1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beautiful_bear

    beautiful_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    @Bharat chàng nhà em ở New Delhi, vì him nói là mom 6h sáng đã dậy rùi, em hỏi sau này e mình sống chung với mom thì e có phải dậy sớm như mom ko, thì hắn ta nói i dont know,,,

    nhưng em măc kệ cứ ăn ngủ bình thường nhà him ko có con gái chỉ có 1 em trai hy vọng mom của him iu em hihi... chỉ chấp nhận hy sinh mặc đồ dài thui ( hix :( nhưng mà lóng lắm ko bít phải làm sao, him nói ở đó mùa hè nóng nhất lên đến 46oC lận huhu...

    @Bee hehe tình iu thì phải vui chứ hihi, đôi lúc mình cũng tuyệt vọng nhưng kệ đôi khi suy nghĩ lung tung ảnh huỏng sắc đẹp của mình mà còn lây lan ra cả tình iu của mình nữa, chứ him nhà mình mấy lần định stop rùi vì hắn thấy mình trẻ con bướng bỉnh nói ko được.. hihi ... nhưng bây giờ hắn nhiễm mình rùi nên chẳng kêu ca gì hết hehe...

    Cả nhà ơi sao chị em mình ko làm cuộc cách mạng gia đình Ấn nhưng văn hoá Việt đi huhu sao mình cứ bị Ấn hoá theo họ thế... cái này em ko chịu đâu. mấy vụ cổ hủ lạc hậu để họ theo mình cho nó tân tiến đi, him nhà em hồi mới đầu chào người yêu còn giơ tay ra bắt mới chít ai ko bít có khi tưởng đối tác làm ăn cũng nên huhu.. thế là em tức giận cuối cùng cũng phải hug đấy, hihi... hình như Ấn Độ bó buộc và phong kiến nhiều quá hay sao ý ^^ chị em mình phải thay đổi cho mấy anh zai Ấn automatic khi iu chị em mình là cứ Việt háo đi hihi ^^ ( như vậy cho cuộc đời nó vui , cho chị em ta thoải mái hehe )
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Alô cho em hỏi sao bít mình đang ở tầng mấy được, em toàn thấy hiện số trang thui ^_^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Alô cho em hỏi sao bít mình đang ở tầng mấy được, em toàn thấy hiện số trang thui ^_^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Alô cho em hỏi sao bít mình đang ở tầng mấy được, em toàn thấy hiện số trang thui ^_^
  2. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Mình đang ở tầng 12 đấy em.
  3. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    DBALI
    Chào mấy chị... Em vô box Ấn hoài ấy chứ có biến mất đi đâu đâu hihihihi. Dạo này nhà ấn xôm tụ dễ sợ, nếu vài ngày mà không vô áh, là leo mệt mỏi luôn :D
    Em đứng ngoài dòm vô thôi.. hix, bây giờ có chuyện rồi, em mới dám lon ton chạy vào nè.
    Chẳng là dạo này công việc của anh gặp nhiều rắc rối quá. hix, anh bận túi bụi rồi em có cảm giác như sắp bị quăng qua một xó rồi huhuhuhu... nói chuyện được chút rồi anh nói anh bận. thiết nghĩ, nếu nói chuyện với em thì quỹ free time của anh sẽ bị rút ngắn lại. gần cả tuần rồi em ko dám online (yahoo ý), sợ gặp anh lại làm phiền anh. em định ko chat với anh một thời gian (khoảng vài tuần) để anh có thời gian làm việc, nhưng ngày nào cũng send tin nhắn... nhưng nhớ anh quá mấy chị ơi, em làm như vậy có tốt ko, em phải làm sao bây giờ... :(( mới có gần một tuần thôi đã chịu sắp ko nổi rồi,... sáng nay phone cho anh, nghe giọng nhớ quá. Sao mà em cứ cảm thấy mình thì nhớ anh đó, nhưng anh có lẽ ko như vậy. ko gặp em mà chẳng thèm chủ động nhắn tin gì hết, giống như là có cũng được mà ko có thì cũng ko sao. Có lần em hỏi anh có need em ko, sao em ko thấy là anh need em gì hết. anh trả lời là có, mỗi khi em cần, anh đến để nói chuyện với em, nghĩa là anh cần em. hix, ý anh là đó theo cách của anh, đôi khi em chưa hiểu tới. mệt quá đi ..!!!! single phải khỏe ko, dzậy mà cứ ham đâm đầu vô mà yêu :|
    @Kiss : sao dạo này em thấy tâm trạng chị thất thường thế nhỉ :D ... thích mấy ông ấn mệt ghê chị há... hic... ko bỏ được mới ghê, chắc phải gồng mình lắm mới thành công ;)
    @bear : chị ơi, hình anh của chị post nhìn manly dễ sợ. tấm ở hồ bơi ý... hihi, anh của chị có hair on chest áh, chẹp chẹp ui... :x em thích đàn ông như vậy lắm áh hehehehe...manly cực (hihi, mấy chị đừng trách em nhá, ý kiến khách quan thôi )...
  4. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    hé hé hé hôm nọ mình cũng ngờ ngợ đoán già đóan non khi thấy status của nàng ấy, với lại tự nhiên hăng hái đi chụp hình đẹp load lên quá trời. Việc đấy thường xảy ra khi vui vẻ hứng khởi yêu đời yêu người thì phải.

    Mà mình cứ nghi nghi cái anh cắt bánh đẹp trai ấy thế nhỉ :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hhhmm chả bù cho lão nhà mình cái mặt tàm tạm nhưng vòng 2 to nhất :-ss. Ai cũng bảo 2 đứa giống số 10 ~X
  5. beautiful_bear

    beautiful_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    @jenny4t làm sao để biết mình đang ở tầng 12 hả chỉ nhìn vào chỗ nào ? huhu

    e với him của em cũng vậy thui mà chi có điều số 0 là em hehe,,,

    @Justakiss2507 hehe đúng rùi em, hihi nhìn manly nhưng mà hôm nào nóng mà cứ rượt đuổi ngoài trời thì cũng rau mùi lắm.. ^^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @baharat chị ơi anh nhà chị có ngăn nắp và hay để ý mấy vụ đấy ko? anh của em sạch sẽ ngăn nắp còn hay để ý cái vụ đấy, em vứt đồ ở đâu thì hắn lẳng lặng đi sau dọn đúng vị trí, chỉ có cáit tật giờ iu nhau rùi nên hắn ngang nhiên ngoáy mũi truớc mặt em kinh khũng quá cơ, nói bao nhiêu lần mà ko sửa hixx...
  6. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Nhòm vào cái tên chủ đề ấy em --- Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hic, các nàng nhà mình tinh ý quá. Để cọp kể cho nghe hén, mọi người khỏi đoán già đoán non nữa. Chính xác như chị jenny và chị gee nói, chính là người cắt bánh trong hình đó, :D. Mà chị gee ơi, người đó với người em làm bánh cho chỉ là 1 thôi, hì hì.

    Chuyện xảy ra từ khi em chuyển qua nhà mới, em kể mọi người rồi đúng không hè. Lúc đó 2 đứa khoái cãi nhau lắm, chàng suốt ngày gọi em là silly girl dù chàng nhỏ hơn em tới tận 3 tuổi. Khi đó em vì buồn quá, chàng lại hay nấu ăn trong bếp nên cả 2 tám nhiều hơn, mặc dù cãi nhau, động chân động tay suốt. Chàng suốt ngày bị em đá chân tới tấp, em gọi đó là physical conversation. :D Em cũng không nghĩ là em có thể yêu lại đâu, vì thời gian đó anh bạn cũ có quay lại tìm em, gây xáo trộn cho em trong một thời gian dài. Tâm tình không yên, mỗi lần có chuyện gì buồn em lại chạy tới trước của nhà ảnh đứng khóc như một đứa con nít. Hôm SN em, chàng nói em với chàng bị mọi người chọc nên nói chuyện với chàng ít lại thôi. Em không nói gì, bỏ ra ngoài đi dạo, lúc đó tầm 10g tối. Trời thì mưa lất phất, mình mang dép, mặc áo phong phanh vừa đi vừa khóc, thấy tủi thân, thấy buồn. KHóc xong rồi thôi. Hôm sau 2 đứa gặp nhau trong bếp, em chẳng nói gì. Chiều em đi học về chàng gọi em vô nói chuyện, xin lỗi em, hỏi tối qua em đi đâu. Em kêu em đi ra ngoài cho có không khí. Chàng kêu, ban đêm làm gì có không khí? EM đi đâu? Em hỏi sao chàng biết/ Chàng nói thấy em đem gối xuống ngủ với chị bạn, mà quăng đồ trên ghế sofa, chàng ngồi chờ em gần 2 tiếng đồng hồ nên biết. mặt chàng lúc đó thảm hết biết, em thấy động lòng mới kể chuyện mình chút chút. Em nói em buồn không phải vì chàng đâu mà vì chuyện anh Ấn kia. Chàng nói không thấy em về chàng lo cả đêm, không ngủ được, thức tới 6g sáng, nhắn tin em không trả lời. Tim chàng nặng như đeo đá, buổi sáng xuống bếp thấy em đứng đó, chàng nghĩ thanks God, she is fine now. Rồi 2 đứa làm lành. Lúc đó em vẫn coi chàng là bạn, thấy chàng có 1 trái tim ấm. Dù mình với chàng chỉ là bạn thôi nhưng khi mình có chuyện trái tim chàng cũng không yên, taij sao người mình yêu lại có thể bàng quang đến như vậy, không một lời hỏi thăm, quan tâm dù cả 2 đã không nói chuyện với nhau trong 1 tg dài? Lúc đó em cảm kích vì sự chân thành của chàng chứ không hề nghĩ tới chuyện xa hơn. Vì trái tim mình còn đau và vì em chỉ ở trong nhà đó không bao lâu nữa. Em lúc nói chuyện với chàng rơm rớm nước mắt, chàng chọc em cười, kêu con gái lớn rồi ai lại đi khóc ngoài đường. Có phải 5, 6 tuổi đâu? Lần sau có khóc thì vô phòng tắm mà khóc, mở nước lên. Chẳng ai biết hết. Như chàng nè, hồi đó nhớ mẹ, vô phòng tắm khóc nức nở, tắm tới 40 phút. Tắm xong anh trai hỏi mắt sao vậy,chàng kêu, à à thì xà phòng vô mắt đó mà. Em biết chàng khóc lần đầu như vậy đó.

    Chàng sau này nói với em rằng, kể từ lúc đó chàng thấy tò mò về em, và chàng tự thấy chàng nên quan tâm đến em nhiều nhất trong nhà. Sau hôm đó chàng quan tâm tới em nhiều hơn. Mỗi lần thấy em đi dạo ban đêm là chàng biết em có tâm sự.

    Em đi chuyến châu ÂU về, mọi chuyện thay đổi. Sự có mặt của một cô bạn khác đã làm xáo trộn mọi thứ. Tất cả cũng chỉ là hiểu lầm, giữa cả 3 người. Em tưởng 2 người thích nhau, thêm một lần nữa em nhận ra trái tim mình vỡ vụn. Khoảng tg đó thật là kinh khủng với em, áp lực từ luận văn, thấy hướng dẫn đi chưa về, mình bị kẹt với nó, cô bạn đó ở chung phòng với em, thật khó để mà đối mặt. Em bỏ lên trường nhiều hơn, về nhà ít hơn, tránh gặp mặt cả 2 nhiều hơn. Nhưng chàng lúc đó vẫn rất tốt, đó là người có một trái tim lớn, chân thành, nhạy cảm với tất cả mọi người trong nhà. Khi biết em kiệt sức với luận văn, chàng rủ em đi dạo cho thư thả đầu óc, gần 2 tiếng đồng hồ, từ 11g30 cho tới 1g30 sáng mặc dù lúc đó chàng đang nhịn ăn. Những lúc em buồn chàng đều biết hết... Rồi một ngày sau 2 đứa đi dạo, chàng nói với em, nếu em đừng đi chuyến châu Âu, nếu em đừng rời nhà trong vòng 16 ngày thì mọi chuyện có lẽ đã khác... Em không biết diễn tả cảm giác của mình lúc đó như thế nào, tan nát cõi lòng. Em nói em sẽ không nói chuyện với chàng nữa. Chàng xin em, chàng chỉ còn ở đây 15 ngày, em có thể nói chuyện với chàng như cũ hay không? Em im lặng. Trên đường về chàng chọc em, em yêu chàng rồi chàng cũng yêu em! Em tức giận, đau khổ đánh chàng tơi bời. Hôm đó chàng chịu khó lội bộ với em gần 4 tiếng đồng hồ dù chàng nhịn ăn và mới đi làm về.

    Những ngày sau em không nói chuyện với chàng nữa. Cả 2 im lặng một vài ngày, không khí trong nhà cũng đặc quánh lại. Thỉnh thoảng vô tình nhìn thấy mặt chàng trông bếp buồn rười rượi sau cái vẻ đùa giỡn, em thấy tim mình ngừng đập một vài giây. Rồi đến một hôm vì có việc gì đó em phải nói chuyện lại với chàng. Rồi em hỏi thăm chàng có ổn không, chàng như thế nào. Chàng nói bên ngoài chàng vui vẻ, nhưng bên trong thi buồn lắm. Đôi lúc chàng có cảm tưởng tim chàng ngừng bơm máu. Em thấy đau lòng và có lỗi quá. Em nghĩ tử khi em chuyển đến đây ở chàng luôn làm em vui quan tâm tới em (dù cho với tư cách là 1 người bạn), chàng chẳng làm gì sai cả, tại sao em lại như vậy? Vậy là em bắt đầu nói chuyện lại với chàng. Hôm đó chàng đi tắm hơn 20 phút ...

    Chàng là người biết rõ câu chuyện của em, biết anh bạn cũ kia nữa, chàng chứng kiến em đau khổ như thế nào, deeply in love ra sao. Chàng nói you have a silly heart. Khoảng tg đó em biết là em đã yêu một lần nữa, nhưng lần này lại thấy bế tắc và tuyệt vọng vì nghĩ là người ta không thích mình. Thành ra em định sẽ chôn chặt tình cảm đó trong lòng, chàng sắp về nước, khi chàng qua lại thì em không còn ở đây, không cần làm gì cho phức tạp thêm.

    5 ngày trước khi chàng đi, em lên phòng chàng đưa quà lưu niệm cho chàng mang về nhà rồi giúp chàng sắp xếp hành lý. Em chuẩn bị về phòng, chàng gọi em ngồi xuống nói chuyện, chàng hỏi em em có biết trong nhà này có 1 cô gái yêu chàng không? Em cười cô nào mà dại quá vậy? Chàng nói em không biết à. Em lấy hết can đảm hỏi cái câu mà mình đã giữ kín trong lòng từ lâu, vậy chàng có yêu cô gái đó không? Chàng kêu yes i do love her as well. Vẫn không tin vào tai mình! Vì chàng luôn là người thòng thêm 3 chữ as a friend sau mỗi việc chàng làm cho em. 5 ngày cuối cùng, cả 2 dính như sam vì tụi em đều không biết có thể gặp lại nhau hay không. Và mọi hiểu lầm được giải toả. Chàng giải thích với em rằng, ngày cuối cùng trước khi em đi châu Âu, chàng đã muốn nói với em là chàng thích em, chàng muốn ở cạnh em và chàng sẽ chờ em từ châu Âu trở về. Nhưng hôm đó em bận giúp 1 cô bạn làm visa, chàng lại hẹn đi câu cua với mấy người trong nhà thành ra chàng nghĩ I miss the chance today. Chưa hết, em đi cập rập quá nên để quên dt giữa ga tàu, thành ra chàng nói chàng không thể làm gì được hết, không thể liên lạc được với em, không thể nói gì. Rồi trong lúc em đi nhiều chuyện xảy ra. Chàng luôn muốn giải quyết chuyện chàng với cô gái kia trước rồi sẽ đến nói chuyện với em sau. Thành ra cái câu nếu em đừng rời nhà trong vòng 16 ngày... nên được hiểu theo nghĩa đó chứ không phải hiểu theo cái cách của em.

    Chàng kêu em sao không biết suy nghĩ? Em là người chàng nói chuyện nhiều nhất trong nhà, là người chàng đi dạo 2 tiếng đồng hồ rồi 3 tiếng, là người đầu tiên chàng nói đừng có đi, ở lại đây đi, là người mà chàng nói nộp đơn học tiến sĩ. Em kêu em chỉ nghĩ chàng quan tâm đến em mà thôi. Chàng nói vì sao chàng quan tâm đến em, đó là vì chàng thích em, sao em không chịu hiểu ra. Chàng muốn em ở lại đây nên mới nói em nộp đơn xin học tiến sĩ. Chàng còn nói hôm đi dạo gần 3 tiếng, chàng đã cố gắng hết sức mình làm cho em hiểu tình cảm của chàng nhưng em không chịu nghe. Chàng đã nói rằng em yêu chàng và chàng cũng yêu em, em nói em tưởng chàng đùa! Chàng kêu hôm đó em quá đau khổ, quá đau buồn, quá tan nát nên chàng không dám nói thẳng. Chàng luôn nói as a friend vì muốn em thoải mái nhận sự quan tâm của chàng, nếu chàng nói thẳng chàng yêu em thì em sẽ nghĩ chàng đang thương hại em! Và cũng sau hôm đó vì em nói em không nói chuyện với chàng nữa, anh chàng đi làm, chàng được nghỉ 1 tháng nên chàng ngay lập tức book vé về nước thăm gia đình :D

    Em thích lối suy nghĩ tích cực của chàng khi em nói em không dám hỏi thẳng chàng có yêu em không vì em sợ em sẽ nhận một câu trả lời không. Chàng nói, if you love some one, just tell him. Even when he says no, it is ok. You can still talk to him and you can make him fall in love with you!

    Chàng nói xong em mới nhận ra mình không lạc quan và suy nghĩ tích cực bằng chàng. GIờ chàng đã về nước em bắt đầu thấm thía online love, thấy đó mà không làm gì được, gần đó mà xa đó.
  8. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=beautiful_bear;19718114|14:27|31/08/2011em, hihi nhìn manly nhưng mà hôm nào nóng mà cứ rượt đuổi ngoài trời thì cũng rau mùi lắm.. ^^


    Mọi người có vẻ thích cái vụ hairon chesk nhỉ? Mình thì cứ complain anh mãi vì nhìn giống..khỉ chưa tiến hóa...heee.. anh bảo, người Ấn phải như thế, như thế mới manly..hixxx...nhưng mình chả thích. Mình khoái cái gì cũng trơn tru, mượt mà cơ...heeee
    Còn cái vụ ngăn nắp hả? Hix..chỉ toàn mình nhặt rác giúp anh. Anh bảo, quen rùi, nhưng mình thì ko chịu được. Thậm chí méc luôn ông anh họ của anh(vì ông ấy làm giáo viên mà anh thì có vẻ kính trọng ổng"..kahhh..với lại, ông này cũng khá gọn gàng, sạch sẽ giống mình..hơ hơ..)
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hì hì cái status only love can make u laugh again là của một chàng người ANh nói với em chứ hổng phải có ý gì đâu chị. Mà chị với chị gee tinh ghê, nhìn qua là biết chàng nào rồi, :P Sợ quá!
  10. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    bear: em hỏi him nhà chị có hay để ý vụ nào, chuyện ăn uống, ngủ nghỉ hay quần áo. nói chung him nhà chị cũng ngăn nắp gọn gàng cũng đỡ khổ. dọn dẹp nhà him cũng làm giúp chị nhiều nên cũng không vất vả lắm. sáng kiến của em về việc cải tạo các chàng chị thấy cũng khá là hay nhưng với điều kiện họ sống ở việt nam em à. còn nếu em phải sang đó với chàng thì quên đi em nhé. không dễ dàng em à. chị nghe chồng chị nói là thậm chí nếu chị gái có thai thì cũng không được hỏi nữa kìa. chỉ có ba mẹ nói cho nghe thôi. sao mà phong kiến thế không biết, chị sắp có em bé mà muốn chúc mừng cũng không được á. thấy oải chưa em?

    cọp: bà đã và con tim đã vui trởi lại rồi à? nếu thế thì cứ tiếp tục hãy yêu như chưa yêu lần nào đi nha.

    jenny: sáng nay tui đổi cái avatar mà sao tui không thấy cái hình tui đổi đâu hết. nàng thấy à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này