1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Công nhận nàng này có trí tưởng tượng phong phú thiệt, nàng có học cái gì liên quan tới nghệ thuật không nàng? Hic, kiếm đâu ra mấy anh hả nàng? Các anh í lần lượt về nước rồi, haizzzzzzz. Chắc kiểu này em phải solo nơi rừng xanh thui, hehe!!!!!!!!!
  2. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @bibimbap : kiểu này ngày nào nhìn thấy nàng tui cũng đói bụng :)) hí hí
    @cọp nàng cứ như đi guốc trong bụng tui ấy nhỉ! Được hai bên đồng ý cho cưới là mừng lắm đó nàng. Cả hai đứa đều đã đi một quãng đường dài mà! Cuối cùng cũng có cái ngày anh cùng ngồi ăn cơm với ba mẹ mình, đúng là giấc mơ đã thành sự thật. Ba tui giờ ko chịu cũng phải chịu chớ sao! Đằng nào nó cũng đường đường chính chính là thằng rể mình roài, trên giấy tờ tên nó cũng chình ình ra đó, đâu có chối bỏ nó đc nữa :)) haha .
    CẢm xúc lâng lâng thì mình ko có nhưng mà mỗi lần nhớ lại đám cưới cũng thấy vui. MAy mắn là ox mình từ lúc yêu cho tới bây giờ đều thương và chiều mình. Điều mình thấy tội nghiệp ox nhất là rất dễ tính trong việc ăn uống nên đồ cháy đồ mặn đồ nhạt gì của tui ổng cũng phải ngốn hết :))
  3. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    @@@gee

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    @Bé Vân: em chuẩn bị quà cho cả những người khác nữa hả em. Em Vân ra dáng dâu Ấn đảm đang rồi, nhà chàng chắc thương em lắm? Gia đình bên ấy có khắt khe không em? Nghe em kể bạn trai em cũng chu đáo quá ha. Phen này chị thủ 1 lố bánh kẹo. Người quen còn đến nhà ngó mặt mình nữa hả?? Ôi ôi super soi .... Ngại wé...[/QUOTE]


    HI...! mọi người thì quý mến em chị ạ nói chung không quá khắt khe,chỉ có điều sang đó họ thích tình cảm,và thân thiện,cứ cười nói,hỏi han họ là mọi thứ ok chị ak

    Bà ngoại hắn hỏi em suốt c ạ,vì hồi em ở đó bà bị bệnh,buổi sáng nào em cũng qua phòng xoa bụng và bóp chân tay, nói chuyện với bà tại vì em nghĩ như bà em ốm ở nhà thôi...ví dụ em đi đâu với hắn về em mua hoa quả cho bà,Nho tươi hoặc ít hoa quả dễ ăn...

    Tình cảm thật lòng của em nên em thấy mọi ng cũng quý mến em. Em cũng rất vui vì điều đó.

    CHị ơi,tại em luôn mồm hỏi hắn là... mua cái gì làm quà cho mọi người,có những ai,ntn,có trẻ con ko,phải hỏi chị ạ vì phong tục mỗi vùng khác nhau. Chj bảo với anh rằng.... Ntn thì anh bảo chị... đừng ngại vì muốn mọi người yêu quý mình hơn,em thích chó mèo lắm,nên đi đâu thấy trẻ con em cũng... thích ý. [:D]

    Mọi người hỏi gì nói chuyện cũng vui vẻ trả lời và ăn uống mình ko khảnh,ví dụ như ở nhà hắn.... 9 giờ mọi người bắt đầu dậy chuẩn bị đi học,ăn sáng,em dậy tầm 8.30p lúc đó là sớm rồi ạ. MỌi người khen em dậy sớm...[:D]( ko nói với em đâu,nói với hắn rằng,nên học tập em dậy sớm) hehhee

    Sau đó,em vô bếp xem mẹ hắn và Dì hắn nấu đồ ăn sáng cho mọi người,cách pha cafe và chè.... em chăm chú nhờ Dì anh ấy dậy,cách làm bánh( nên khi em về Vn em có thể tự nấu một số món Ấn cho hắn ăn)

    Khi thấy một đống bát cao ngất ngưởng,em bảo rủa,mọi người nhất định ko cho em rửa mà thật sự em cảm thấy cực kì tệ nếu ăn xong mà để người khác rủa bát cho mình,trong khi mọi ng đã nấu phục vụ ăn uống rồi,nên khi mọi ng bận chuẩn bị đồ và ko để ý ,em vào bếp và rửa hết đống bát đó.... hic hic. Khi đó mọi ngươi ngạc nhiên lắm,bố hắn đi ra đi vào nhìn em và nói gì với mẹ hắn và mọi người cười....tất nhiên lúc đó em rửa gần xong rồi,thì thôi để cho em rửa hết,họ nhìn cách em úp bát,và thu xếp đồ đạc ( Rất may trc đó em để ý mẹ hắn và DÌ hắn làm,nên em để y như họ làm)

    Em mang phong tục của VN mình đến nhà hắn thôi,ở nhà bố mẹ dậy ntn thì qua đó mình cũng cư xử như vậy,lịch sự và thân thiện thật lòng là đc chị ạ...! hihihi
    Em cũng ko khách sáo đâu,nhưng một số món em cũng phải cố mà ăn đó chị @-)@-)@-)

    Lúc về hắn ôm em và nói rằng: Rất hạnh phúc chi em chinh phục đc gia đình hắn yêu quý em. Hắn luôn luôn yêu em rất nhiều...! hihihi
  4. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @cọp hè hè... Tiếc là mình chẳng học gì về nghệ thuật cả. Nghĩ ra ba cái tầm phào là giỏi thôi nàng ơi! Ko còn anh nào hết hả nàng? THế mấy anh ở cùng nhà thì sao?
  5. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Em đọc cái đoạn suối, rừng rú sao e nghĩ đến cảnh núi rừng tây nguyên, và chị Cọp là cô gái Tây nguyên, chỉ biết yêu núi rừng, ca hát nhảy múa và " chụp hình" he he...:P:P:P
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ui tự hào con gái Việt mình ghê. Bé Vân nè, staycool rồi nàng Bharat nữa, các nàng cứ thế mà tiến lên nghen.
    @alisha chị đọc cái tưởng tượng của em mà chị mắc cười quá, :)). Bé vui vẻ lại rồi hén, lại yêu đời trở lại.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vote cho câu này của bé Vân nhé!
  7. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Van_arun nhà mình đúng thực là chu đáo. Nàng ấy như thế thì làm sao nhà chàng ko quí cho được! Đọc những kinh nghiệm nàng chia sẻ cho chị em, chị thấy nhớ Ấn, nhớ mấy đứa nhóc nhà ox chị ghê. Chị cũng hay giành rửa bát, vì bản thân đã ko nấu nướng gì được cho mọi người rồi. Mẹ anh thấy vậy cứ cười. Mọi ng nói chung sẽ quí mình, nếu mình ko nề hà và ko ngại hòa mình vào hoạt động hàng ngày của họ. Nhà có trẻ con thì lại càng dễ hòa nhập hơn nữa, vì chính tụi nó sẽ nối gần khoảng cách giữa người lớn với nhau, và vì tụi nó có thể chơi nhí nhố với mình mà chẳng cần hiểu ngôn ngữ :)
    @Alisha : chị cọp chị ấy tả cảnh thung lũng, suối chảy róc rách chứ rừng rú đâu mà nàng cho vào sâu trong rừng thế ! he he
    @cọp : thấy alisha có trí tưởng tượng còn phong phú hơn tui chưa nàng ? Đấy, thế là nàng đủ ý tưởng để thực hiện album rồi nhé. Có cần thêm cứ việc lên tiếng, chị em ở đây sẵn sàng giúp đỡ :D
  8. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    kiss ơi sao chưa gì mà đã vội nản lòng rồi em, cố gắng lên đi em yêu. yêu xa là một thử thách lớn nhưng nếu đã thật sự yêu thì đó chính là động lực để mình phấn đấu đấy em. hơnnữa chị thấy chàng của em rất dễ thương mà. không lẽ chỉ vì khoảng cách địa lý này mà em lại vứt bỏ 1 tình yêu sâu đậm và không dễ tìm kiếm lần thứ 2 trong đời mình dù mỗi một tình yêu là một cảm xúc và trạng thái khác nhau. chị biết có nhiều người còn gặp phải những khó khăn từ nhiều phía mà họ còn vượt qua thì em ngại gì cái khoảng cách về không gian ngắn ngủi này chứ em yêu. nhà mình luôn bên cạnh ủng hộ em mà.
    staycool nói đúng rồi đó, mình sang ấn và có dịp tham dự vài đám cưới của người ấn. trong đó đa số là đám cưới của gia đình khá giả, nhưng cũng có cơ hội được dự một đám cưới vùng quê. họ không có đủ điều kiện vật chất nên mượn sân trường học để làm nghi lễ và đãi tiệc cưới. nói chung rất sơ sài và cách phục vụ cũng không chuyên nghiệp. nhưng mình vẫn thấy rất hay. nhưng mình thấy đám cưới nào dù nghèo hay giàu cô dâu chú rễ vẫn cứ gượng gạo làm sao đó, không có tỏ cử chỉ thân mật. vì chồng mình nói ngay cả khi đã là vợ chổng thì trước mặt mọi người cũng không được hôn hay nắm tay gì hết. sao mà chán vậy nhỉ.
    cái vụ cột áo và đi quanh ngọn lửa mình không nhớ là có hay không vì hôm đó mình không để ý lắm. nhưng lúc nhà trai đến để chuẩn bị làm lễ thì nhà gái sẽ cử 1 đại diện là em hoặc chị hay bà con ra ngăn cản và nói những câu vui đùa hoặc là trả giá với nhà trai về số tiền mà chú rể sẽ cho em hoặc chị gái của cô dâu. nói chung lúc đó rất vui và xôm tụ, sau khi trả giá xong, chú rể sẽ đưa tiền rồi mới được vào gặp cô dâu. mình không biết bên nam ấn họ làm thế nào, nhưng bên bắc ấn họ sẽ cưỡi ngựa như staycool nói hoặc là 4 anh trai và bà con nhưng bắt bưộc phải là đàn ông nhé, sẽ cầm một cái khăn màu đỏ rộng kiểu như lưới hoặc voan hình chữ nhật để che cho cô dâu đi ở giữa và đem cô dâu ra cho chú rể. cái đoạn này mình không biết diễn tả thế nào nên nó hơi lủng củng moi người thông cảm. tiếc là mình hiện không có hình cưới của chị chồng ở đây để cho mọi người xem. đợi chồng mình đi ấn độ về sẽ up lên nhưng chắc hơi lâu rồi.
    àh còn trước ngày cưới thì sẽ có rất nhiều bưổi tiệc nhỏ, nhà trai và nhà gái đều làm tiệc,có ca hát nhảy múa và họ còn rải tiền rất nhiều nữa để cho mấy người nghèo họ lượm. nhưng theo mình thì chẳng có người nghèo nào lượm được hết mà mấy cái thằng chỗ nhà chồng thuê mướn dàn âm thanh ánh sánng nó cho mấy đứa làm công nhặt hết trơn.
    bên nhà chồng cũng mời thầy cúng đến để tụng kinh chúc phúc cho cô dâu trước đó mấy ngày, các ông thầy cúng sẽ đọc kinh suốt ngày đêm, hình như khoảng 2 ngày thì phải. cái này khác hoàn toàn với hôm đám cưới nhé.
    àh quay trở lại cái đám cưới thì sau khi được gặp cô dâu, chú rể và cô dâu sẽ được đưa lên một cái lô cốt thật cao, chả biết gọi là cái gì nữa, họ bắn pháo hoa, bông giấy để chụp hình. mà bên ấn độ ngày cưới thợ chụp hình nhiều lắm, 2 hoặc 3 tốtp do bên nhà cả 2 mời đến nên chụp hình chóng cả mặt.
    đám cưới ấn được xem là một trong những đám cưới xa hoa và cầu kì nhất trên thế giới, nhưng nếu mình không có điều kiện thì chỉ làm đơn giản thôi. hôm đám cưới chị chồng, nhà gái phải mua rất nhiều nữ trang và quần áo vải vóc không chỉ tặng cho nhà trai không, mà còn phải tặng cho tất cả bà con bên nhà gái nữa. chị chồng mình sắm đồ nhiều đến mức mình tự hỏi không biết khi nào chị ấy mặc hết đống đồ đó. nữ trang cưới thì chị ấy sắm tất cả khoảng 11 bộ tính luôn cả ngày đám hỏi. mà trung bình khoảng 6 đến 7 ngàn đô/ bộ nữ trang, thì mọi người có thể hiệu được là tốn kém như thế nào rồi đó. theo mình thấy chằng cần phải chi quá nhiều tiền cho việc sắm sửa nhửng thứ không cần thiết.. chưa kể nhà gái còn phải mua tivi, tủ lạnh, máy giặt.. thậm chí là xe hơi cho nhà trai. mọi người có thấy là quá tốn kém không.
    àh trước ngày cưới, khi mình đi đưa thiệp mời, họ nhà gái hoặc nhà trai sẽ mua những loại mứt ngọt kiểu đặc sản của ấn độ bỏ vào những cái hộp rất đẹp để đem đi tặng cho khách. nhà chồng mình thì mướn người về nhà nấu rồi đợi cho khô sẽ bỏ vào hộp. hộp này được in rất đẹp, có tên cô dâu chú rể ở ngoài. các loại mứt này đa số là đường, nho khô, hạt điều...còn nhiều hột nữa mà khôg nhớ...hehhehe, mình ước lượng chắc nấu khoảng gần 100kg.
    đám cưới bên ấn, người ta đi tiền khôngn nhiều đâu. thậm chí ít hơn việt nam rất nhiều nên đừng bao giờ nghĩ rằng sẽ lấy lại vốn, đó là điều không tưởng. ai đi nhiều lắm là khoảng 1000 rupees tương đương 500 ngàn việt nam. còn đa số họ đi 100, 200 rupees thôi hoặc 500 là cùng.
    mình cũng được tham dự một đám cưới rất sang trọng của ấn độ vì gia đình chú rể rất có quyền lực của tỉnh panjab, ba chú rể là một trong những cảnh sát tối cao của tỉnh này nên đám cưới cực kì xa hoa. xe cảnh sát và các loại xe xịn đậu hàng dài. thông thường nhà trai và nhà gái sẽ tổ chức đãi ăn chung một lần và tiền trả nhà hàng sẽ do nhà gái lo. nhưng vì đám cưới này giàu quá nên nhà trai, nhà gái tổ c hức riêng. chỉ riêng tiền mướn sảnh tổ chức tiệc và phục vụ ăn uống cho một đêm đã lên đến hơn cả 100 ngàn. họ còn mời 2 ca sĩ rất nổi tiếng cũng tốn hết 30 ngàn đô rồi. thấy mà xót cả tiền. trong khi có quá nhiều người nghèo ở ấn độ?
  9. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    staycool : nàng cũng giống mình, mình nói với chồng là sẽ không có của hồi môn đâu nhé, nếu không chịu thì...về ấn cưới vợ đi. vàng dạo này lên giá chóng mặt tiền đâu mà mua nữ trang chứ. không biết các nàng thấy sao, chứ mấy người ấn họ đeo dây chuyền cọng nào cọng ấy cứ như dây...xích, nhìn thấy ghê. hôm về ấn độ, nhà chồng mua nữ trang cho mình, kiếm mãi mới được một sợi dây mảnh mai nhưng mà cứ vàng choé ấy, mình không thích tí nào.
    thuvân: em cũng giống chị, về bên ấy cũng phụ giúp nấu nướng nhưng chả được bao nhiêu, được cái mọi người rất thương mến mình, nhà chồng chẳng bắt làm gì hết. tối ngày chỉ đi shopping với các bà chị chồng thôi. chị cũng học nấu được vài món nhưng làm chả thấy...giống:-??
    àh mọi người ai có đi ấn độ nhớ đem theo ít kem trị mụn nhé, mình mới sang đó được vài ngày thì bị dị ứng hay sao với nước bên đó, trên lưng với tay nổi nhiều mụn ghê lắm, về đến úc phải đi mua thuốc xức mới hết. nước bên ấn độ không biết sao khi gôiị đầu làm cho tóc rất khô dù đã xài dầu xả, các nàng chú ý nhé.
    cọp: hôm nào nàng đinh chụp vài shot hình để làm phim" trái tim mùa thu" vậy?:)>-
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    staycool : nàng cũng giống mình, mình nói với chồng là sẽ không có của hồi môn đâu nhé, nếu không chịu thì...về ấn cưới vợ đi. vàng dạo này lên giá chóng mặt tiền đâu mà mua nữ trang chứ. không biết các nàng thấy sao, chứ mấy người ấn họ đeo dây chuyền cọng nào cọng ấy cứ như dây...xích, nhìn thấy ghê. hôm về ấn độ, nhà chồng mua nữ trang cho mình, kiếm mãi mới được một sợi dây mảnh mai nhưng mà cứ vàng choé ấy, mình không thích tí nào.
    thuvân: em cũng giống chị, về bên ấy cũng phụ giúp nấu nướng nhưng chả được bao nhiêu, được cái mọi người rất thương mến mình, nhà chồng chẳng bắt làm gì hết. tối ngày chỉ đi shopping với các bà chị chồng thôi. chị cũng học nấu được vài món nhưng làm chả thấy...giống:-??
    àh mọi người ai có đi ấn độ nhớ đem theo ít kem trị mụn nhé, mình mới sang đó được vài ngày thì bị dị ứng hay sao với nước bên đó, trên lưng với tay nổi nhiều mụn ghê lắm, về đến úc phải đi mua thuốc xức mới hết. nước bên ấn độ không biết sao khi gôiị đầu làm cho tóc rất khô dù đã xài dầu xả, các nàng chú ý nhé.
    cọp: hôm nào nàng đinh chụp vài shot hình để làm phim" trái tim mùa thu" vậy?:)>-
  10. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    đọc bài của chị Vân nghe vui với chị quá :), em cũng nghĩ như chị áh, cứ thật lòng với mọi ng cho dù đó là nơi nào, đất nước nào chăng nữa thì tấm lòng chân thành cũng có thể cảm hóa được mọi người :) , ông bà mình dạy hay quá chị nhỉ, bố mẹ dạy sao cứ làm như thế , đến 1 đất nước nặng về phong tục lễ giáo như của các anh mà mình vẫn được "cưng " :))
    chúc mừng chị Vân nhé :D :D
    ớ mà...em có nỗi khổ mà ko biết sau này có đi lấy chồng , có ai thông cảm như gia đình mình ko nữa :(( , đọc đến cái khúc có chồng chén bát to rồi chị xắn tay vào rửa ......em thấy lo cho em sao này quá :-s....Tay em là ko có đụng vào hóa chất và tiếp xúc với nước nhiều được .....Mẹ cứ nói hoài " sau này đi lấy chồng, cái vụ chén bát , giặtt giũ thế nào !! " ...:-s
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này