc quá à :)):)):)). Em nghĩ chị chấm xong chắc ngày hôm sau báo Ấn đưa tin, một giáo phái mới được sáng lập ở Ấn?!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À quên, em nếu có được visa sẽ chụp rất nhiều ảnh post lên cho mọi người chiêm ngưỡng, nhưng xin khuyến cáo trước là người luôn đóng vai trò trung tâm trong hầu hết mọi bức ảnh, hì hì
  5. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Túm lại là bộ sưu tập của em có trai Hy Lạp , TBN , Anh, Ấn nè. Trùi ùi, chị nghe thôi chị còn muốn gật đầu cái rụp, sao em bận kì khôi vậy :)). Chị ngóng coi có thêm cái box mới nào mọc ra không , chắc là em đó lập hen. Cũng ngộ, trai tây ngời ngời ra đó mà không có cái box nào ai yêu tây thì vào đây nào àh. Hình như có 1 cái bên web trẻ thơ. Nhưng ít thấy tám chuyện tình cảm như box mình, cũng không nhiều đau thương và nước mắt như box mình. Trai Ấn bị gái Á chê vậy mà mình cứ nhào vô. Sao vậy cà, ai giải thich giùm Gee đi :D
    Chị Gee cũng mê Latin dance lắm, nhưng mà ở VN học không tìm ra partner. Một lớp tòan con gái, có mấy mống trai thì phải xoay tua mấy lượt mới hết gái trong lớp. Mà phải giành giật một tí mới có kep nhảy giỏi. Con trai VN có giá nhất . :P Học nhảy vậy không tiến bộ nổi nên giờ cũng quên hết ráo, nhạc lên là chỉ biết loe ngoe như lắc vòng thôi :))
  6. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    Các chị ơi,có ai biết cuốn sách Nnamaskar xin chào Ấn độ ở đâu bán không ? cho em xin địa chỉ chỗ mua vớiiiiiiiiiiiiiii
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị@gee em nói thiệt nha, chắc cũng tại yêu người Ấn có quá nhiều điều khác biệt, nên nó để lại ấn tượng trong em rất sâu sắc, cộng thêm một phần là tình cảm của mọi người nữa nên thành ra em dứt nhà không đành. CHứ em định nếu mà không thành thì em bỏ xứ mà đi quá, :(, nhưng mọi người dễ thương quá, đi uổng hì hì, thành ra em ở lại, làm quan sát viên cho diễn đàn nhà mình. Em nghĩ vậy, ai yêu người Ấn rồi mà không có đi đến đích, chắc mất cũng kha khá tg để yêu 1 người khác nhất là khi người đó không là người Ấn. Thật sự văn hoá Ấn rất đa dạng và có chiều sâu, chưa kể xã hội Ấn là sự pha trộn của hiện đại và gia trưởng bảo thủ, giữa giàu và nghèo... tất cả đã tạo nên một Ấn Độ rất đặc sắc trong mắt chị em mình. Nên nhảy vô rồi mà để nhảy ra chắc hơi bị khó, :)

    Mà cuộc sống nhiều khi tréo nghoe lắm chị ơi, em có 1 cô bạn người Indo thích con trai da trắng lắm, thích lắm lận kia, kêu lấy chồng thì chỉ lấy western people thôi nhưng mà cô nàng chẳng gặp ai hết. NGhe em kể chuyện, bạn đó la lên, trời tại sao chỉ nhỡ 1 chuyến tàu mà em quen biết bao nhiêu là anh? Em nghe xong mà mếu trong bụng, hic, nhưng ta chẳng thích ai trong số đó hết. Bạn đó thì ghét con trai Ấn lắm, em không biết tại sao, không biết có phải là Hồi giáo không thích Ấn ĐỘ giáo không nhỉ?

    Rồi mấy nhỏ bạnTQ, học chung llớp với mấy anh Ấn, mà lớp đông nha TQ nhiều hơn Ấn vậy mà về kêu Ấn hôi, :|. Em cũng giải thích sơ sơ nhưng tụi nó không thông. Trong khi đó em học cùng với mấy anh bạn đó, tất cả là Ấn riêng em VN mà em có thấy gì đâu? Chưa kể lúc đó là em chưa có rung rinh anh chàng đó đó. Em thấy mấy bạn Tây chơi cũng dễ thương nhưng em vẫn thích nc với mấy bạn Ấn hơn,chắc là vi châu Á nên gần gũi hơn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À, nói cái chuyện nhảy nhót mới nhớ, đúng như chị nói đó, ở đây trong trường cũng dạy nhảy mà chẳng thấy kép gì cả, toàn đào với đào, chán kinh. Nên anh bạn TBN đó rủ một cái là em ừ cái rụp, hì hì. Mà giờ chàng về nước luôn rồi, thành ra bài học nhảy của em cũng chỉ dừng lại ở hai điệu, mà cái điệu đầu thì trả lại cho thẩy rồi. Chàng hẹn we will dance salsa one day, haizzzzzzzz, không biết cái quanh đây đó là cái đây nào? Hì hì. Hôm trước trường em có tổ chức Diwali, mấy bạn Ấn nhảy khí thế luôn, nhảy giống như nhảy quanh đống lửa á, một chân giơ lên, 2 tay giơ lên trời thì phải, em bó tay. Thiệt tình là em không thẩm thấu được âm nhạc của Ấn, một vài bài thì em thấy hay nhưng đa số là em chịu không thấu. Xét về mặt indian cultural understanding trong nhà, chắc em đứng chót bảng quả. Kiểu này nhà mà có tổ chức thi, em rớt là cái chắc, :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tại Ấn Độ có cái arranged marriage độc nhất vô nhị mà chị...[:D]
  8. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    các chị àh...em mệt quá rồi....giờ thì em đến đỉnh điểm của sự chán nản và buồn bã...em nửa muốn cố gắng,nửa muốn buông xuôi cho thuyền quay về bến với định mệnh....
    Em là người lo lắng nhiều nhất trong chuyện tương lai của tụi em sau này,vì mình phận con gái,không thể dạc dõng nơi này nơi khác mãi.Em cũng đã phải tới lúc nghĩ tới cái bến vững chắc cho em mà đậu ( mặc dù em mới có 20t thôi,nhưng tính xa lo xa nghĩ xa cũng tốt mà ).Em luôn tự nhủ rằng yêu anh cố gắng...........đừng hi vọng nhiều............để rồi thất vọng sẽ càng lớn với em.Em yêu đương lén lút,ba mẹ em không thích người Ấn và cũng không múôn em cưới người Ấn.Tất nhiên thì có người này có người kia.Nhưng cha mẹ mà,họ luôn sống trong thời phong kiến và ý nghĩ đó áp đảo họ khá nhiều.Ba mẹ em rất khắt khe và em cũng rất sợ.Em còn không hình dung khi em dắt hắn về nhà,phản ứng lạnh như giá băng của ba mẹ em giành cho ổng ra sao nữa.Chàng nhà em,chắc học vấn nhiều quá,bằng cấp đầy người,được ba mẹ bảo bọc trong cái vỏ rất dày nên lòng tự trọng của anh ấy rất cao.Ba mẹ em không chịu ảnh,ảnh cũng sẽ buông em mất...em sợ cái cảnh đó lắm :((...Anh cũng từng nói với em nhà ổg đang có 1 cái aranged marriage...hỏi em phải làm sao ? anh nhà em không vững vàng và mạnh mẽ như các các anh của chị được...nhưng em lỡ yêu,em cũng phải chấp nhận luôn con người của anh ấy...Đôi lúc em thấy anh vô tư ,vui vẻ và em thì không muốn làm vỡ đi cái sự vui vẻ ấy của anh.Vì công việc đã rất áp lực và mệt mỏi,sống lủi thủi trong căn phòng 1 mình mà không có em....đã là nỗi buồn của anh lắm rồi....nếu em mà nói những chuyện này ra nữa.....em không biết anh nhà em thế nào....vì tính anh cũng như em....nghĩ nhiều rùi nghĩ lung tung rùi nghĩ tới bi quan rồi......có bỏ cuộc không thì không biết :D:D:P...............Nhà anh ấy ba mẹ đều khá giả và nhà có học thức....nhưng nghe đồn ba mẹ nghiêm lắm.[:D][:D][:D]..anh bảo anh sợ họ...ôi..cộng thêm cái này nữa...:(( ...thật sự anh không mạnh mẽ....và em cũng không mạnh mẽ để mà nói hết những khó khăn trước mắt của 2 đứa...nhưng vô tư mãi cũng không được...em cần 1 bờ bến vững chắc để đậu....Yêu là cần có 1 niềm tin vững chắc...em đã từng rất tin tưởng anh....nhưng nhìn lại sao mà em thấy cái màn tin tưởng ấy sao mà mỏng manh quá....liệu anh có chịu hết mọi thứ,mọi khó khăn khi yêu em và cưới em không ? Giờ em đang như giữa 2 dòng nước...Và em chỉ có thể chọn...và anh cũng thế....chỉ được 1...Thì em chắc chọn anh mà bỏ đi gia đình mình....thật tàn nhẫn nhưng em quá yêu cái con người đó....nhưng em chả biết được...lựa chọn của anh ấy có phải là em hay không ?nhưng ước mơ vẫn chỉ mãi là ước mơ....con trai Ấn thương mẹ lắm....họ không dễ dàng gì mà từ bỏ đựơc....................
    Em xin lỗi nhiều hôm nay tòan nói j đâu đâu không.Tại em giờ buồn lắm.Đang cần niềm động lực mà cố...~X
  9. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Chàng mình cũng galant tử tế kiểu này ;) hihihi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @kiss em ơi em hãy mạnh dạn chia sẻ với chàng những lo lắng của em đi em ah, đừng giữ 1 mình. Chuyện t/y & tương lai là của 2 người chứ không phải của 1 mình em, 2 người cùng xây mới thành em ah. Khi cả 2 đồng lòng rồi thì mới có quyết tâm & động lực thuyết phục các đỉnh thái sơn cha mẹ chứ (ví dụ có thể fải chuẩn bị 1 plan hẳn hoi rồi present để bố mẹ yên tâm rằng con mình có người xứng đáng chở che ...)
  10. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    mấy chị ơi......mấy chị đi trước chia sẻ cho em chút kinh nghiệm vớiiiiiii...............Sao mà vượt qua cả nùi hàng rào thế trời ? Có ai hòan cảnh giống em không giúp em với :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này