1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beautiful_bear

    beautiful_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    hihi cảm ơn mọi nguời cho mìn ý kiến...

    mìn đã nói khéo với him về chuyện ở riêng, nhưng him nói thích ở với gia đình vì mình ko biết nấu món ăn Ấn, chuyện ăn chay thì chắc phải đối phó thui mình ko thích ăn thịt nhưng cứ tưởng tượng cả mấy chục năm ko ăn thịt mà ko thiếu chất hix,..thật là diệu kỳ... ko biết mom của him cho ăn cái gì mà cao như cột điện...

    Him nói sang Ấn cho mom thấy mặt để xin xỏ cho dễ, lúc mới đầu him cũng stress lắm, khi bọn mình mới yêu him còn bảo hay cứ từ từ vì him ko muốn tình yêu ko lối thoát sẽ khổ cho mình. Him cũng bảo mình sao ko tìm 1 trung quốc hay Việt Nam thì sẽ hợp hơn.. rồi cũng đưa ra 1 loạt khó khăn: " anh sợ sẽ phá hỏng cuộc đời em, anh sợ làm em khóc khi sống với anh, anh rất lo lắng vì sẽ không làm em hạnh phúc, cuộc sống của chúng ta khác nhau vì ko cùng 1 ngôn ngữ ko cùng 1 suy nghĩ , cách nhìn etc etc...

    nghe song mình cũng thấy hoang mang, vì vốn mình cũng sợ vì ở xa nhà, nếu suốt ngày về Việt Nam chắc mom của him nhìn mình bằng con mắt hình viên đạn mắt, mà tình mình biểu lọ tình cảm rõ ràng chứ ko kìm nén được, với văn hoá gia đình như him nói chắc chết mất.. huhu.. thật kỳ lạ quá đi...

    mình đã nói nhiều lần về chuyện ở chung và riêng thậm chí mình thích sống ở 1 nước thứ 3 để khỏi bị ảnh hưởng của văn hoá Ấn.. nhung him yêu mom và công việc của him lắm nói ko đuợc ko bít sau này cưới thì thế nào, à còn chuyện baby nữa him ko để ý chuyên trai hay gái nói chung có vẻ thoáng ko như những gì mình đọc ở sách báo nói về đàn ông Ấn. Mình đang học master ở tq vì thời gian học cũng ko bận mình định have baby cho tiện nhưng mà him thì như sắt ý học thì sẽ ko có baby có baby. Hiện tại lúc yêu thì him cũng nghe lời mình lắm, lúc mới yêu thì như 1 cái máy khô khan chỉ có mỗi tính thật thà và có nụ cười hồn nhiên là ok thui, lời hứa của him thì cứ phải trừ đi 50% hix.. ko biết mọi người ở nhà mình có gặp chuyện đó ko ...? lần đầu tiên hẹn hò nhau cũng buồn cười lắm, hôm đấy là ngày 8/3 của vn nhưng him lại ko biết và chẳng có hoa cho mình, rồi 2 đứa đi uống cafe ngay quán tại ks của him, him đòi ngồi cạnh và nói anh tăng em bông này và chỉ tay vào người him, mình đang giận nên quen thói hung hăng đẩy him ngã xuống đất, được đà him dậm chân dậm tay ngồi luôn ở đất giữ nguyên dáng ngã miệng chu ra kêu cho anh ngồi với, mọi người ở quán quay ra nhìn mình ngại quá hix đành phải ngồi xích vô mà mặt thì như ông mặt trời huhu xấu hổ dã man con ngan già ý ... mà bắt him làm gì him cũng làm nhưng làm ngay thi chỉ có khi gặp nhau thôi và hồi mới yêu, sau này quen rồi nhiều khi làm việc bạn căng thẳng him hay nói anh đang ko tôtsau đó là nói nhát gừng những lúc như thế là mình cứ chạy đi chơi cho nó lành, him hay xấu hổ cũng chẳng biết tỏ tình, lần đầu tiên tỏ tình là ở trên net, hôm đấy mình giận ko gặp 2 đứa đều ở vn nhưng chat với nhau từ tối cho đến 5h sáng him cứ kêu mình đi ngủ mà mình nói out thì lại hỏi hình như e đã thích anh hehe mình kêu e thích a hay ko thì liên quan gì mà bắt em phải thức để nghe câu hỏi đấy, nghe xong mặt him tiu nghỉu, phải 4-5 lần như vậy him mới dám nói " i love u" mà còn để mình gợi mở chán chê đàn ông con trai gì mà buồn cười lắm hay xấu hổ hihi, nhưng iu nhau rồi thì chẳng hiểu sao bạo dạn thế và mình cảm nhận con trai Ấn tình cảm và là đàn ông của gia đình ( ko bít có đúng ko ...)

    chir có một điều lăn tăn là : mỗi lần mình đt cho him thì him đều tắt máy gọi lại, có lần đang lái xe mình gọi him bốc máy được vài phút vội kêu lên: a quên là em đang gọi cho anh tốn tiền của em để anh gọi lai , nói xong là tắt cái rụp rồi gọi lại cho mình... vừa rồi him nói kế hoạch tới sẽ đi thượng hải và him có ý muốn sang thăm mình nhưng chỗ mình cách thượng hải 3 giờ bay him thì đi với sếp ko có time, mình bảo để mình sang đó him kêu tốn kém mà e đang đi học.. mình thấy mỗi lần mình định làm gì thì him cũng nói tốn kém, hồi mới quen mình bắt nỗi ngày nhắn tin vào đt cho mình 1 lần truóc khi đi ngủ, thì him nói tốn kém anh sẽ nhắn vào nick cho em ( 2 đứa đều dùng 3G và hay ol ).. vì mấy cái này cũng khiến mình suy nghĩ ko bít có phải tiết kiệm cho mình hay là him thuộc dạng hơi chặt chẽ... ( nếu bị bệnh kẹo kéo thì đáng ghét lắm huhu...)

    hihi nói đến tình yêu có khác hưng phấn thế nói mãi cũng ko chắn mắt cứ sáng lên thui hihi... him nhà mình bây giờ khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột với mình sẽ cố gắng đến cùng vì king của him nhưng mà ko bít cái đinh ngày có bị đóng lên cái cột mốc mối mọt ko ^^ hihi...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    him nhà mình ở ngoài nếu bận đồ âu phục thì đẹp lắm vì hắn ta cao tận 1,83 hay 89 cơ hihi... trong to cao như cái cột đinh ý..
    trông manly nhỉ, mình chỉ chít vì cao và manly đấy ko thì cũng say goodbye rùi ^^ vì để dung hào được như bây giờ cũng là 1 sự cố gắng lớn.. mà mình cố gắng là chính him cứ như con nít ý chỉ biết học và làm việc..
    cơm ko bít nâu, mà đúng nghĩa đen ý mom ở nhà làm hết được cái cho gì ăn nấy ( nhưng phải ăn chay ) lần đầu tiên him nói với mom của him về mình là đưa tấm hình của mình ra và nói " con yêu cô ấy có ý định cưới về nhà mình, cô ấy ko biết nấu ăn theo phong tục nhà mình nên sau này bọn con cưới nhau sẻ ở chung với mom và mom chăm sóc nấu ăn cho her như con nhé" thế bà phản đối từ "dạo đó" huhu... ở VN chắc tống cổ đuổi ra khỏi nhà rùi.. mình ko ngờ mình chỉ nói sự thật là ko biết làm món ăn Ấn ko ngờ him bệ luôn nội dung 2 đứa nói và sử dụng nguyên bản ( cái suy nghỉ để mom của him chăm sóc là do him chủ động nói mình thì chẳng ý kiến vì xem biểu lọ của him thế nào..)
  2. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Sarah chị yêu quý. CHị nói đúng. Anh ấy tan nát lòng nếu biết em suy nghĩ như vậy chị à. Hồi ở VN , em cũng từng nói như thế, mà ảnh ấy tát lên má em, nhẹ xìu thui hà, rùi anh khóc nức nở , vừa khóc vừa trách.
    Em hay suy nghĩ tiêu cực quá hả chị. Em về thăm quê, thấy ba em gặp lại gia đình, ôn lại chuyện xưa lúc nào cũng tiếc nuối cuộc đời phải lập nghiệp xa xôi ít được về thăm quê. Em thấy thương lắm. Từ phong cảnh, đến những món ăn, cái gỉ cũng gợi kỉ niệm cho ba cả. Ba em hợp với con gái chị àh. ba cứ nhắn nhủ em hoài, đừng lấy chồng xa. Nói hoài nói miết, như biết em có ý đi xa hay sao á.
    Mà cũng vì hiểu tính cảm gia đình, nên em chẳng nỡ bảo ảnh đi xa quê, ba mẹ anh cũng chỉ có mình anh là con trai để nương tựa. Con trai đi làm xa ngày nào cũng gọi điẹn chỉ để hỏi mấy câu " how are you"
    Àh, thỉnh thoảng anh cũng hỏi thăm chị và anh xã đấy.
  3. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Staycool cop: uh, để Gee lắc đấu cho mấy cái lo lắng linh tinh nó rớt hết ra ngoài đi. Cám ơn hai nàg động viên. Mình đúng là có chút thàn kiến với cuộc sống ở Ấn. Bản thân chàng nói người Việt rất cởi mở vá thấn tình, lại có vẻ thật lòng, người Ấn không được như vậy.
    Nàng cọp thấy hình tui rùi hà? chắc là em Bee tám chuyện rùi nè.. he he.
    @Staycool và Bharat tích cực yêu thương , nên hai nàng luc nào cũng ngập tràn hạnh phúc . Mong 2 nàg kể chuyện cho Gee phấn đấu theo
    @Layla. frog. Lâu lắm mới thấy em đó nha. Vào tám thoải mái đi em. Nếu chàng chỉ là 1 con êch thì đừng hôn chàng, tìm hôn anh hoàng tử khác vậy. Mong em gặp được hoàng tử của riêng mình. Nhưng đầm lầy nàh Ấn này lúc nào cũng welcome em frog.
    Vậy là nhà mình sắp sang Ấn vào dịp diwali có 3 người rùi, mà đến 2 nàg đến Hyd. Vui quá đi. Nhà mình có khởi sắc rùi ha. Em thấy vậy hông cọp. Đã ít nước măt hơn và rất nhiều nụ cười.

    @Bear choài ơi , cái hình chàng bà ở hồ bơi sao mừ giống mấy đoạn phim wảng cáo cho ngươiì mẫu nam từ dưới nước bươc lên khoe bodì í. Hhhihi. Đúng là cao như cột điện. Nàng tả hình tượng thật.
    Nghe bà kể chàng nhà bà sao nhiiều điểm giống anh nhà tui thế.
    giống cái này nè
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cọp không định chia sẻ với mọi người chuyện của cọp đâu, nhưng đọc chuyện chị @gee xong rồi, tự dưng thấy áy náy lương tâm với nhà mình nếu cọp cứ im im hoài :P. E hèm, thật ra thì… hì hì, nói sao ta? :-* Thôi nói đơn giản là cọp đang yêu, xí hổ quá.>:D< Đương nhiên là yêu người mới, không phải là anh bạn cũ. Thật ra tình cảm thì đã nảy nở từ lâu nhưng nhiều chuyện xảy ra quá, bao nhiêu hiểu lầm làm cả 2 đau khổ rất nhiều trong thời gian vừa quá nên tụi mình không ai nói ra cho đến 5 ngày trước khi chàng về nước thăm nhà.

    Cọp không dám chia sẻ với mọi người vì mọi chuyện còn quá mới, cọp lại chẳng biết tương lai cọp sẽ như thế nào trong khi chàng thì còn ở lại đây lâu dài, nên vừa yêu vừa lo lợ vừa phập phồng. Đã cố giữ trong mấy tháng trời, định chôn chặt mối tình đó cho đến cuối đời vì nghĩ chàng sắp về, đến khi chàng qua lại thì mình không còn ở đây. Nhưng lý do quan trọng là nghĩ chàng không yêu mình! Nhưng trời xuôi đất khiến sao đó chỉ còn mấy ngày thì giữ không nổi, bên kia cũng chịu không thấu phải nói ra. :D Cọp chuyển từ cái dại này sang cái dại khác, mà cái sau thì còn khó khăn gấp mấy lần cái trước. Rút kinh nghiệm chuyện cũ, giờ vui cọp cũng không dám vui nhiều, không dám mơ mộng nhiều quá, giữ lại trong lòng 1 ít, nghĩ đến khó khăn và chông gai một ít để cảnh tỉnh bản thân.
  5. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    cọp: bà đã uống được mấy lít sữa rồi? có nick yahoo không cho tui coi.
    gee: bà cứ phấn chấn tinh thần lên đi chứ. đừng ỉu xìu như vậy thì chán đời lắm, làm chàng của bà sẽ buồn theo. cái gì đến thì nó đến thôi. đừng phân vân nghĩ ngợi làm gì cho mệt. chuyện ở đâu rồi từ từ ssẽ có cách mà giải quyết thôi. cho tui nick yahoo của bà với
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Bà ơi, tình hình là tui ráng lắm thì chỉ uống khoảng 2 lít/tuần chớ không phải 2 lít/ngày như bà đâu. Biết bao giờ em mới được như cô í? :-ss
  7. beautiful_bear

    beautiful_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    @ Staycool - @ copconmisa : sống chung với gia đình chồng Ấn kinh khủng lắm hả bạn huhu, có phải ko được mặc đồ ngắn, sáng dậy sớm làm cơm ? him của mình nói mom của anh ý 6h đã dậy mình nói nếu bắt mình cũng phải dậy sớm thế chắc mình chít ở vn 11-12h trưa mới ngủ dậy lận hix...

    @Bhabat anh đấy sinh năm 79 đấy chị, hihi.. him của em có tính nếu em đt mà hắn ta đang họp thì nếu tiện hắn sẽ lên mạng chat, nếu ko có mạng thì hắn bốc máy và nói đang họp còn ko tiện nữa thì nt hihi... có lần hắn sang Kenya công tác, hôm đấy đang họp và hắn phải thuyết trình cái máy tính để xa hắn wc hắn vẫn bật em quên mất lại mở nhạc to thế rùi trong cuộc họp của hắn có tiếng nhạc hắn tím tái mặt mày từ đó bận việc quan trọng là ko mở wc cho e nữa hihi... mà hôm đó cũng ko bị hắn mắng hihi máy anh VN cái khoản này là hiếm chị nhỉ ^^
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @gee :x, chị yêu cố lên nha, most of what we worry about does not come true. Nên mình cứ dấn thân đi chị, xông vào hang cọp mới bắt được cọp con mà \:D/

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đề nghị chuẩn bị check inbox, em gởi cho nàng, nhưng khi nàng check xong nàng sẽ biết em nhỏ tuổi hơn nàng, :((, rất rất nhiều!!!!!!!!!!!!!!
  9. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hicccc...mọi người 8 đến nỗi, đọc lừ hết cả mắt.

    Mình có ý kiến, muốn tham khảo ý mọi người nè. Tình hình là ngày nào cũng vào nhà, nên anh bảo anh cũng muốn có 1 account ở đây. Nhưng mình có nói với anh, mọi người chỉ nói tiếng Việt, nếu anh ấy vào thì nhà mình có nói chuyện bằng tiếng anh ko? hiiii... anh bảo vào để tìm hiệu về tâm tư tình cảm của nhà Ấn. Không biết, mọi người có hoan nghênh.????
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chàng của bạn chu đáo, có trách nhiệm và đáng tin quá hén!
    @kiss alisha, kiến, viljen: tình hình sao rồi các em yêu dấu? Dạo này bật vô âm tín quá vậy? Mấy bé rủ nhau đi chơi hết rồi à, vô hâm nóng không khí xì tin cho cả nhà coi. Toàn để mấy bà già nhai trầu tán dóc thế này?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này