1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ok tớ duyệt nhưng mà nàg ơi sớm thía??? trễ xí đi tớ cũng khoái lượn lờ cafe cà pháo shopping (mặc dù chủ yếu là nhìn.hehhe)
  2. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @bibimbap nàng sau này có yêu anh Ấn khác thì chọn anh miền Nam đi, ko phải ngủ gật :D
    @Gee bà đừng có nói nhầm vậy chứ! Cái liều đó là liều của nàng marie_vin mà, đâu phải tui! Tui là tổ chức đám cưới xong mới đăng kí kết hôn. Căn bản tại mấy cái giấy tờ nó lằng nhằng quá.
    Cái vụ tui nói về ba tui với Cọp là đùa thôi mà! Thực ra lúc nhà tui đồng ý cho cưới, ba tui chưa có bằng lòng hẳn đâu. Mình cũng hiểu, bởi vì cũng khó cho cha mẹ mình khi mà chưa gặp "thằng kia" lần nào, sao an tâm được! Lúc trước khi cưới bên Ấn thì tụi mình có về VN vài ngày, ba mình gặp anh rồi cũng ko nói gì. Nhưng ông có vẻ quan tâm tới anh nhà tui, đối đãi như người nhà. Lúc đó phải nói là tui thở phào nhẹ nhõm luôn ah! Những ngày đó ba tui nhiệt tình chở anh đi ăn, đi mua giày dép quần áo dù đã khuya, rồi trong bữa ăn cứ hay nhắc tui nói anh ăn nhiều vào, bảo tui gắp đồ ăn cho anh. Cái buổi đi chụp hình cưới về tui mệt quá tui ko muốn đi lên trung tâm như đã định nữa, ba tui thấy vậy cứ nhắc : " Hai đứa đi chơi đi!" vì nghĩ anh muốn đi khám phá thành phố. Sau này ba mẹ thấy thằng rể thương con gái mình, 2 đứa hạnh phúc thì hoàn toàn chấp nhận và an tâm rồi.
    Gee sang đó chú ý giống như Bharat nói nha! Cẩn thận với nguồn nước bên ấy, đừng uống nước lấy trực tiếp từ vòi mà nên uống nước đun sôi để nguội. Nhà ox tui thường hay lấy nước vòi chứa vào một cái lu sạch và uống. Tui với ox mỗi lần về đều phải đặt mua thùng nước tinh khiết, chứ nếu uống nước lu là y như rằng bị đau họng và mệt mỏi. Còn tắm thì tui chẳng bị làm sao cả (trộm vía!) trong khi ox tui mỗi lần về quê tắm xong là bị nổi mẩn, mặc dù anh sinh ra ở đó! Nếu da Gee mẫn cảm thì nên dè chừng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @bibimbap đã bảo là nàng bằng tuổi mình mà, sao gọi ng ta bằng chị ?
  3. Layla.frog

    Layla.frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà :D Em đã lặn tăm suốt từ tầng 11 giờ đến tầng 12 mới lại xuất đầu lộ diện.
    Nửa năm để quên, hix không phải là quên hoàn toàn mà chỉ là để em có thể lại yêu đời trở lại, thấy thích thú với mọi thứ và cảm thấy mình sẵn sàng tin một lần nữa. Dạo nè em lại vui hơn cả bình thường nữa ấy xD
    Suốt thời gian qua em chỉ đi tàu ngầm là chính :P Ngày nào em cũng vào update tình hình như bị nghiện rùi. Nhờ có các chị và những chia sẻ của các chị ở đây em mới có thể dứt khoát đưa ra quyết định của mình. Đúng là khi yêu thì người ta không mù ít thì cũng mù nhiều nên mặc dù rất cảnh giác nhưng vẫn có những lúc em tự bào chữa cho những hành động không thể chấp nhận nổi của hắn. Lúc ấy em chỉ nghĩ bây giờ mà mình đã phát điên thế này mà lấy nhau về chắc mình không sống nổi, chắc đời mình héo quá =]]
    Bây giờ em không có online chat chit gì nữa hết. Chat thôi mà cũng mệt thật đó. Hì nhưng tình yêu Ấn Độ thì vẫn còn nhìu lắm. Vì em iu Ấn quá thành ra em mới thông cảm được với cả tấn khuyết điểm của hắn trước đây.
    Mà bạn Viljen làm vậy đúng đó. Ảnh của bạn có triệu chứng bệnh giống bạn tớ hồi xưa. Xài hai điện thoại. Mình thì chẳng gọi gì mấy nhưng để ý ra có gọi thì toàn không bắt máy hoặc tắt máy, lại còn lý do lý trấu nữa. Cho nghỉ khỏe luôn :))
    Chúc các chị vẫn đang chiến đấu sẽ thằng lợi lớn nhá. Đặc biệt chị kiss, em thấy chị nhạy cảm ghê nhưng mà chị không yêu online tức là có bao nhiêu lợi thế nên chị phải ráng tới cùng chị à :D

    À Có chị nào còn giữ liên lạc với bạn Ms.Pinky không ạ? Em nhớ bạn Pinky nhất vì hồi ấy cùng vô nhà mình một thời điểm lại sàn sàn tuổi nhau :) Không biết giờ bạn thế nào rùi.
  4. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Staycool vậy hả nàng. Vậy ba tui giống giống ba nàng đó. Kiểu không ưng nhưng mà cũng quý thằng bé iu con mình. Tui hỏi vậy là vì chàng nhà tui cũng âm mưu làm giấy kết hôn trước , đợi tui học xong cưới sau. Tui không muốn đâu. Choài, tui mà tuyên bố tui theo trai bỏ nhà đi xa lắc xa lơ chắc ba mẹ tui buồn lắm á. Nghĩ tới mà rầu rĩ rùi.
    Gee vốn không thích than thở trên forum, nhưng tình cảnh mình không tốt như các nàng nghĩ đâu. Thật lòng cả nhà, tui qua thăm nhà chàng, muốn biểu hiện thật tốt . Tôi nghĩ dù đến được với nhau hay không, tui cũng nợ chàng 1 mối tình. Chàng bỏ công bỏ sức qua VN thăm Gee, đấu tranh với gia đình vì Gee, cả đấu tranh với Gee nữa. Gee muốn trả phần nào món nợ đó. Gee sẽ gặp nhà chàng. ngồi lại nói chuyện lâu dài, được hay không, tôi muốn gia đình chàng biết là con trai họ yêu 1 cô gái tốt, thật lòng, xứng với sự đấu tranh của chàng và cả nhà, nhưng chuyện không giải quyết được vẫn là nơi ổn định cuộc sống....

    @Cám ơn staycool và Bharat nhắc nhở, da Gee đúng là rất nhạy cảm, dễ nổi mụn. Nghe nàng tả sao tui thấy tui khó sống bên đó wá :P. Cứ đến Ấn để cảm nhận và trải nghiệm cho riêng mình.

    @Jenny , bimbimbap: thứ sáu 8 giờ. Okie, mà đúng là hơi sớm thật, nhưng cố dậy với nàng. Uống cafe hàn thuyên nhỉ? Nàng định mặc đồ gì để tui đua theo nào. Hay chơi color block đi cho hoành tráng. Keke
  5. beautiful_bear

    beautiful_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    :-ss
  6. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @layla.frog : Mừng em trở về nhà và về với những ngày tươi sáng ;) Nếu em muốn liên lạc với Pinky thì nhắn qua chị van_arun nhé! Chị Vân hình như vẫn thường gặp D Pinky đó!

    @Gee bọn mình hiểu mà. Dù ko nói ra nhưng ai cũng biết là yêu người Ấn có nhiều chuyện lo nghĩ. Nàng Bharat đúng là ngoại lệ, chuyện tình yêu cứ gọi là êm xuôi :) Vấn đề sống ở đâu đúng là nan giải. Nhưng Gee thử cùng chàng tới thăm Bangalore xem sao? Mình thấy ko tới nỗi quá khó sống ở Ấn đâu, miễn là xa xa gia đình chồng ra, đừng sống gần họ quá và cũng đừng sống chung nhà lâu dài là được. Ng ta nhiều phong tục lắm, lại mong muốn cô dâu nối truyền những thói quen của họ vào gia đình riêng, ở chung rồi trước sau cũng sẽ có việc khó xử. Chồng sống gần cha mẹ, anh em mình quá rất dễ bị lung lay. Dù yêu mình nhưng nếu ko nghe theo gia đình ắt rồi cũng stress mà nghe theo cho xong, khi đó thì bực mình cho cả 2. Trừ phi chồng mình là ng có tiếng nói trong nhà thì may ra mới đỡ hơn. Túm lại dù ở đâu thì tui khuyên bà cũng ko nên ở gần nhà chồng!
    Bà thấy bọn tui ghi ở đây dài dòng vậy nên đọc thấy mệt thôi, chứ mọi thứ ko quá fức tạp vậy đâu. Cứ tự mình đi, ngẫm, và đánh giá, bà ạ! Đừng chuẩn bị trước trong đầu mình bất cứ một viễn cảnh tuởng tượng nào, một định kiến nào hết. Cứ để mọi việc tới như nó phải tới. Làm như vậy bà sẽ thấy dễ dàng hơn, và cũng ko phải thất vọng nếu như sự kì vọng của mình khác xa thực tế. Ngay như đám cưới của tui nè, tui đi với cái đầu thoáng, ko thèm tưởng tượng gì về đám cưới áo quần hay bất cứ cái gì hết, thế nên mọi việc tui thấy rất nhẹ nhàng dù là xấu hay tốt.

    @beautiful_bear chàng nhà bạn nhìn dễ thương và phong độ ghê :D hehe... Bạn sang Ấn sẽ tốt vì sẽ biết nhà chàng như thế nào. Nhưng mình thực lòng mong bạn sẽ ko phải ở chung với nhà chàng sau khi cưới. Như những điều mình viết cho Gee ở trên, mình khuyên bạn đừng chấp nhận sống chung dưới một mái nhà với nhà chồng. Nhà chàng của bạn ăn chay nghiêm khắc quá hen. Còn bạn có ăn chay ko vậy? Nếu ko thì chắc sẽ khó lắm đó.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @copconmisa : bảo đi một lát mà đi cả trăm lát vẫn chưa thấy về là sao hả nàng ? (>_<)
  7. meomeo2901

    meomeo2901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng cho em hỏi là nhà mình có page trên facebook ạ? Nếu được thì các chị cho em tham gia với :).

    Chị Vân thật là đảm đang và tỉ mỉ làm em ngưỡng mộ quá đi mất, cả staycool, bharat nữa. Diwali này hai đứa tụi em đang tính về Ấn thăm gia đình anh, đây cũng là lần đầu tiên đến Ấn nên em cũng đang cân nhắc về việc mua quà cho gia đình anh. Anh cũng ở Hyderabad nên nếu @Staycool cũng định về lúc đó thì có thể mình gặp nhau cho vui. Có mấy khi 2 đứa con gái VN ở nơi xa xôi lại gặp nhau ở Ấn nhỉ hihi.

    Những lần trước gửi quà về Ấn thì tụi em thường mua mỹ phẩm cho mẹ anh như lotion, xà bông cục Dove (ko hiểu sao nhưng em thấy họ rất thích Dove, anh mua một hộp bự chừng mười mấy cục rồi mẹ anh cũng mang tặng các chị họ, chi dâu bà con của anh), rồi kẹo socola cho con nít và họ hàng, quần áo, đồ điện tử cho em trai. Lúc anh họ của anh có em bé thì gửi bình sữa, đồ chơi em bé đủ màu sắc. Tuy vậy nhưng đây là lần đầu tiên em về Ấn nên cũng thấy hơi lo và hơi run ạ :-p
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hic, nhà mình tám khí thế luôn, tui đọc ngấu nghiến. @staycool hehe, nàng nhớ em rồi à? Em lên trường xong rồi em đi shopping, lượn lờ rồi về học bài, nấu nướng, xong xuôi thì các nàng đã ngủ. :P
    Chị@gee chị ơi cứ qua Ấn một phen xem thế nào đã chị. Như nàng dâu tây nói đó, đừng có chuẩn bị gì trong đầu hết, cứ mang một tấm lòng thành đi là được. Biết đâu qua đó chị sẽ thấy xứ Ấn không đến nỗi khó sống như mình nghĩ? Em thấy anh và chị nhìn đều hiền lành, đẹp đôi, dễ gì mà tình online chuyển thành tình cảm thật sự phải không chị? Mình là con gái, lấy chồng ngoại tỉnh ba má đã buồn, đã lo, huống hồ gì là qua đâu cái xứ lạ hươ lạ hoắc như Ấn. Em lúc trước cũng nghĩ em chỉ lấy chồng cùng quê thôi, tết nhất gì cả 2 cùng về thăm nhà cho vui... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vợ chồng là duyên số mà chị, cái này có cầu cũng không được, có cưỡng cũng không xong. Chuyện nơi ăn chốn ở đúng là đau đầu thiệt chị hén? Em chúc chị chuyến này đi mã đáo công thành, biết đâu gặp nhà ảnh xong, tham quan Ấn xong chị lại có ý định khác thì sao? Em dù chưa gặp chị bao giờ nhưng em luôn cầu mong cho chị và anh thành đôi! Vui lên chị hén, đừng nghĩ nhiều.
    @beautiful_bear mình cũng nghĩ như nàng dâu đó bạn, mình thấy ở chung với người Ấn phức tạp lắm. Họ có những suy nghĩ, phong tục, tập quán khác mình một trời một vực. Nhiều khi xung đột văn hoá, mình lại nổi stress, chồng lúc đó vợ thì không binh được, mẹ thì cũng kẹt, thành ra khổ cho cả 3. Chưa kể nhà chàng còn ăn chay nghiêm ngặt. Thôi bạn cứ qua đó tham quan xem thử thế nào rồi về đàm phán với chàng hén!
    @layla hi chào em trở về nhà! Đúng là người Ấn lạ thiệt, không biết cho ăn cái gì mà nàng nào dù cho hết yêu người Ấn thì tình yêu với Ấn vẫn còn, nên cứ luyến tiếc nhà mình mãi không thôi, không bỏ đi được. Cọp hồi xưa cũng nhiều lần muốn dứt áo nhưng rồi lại nhớ mọi người quá, bị nghiện mất rồi nên cứ lượn lờ mỗi ngày. Giờ thì tha hồ, vô tư, tám thoải mái, ngày nào không vô góp mặt vài câu là thấy thiếu thiếu.
    @meomeo91 lại thêm một nàng có dấu hiệu về đích, :D
  9. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    trời ơi đau khổ quá, tui viết thật là dài mà lỡ tay chút xíu nó mất hết trơn.
    staycool: chuyện tui không phải lúc nào cũng êm xui như bà thấy đâu, sóng ngầm không à. tui stress nhiều vì cái vụ xin permanent resident của úc lắm vì nhà chồng cứ thấy ai ở gần đó mà có rồi là anh chồng lại gọi điện sang trách móc sao tụi tui chưa có....bó tay. trong khi bọn tui đã nộp đơn rồi nhưng phải chờ đợi để được xét duyệt chứ. thật sự khuyên các nàng nhà mình, nếu có sang ấn chơi thì được chứ còn về làm dâu ở cùng nhà chồng thì đừng nhé. bà ở nước nào vậy staycool?
    gee: theo tui bà cứ để tinh thần thoải mái, tâm trí thảnh thơi, tấm lòng chân thật của bà sang nhà bạn trai là bảo đảm mọi người sẽ quý mến thôi. vì thật ra người ấn rất hiếu khách. bà cứ quẳng gánh lo đi mà vui sống chứ suy nghĩ nhiều cũng vậy thôi à, vì có những chuyện nằm ngoài khả năng giải quyết của mình. kể bà với mọi người nghe vụ này. hôm đưa dâu bà chị chồng không hiểu sao tui khóc nha, thấy cảm động giống như là xa bà ý thiệt tình vậy đó dù mới chỉ gặp bà chị chồng có 2 hay 3 tuần thôi, nhưng tui quý mến vì bà ý dễ thương, thật thà. ba chồng bà ý thấy tui khóc, ông ý ngạc nhiên lắm vì nghĩ mình xa lạ gặp gỡ chưa được bao lâu mà còn tình cảm như vậy. nhà chồng bà ý cũng quý tui lắm, lần nào chồng tui gọi điện nói chuyện họ cũng hỏi thăm tui sao rồi, có cần gì không họ mua gửi sang. nên bà cứ tự nhiên đi đừng lo lắng chi. nhất là phía gia đình nhà bà thì tui không nghĩ đó là rào cản lớn đâu vì cha mẹ nào cũng thươgn con hết không lẽ thấy con hạnh phúc mà lại không mừng sao. bà cứ phân tích thiệt hơn cho ba mẹ bà thì chắc ok thôi. mẹ tui thì quan niệm là tui ở bên này một mình không có ai chăm sóc, nên từ ngày có bạn trai là chồng tui bây giờ mẹ tui cũng đỡ lo. mẹ tui nói với mọi người là 2 đứa tui nương tựa nhau mà sống vậy là mẹ tui không phải lo lắng nhiều nhất là khi có con gái ở xa mà không chăm sóc được.
    cọp: bà uống được mấy lít sữa rồi? tết này sao bà không ráng dụ...được chàng nào đem về? tiếc là tết này chồng tui không về việt nam chứ nếu không dẫn ra cho mọi người gặp mặt. sẽ thấy được thân hình rất tròn trĩnh và 3 vòng hoàn hảo của chồng tui...nhất là vòng ...2 cực kì....nhấp nhô...hahhaha
    meomeo: chị thấy em mua quà vậy là ok rồi, nếu bạn trai có chị gái thì mua thêm son phấn cũng được, nhưng nên hỏi ý kiến họ trước về màu sắc chứ đừng mua màu hồng và cam nhé vì nếu phụ nữ đã lập gia đình họ toàn đánh mấy màu tối thui kiểu như màu soclola hay màu mận chín vậy đó. chị có hỏi tại sao thì họ nói có gia đình rồi nên đánh mấy màu như thế. nhưng chị nghĩ chắc tại môi họ bị thâm và da cũng không trắng nên họ ngại đánh màu nổi dễ làm đen da hơn.

    bear: chànng của nàng nhìn phong độ quá
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bear: em ơi định làm chánh cung quản lý...tì thiếp á? mấy ông vua lúc nào chả...trăm nàng vây quanh. đùa chơi với em thôi, chị thấy chàng rất dễ thương, yêu thì nên tin tưởng em à nếu khôgn tình yêu dễ die lắm. chàng của em giống chồng chị, đi đâu cũng khai báo dù chị chả hỏi bao giờ
  10. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    @ Gee :Thật lòng cả nhà, tui qua thăm nhà chàng, muốn biểu hiện thật tốt . Tôi nghĩ dù đến được với nhau hay không, tui cũng nợ chàng 1 mối tình. Chàng bỏ công bỏ sức qua VN thăm Gee, đấu tranh với gia đình vì Gee, cả đấu tranh với Gee nữa. Gee muốn trả phần nào món nợ đó. Gee sẽ gặp nhà chàng. ngồi lại nói chuyện lâu dài, được hay không, tôi muốn gia đình chàng biết là con trai họ yêu 1 cô gái tốt, thật lòng, xứng với sự đấu tranh của cchàng và cả nhà, nhưng chuyện không giải quyết được vẫn là nơi ổn định cuộc sống....


    Gee ơi Chị có chút ý kiến cá nhân tham khảo nha vì nếu Chị là chàng của Gee đọc những dòng này của em là tan nát lòng đó !
    Khi em đi Ấn là em phải nghĩ theo hướng là em đang đi trên con đường mình đã chọn và nhất định chọn dù rằng có những thứ cản trở bước chân em như việc chưa xác định là sẽ sống ở đâu india hay Việt Nam ? nhưng em sẽ cố gắng và cùng chàng tìm ra giải pháp tốt nhất (God đóng cửa này chắc chắn sẽ mở cửa khác cho em mà đừng lo ) chứ đừng đi Ấn với suy nghĩ là sẽ trả nợ ân tình cho chàng nha :( vì em trả theo cách này thì nợ em bị nhân đôi đó Gee ơi ..... Vì khi em đi qua đó là em gieo thêm tình cảm gieo thêm mối quan hệ gia đình em gặt thêm tình thương ....vậy sao em gọi là trả nợ???nợ nhiều hơn đó chứ ! rồi nếu em và ảnh không thành thì ảnh ăn nói làm sao với gia đình và người thân đây ??? em biết cái xứ ấn độ mà ...
    Cho nên ý kiến của riêng chị nha "còn sống cuộc đời thì ta hãy vui" giữ tinh thần vui vẽ lạc quan cứ yêu thương cho tới bến rồi tính tiếp dù gì em cũng đang trên lưng chừng trời đáp xuống cũng khó , tới luôn đi em , nếu không đến được thì mình đã cố gắng hết sức nhưng không thành chư không phải là mình không quyết tâm để không ai cảm thấy nợ ai nha
    chúc em happy and enọy the life..kiss em nè , cười nào :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này